Kết quả 1 đến 4 của 4

Threaded View

  1. #3
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    457
    Cảm ơn!
    4,886
    Thanked 11,224 Times in 458 Posts

    Mặc định

    Nghe lời Thầy dạy.

    Ngày 26/11 âm lịch hàng năm là ngày kỷ niệm Thầy Chu Văn An về trời. Riêng đối với học trò chúng tôi, đây là ngày lễ lớn, vì chúng tôi biết hôm đó không đơn thuần chỉ là ngày giỗ Thầy Chu Văn An, mà còn là ngày chúng tôi được đón tiếp rất nhiều người Thầy của Thầy chúng tôi, nhiều bạn bè, khách mời của Thầy Chu Văn An cũng có mặt.

    Chuẩn bị cho buổi lễ, nhóm học trò nữ chúng tôi như chị em 1 nhà, phân công nhau từng món ăn, những món sở trường của từng người, tất cả đều được chuẩn bị chu đáo, cẩn thận, kỹ lưỡng nhất có thể. Bởi chúng tôi hiểu rằng, chúng tôi đang được vinh dự làm một mâm cơm cúng, mâm cơm ấy dành đón tiếp người Thầy lớn của Việt Nam, người Thầy của muôn đời, và những người Thầy lớn trong không gian.

    Với học trò nữ của KCTL thì đây cũng là 1 buổi học hỏi về nữ công gia chánh, chị em bảo ban nhau để có được 1 kết quả chung tốt nhất. Sau 2h chuẩn bị thì mọi việc cũng đã tươm tất, các học trò bắt đầu vào dự lễ.

    Vào ngày này hàng năm, chúng tôi đều được nghe Thầy dạy, đôi khi là tâm sự về nghề giáo, nghề chèo đò, lúc thì là những bài học quý cho học trò, lúc lại là những lời động viên chặng đường tu tập, học tập của Thầy trò chúng tôi.

    Năm nay, Thầy cũng cho chúng tôi 1 lời dạy ngắn, nhưng ý nghĩa vô cùng sâu sa:

    Mình dạy điều gì không quan trọng mà quan trọng là học trò học được cái gì. Dạy ít nhưng mà họ học được nhiều thì tốt hơn rất nhiều so với việc mình dạy nhiều mà học trò học được ít... Và cuối cùng, sau khi học họ làm được những gì.

    Từ hôm ấy, lời Thầy dạy cứ hay văng vẳng trong đầu tôi.
    Tôi đã làm được gì, tôi đã học tập ra sao, tôi đã theo đuổi mục đích gì khi tu luyện, tôi đã ứng dụng những điều đã học như thế nào? Tự dưng tôi cảm nhận được mình được tiếp 1 nguồn năng lượng mới, như 1 sư thôi thúc, như có 1 hạt mầm nhỏ bé đang lớn lên.

    Trước tiên hãy bắt đầu từ việc nhỏ nhất, mỗi điều ta làm hàng ngày, hãy cố gắng suy nghĩ xem mình đã làm tốt nhất chưa, mình đã thực sự cố gắng hết sức chưa, liệu có thể tốt hơn nữa không. Cuối ngày, trước khi đi ngủ, tôi bắt đầu thực hành điều này và cảm thấy trước đây, mình ít khi nhìn lại mỗi việc mình làm, có lẽ mình sống quá vội vã, hời hợt bởi vậy nên cuộc sống của mình cứ theo vòng xoáy trần tục, đôi khi vẫn mắc những lỗi giống nhau, có những lỗi do chủ quan, lỗi do sơ ý, lỗi do làm ẩu, làm cho xong, làm kiểu trả bài, đối phó. Và tất cả những việc ấy đều khiến cho sự trau dồi của mình chậm lại. Sau lời dạy của Thầy hôm ấy, tôi lại càng hiểu sâu sắc điều này.

    Trong buổi lễ, Thầy Huệ Tâm đã hứa với Thầy Chu Văn An rằng dù khó nữa chúng con cũng sẽ vượt qua vì đây chính là trách nhiệm với dân tộc, chúng sinh và là con đường duy nhất, không thể thay đổi và không có gì thay đổi.

    Chúng con xin cảm ơn Thầy đã cho chúng con được tham dự buổi lễ quan trọng này để chúng con được học từ Thầy Chu Văn An, người Thầy lớn của muôn đời. Để chúng con thấy được những điều mình cẩn phải sửa mình, phải thay đổi, phải mở rộng trái tim mình, có trách nhiệm với mọi việc, mọi người khác trong xã hội.

    Một lần nữa, con biết ơn Thầy rất nhiều ạ.

    /
    Đời thay đổi khi ta thay đổi

  2. 23 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoasentrang

    bần tăng (15-01-2024),Diệu Hồng (17-01-2024),haixuyentb (17-01-2024),Hanhthong (22-01-2024),Hoa Ban Trắng (14-01-2024),hoanlinh (18-01-2024),hoatuyet (15-01-2024),manhcao277 (14-01-2024),manhtuongngo (17-01-2024),Một điều lành (16-01-2024),Minh Toàn (14-01-2024),NguyetQuangTu (14-01-2024),phuonganhhp (16-01-2024),Phương Nam (15-01-2024),tamminh (15-01-2024),Thanh Bình (15-01-2024),tranquang1510 (20-01-2024),Trung Nghĩa (15-01-2024),tuluyenthantam (15-01-2024),TuMinh (15-01-2024),Vidieu (14-01-2024),youme (17-01-2024),Đức Tin (15-01-2024)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •