Kết quả 1 đến 4 của 4
Threaded View
-
11-01-2024, 09:29 #2
Có rất nhiều người Thầy đã từng dạy dỗ dìu dắt Thầy Huệ Tâm từ nhiều kiếp. Trong số các Thầy thì Thầy Chu Văn An (CVA) là Người có nhiều kỷ niệm nhất đối với Thầy Huệ Tâm. Bởi thế nên Thầy Huệ Tâm (HT) đã có Bài thơ “Phi thuyền đang bay” đặc biệt dành tặng người Thầy của mình là Thần Y Dược, Tôn Sư Đại Học Sỹ, Tư Nghiệp Quốc Tử Giám, Thủy Cốc Tiên sinh-Bát Cổ Nhị Hoàng Hoa – Chu Văn An.
Bài thơ là xâu chuỗi những ký ức, những bài học, những sự kiện gắn liền với quá trình tu luyện của Thầy HT, dưới sự dìu dắt, dạy dỗ của Thầy CVA và của nhiều người khác, từ những ngày mới chập chững bước vào con đường này, cho đến khi trưởng thành, đủ sức để điều khiển phi thuyền đi tuần tiễu trong không gian…(trích phân tích bài "Phi thuyền đang bay - TTX"
Ngày 26/11 âm lịch là ngày Thầy CVA về trời, Thầy HT lấy ngày này hàng năm cho phép học trò chúng tôi được tham gia để tổ chức kỷ niệm ngày Cụ về trời cũng là dịp để Thầy tri ân các Thầy đã từng dạy mình.
Năm nay ngày 26/11 vào ngày chủ nhật, nên chúng tôi đi được đông đủ hơn, việc tổ chức phân công làm giỗ Cụ sao cho chu đáo, đầy đủ, thành kính nhất được người đầu đàn theoThầy phân công và giám sát. Vì thế, sau mấy tiếng chúng tôi đã cùng nhau làm xong được mâm cỗ với tất cả tấm lòng chân thành, tâm huyết nhất của mình để được vinh hạnh dâng hương các Cụ tuy là vẫn còn chưa hoàn thiện lắm.
Tới giờ làm lễ Thầy HT dâng hương cúng Thầy CVA và tất cả các Thầy, “những người Thầy đã đào tạo, dạy dỗ nên những thế hệ của chúng con, những thế hệ của người dân Việt Nam từ trước đến nay và từ nay về sau”
Buổi lễ hôm nay có 163 người, trong đó có 56 người là Thầy của Thầy, có Cha mẹ, một số vị khách, những người đã cưu mang Thầy về dự lễ.
Thầy CVA rất cảm động trước tấm lòng của Thầy HT và nói đôi lời tôi kịp ghi lại tuy chưa được đầy đủ, nhưng cũng là nội dung chính Cụ muốn gửi gắm:
Ngày hôm nay, ta đại diện cho những người Thầy, trước hết là nhận tấm lòng của các con - những học trò của mình. Và thứ hai nữa là như mọi năm thì cũng chỉ có vài lời, gọi là chia sẻ động viên với nhau trong nghề chèo đò và giáo dục này. Những cái mình dạy và những cái họ học có cùng mục đích hay không thì nó sẽ đảm bảo sự thành công của người Thầy. Mặc dù ta cũng đã từng đi dậy rất nhiều người, cũng có một số người gọi là thành công nhưng mà đến bây giờ thì ta ngày càng thấm thía một điều là: Mình dạy cái gì không quan trọng mà quan trọng là họ học được cái gì. Dạy ít nhưng mà họ học được nhiều thì tốt hơn rất nhiều so với việc mình dạy nhiều mà họ học được ít...
Thầy CVA cũng chia sẻ là hiện tại hiện tại nói chung hệ thống chưa hoàn thiện, nền đạo đức của mọi người bị ảnh hưởng cái khác nữa…Nhưng Cụ tin với tấm lòng kiên định của Thầy trò mọi khó khăn sẽ vượt qua.
Thầy Huệ Tâm đã hứa với Thầy Chu Văn An rằng khó nữa chúng con sẽ vượt qua vì đây là trách nhiệm với dân tộc với chúng sinh và đây là con đường duy nhất, không thể thay đổi và không có gì thay đổi.
Thầy Huệ Tâm nói: Chúng con xin tạ ơn Thầy, xin tạ ơn tất cả các Thầy, những người đã độ trì, dạy bảo chúng con tất cả các kiếp để có được ngày hôm nay. Chúng con xin ghi nhớ lời Thầy dặn, để chuyển những thông tin đó, những mong muốn của Thầy cũng như của tất cả các Thầy, truyền đạt tới nhiều thế hệ học trò để trong số học trò đó có nhiều người thành công.
Lời Thầy dạy là lời nhắc nhờ cảnh tỉnh chúng con những học trò trần tục phải suy ngẫm, mình đã làm được gì?
Sau đó, Thầy kể chuyện khi thắp hương dâng hương Cụ đã dùng phần linh của mâm cỗ mời những người có mặt dự lễ trong không gian. Lúc đó, có thông tin Cụ nói với Thầy HT rằng: Cụ chỉ lấy một phần và đưa thêm phần linh vào mâm cỗ nữa.
Tấm lòng của những người Thầy thật cảm động biết bao. Ngay cả với Thầy Huệ Tâm khi kiểm tra NL xấu cho 16 học trò thì ốm mất 15 ngày trong đó có tôi là một trong những người bị nhiễm nặng. Thầy nói: Năng lượng đó có thể làm thay một con người sau này người đó có thể trở thành xấu xa, đểu giả chính vì cái NL đó, vì thế có ốm như này ốm nữa Thầy vẫn cứ làm.
Tôi vô cùng cảm động trước tấm lòng của Cụ, tấm lòng của Thầy đã dành cho tôi cũng như các học trò.
Buỗi lễ diễn ra rất trang nghiêm, ấm cúng, xúc động và quan trọng đó là những bài học mà chúng tôi phải ghi nhớ, suy nghĩ.
Con xin Tạ ơn các Thầy, các Bề Trên đã độ trì và dạy bảo chúng con!Lần sửa cuối bởi tamminh, ngày 12-01-2024 lúc 07:43. Lý do: ct
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
-
38 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamminh
bần tăng (15-01-2024),Diệu Hồng (17-01-2024),haixuyentb (17-01-2024),Hanhthong (20-01-2024),Hoa Ban Trắng (12-01-2024),HoangSyHiep (15-01-2024),hoanlinh (12-01-2024),Hoasentrang (12-01-2024),hoatuyet (13-01-2024),hongvulien (12-01-2024),huongtamlinh (12-01-2024),kiencuong304 (14-01-2024),longtadinh (13-01-2024),manhcao277 (14-01-2024),manhtuongngo (17-01-2024),Minh Toàn (11-01-2024),nganuoc (11-01-2024),Ngô Minh Thành (12-01-2024),Nguyệt Lan (12-01-2024),NguyetQuangTu (11-01-2024),PhongThuyGia (12-01-2024),phuonganhhp (16-01-2024),phuongngoc (12-01-2024),Phương Nam (12-01-2024),Tamhuongthien (13-01-2024),tam_thuc (12-01-2024),Thanh Bình (13-01-2024),thanhvinh (13-01-2024),thiện tai (12-01-2024),tranquang1510 (20-01-2024),Trung Nghĩa (12-01-2024),tuluyenthantam (12-01-2024),TuMinh (12-01-2024),Vidieu (12-01-2024),youme (12-01-2024),Đại Minh (12-01-2024),Đức Tin (13-01-2024),ĐINHQUANG HIỆP (11-01-2024)