Kết quả 1 đến 1 của 1

Chủ đề: Năm mới 2024

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jan 2020
    Đang ở
    Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội - VN
    Bài viết
    96
    Cảm ơn!
    1,108
    Thanked 2,190 Times in 95 Posts

    Mặc định Năm mới 2024

    NĂM MỚI 2024
    Một năm lại sắp đi qua, có buồn có vui, có tiếc nuối, có tiếng cười và cả những giọt nước mắt. Một năm thật vất vả với biết bao nỗi lo, hoài bão đè nặng lên đôi vai gầy sương gió. Có người vui vì đạt được những điều mình mong ước, có người buồn vì đã đánh mất đi nhiều thứ quan trọng, lại có người tiếc nuối vì đã bỏ lỡ một mối tình chân thành, rồi bỏ lỡ cả một đời.
    Những ngày cuối năm, dường như thời gian trôi nhanh hơn bình thường khi một vòng tuần hoàn của trái đất sắp khép lại
    Tự ngồi nhẩm lại - Ta đã tiêu phí bao nhiêu thời gian cho những lúc “trà dư tửu hậu”
    Say sưa với những trò giải trí, sa đà vào mạng xã hội vô bổ? Bao nhiêu điều tiếc nuối, bao nhiêu toan tính chưa thực hiện, bao công việc còn dang dở?
    Đã bao lần ta mải mê chạy theo “mồi phú quý, bả vinh hoa” ? Bao nhiêu người thân, bạn bè đã rời xa ta – đã ở lại với ta.
    Sau bao sóng gió thăng trầm của cuộc sống liệu còn ai ở cạnh ta, vậy mà ta lại không biết trân quý, lại mải mê, lại ham chơi, tưởng bở với những vinh hoa vốn chẳng thuộc về mình
    Thời gian là thứ hữu hạn nhưng nó có thể làm mọi thứ già đi, bạc trắng theo nó
    Đời người không biết trải qua bao nhiêu lần cuối năm? Không ai có thể trả lời được cho đến khi nhắm mắt “trở về làm cát bụi”
    Người biết nắm bắt thời gian là người có khả năng làm chủ cuộc sống, gặt hái thành công cho mình. Thêm một tuổi đời, sức khoẻ có kém hơn /nhưng bù lại kinh nghiệm sống nhiều hơn, vậy mà có những người lại không hề có thêm kinh nghiệm, thậm trí là ngược lại
    Một năm sắp trôi qua, không gian của sai lầm và tiếc nuối lại rộng hơn. Có những lời lẽ không hay đã thốt ra, có những việc không nên cũng đã làm, có những tổn thương ta đã gây ra cho ai đó và có cả những lời tri ân đã bị ta bỏ lỡ. Vậy thì
    Một lời cảm ơn, một lời xin lỗi, một lời yêu thương chẳng bao giờ là quá muộn
    Hãy lắng nghe con tim mình với nhịp đập không bận rộn, không lo toan, không vương vấn. Mong rằng sau một năm khó khăn ấy, học trò chúng con sẽ có những giây phút quây quần cùng gói bánh trưng, cùng ngồi nhắc lại những gì đã đạt được - những gì chưa đạt được trong cả năm vừa qua. Để tiếp tục kế thừa và phát huy những gì tốt đẹp và không lặp lại những gì chưa tốt... và phút giây cùng ngồi trông nồi bánh trưng - cũng là phút giây sum vầy đầy đủ - hạnh phúc an yên tận đáy lòng...
    Năm mới 2024 đã đến gần con (Hoa Cát Tường) xin kính chúc Thầy Huệ Tâm, kính chúc tất cả các thành viên trong Ngôi nhà chung Khí công tâm linh... luôn luôn mạnh khỏe- hạnh phúc- luôn kiên định đi theo con đường mình đã chọn.
    Nam Định, ngày 31 tháng 12 năm 2023
    HOA CÁT TƯỜNG

  2. 4 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoa Cát Tường

    manhtuongngo (01-02-2024),Minh Toàn (02-01-2024),NguyetQuangTu (02-01-2024),TuMinh (05-01-2024)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •