Kết quả 1 đến 1 của 1
Hybrid View
-
30-12-2023, 21:18 #1
Khu vườn kỳ diệu được ra đời như thế nào
Thật vui khi NU là người được chứng kiến từ đầu khi Thầy cho xây dựng khu vườn ngay bên cạnh NNLĐ, chỉ cách một con đường nhỏ như hiện nay. Để biến một khu đất “hoang” mọc đầy cỏ dại cao ngang đầu người, một nơi tập trung đổ rác thải thành một khu vườn nhiều cây xanh, nhiều loài cây ăn quả, nhiều loài hoa đẹp, tỏa bóng xanh mát như ngày hôm nay thì Thầy trò chúng tôi đã phải bỏ ra rất nhiều công sức và tâm huyết.
Việc đầu tiên là Thầy cho làm lại toàn bộ bốn bức tường bao xung quanh khu vườn, đập bỏ tường cũ và xây tường mới hoàn toàn. Thầy đã tính đến cả việc cho xây tường lùi vào phía trong khu đất nhà mình để chừa một phần nếu sau này họ mở đường sẽ không ảnh hưởng đến vườn nhà mình. Sau đó, Thầy cho làm sạch cỏ và Thầy chỉ đạo mua thêm đất phù sa và mua phân (phân gà trộn trấu mục và phân trùn quế) trộn lẫn với nhau thành đất có nhiều chất dinh dưỡng để trồng cây, theo tỉ lệ: 40 xẻng đất phù sa + 1 bao tải phân gà trấu mục + 1 bao phân trùn quế. Để sau đó, mỗi một hố trồng cây thì được trồng bằng loại đất này sẽ giúp cây phát triển tốt hơn. Mà các điểm trồng cây thì đã được Thầy vẽ sẵn trên bản đồ, trồng bao nhiêu cây, ở vị trí nào và khoảng cách giữa các cây là bao nhiêu cũng đã được Thầy tính toán kỹ lưỡng và cho đánh dấu vào từng điểm tại khu vườn.
Thầy đang chỉ đạo học trò trồng cây
Trước đó nhân một ngày lễ, học trò chúng tôi có mặt rất đông Thầy đã cho biểu quyết xem ai muốn có sân gạch ở giữa vườn thì dơ tay, lúc đó đa số mọi người đều dơ tay biểu quyết. Và thế là một sân gạch 100m2 đã ra đời làm chỗ vui chơi cho cả người lớn và trẻ em nhân những ngày hội lớn. Xung quanh sân Thầy còn cho xây những bục cao đổ đầy đất để trồng các loại cây hoa nhiều màu sắc, trông rất đẹp mắt và xanh mát như: hoa mẫu đơn đỏ, mẫu đơn vàng, hoa đào đỏ, hoa đào trắng, hoa điệp lào, hoa nhài Nhật, hoa linh sam, hoa bạch thiên hương, hoa ngũ sắc, hoa mười giờ,…và rất nhiều các loài hoa khác.
Sân gạch được bao quanh nhiều các loài hoa
Cây điệp lào
Hoa mai xanh thái
Hoa ngũ sắc
Hoa tuyết sơn phi hồng
Thầy còn cho trồng cả ba ô mía tím, một luống trồng sắn lấy củ để gần Tết mọi người về gói bánh chưng sẽ được thưởng thức. Trong vườn còn có một giàn được dựng lên để trồng các loại cây leo như mướp, bầu, lặc lè,…Và ở một góc vườn khác những chú gà cũng được quây thành một khu riêng,... Mới nghĩ đến thôi mà đã thấy rất vui rồi!
Giàn bầu
Đàn gà sống trong vườn
Và cứ mỗi cuối tuần, các tổ lại được về vừa lao động vừa học tập, mọi người cùng nhau đóng góp công sức nhỏ bé của mình làm cho khu vườn luôn được tươi xanh thì thích lắm. Thi thoảng có nhóm về trong ngày còn được hái các loại rau để phục vụ luôn cho bữa trưa, nếu còn nhiều thì mọi người lại được chia nhau mang về như một món quà mang đầy năng lượng của NNLĐ nên ai cũng rất quý. Vì các cây rau này đã được trồng từ nhỏ ở đây và mang năng lượng tình yêu thương của Thầy nữa thì lại càng quý hơn.
Những luống rau xanh mướt và cây cối mọc um tùm dần
Hồng xiêm chĩu quả
NU thấy mình thật may mắn khi hàng ngày được ở đây, được chăm sóc cho khu vườn và được chứng kiến khu vườn ngày một xanh tốt hơn.Lần sửa cuối bởi nganuoc, ngày 02-01-2024 lúc 13:12.
-
11 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nganuoc
hiepqf3 (22-01-2024),Hoa Ban Trắng (02-01-2024),hoanlinh (07-03-2024),huongtamlinh (05-01-2024),lê chí công (05-01-2024),manhtuongngo (01-02-2024),Một điều lành (02-01-2024),Phương Nam (10-01-2024),tuluyenthantam (07-01-2024),TuMinh (02-01-2024),Đức Tin (05-01-2024)