Kết quả 1 đến 8 của 8
Hybrid View
-
07-01-2024, 21:03 #1
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Feb 2013
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 164
- Cảm ơn!
- 5,977
- Thanked 4,966 Times in 163 Posts
Cảm nhận khi tập luyện trận pháp THUỶ THANH CƠ THỂ VÀ BÁT QUÁI HUỆ TÂM ĐỒ.
Hôm trước, mấy anh em chúng tôi có nghỉ lại một khách sạn ở gần Sao Đỏ. Tuy nhiên khách sạn này có năng lượng xấu tác động vào phòng nên buổi sáng dậy mấy anh em đều uể oải. Buổi chiều Thầy cho mọi người tập luyện một trận pháp có tên là THUỶ THANH CƠ THỂ VÀ BÁT QUÁI HUỆ TÂM ĐỒ mà Thầy vừa mới làm xong.
Khi bài luyện bắt đầu, tôi thấy cơ thể của tôi ngồi lọt thỏm trong một cái cốc thuỷ tinh lớn. Rồi nước Vạn thuỷ cổ linh trong vắt được rót vào cốc tràn ngập khắp cơ thể lên đến tận miệng cốc. Đây là lần đầu tiên tôi thấy hình ảnh hay đến vậy. Sau đó Thầy hô cơ thể hoá lỏng và tan hoàn toàn vào trong nước Vạn thuỷ cổ linh thì tôi thấy cơ thể mình cứ tan dần từng phần ra, tan từ tay chân rồi vào đến thân. Một lát sau thì chẳng thấy cơ thể đâu nữa, chỉ thấy cốc nước từ màu trong vắt chuyển thành màu nâu đục như một cốc nước me ngâm dầm. Chắc là cơ thể tôi quá nhiều chất bẩn nên mới chuyển sang màu nâu đục như vậy.
Thầy hô "tất cả những chất bẩn, chất thải, chất độc nhẹ nổi lên trên bề mặt cốc nước", tôi thấy một lớp váng đặc có bọt xuất hiện nổi phía trên bề mặt của cốc nước. Sau đó Thầy tiếp tục hô " tất cả những chất bẩn, chất thải, chất độc nặng chìm xuống đáy nước" tôi thấy những hạt nhỏ màu đen bắt đầu lắng chìm xuống đáy nước. Rồi Thầy cho một giác hút xuất hiện bên trên miệng cốc và bắt đầu hút đi tất cả lớp váng chất bẩn, chất thải và chất độc nhẹ bên trên bề mặt nước. Thầy cho một cốc nước khác có thể tích tương đương xuất hiện rồi từ từ chắt phần nước trong từ cốc nước ban đầu sang cốc nước thứ hai để tìm cách loại bỏ đi toàn bộ phần chất bẩn, chất thải và chất độc nặng dưới đáy cốc ban đầu đi. Tôi nghĩ quả thực cách làm của Thầy vô cùng khoa học với các kiến thức về vật lý và hoá học cơ bản, dễ hiểu nhưng mang lại hiệu quả rất cao. Một cốc nước trong vắt rất sạch không có chất độc và chất thải đã xuất hiện.
Sau đó Thầy cho cốc nước trong từ từ biến đổi trở thành một cơ thể mới thật sạch với đầy đủ hình dáng như cũ, một cơ thể thật trong, thật sáng, thật đẹp dần dần xuất hiện trong cốc. Tôi thấy cơ thể mình bắt đầu được dồn và kết lại trong cốc, bắt đầu từ phần đầu sau đó dồn tiếp xuống thân và tay chân. Một cơ thể sạch đẹp bước ra khỏi cốc và trở lại hình dáng ban đầu. Lúc này tôi đã cảm thấy cơ thể rất sảng khoái.
Thầy hô "Lò bát quái của Huệ Tâm" xuất hiện, tôi thấy một chiếc lò bằng vàng từ trên trời bay xuống trước mặt chúng tôi. Lò bát quái này được đốt bằng ngọn lửa NNTQ, vì vậy đây là lò bát quái mạnh nhất từ trước đến nay. Thầy cho mọi người ngồi vào trong lò bát quái và lửa lò bát quái đốt đi hết năng lượng xấu, năng lượng không hợp lý, chỉ giữ lại năng lượng tốt, năng lượng thuộc sở hữu của mỗi người. Rồi Thầy lại cho Bát quái Huệ Tâm đồ biến trận, lửa lò bát quái tiếp tục tôi luyện cơ thể thành cơ thể đá ngọc, lúc này tôi thấy cơ thể tôi dần chuyển đổi. Cơ thể đang trong tư thế ngồi thiền dần dần biến thành đá ngọc, loại đá ngọc màu trắng ngà hơi trong trong như những viên ngọc của gỗ hoá thạch. Đầu tiên cơ thể biến đổi từ phần chân và mông, sau đó lan dần lên bụng rồi dần dần toàn thân trở thành cơ thể đá ngọc. Thầy sử dụng một loại nước Vạn thuỷ cổ linh trong vắt dội từ trên đầu xuống để rửa toàn bộ cơ thể đá ngọc.
Kết thúc bài thiền, cơ thể tôi dường như khác hẳn khi sáng. Vào buổi sáng tôi còn uể oải nằm 1 chỗ và phải tự tâm niệm đẩy khí độc ra ngoài nhưng vẫn chưa ổn. Sau khi tập xong thì tôi cảm thấy tràn đầy sức sống, một cảm giác rất thư thái. Chúng con xin cảm ơn Thầy vì luôn mang đến cho chúng con những điều tuyệt vời nhất ạ.View more the latest threads:
- Cảm nhận khi tập bài luyện Thu khí Bách hội,...
- Hơi Thở Trong Thiền
- Thanh lọc cơ thể qua bài luyện Huệ Tâm...
- Cảm nhận khi tập bài Vạn pháp Thủy bồn - Huệ...
- Cảm nhận khi tập Huệ Tâm Ngũ Hành Pháp Bảo...
- Cảm nhận khi tập bài Pháp cực trận đồ
- Một buổi học hiệu quả!
- Cảm nhận khi ngồi thiền Thơ của Thầy
- Cảm nhận khi tập luyện trận pháp THUỶ THANH...
- Cảm nhận khi tập bài Vạn Pháp Đan Điền Trận
"Còn phải học nhiều! " - "Tâm vô ngã hay ngã vô tâm"
-
38 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Đại Minh
bần tăng (10-01-2024),Dungnph (06-04-2024),Hanhthong (10-01-2024),Hạnh An (19-02-2024),hiepqf3 (22-02-2024),Hieuhoc (27-02-2024),Hoa Ban Trắng (10-01-2024),hoanlinh (12-01-2024),Hoasentrang (10-01-2024),hoatuyet (13-01-2024),hongvulien (14-01-2024),huongtamlinh (26-02-2024),lê chí công (23-02-2024),Lobbyvietnam (16-01-2024),Một điều lành (11-01-2024),Merci (24-02-2024),Minh Toàn (10-01-2024),nganuoc (10-04-2024),Nguyễn Quyên (11-01-2024),Nguyệt Lan (10-01-2024),NguyetQuangTu (09-01-2024),PhongThuyGia (24-02-2024),phuonganhhp (16-01-2024),phuongngoc (11-01-2024),Phương Nam (10-01-2024),tamminh (11-01-2024),Thanh Bình (20-03-2024),thanhphong (20-02-2024),THANHTINH (11-01-2024),thanhvinh (26-03-2024),thiện tai (10-01-2024),Trung Nghĩa (12-01-2024),tuluyenthantam (25-10-2024),TuMinh (10-01-2024),Vidieu (11-01-2024),youme (12-01-2024),Đức Tin (09-01-2024),ĐINHQUANG HIỆP (10-01-2024)
-
29-01-2024, 08:08 #2
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Oct 2023
- Bài viết
- 25
- Cảm ơn!
- 567
- Thanked 510 Times in 24 Posts
Tôi tập bài luyện Thủy thanh lọc và Bát quái Huệ Tâm đồ
Bài luyện Thủy thanh lọc và Bát quái Huệ Tâm đồ (TTL&BQHTĐ) mà Thầy mới làm là một bài luyện mà tôi cảm thấy nó rất hay và cho tôi khá nhiều cảm nhận ở một số lần đầu tập.
Từ hôm đọc bài của chị TM được Thầy cho đeo Chuỗi Hạt Huệ Tâm Vạn Năng Hành Pháp để tiêu diệt tàn dư của các loại năng lượng xấu trong cơ thể thì tôi đã luôn ước sớm có ngày mình cũng sẽ xin Thầy cho đeo chiếc vòng ấy lên cổ mình rồi. Tuy nhiên, tôi vẫn cần phải chờ đến đúng thời điểm. Và thật may mắn là mới đây Thầy đã tạo ra một bài luyện mới – một bài luyện mà vừa giúp thanh lọc cơ thể vừa giúp tiêu diệt tất cả các loại năng lượng xấu xâm nhập vào mà không phải là năng lượng bản thể của chính người tập.
Đợt này sức khỏe của tôi có vẻ sa sút hơn. Nhận được bài mới TTL&BQHTĐ của Thầy được gửi lên tổ thì hôm đó tôi đã tập ngay. Ở đoạn đầu Thầy hô “tưởng tượng cơ thể mình rất nhỏ ngồi trong một cốc nước” thì tôi thấy có một cốc nước to đang bao quanh cơ thể mình. Khi dòng nước VTCL rót vào đầy cốc thì tôi có cảm nhận dòng nước này rất trong, có thể nói là trong vắt. Đến phần “cơ thể hóa lỏng và tan vào cốc nước” thì tôi không cảm nhận được. Khi Thầy hô “khoắng cốc nước lên” thì tôi tưởng tượng cốc nước đang được khoắng thật mạnh và cảm giác như nước đã chuyển màu không còn trong như lúc đầu nữa. Và ở gần đoạn cuối phần thanh lọc, tôi cảm nhận hình ảnh một cô gái đang đứng lên, to dần và đang bước ra khỏi cái cốc. Nhìn hình ảnh cô ấy tuy không được rõ nét nhưng có vẻ như sáng hơn nên mắt tôi lúc ấy mặc dù đang nhắm mà chớp chớp mấy lần. Rồi đến đoạn Thầy hô vào lò luyện thì tôi thấy lò bát quái bay ra lơ lửng trong không gian trước mặt mình có phần chói sáng. Sau đó, có lúc tôi cảm nhận vùng tim và đan điền trung của mình nó cứ ấm nóng âm ỉ như vậy rất dễ chịu, cảm giác đó kéo dài đến khi dừng bài thiền một lúc lâu sau mới hết.
Ở một lần tập khác thì tôi đã cảm nhận được cơ thể mình đang được hóa lỏng và tan dần ra theo chiều dọc cơ thể từ phía trước ra phía sau và kết thúc ở sau gáy. Có lần tập khác thì ở đoạn này lại thấy người tan ra từ phía dưới chỗ ngồi cứ xoáy mạnh lên đến đâu người tan lên đến đấy. Cảm thấy khi khuấy nước lên thì có lúc thấy người cứ bị nhột nhột. Có lần thì cảm giác khi khoắng nước lên thì nó quay rất chậm. Khi dụng cụ hút xuất hiện thì có 1 lực hút mạnh ở phía trên đầu, nó hút từng lớp ở bề mặt nước lên, hết lớp này đến lớp khác mà cảm giác chất bẩn, chất thải màu xám và nó nhẹ như khói vậy. Đến đoạn cơ thể hóa thành đá ngọc thì tôi thấy phía dưới phần chân được hóa trước kiểu trong hơn, khi cơ thể được lan thành đá ngọc đến đâu thì tôi lại xúc động đến đấy khi lan hết vòng thứ nhất thì xúc động chảy nước mắt và cứ hết 1 vòng thì năng lượng lại quét sang vòng khác liên tục từ dưới lên như vậy, đúng kiểu tôi luyện thành đá rồi dần mới thành đá ngọc được. Hình dung nó giống như kiểu nước lọc mà mình để trong ngăn đá tủ lạnh vậy. Lúc mới đầu thì nó hình thành là đá non xong cứ để lâu thì đá lại già hơn, dày hơn, cứng hơn, kiểu vậy...Tôi cũng tâm niệm xin Thầy giúp con tiêu diệt hết các năng lượng xấu còn lẩn khuất ở bất cứ nơi nào trong cơ thể cũng bị lôi ra và được tiêu diệt thật sạch thế là tôi thấy rùng mình thật mạnh. Có lúc thấy phần tâm nóng ấm, tâm và não cứ râm ran và vùng thận mệnh môn cũng ấm nóng lên.
Quả thật, chưa tập bài nào mà lại cho tôi nhiều cảm nhận như bài luyện này. Một bài luyện thật hay, ý nghĩa và tập bài này thích thật sự luôn!
Con cảm ơn Thầy đã cho chúng con được tôi luyện trong lò Bát quái Huệ Tâm được đốt bằng ngọn lửa từ năng lượng Nhật Nguyệt Trùng Quang đầy uy lực của Thầy để chúng con được sạch hơn, hoàn thiện hơn, được tốt hơn mỗi ngày ạ!
-
18 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoa Ban Trắng
bần tăng (01-02-2024),Diệu Hồng (04-02-2024),Hoasentrang (30-01-2024),hoatuyet (02-02-2024),manhtuongngo (30-01-2024),nganuoc (06-02-2024),Nguyệt Lan (02-02-2024),NguyetQuangTu (30-01-2024),Phương Nam (02-02-2024),tam_thuc (31-01-2024),THANHTINH (30-01-2024),theoThầy (01-02-2024),Trần Kim Cương (30-01-2024),Trung Nghĩa (24-02-2024),TuMinh (30-01-2024),Vidieu (31-01-2024),youme (30-01-2024),ĐINHQUANG HIỆP (03-02-2024)
-
16-02-2024, 09:53 #3
Nhập môn
- Ngày tham gia
- May 2023
- Bài viết
- 10
- Cảm ơn!
- 252
- Thanked 194 Times in 10 Posts
Cảm nhận của con khi tập bài THỦY THANH LỌC VÀ BÁT QUÁI HUỆ TÂM ĐỒ
Từ ngày 29/1/2024 đến 6/2/2024
Mấy ngày gần đây thời tiết thay đổi liên tục từ lạnh sang nóng, rồi trời nồm ẩm mang cảm giác rất bí bách. Con bị nhiễm lạnh và ho nặng tiếng cũng đã được mấy hôm nay. Ho càng nhiều lúc về đêm, người đau nhức ê ẩm từ phần đầu xuống đến gáy, vai, lưng và rất khó vào giấc ngủ. Buổi tối con đã tập ngay bài “THỦY THANH LỌC VÀ BÁT QUÁI HUỆ TÂM ĐỒ” để thanh lọc cơ thể và được vào lò bát quái nhờ ngọn lửa Nhật Nguyệt Trùng Quang của Thầy đốt đi cái hàn lạnh trong cơ thể.
Ngày đầu khi tập luyện bài này, con đang ở trong tình trạng người đau nhức ê ẩm, họng đau và ho nhiều, con đã bật bài luyện của Thầy lên. Khi bắt đầu luyện tập con tưởng tượng cơ thể mình bé lọt thỏm trong một chiếc cốc khổng lồ. Khi Thầy hô nước Vạn Thủy Cổ Linh được rót đầy cốc, cơ thể hóa lỏng và khuấy đều để hòa tan vào trong nước. Con cảm thấy Bách Hội con căng tức và xoáy theo chiều kim đồng hồ. Cơ thể con cảm thấy được tan dần ra, đầu tiên là ở tay chân rồi sau đó tan dần đến phần thân và đầu. Sau khi cơ thể con được tan ra hòa cùng với nước Vạn Thủy Cổ Linh, con thấy được cốc nước chuyển sang màu đục. Theo lời Thầy hô “các chất bẩn, chất thải nhẹ được nổi lên bề mặt cốc”, con hình dung được các chất bẩn váng màu nâu được đẩy lên bề mặt. Sau đó Thầy hô “tất cả những chất bẩn, chất thải, chất độc nặng chìm xuống đáy nước”, con cảm thấy được các hạt chất bẩn màu đen kích thước hạt to và bé chìm xuống đáy cốc, nặng trĩu. Để lọc được phần nước tinh khiết, Thầy đã cho một giác hút để hút váng các chất bẩn, chất thải nhẹ trên bề mặt cốc rồi Thầy hô một cốc nước có kích thước tương đương chắt phần nước sạch sang cốc mới để lại các chất bẩn, chất thải nặng dưới đáy cốc ban đầu. Rồi Thầy cho cốc nước trong từ từ biến đổi và dồn lại thành một cơ thể như hình dáng ban đầu, một cơ thể thật trong thật sáng dần xuất hiện. Con không cảm nhận được rõ cơ thể được dồn lại như cũ mà con cảm thấy cơ thể con nhẹ đi nhiều, đầu đỡ nhức hơn, tuy rằng họng vẫn đau và ho.
Thầy hô "Lò bát quái của Huệ Tâm" xuất hiện, lò bát quái được nung nóng bằng ngọn lửa Nhật Nguyệt Trùng Quang – mang năng lượng vô cùng mạnh. Mới đầu tập bài này con chưa có cảm nhận rõ rệt về ngọn lửa Nhật Nguyệt Trùng Quang, con chỉ thấy sau khi được đưa vào lò để được đốt đi các năng lượng xấu và giữ lại năng lượng thuộc sở hữu của mình thì lúc đấy tự nhiên họng nóng ấm lên và cảm thấy không còn đau rát họng nữa, người rất nhẹ nhàng không còn nặng nề đau nhức. Với vài lần tập sau đó con đã có cảm nhận rõ rệt hơn, con cảm nhận được sức nóng bao quanh cơ thể, hình ảnh về khói lửa bập bùng cũng thoáng hiện lên. Thầy cho Bát quái Huệ Tâm đồ biến trận, lửa lò bát quái tiếp tục tôi luyện cơ thể thành cơ thể đá ngọc. Con thấy cơ thể mình dần biến đổi thành viên đá thô sơ màu tím nhạt, chưa được mài dũa thành hình cụ thể. Thầy sử dụng nước Vạn thuỷ cổ linh trong vắt dội từ trên đầu xuống để rửa toàn bộ cơ thể đá ngọc.
Bài tập của Thầy rất hiệu quả, mỗi tối sau khi luyện tập bài này con đều cảm thấy cơ thể rất thoải mái, không bị đau nhức nữa, giảm ho và cũng hồi phục sữ khỏe sau mấy ngày ốm gần đây. Con đã hết đau nhức vùng đầu và gáy, họng đã hết rát nhưng ho vẫn nhiều vào sáng và tối. Con vẫn sẽ tiếp tục kiên trì tập luyện để đẩy lùi cơn bệnh!
Con xin cảm ơn Thầy đã tạo ra các bài luyện giúp các học trò luyện tập để có một sức khỏe tốt, một trái tim trong sáng, lương thiện và trí tuệ minh mẫn
-
25 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Nguyệt Lan
bần tăng (18-02-2024),Diệu Hồng (17-02-2024),haixuyentb (18-02-2024),Hieuhoc (23-02-2024),Hoa Ban Trắng (19-02-2024),HoangSyHiep (21-02-2024),kiencuong304 (18-02-2024),lê chí công (23-02-2024),nganuoc (14-03-2024),NguyetQuangTu (17-02-2024),PHUCLONG (18-02-2024),Phương Nam (18-02-2024),Tamhuongthien (19-02-2024),tamminh (19-02-2024),thanhphong (20-02-2024),thiện tai (18-02-2024),Thutrang (19-02-2024),Tieutrucxinh (17-02-2024),Trung Nghĩa (24-02-2024),tuluyenthantam (25-10-2024),TuMinh (23-02-2024),Vidieu (21-02-2024),youme (18-02-2024),Đức Tin (23-02-2024),ĐINHQUANG HIỆP (22-02-2024)
-
18-02-2024, 09:12 #4
Đối với chúng tôi thì rất nhiều bài luyện mà Thầy ngẫu hứng gọi cho mọi người tập luyện luôn chứa đựng rất nhiều ấn tượng mạnh về sự mới mẻ, thú vị, khoa học và hiệu quả tới kinh ngạc. Và bài luyện Bát Quái Huệ Tâm Đồ, rồi Thầy nâng cấp lên thành bài luyện Thủy thanh lọc và Bát Quái Huệ Tâm Đồ này cũng vậy. Đây là một bài luyện cao cấp, rất khoa học, hiệu quả, và đặc biệt là rất đúng lúc để giúp tôi thanh lọc, loại bỏ những năng lượng xấu, tôi luyện cơ thể mình trong giai đoạn này.
1, Cảm nhận khi tập thủy thanh lọc
Mấy ngày đầu khi tập bài luyện này, tôi cảm thấy cơ thể mình “như một hòn sỏi” ở trong cốc nước Vạn thủy cổ linh của Thầy. Hòn sỏi hơi ngả vàng và cứng … không hòa tan vào trong cốc nước được.
Sau nhiều buổi tập, tôi cảm thấy cơ thể mình không còn là “viên sỏi” như trước nữa, mà bé dần như 1 hạt vừng… rồi một hạt cát… cứ từ từ lặng lẽ chìm xuống đáy cốc nước. Có những lúc tôi cảm thấy cốc nước rộng lớn mênh mông như đại dương: yên bình, hiền hòa, tĩnh lặng; còn mình cứ lặng lẽ chìm dần.
Có lẽ cơ thể tôi cần phải sạch dần, tinh khiết dần thì mới hòa tan được vào cốc nước vạn thủy cổ linh vô cùng trong sạch và mát lành này ạ 😊
Có 1 lần khác, khi tới phần gạn bỏ chất bẩn ở đáy cốc nước:
…một cốc nước khác có thể tích tương đương xuất hiện. Từ từ chắt phần nước trong từ cốc nước ban đầu sang cốc nước thứ hai để tìm cách loại bỏ đi toàn bộ phần chất bẩn, chất thải và chất độc nặng dưới đáy cốc ban đầu đi.
2, Cảm nhận khi tập Bát Quái Huệ Tâm Đồ
Nhớ lại lần đầu tiên được vào lò Bát Quái Huệ Tâm Đồ của Thầy: tôi cảm thấy rõ nhất ở não của mình đang được kéo căng ra, và có Vị bề trên đã giúp tôi nhặt bỏ những phần cặn bẩn, những “đoạn tư duy” tủn mủn vụn vặt ra khỏi não bộ. Cùng với việc làm sạch não bộ, tôi cảm thấy những luồng năng lượng ấm nóng quay tròn bao bọc và tôi luyện cơ thể mình. Rất lâu sau đó thì những luồng năng lượng ấm nóng dịu dần, và cơ thể tôi chuyển sang mát dần. Cùng với sự dịu mát này thì tôi cảm thấy cơ thể mình cứ từ từ chìm dần xuống dưới. Thật lạ là cảm giác “chìm dần” này rất dễ chịu, bồng bềnh và tự nhiên, và nó cũng khiến tôi ngạc nhiên thắc mắc lắm. Bởi vì tôi quen với cảm giác bồng bềnh và bay lên khi nhập thiền, cho nên hôm nay khi cảm thấy bồng bềnh và chìm dần xuống như thế này, tôi thấy “kỳ lạ” lắm (vì đây cũng là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình chìm dần như vậy). Sau này tôi mới nghĩ là mình ngốc thật, trong tu luyện thì điều gì cũng có thể xảy ra, lúc thì “bay lên”, khi thì “bay xuống” thôi, mình chỉ nên quan sát và ghi lại cảm nhận thôi 😊
Và có một lần khác, khi tôi luyện trong lò bát quái xong, tôi thấy người mình rất nhẹ, cảm thấy như hương vị của sự tự do phảng phất đâu đây. Cảm giác này cũng rất mới lạ nên sau khi tập xong tôi cứ thắc mắc mãi: sao lại như có hương vị tự do khi tập luyện bài này nhỉ? Sau nhiều ngày ngẫm nghĩ, tôi cũng thấy mình thật ngốc. Bởi vì mình cũng chẳng hiểu tự do thật sự là gì? Từ trước tới nay tôi luôn nghĩ tự do là một điều gì đó thật to tát như kiểu không có điều gì ràng buộc mình. Nhưng ngẫm nghĩ lại thì tự do thoát khỏi sự dày vò của bệnh tật, thoát khỏi sự đeo bám của năng lượng xấu, tự do xác lập chủ quyền đối với cơ thể và năng lượng của mình – là một sự tự do rất rất lớn đấy!!! Và ở bài luyện này, khi Thầy sử dụng năng lượng Nhật Nguyệt Trùng Quang để đốt hết những năng lượng xấu, năng lượng không hợp lý ở trong cơ thể mỗi người, hủy diệt những năng lượng xấu đã thâm nhập vào cơ thể mỗi người, chỉ giữ lại những năng lượng tốt thật sạch, những năng lượng thuộc cơ thể của mỗi người, những năng lượng thuộc quyền sở hữu của mỗi người…. Thầy đã không chỉ giúp chữa bệnh cho mỗi người tập, giúp loại bỏ năng lượng xấu đã đeo bám mình rất lâu, mà còn mang lại sự tự do và ý chí xác lập chủ quyền cho mình,… Và bài luyện còn mang đến cho người tập rất nhiều điều khác nữa mà cần phải có thời gian tu luyện để trải nghiệm thì mình mới dần dần hiểu được…
Chúng con cảm ơn Thầy đã dành nhiều tâm huyết để tạo nên những bài luyện vô cùng tuyệt vời (ngoài sức tưởng tượng của con) để dành tặng cho chúng con ạ. Dù rằng con lâu lâu mới hiểu được một chút sự to lớn, uy lực và hiệu quả của trận pháp; nhưng mỗi lần hiểu được con không khỏi kính phục và thầm tạ ơn Thầy rất nhiều ạ. Con kính chúc Thầy luôn luôn mạnh khỏe ạ."Không sợ thấp, không mong cao
Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"
_ trích thơ Thầy Huệ Tâm _
-
29 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme
bần tăng (26-02-2024),Diệu Hồng (22-02-2024),Hanhthong (22-02-2024),Hạnh An (19-02-2024),Hieuhoc (27-02-2024),Hoa Ban Trắng (19-02-2024),hoanlinh (22-02-2024),Hoasentrang (21-03-2024),hoatuyet (21-02-2024),huongtamlinh (26-02-2024),lê chí công (23-02-2024),Một điều lành (20-02-2024),nganuoc (10-04-2024),NguyetQuangTu (25-02-2024),PhongThuyGia (24-02-2024),phuongngoc (24-02-2024),Phương Nam (20-02-2024),tamminh (19-02-2024),Thanh Bình (20-03-2024),thanhphong (20-02-2024),THANHTINH (23-02-2024),thanhvinh (26-03-2024),thiện tai (20-02-2024),Trung Nghĩa (19-02-2024),TuMinh (23-02-2024),Vidieu (22-02-2024),Đại Minh (20-02-2024),Đức Tin (23-02-2024),ĐINHQUANG HIỆP (22-02-2024)
-
24-02-2024, 21:28 #5
Khách
- Ngày tham gia
- May 2016
- Bài viết
- 122
- Cảm ơn!
- 1,975
- Thanked 3,527 Times in 119 Posts
Kể từ khi được tập bài luyện này, tôi chưa tập sang bài nào khác. Bài luyện này mạnh đến mức giải quyết khá hiệu quả rất nhiều vấn đề của cơ thể, và đặc biệt nó mang đến những cảm nhận mà tôi chưa từng có trước đây.
Tôi nhớ lần đầu tiên Thầy cho tập cũng là ngày đầu tiên của năm mới dương lịch 2024. Sự mới mẻ của bài luyện khiến tôi tập trung rất nhiều để quán tưởng và quan sát cảm nhận của cơ thể mình. Tất cả những năng lượng xấu, trạng thái mất cân bằng trong cơ thể biểu hiện ra bằng những cơn đau, buốt từ trong ra ngoài, khắp cơ thể. Năng lượng của bài luyện rất mạnh, dồn nén và tạo áp lực lên cơ thể năng lượng của mình, làm cho vùng bệnh đau, tức và muốn nổ tung. Có những điểm đau mới mà tôi chưa bao giờ có cảm giác đau trước đó. Kết thúc lần đầu được tập, quá sướng, quá đã!
Đến lần tập thứ hai, tôi mới nghe ra được những âm thanh mà Thầy làm riêng cho bài luyện này như tiếng nước chảy, tiếng đồ vật bị thiêu rụi. Và khi nghĩ đến hình ảnh của Thầy – khi đó đang rất mệt vì vừa xử lý năng lượng xấu cho khoảng 15 học trò, nhưng vẫn cặm cụi tự mình ngồi tìm và cắt ghép âm thanh, hô dẫn luyện để làm cho học trò sản phẩm hoàn thiện nhất, dễ quán tưởng nhất, hiệu quả cao nhất. Nghĩ đến Thầy vất vả trước sau cho học trò như vậy, vừa thiền vừa khóc vì xúc động. Thầy đã làm những việc không ai làm được và có được những điều không ai có được.
Những lần tập tiếp theo, bài luyện này cho tôi các cảm nhận mới mẻ mà trước đây tôi chưa từng có. Ví dụ như khi xả độc ở vùng phế, tôi thở ra được cả khí hàn ẩm tích tụ ở bên trong. Tôi cảm nhận rõ được cái tính lạnh ở trong hơi thở ra của mình. Hay như ngón cái của tay phải – là đường xả ra của kinh phế. Bình thường khi xả độc ở phế, tôi chỉ cảm thấy đau buốt ở đầu ngón tay. Nhưng khi tập bài luyện này, ngón tay của tôi còn tự chuyển động, tạo thành góc vuông với lòng bàn tay, hướng lên trên và xả mạnh khí độc ra ngoài. Rất hay và thú vị.
Bài luyện này Thầy sử dụng “Lò” Bát Quái của Thầy, kết hợp ngọn lửa từ năng lượng Nhật Nguyệt Trùng Quang để đốt. Điều đó lý giải vì sao đây là bài luyện linh pháp nhưng có thể khiến thực thể phải nóng đổ mồ hôi. Với những người cơ địa dễ bị nhiễm lạnh, sợ lạnh như tôi, được tập những bài có sức nóng như vậy, thật sự rất sướng. Những lúc đi ra ngoài bị lạnh, chỉ mong thật nhanh về nhà để được “vào lò”.
Bài này còn tập trung đến việc loại bỏ những năng lượng xấu cao cấp từ bên ngoài xâm nhập vào cơ thể. “Bát Quái Huệ Tâm Đồ lập trận để tôi luyện cơ thể. Lửa lò Bát Quái đốt cháy, huỷ bỏ tất cả những năng lượng xấu, những năng lượng không hợp lý ở trong cơ thể mỗi người, chỉ giữ lại những năng lượng thật tốt, thật sạch, những năng lượng thuộc cơ thể của mỗi người, thuộc quyền sở hữu của mỗi người”. Là một trong những người có tỷ lệ năng lượng xấu ảnh hưởng tương đối cao (xấp xỉ 18%), tôi dồn tất cả sự căm phẫn, quyết tâm của mình để cộng hưởng với năng lượng trong bài luyện, loại bỏ và huỷ diệt hết những năng lượng xấu và tàn dư của chúng trong cơ thể. Những cơn đau, buốt, tức ngực trở nên nặng hơn một lúc rồi dần nhẹ đi, nhẹ đi. Có những lần đã hết bài luyện, nhưng cơn đau buốt vẫn chưa giảm, tôi lại tua lại từ đoạn vào lò Bát Quái để ngồi thiền thêm một lần nữa cho đỡ hẳn mới thôi.
Các bài luyện của Thầy đi kèm với rừng thuốc, hệ thống các vị Thần Y, hàng loạt pháp bảo và nhiều cơ chế chữa bệnh khác nhau và tất cả đều hoạt động tự động. Có được những bài luyện này, học trò chúng tôi như có được cả kho báu, rèn đủ cả thân, tâm, trí.
Tạ ơn Thầy đã dành cho chúng con những điều tốt đẹp mà chỉ có Thầy làm được!Lần sửa cuối bởi phuongngoc, ngày 26-02-2024 lúc 08:29.
-
21 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới phuongngoc
bần tăng (26-02-2024),Diệu Hồng (13-04-2024),Hanhthong (26-03-2024),Hieuhoc (27-02-2024),Hoa Ban Trắng (26-02-2024),Hoasentrang (21-03-2024),hoatuyet (24-03-2024),huongtamlinh (26-02-2024),nganuoc (10-04-2024),NguyetQuangTu (25-02-2024),tamminh (26-02-2024),Thanh Bình (20-03-2024),THANHTINH (26-02-2024),thanhvinh (26-03-2024),thiện tai (26-02-2024),Trung Nghĩa (26-02-2024),tuluyenthantam (25-10-2024),TuMinh (08-04-2024),youme (27-02-2024),Đức Tin (26-02-2024),ĐINHQUANG HIỆP (25-02-2024)
-
25-02-2024, 15:44 #6
Học trò
- Ngày tham gia
- May 2018
- Bài viết
- 120
- Cảm ơn!
- 2,462
- Thanked 2,685 Times in 112 Posts
Ngày 07/01/2024 được sự đồng ý của Thầy Huệ Tâm cánh học trò chúng tôi được về Nhật Nguyệt Linh Đường để tổ chức lễ kỷ niệm ngày thầy Chu Văn An, người Thầy của muôn đời về trời. buổi chiều sau khi buổi lễ đã kết thúc chúng tôi được Thầy cho tập bài luyện “ THUỶ THANH CƠ THỂ VÀ BÁT QUÁI HUỆ TÂM ĐỒ ”mà Thầy vừa mới làm xong. Lúc đầu trước khi tập thì tôi cũng không biết là sẽ tập bài gì, đến khi nhạc thiền vang lên và tên bài luyện được nhắc đến thì tôi liền hiểu ngay đây là bài mới của Thầy rồi và một tâm lý tò mò về bài luyện làm tôi rất háo hức và cố gắng tĩnh tâm để cảm nhận.
Đầu tiên tôi thấy mình được đưa vào và ngồi lọt thỏm trong một cái cốc, nhưng sao cái cốc này quen lắm, đúng rồi đây là cái cốc hay dùng để uống nước trên NNLĐ mà.
Tôi tự nghĩ bình thường mình vẫn hay dùng nó để uống nước mà giờ lại đang ngồi trong chính cái cốc ấy thật kỳ diệu, đang mải mê với những suy nghĩ ấy thì tôi thấy nước từ trên cao đang từ từ chảy vào cốc và nước trong cốc bắt đầu dâng lên làm tôi thấy hồi hộp và cảm nhận tim mình đang đập nhanh hơn, điều lạ là khi nước dâng lên đến đâu thì tôi không thể nhìn thấy cơ thể phía dưới của mình nữa, nó đã đồng màu cùng với nước, khi nước dân lên quá đầu thì tôi ngấc lên nhìn thấy mình đã chìm hoàn toàn trong nước lúc này tôi vẫn thở được, vẫn nghe được trong một không gian rất tĩnh nhưng không thể cử động được, tôi bắt đầu thả lỏng cơ thể hơn để đón nhận xem điều gì xảy ra tiếp theo thì tôi thấy nước bắt đầu chuyển động nhanh dần đều thành dòng xoáy như kiểu khi mình khuấy nước đường và lúc này cơ thể tôi bắt đầu tan dần theo dòng xoáy nước, nước càng xoáy nhanh thì các chất bẩn càng tụ lại bên trong xoáy nước càng nhiều, được một thời gian tôi cũng không biết là bao lâu thì xoáy nước bắt đầu dừng lại cốc nước trở lại sự tĩnh lặng và nước trong cốc lúc này được chia làm ba phần phần trên là những chất bẩn như bọt nổi lên, phần giữa thì nước trong hơn và phần dưới cùng là những hạt màu đen nho nhỏ chìm xuống đáy cốc, sau đó tôi thấy ai đó đến hớt hết phần bọt bẩn nổi phía trên rồi lấy cốc nước chắt sang một cái cốc khác, cứ làm đi làm lại như vậy giường như người này đang muốn lặng lấy thật nhiều nước trong nhất có thể trước khi loại bỏ hoàn toàn phần cặn bẩn phía dưới…
( Cốc nước mà Trung Nghĩa cảm nhận trong bài tập )
Một lúc sau thì tôi lại thấy mình được đưa vào một không gian khác, trấn tĩnh một lúc và nhìn xung quanh thì tôi nhận ra hình như mình đang trong một cái nồi khá tối, phía dưới nồi hình như đang được đun bằng củi và củi đang cháy tí tách nhưng tôi không hề cảm thấy nóng chỉ thấy cơ thể ấm ấm, được một lúc thì tôi cảm thấy không gian trong nồi thay đổi, lửa cháy to hơn, nhiệt trong nồi nóng dần lên, cơ thể tôi bắt đầu nóng hừng hực đến bốc khói và cứng nhắc lại như một bức tượng đá, đang lo mình sẽ không thể chịu được thì tôi thấy cơ thể mình mát dần, mát dần và rồi tôi nhận ra giọng đọc quen thuộc của Thầy ở đoạn kết của bài luyện.
Kết thúc bài tập thì tôi thấy cơ thể rất sảng khoái, dễ chịu và hân hoan với những điều vừa trải nghiệm, ngồi thêm một lúc thì tôi bắt đầu xúc động khi nghĩ đến Thầy. Tôi chợt nhận ra trong giai đoạn đang khó khăn này, khi mà năng lượng xấu tấn công khắp nơi thì Thầy đã phải rất vất vả vừa tìm cách tiêu diệt năng lượng xấu ấy, vừa phải tìm ra các công cụ để bảo vệ mọi người và bài luyện trên là một công cụ có thể cùng lúc giúp đỡ được rất nhiều người.
Con xin cảm tạ công ơn của Thầy, kính chúc Thầy của chúng con luôn mạnh khoẻ và sẽ chiến thắng trong mọi cuộc chiến để có thể bảo vệ và xây dựng VT Muôn Màu ngày một tốt đẹp hơn.
Con Trung Nghĩa!
-
24 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Trung Nghĩa
bần tăng (26-02-2024),Diệu Hồng (13-04-2024),Hieuhoc (27-02-2024),Hoa Ban Trắng (26-02-2024),HoangNV (24-03-2024),Hoasentrang (21-03-2024),huongtamlinh (26-02-2024),nganuoc (10-04-2024),Nguyệt Lan (26-02-2024),NguyetQuangTu (25-02-2024),phuongngoc (26-02-2024),Phương Nam (26-02-2024),tamminh (26-02-2024),Thanh Bình (20-03-2024),THANHTINH (26-02-2024),thanhvinh (26-03-2024),theoThầy (27-02-2024),thiện tai (26-02-2024),tuluyenthantam (21-03-2024),TuMinh (08-04-2024),Vidieu (29-02-2024),youme (27-02-2024),Đức Tin (26-02-2024),ĐINHQUANG HIỆP (25-02-2024)
-
20-03-2024, 16:02 #7
Tôi cũng như các anh chị em đồng môn, từ khi có bài luyện của Thầy tôi cũng hay tập bài này, nhất là những khi tôi đi vào vùng khí xấu, là tôi thường tập bài này, cảm nhận được thanh lọc và xả khí xấu rất mạnh .
Tôi cũng xin được kể rõ về tình trạng sức khỏe của mình, thực ra lâu nay cơ thể tôi vẫn thường xuyên đau mỏi, nhất là lưng và cổ vai gáy, và mới đây lại thêm hay bị tức ngực bên trái nữa. Mỗi lần đi vào vùng khí xấu là tôi thấy người mệt mỏi rã rời, đau nhức... Hôm qua tôi có việc đi xuống khu chung cư Linh Đàm, ở đó tầm 2 tiếng thôi mà đối với tôi đúng là như đi vào địa ngục vậy. Phải nói thật là mỗi bước đi là chân tay râm ran, tê buốt, cơ thể đau nhức mỏi mệt rã rời, tức ngực, khó thở... Mặc dù tôi đã xin áo TTTY bao trùm cơ thể tôi, giúp tôi ngăn chặn khí độc, khí bệnh, khí xấu xâm nhập vào cơ thể rồi, ấy vậy mà các đợt khí xấu vẫn liên tục tấn công vào tôi. Họng và mũi đau lên rõ rệt, và bắt đầu ho. Tôi không chịu được nữa, nên đã đi về sớm hơn. Trên đường về tôi tâm niệm xin được cởi áo TTTY ra và xin được xả khí xấu, khí độc, khí bệnh ra khỏi cơ thể…
Về đến nhà cũng đã muộn, nên tôi vẫn tâm niệm xin xả khí xấu khí bệnh… ra khỏi cơ thể, và tôi xin TTBPHL giúp tôi chữa bệnh, đồng thời sau đó tôi dùng tay và bọ cạp ( đầu bọc bạc) liên tục vuốt, day khắp vùng mặt, cổ, vai gáy, để cho dễ chịu. Tôi cũng thấy người nhẹ hơn .
Đến sáng khi tỉnh dậy, tôi thấy vùng họng vẫn đau, tiếp tục xoa bóp vùng mặt và cổ… Rồi tôi mở bài THUỶ THANH CƠ THỂ VÀ BÁT QUÁI HUỆ TÂM ĐỒ ra ngồi tập, lúc mới vào trận, cơ thể tôi được xả khí rất mạnh, nhất là 2 cánh tay, các đầu ngón tay, ngón chân râm ran. Lúc Thầy hô: “ giác hút xuất hiện bên trên bề miệng cốc. Giác hút, hút tất cả chất bẩn, chất thải, chất độc nhẹ ra khỏi cốc” lúc đó tôi thấy trên bề mặt cốc nước như có cả rong rêu, bọt bẩn nổi lên như kiểu ao tù bị ô nhiễm lâu ngày, nên các váng bẩn nổi lên vậy…Sau đó, cơ thể tôi vẫn liên tục được xả khí độc, khí bệnh, khí xấu ra khỏi cơ thể, tôi thấy cơ thể tôi dần dần được thanh thoát, nhẹ nhàng hơn.
Kết thúc bài tập tôi thấy vùng họng giảm đau hẳn. Vậy là tôi thoát không bị họng nữa, chứ bình thường mà đau như thế, là khả năng ho nặng là chắc chắn. Chỉ còn vùng ngực trái vẫn còn tức nữa thôi.
Con xin cảm ơn Thầy rất nhiều ạ, nhờ có Thầy và các bài luyện của Thầy như là những liều thuốc bổ cho chúng con được ăn mỗi ngày vậy ạ.Vô minh che mờ trí tuệ, giác ngộ khai sáng nhãn tâm!
-
24 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thanh Bình
bần tăng (21-03-2024),Diệu Hồng (13-04-2024),Hanhthong (26-03-2024),Hạnh An (27-03-2024),Hoa Ban Trắng (06-04-2024),HoangSyHiep (21-03-2024),Hoasentrang (21-03-2024),hoatuyet (24-03-2024),KhươngDuy (22-03-2024),lê chí công (03-04-2024),nganuoc (10-04-2024),NguyetQuangTu (21-03-2024),Phương Nam (27-03-2024),tamminh (19-04-2024),THANHTINH (25-03-2024),thanhvinh (26-03-2024),theoThầy (26-03-2024),thiện tai (21-03-2024),Trung Nghĩa (26-03-2024),tuluyenthantam (21-03-2024),TuMinh (08-04-2024),Vidieu (22-03-2024),youme (22-03-2024),Đức Tin (03-04-2024)
-
04-04-2024, 22:30 #8
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Apr 2023
- Bài viết
- 38
- Cảm ơn!
- 1,368
- Thanked 877 Times in 38 Posts
Từ khi Thầy làm ra trận pháp này và tặng cho chúng tôi bài luyện Thủy Thanh Cơ Thể và Bát Quái Huệ Tâm Đồ, tôi thường xuyên tập bài này vào mỗi tối trước khi đi ngủ, cùng với tâm niệm xin Thầy thanh lọc triệt để cơ thể, xin Thầy cho ngọn lửa NNTQ bốc thật mạnh, cháy thật mạnh, tiêu diệt, hủy bỏ toàn bộ năng lượng xấu, năng lượng lạ, năng lượng QR có trong người con. Trong một lần tập bài luyện này vào buổi trưa, tôi có những cảm nhận đặc biệt thú vị, xin được chia sẻ lại cùng mọi người sau đây:
Ngay mở đầu bài luyện khi Thầy mới hô đến đoạn cơ thể hóa lỏng thì trước mắt tôi bỗng hiện ra mênh mông nước, không gian xung quanh toàn là nước, còn tầm nhìn của tôi thì đang ngấp nghé ngay bề mặt nước. Tôi chỉ nhìn được không gian phía trước mặt. Sau đó, khi nước xoáy, tôi thấy có cặn, có bọt, xoáy vào giữa, nổi lên trên chỗ xoáy nước, giống như dòng xoáy của nước suối. Tôi nhớ có lần tôi ngồi quan sát dòng chảy của nước suối, những cặn bẩn rêu cáu ở dưới nước cùng bọt nổi lên ở ngay chỗ xoáy nước. Sau đó, khi Thầy hô một “giác hút” xuất hiện trên miệng cốc để hút các chất bẩn, chất thải, chất độc nhẹ thì tôi cảm thấy có một lực hút, mặt mình cũng như bị hút lên mặc dù lúc đó tôi hoàn toàn không thấy cơ thể mình đâu nữa, chỉ cảm nhận thấy lực hút đang hút lên trên, rõ nhất ở khu vực trước mặt. Sau khi thanh lọc xong, đến giai đoạn vào lò Bát Quái, tôi nhìn thấy trước mặt mình là một cái lư rất to, giống cái lư đốt vàng mã ở sân khu chung cư nhà tôi vậy. Tôi không nhìn thấy ngọn lửa nhưng cảm nhận thấy lửa, khí nóng bốc lên. Tất cả những hình ảnh tôi nhìn thấy từ đầu bài đến lúc vào lò luyện đều không có màu sắc. Cho đến khi BQHTĐ biến trận để tôi luyện cơ thể, cơ thể đá ngọc xuất hiện, thì lần này tôi lại không nhìn rõ hình ảnh, chỉ thấy màu sắc hiện lên rất rõ ràng, có hai màu trắng và vàng rất rõ, đặc biệt là màu vàng trong suốt và sáng rất đẹp.
Sau một thời gian tập luyện bài luyện Thủy Thanh cơ thể và BQHTĐ, tôi cảm nhận cơ thể mình nhẹ nhàng hơn, suy nghĩ trong sáng hơn, có những sự khác biệt trong nhận thức theo hướng tích cực, "thông não" hơn, tôi không biết phải tả thế nào. Những suy nghĩ không tốt xuất hiện ngày càng ít dần, và nếu có xuất hiện thì ngay lập tức trong đầu tôi đã phán pháo nó ngay, gạt nó đi ngay. Lòng biết ơn Thầy và xúc động khi nghĩ về Thầy luôn trào dâng. Quả thật những giá trị tôi, chúng tôi, chúng sinh nhận được từ Người quá lớn, lớn đến nỗi mỗi ngày tôi đều nghĩ mình phải cố gắng, cố gắng thật nhiều để xứng đáng với những ân huệ, phúc đức đã được nhận từ Người.
Con xin tạ ơn Người – tạ ơn Thầy kính yêu - người Thầy vĩ đại của chúng con, của chúng sinh!
-
24 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Đức Tin
bần tăng (07-04-2024),Diệu Hồng (13-04-2024),Dungnph (06-04-2024),Hanhthong (10-04-2024),Hạnh An (08-04-2024),Hieuhoc (11-04-2024),Hoa Ban Trắng (06-04-2024),HoangSyHiep (14-04-2024),hoatuyet (16-04-2024),lê chí công (16-04-2024),Một điều lành (06-04-2024),Merci (13-04-2024),nganuoc (10-04-2024),NguyetQuangTu (06-04-2024),PhongThuyGia (06-04-2024),phuongngoc (08-04-2024),Phương Nam (07-04-2024),tamminh (19-04-2024),THANHTINH (09-04-2024),tuluyenthantam (25-10-2024),TuMinh (08-04-2024),Vidieu (08-04-2024),youme (06-04-2024),Đại Minh (09-04-2024)