Kết quả 1 đến 2 của 2

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Oct 2023
    Bài viết
    25
    Cảm ơn!
    572
    Thanked 510 Times in 24 Posts

    Mặc định Luôn phải suy nghĩ tích cực

    Phần 1: Tôi bị R tấn công

    Khoảng 8 tháng trước tôi đã bị kẻ xấu (con R hay năng lượng R trong không gian) tấn công và làm hại tôi. Nó đã tác động vào não mà cụ thể là tác động vào suy nghĩ của tôi hay nói đúng hơn là tác động trực tiếp vào một dòng suy nghĩ đã tồn tại từ trước đó trong não của tôi (đây hoàn toàn là cảm nhận cá nhân, tôi không biết đúng sai chỉ ghi lại cảm nhận của mình khi xảy ra sự việc).

    Vào một buổi tối khi đang ngồi làm việc do lúc đó hơi rảnh nên tôi có lướt qua xem mấy thứ trên facebook thì đột nhiên tôi thấy trên đầu mình có “một bộ phim ngắn” đang diễn ra nhưng rõ ràng không phải là suy nghĩ của tôi ở chính thời điểm đó, thấy lạ nên tôi cứ ngồi tập trung xem “phim” thôi. Tôi thấy tự nhiên trên đầu mình hiện ra hình ảnh của một dòng suy nghĩ - chỉ có mấy từ thôi (dòng chữ ấy như kiểu được phóng to lên) mà tôi biết chắc chắn đó là dòng suy nghĩ của chính mình từ trước. Nhưng có một điều lạ là tôi thấy nó đang được chỉnh sửa lại chính tả, tức là nó đang được sửa lại một cách tự động. Tôi nhìn thấy khá rõ dòng chữ đó và hình ảnh chữ cái đầu của một động từ trong câu đang được xóa đi và thay vào một chữ cái khác làm biến đổi hẳn nghĩa của động từ đó và làm biến đổi cả nghĩa trong câu mà tôi đã nghĩ, nó mang nghĩa tiêu cực hơn. Và ngay sau đó tôi không thấy dòng chữ suy nghĩ ấy nữa mà lại thấy có một khoảng không ở trên đầu mình được mở toang ra...Rồi tôi thấy xuất hiện hình ảnh của 1 con R đang ở trước mặt mình. Cho đến lúc này tôi mới giật mình nhận thức được rằng hình như mình đang bị R tấn công. Tôi lập tức ngồi bật dậy ngay ngắn và mở thơ của Thầy lên để tâm niệm xin Thầy giúp hỗ trợ cùng mình đẩy năng lượng xấu, khí xấu ra khỏi cơ thể.

    Sự việc diễn ra rất Nhanh chóng chắc chỉ mất 1 vài phút thôi nên chính tôi cũng chỉ biết chứng kiến nó diễn ra chứ không thể làm được gì mà nói thật nếu có biết thì tôi cũng chả làm được gì lúc ấy. Tôi không cảm thấy đau đớn hay mệt mỏi gì. Nên bản thân sau đó cũng không nghĩ những gì đã diễn ra là sự thật hay chỉ là do não mình tự tưởng tượng mà ra như vậy nên tôi cứ kệ thôi. Nhưng sáng hôm sau thức dậy thì tôi thấy mệt, khé cổ và hơi đau tim nên ngồi thiền bài TBP xong cũng đỡ được chút nhưng người vẫn bí bách, khó chịu kiểu gì ấy và suy nghĩ tiêu cực ở đâu lại như được tua lại trong khi mình đang rất bình thường không nghĩ ngợi linh tinh gì cả. Tôi lo lắng nên đã nhắn tin cho chị V, nhờ chị kiểm tra giúp. Và chị đã trả lời “OK. Cứ bình tĩnh nhé”.

    Tôi cứ thấp thỏm để hỏi chị xem kết quả như thế nào nhưng chưa thấy chị trả lời. Và cũng trong khoảng thời gian đó, qua các đồng môn tôi được biết chị cũng đang bị năng lượng xấu tấn công liên tục thậm chí có lần còn ảnh hưởng đến tính mạng nên tôi cũng hạn chế làm phiền chị hơn. Mấy tuần sau, lúc đó chắc chị đã ổn hơn chút rồi nên chị mới nhắn lại “Thầy đã xử lý xong rồi em nhé”. Tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng đồng thời cũng chắc chắn một điều là hóa ra mình cũng bị nó tấn công thật. Nhưng có đúng như những gì mà tôi đã cảm nhận ở trên hay không thì tôi cũng không biết được. Lúc này tôi chỉ biết thầm cảm ơn Thầy vẫn luôn âm thầm giúp đỡ cho mình từ xa khi mình gặp hoạn nạn!

    Hết Phần 1

  2. 34 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoa Ban Trắng

    bần tăng (12-01-2024),Diệu Hồng (17-01-2024),Hạnh An (25-01-2024),hiepqf3 (12-01-2024),HoangSyHiep (12-01-2024),hoanlinh (14-01-2024),hoasen (25-01-2024),hoatuyet (13-01-2024),huongtamlinh (20-02-2024),kiencuong304 (14-01-2024),manhtuongngo (11-01-2024),Một điều lành (11-01-2024),Minh Toàn (11-01-2024),nganuoc (11-01-2024),Ngô Minh Thành (12-01-2024),Nghệ Linh (14-01-2024),NguyetQuangTu (11-01-2024),phuongngoc (12-01-2024),Phương Nam (12-01-2024),tamminh (12-01-2024),tam_thuc (14-01-2024),Thanh Bình (12-01-2024),thanhvinh (13-01-2024),theoThầy (11-01-2024),thiện tai (12-01-2024),Thutrang (22-01-2024),Tieutrucxinh (13-01-2024),Trung Nghĩa (12-01-2024),TuMinh (12-01-2024),Vidieu (12-01-2024),youme (12-01-2024),Đại Minh (12-01-2024),Đức Tin (13-01-2024),ĐINHQUANG HIỆP (11-01-2024)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Oct 2023
    Bài viết
    25
    Cảm ơn!
    572
    Thanked 510 Times in 24 Posts

    Mặc định

    Phần 2: Hậu quả để lại

    Mặc dù vậy, phải tới khoảng 2-3 tháng sau tôi mới cảm nhận được là mình đã ổn hơn chút, có thể do năng lượng tôi yếu nên thời gian hồi phục sẽ lâu hơn hay hậu quả của nó là rất lớn ảnh hưởng mạnh đến sức khỏe thực thể của tôi, cũng không biết nữa. Không biết có đúng không nhưng có cảm giác như thời gian ấy năng lượng của chúng có nhiều ở mọi nơi chứ không như bây giờ. Và tôi có cảm giác cái việc chỉnh sửa ấy của nó là có mục đích làm cho mình nghĩ khác đi về một Người. Thế mới biết người trần tục quá là nhỏ bé và yếu thế trước một thế lực quá gian xảo như vậy. Nó hại mình chỉ trong tích tắc mà không cần tốn quá nhiều công sức. Nhưng vẫn còn có một điều may mắn cho mình là nó không làm người trần tục mình “chết ngay” lúc ấy được nên mình vẫn còn có cơ hội, có thêm thời gian để cầu cứu “Người thân” đến giúp. Nên nếu ai không chớp cơ hội ấy thì lâu dần người đó sẽ hỏng, điều này thì tôi có thể chắc chắn như vậy. Vì cái cảm nhận năng lượng xấu ở trong người nó rất khó chịu và nó điều khiển mình ghê ghớm lắm. Không những thế nó còn làm hỏng cả phần linh của mình nữa…!

    Trong thời gian ấy, nó làm cho tôi thường xuyên làm sai và hay quên trong công việc, đầu óc thì chậm chạp, trì trệ, rất khó chịu trong người thường xuyên bị đau tim nên người luôn bức bách, dễ cáu gắt. Có lần đồng nghiệp không chịu được còn nhắn tin riêng nói gay gắt rằng tôi đừng có làm sai nữa để ảnh hưởng đến người khác. Nói thật là chính tôi cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Cộng thêm tôi đang trong thời kỳ tiền mk, người thì hay bị bốc hỏa, làm việc hay bị quên nữa. Nó cộng hưởng nhiều yếu tố nên tôi cũng không biết mọi việc của mình xuất phát từ nguyên nhân gì. Có lúc còn làm cho tôi quên cả hình ảnh của Thầy, tôi không thể nhớ khuôn mặt Thầy như nào, như kiểu ký ức của mình nó bị cái gì đó cố tình che đi vậy. Nên thời điểm đó tôi thường phải mở ảnh Thầy trên điện thoại để ngay trước mặt và vào diễn đàn mở các video có Thầy đang nói chuyện để xem, để nghe, để mình không thể quên được. Rồi cũng may thời điểm ấy qua đi cũng nhanh, tôi lại cảm nhận được hình ảnh Thầy.

    Nên sau đó tôi luôn lo sợ là vì thế, nhỡ mà lại bị nó hại nữa thì thế nào…?! Đến nỗi mà chỉ cần nhìn thấy hình ảnh của một con R nào bất kỳ trên mạng là tôi cũng thấy sởn cả da gà, thấy ghê nên nhắm ngay mắt lại và lướt qua hình ảnh của nó thật nhanh, cho đến giờ tôi vẫn vậy!

    Lúc đó, cứ khi nào cảm thấy khí xấu, năng lượng xấu thâm nhập vào người thì dù đang làm việc tôi vẫn mở bài thiền VP Adidaphat lên và tâm niệm xin phép Thầy cho con vừa làm việc vừa thiền vì không thể chịu được.

    Phần 3: Luôn phải suy nghĩ tích cực

    Như chúng ta đã biết suy nghĩ có mang năng lượng. Vì vậy muốn có nhiều năng lượng tốt đẹp thì trước tiên phải có nhiều suy nghĩ tốt đẹp, thiện lành, tích cực.

    Điểm yếu của tôi là có thời gian tôi đã có nhiều suy nghĩ tiêu cực rồi nó cứ tích tụ lại trong não mình. Nó như một nguồn bệnh vậy. Rồi khi kẻ xấu nó lợi dụng vào cái điểm yếu đó mục đích để nó khuấy động những cái xấu trong mình lên và cho thêm cái xấu vào hay nói chung là nó cài đặt chương trình tự động trong não mình là sẽ phải suy nghĩ như vậy nhằm hại mình thì tôi mới nhận thức được cái việc suy nghĩ tích cực là một điều thật sự rất cần thiết. Ít nhất là để tự bảo vệ mình, hai là để làm tăng năng lượng tốt đẹp của mình lên.

    Khi mình suy nghĩ tiêu cực nhiều thì mình cũng sẽ phải tiêu hao nhiều năng lượng tốt đẹp của mình cho những suy nghĩ không đáng có đó. Giờ nghĩ lại chỉ thấy tiếc thôi. Nên bây giờ khi thỉnh thoảng mà đầu óc nó trượt vào cái điều gì mà mình tự thấy là nó chưa được tích cực lắm là phải từ bỏ và nghĩ sang chuyện khác ngay.

    Nói chung, mình cứ phải có bài học thực tế, phải trả giá thì mới thấm thía được những gì Thầy đã dạy!

    Một lần nữa, con xin cảm ơn Thầy đã luôn ở bên dạy bảo con và luôn âm thầm cứu giúp con lúc con gặp nguy hiểm ạ. Công ơn của Thầy không bao giờ con quên ạ!
    Em cảm ơn chị V đã luôn động viên và giúp đỡ em lúc em gặp khó khăn chị nhé! Cảm ơn các đồng môn vẫn luôn ở bên tôi!

  4. 12 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoa Ban Trắng

    bần tăng (23-01-2024),Hạnh An (25-01-2024),HoangSyHiep (25-01-2024),hoasen (25-01-2024),huongtamlinh (20-02-2024),kiencuong304 (24-01-2024),Một điều lành (23-01-2024),nganuoc (08-03-2024),Nghệ Linh (22-01-2024),tamminh (24-01-2024),theoThầy (23-01-2024),Thutrang (22-01-2024)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •