Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Tâm linh thành phố Đà Nẵng
Hybrid View
-
31-12-2023, 15:05 #1
Tâm linh thành phố Đà Nẵng
Tâm linh thành phố Đà Nẵng
Thành phố Đà Nẵng từng được biết đến là thành phố phát triển năng động nhất miền trung, thành phố phát triển các ngành kinh tế chính là du lịch, công nghệ và cảng biển…
Đà Nẵng là thành phố du lịch của Vietnam nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc, có 4% dân số Hàn Quốc từng đến Đà Nẵng du lịch. Hàng năm khách du lịch Hàn Quốc chiếm khoảng 50% tổng lượng khách du lịch đến Đà Nẵng. Người Hàn Quốc có nền tẩng kiến thức tâm linh đáng nể, họ chỉ đến đầu tư và du lịch ở những vùng đất có vận khí tốt
Tôi đã từng được nghe Thầy kể chuyện về tâm linh của thành phố Đà Nẵng, Thầy đã nhiều lần vào Đà Nẵng để giúp đỡ các vấn đề tâm linh của vùng đất này. Nhiều năm trước Thầy đã giúp giải thoát một chú rồng nhỏ bị bắt và buộc tại 1 địa danh nổi tiếng của Đà Nẵng, chú rồng nhỏ bị bắt phải phù trợ cho Đà Nẵng phát triển. Chú rồng nhỏ sau đó đã được Thầy nâng cấp năng lượng và giao nhiệm vụ mới
Đà Nẵng là thành phố du lịch nên khu du lịch được đầu tư và mở rộng ở nhiều nơi, một trong những nơi du lịch tâm linh nổi tiếng nhất ở Đà Nẵng là chùa Linh Ứng, nơi có bức tượng Phật Bà rất lớn nhìn ra biển. Trong một buổi giảng bài cho học trò Thầy có kể: Ở nước ta hiện nay chưa có sự hợp tác giữa tâm linh và trần tục. Ở Đà Nẵng khi Thầy đến thăm chùa Linh Ứng, khi cho học trò kiểm tra mới biết trong không gian tâm linh khu đất xây dựng chùa Linh Ứng là đất được quy hoạch giành cho Đạo Tiên. Nhà đầu tư trần tục đã không biết việc này, nhà đầu tư bỏ rất nhiều tiền ra xây dựng ngôi chùa lớn ở đây nhưng người của Đạo Phật sẽ không về ngự. Ngồi chùa to chỉ có đơn thuần phần trần tục, phần linh không có. Việc thắp hướng thờ cúng ở đây là vô nghĩa
Tại chùa Linh Ứng có duy nhất bức tượng Phật Bà đã được Thầy hô thần nhập tượng, Phật Bà đã trực tiếp nhập vào. Người dân Đà Nẵng và du khách đến thắp hướng ở tượng Phật Bà sẽ được Phật Bà độ trì, giúp đỡ…
Giữa tháng 8/2023 tôi được đi theo đoàn của Thầy vào thành phố Đà Nẵng thăm quan và làm việc, tôi đã nhiều lần đi qua Đà Nẵng nhưng chưa lần nào có thời gian ở lại và thăm quan Đà Nẵng, đây là lần đầu tiên tôi được vào Đà Nẵng theo đúng nghĩa. Gần trưa máy hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng, buổi chiều Thầy cho học trò đi thăm chùa Linh Ứng. Đà Nẵng rất đẹp, xe oto đi dọc bờ biển về phía chùa, từ xa tôi đã nhìn thấy tượng Phật Bà rất cao nhìn ra biển và về phía trung tâm thành phố
Đến nơi đoàn đi thẳng về phía tượng Phật Bà, vừa đến nơi Thầy và học trò trong không gian đã bắt đầu làm việc. Thầy cho kiểm tra năng lượng khu vực tượng Phật Bà, bức tượng trước đây đã được Thầy mời Phật Bà nhập tượng nên năng lượng an bình tỏa ra. Lần này đến thì 1 phần phía chân tượng có năng lượng xấu đã được Thầy giúp đỡ xử lý. Thầy cho nâng cấp năng lượng cho bức tượng, bức tượng Phật Bà cao lên, tỏa năng lượng ra khắp vùng. Năng lượng an lành phù trợ cho nhân dân Đà Nẵng…Phật Bà có quà cho các học trò đã tham gia sự kiện Thầy nâng cấp năng lượng cho tượng ở chùa Linh Ứng, mỗi học trò được Phật Bà cho thêm 1 vía. Tôi hiểu vía là một biểu hiện năng lượng của người tu luyện, người có năng lượng càng cao thì số lượng vía càng nhiều. Để tu luyện được đủ năng lượng tạo ra 1 vía cần nhiều thời gian, công sức. Hôm nay học trò đi cùng đoàn của Thầy được Phật Bà cho 1 vía là điều may mắn lớn
Tôi đã có nhân duyên đầu tiên với thành phố Đà Nẵng, tôi tin rằng trong tương lai tôi sẽ có nhiều cơ hội hợp tác ở thành phố biển xinh đẹp này
View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
-
14 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Lobbyvietnam
cảnh thắng (18-09-2024),Hoa Ban Trắng (02-01-2024),HoangSyHiep (26-01-2024),hongvulien (01-02-2024),Lungnhi (19-03-2024),manhcao277 (02-01-2024),Minh Toàn (02-01-2024),Phương Nam (10-01-2024),Tamhuongthien (18-09-2024),tam_thuc (14-03-2024),tuluyenthantam (04-01-2024),TuMinh (05-01-2024),Vidieu (02-01-2024),youme (03-01-2024)
-
17-09-2024, 10:21 #2Vầng sáng chiếu xuyên đám mây xuống tượng Bồ Tát Quán Thế Âm
Hôm nay 16.9, mạng xã hội ào ạt chia sẻ bức ảnh ghi lại khoảnh khắc một luồng sáng mặt trời chiếu xuyên qua đám mây xuống bức tượng Bồ Tát Quán Thế Âm tại một ngôi chùa ở Đà Nẵng. Chuyên gia nói gì về bức ảnh?
Hình ảnh được anh Đỗ Hữu Tuấn (36 tuổi) chia sẻ lên một hội nhóm mạng xã hội với nội dung: "Năng lượng cho tuần mới nè mọi người. Sáng 16.9.2024 khi nhìn từ cầu Thuận Phước về chùa Linh Ứng (Q.Sơn Trà)”
Kèm theo là các bức ảnh ghi lại khoảnh khắc ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua một đám mây, tạo thành một luồng sáng huyền ảo chiếu vào tượng Quán Thế Âm Bồ Tát
Ngay sau đó, bức ảnh nhận về "mưa tim" cũng như được chia sẻ ào ạt trên mạng xã hội. Thời điểm này, nhiều người khác cũng cho biết đã bắt gặp khoảnh khắc nói trên tại Đà Nẵng sáng nay. Cư dân mạng bày tỏ sự thích thú trước khoảnh khắc đẹp, huyền ảo này
Khoảnh khắc đẹp của tự nhiên
Chia sẻ với Thanh Niên, anh Đỗ Hữu Tuấn (36 tuổi, ngụ Đà Nẵng) xác nhận những bức ảnh trên là do anh chụp hơn 7 giờ sáng nay 16.9, trên đường đi làm từ Q.Liên Chiểu đến Q.Sơn Trà
"Lúc qua cầu Thuận Phước, gần cuối cầu tôi thấy hình ảnh vầng sáng rọi xuống qua một đám mây, chiếu vào bức tượng. Vì thấy khung cảnh quá đặc biệt nên tôi chụp lại. Tôi vẫn hay thấy tia sáng mặt trời chiếu qua mây, nhưng đây là lần đầu tiên thấy chúng đẹp và đặc biệt như vậy. Khoảng 2 phút sau, quầng sáng đó đã lệch đi nơi khác, không còn chiếu xuống khu vực chùa khi nhìn từ hướng của tôi", anh thuật lại
Anh Tuấn bất ngờ khi bức ảnh của mình được dân mạng chia sẻ nhiều như vậy. Anh cho biết mỗi ngày đi làm, khi đi qua cầu Thuận Phước vẫn dành thời gian để chiêm ngưỡng của khung cảnh thiên nhiên, bầu trời lúc bình minh hay hoàng hôn
Quan sát hình ảnh được chia sẻ, ông Nguyễn Anh Tuấn, Cựu chủ nhiệm CLB Thiên văn nghiệp dư TP.HCM (HAAC) cho biết trong ảnh là hiện tượng thường thấy, khi ánh sáng mặt trời xuyên qua phần mỏng của đám mây chiếu xuống mặt đất
Ngẫu nhiên, ánh sáng này chiếu xuống bức tượng Quán Thế Âm Bồ Tát tạo nên một hình ảnh đẹp, được mạng xã hội chia sẻ. "Bản chất nó như tia nắng chiếu qua lỗ nhỏ, khe cửa, hoàn toàn không phải là điềm báo nào", ông Tuấn chia sẻ thêm
Ông Vũ Thế Hoàng, Hội Thiên văn Hà Nội (HAS) cũng cho biết bức ảnh chỉ ghi lại khoảnh khắc ánh sáng mặt trời xuyên qua đám mây mỏng, là hiện tượng bình thường của tự nhiên
https://thanhnien.vn/vang-sang-chieu...6182136493.htm
-
7 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Lobbyvietnam
bần tăng (18-09-2024),cảnh thắng (18-09-2024),Tamhuongthien (18-09-2024),tamminh (18-09-2024),theoThầy (19-09-2024),Trung Nghĩa (18-09-2024),tuluyenthantam (10-11-2024)