Kết quả 1 đến 1 của 1
-
29-12-2023, 13:40 #1
Được học tập, tu luyện và làm việc tại NNLĐ thật may mắn!
Thời gian vừa qua, con thấy mình thật may mắn vì được Thầy cho phép về ở, làm việc, học tập và tu luyện tại Nhật Nguyệt Linh Đường. Nơi mà tất cả học trò chúng con luôn hướng về. Nơi mà có người Thầy, người cha già đáng kính luôn giang tay chờ đón mỗi khi những đứa con của mình trở về nhà. Nơi mà có các Cụ trong không gian đang làm việc và tu luyện. Nơi mà có năng lượng tốt nhất, ổn định nhất, an toàn nhất của VTMM.
Được học tập, tu luyện và làm việc nơi đây con mới thấy được một phần rất nhỏ những công việc mà Thầy đã và đang làm để cứu giúp cho chúng sinh, cho vạn vật muôn loài. Thầy đã làm việc như thế không kể ngày đêm, bất cứ khi nào cần thiết, ngay cả khi Thầy đang bị ốm. Mà lúc thấy Thầy mệt như vậy bản thân con nghĩ mình thật vô dụng vì chưa làm được việc gì để giúp Thầy. Không những thế, đôi lúc còn làm Thầy bực mình vì con. Lúc đó, con nghĩ rằng mình cần phải cố gắng hơn nữa để hoàn thành từ những việc nhỏ nhất để Thầy không phải bận tâm vì mình.
Được ở gần Thầy, NU học thêm được rất nhiều điều từ những việc nhỏ nhất. Ví dụ như: từ cách trồng cây, cách tưới nước như thế nào cho hợp lý. Những việc như vậy tưởng chừng như rất đơn giản nhưng lại không hề đơn giản một chút nào. Nếu không biết cách thì có thể còn làm cho cây bị dập nát. Trong công việc, có những lúc NU chưa biết cách sắp xếp những việc cần làm trước, việc làm sau cho hợp lý nhưng khi được Thầy chỉ dạy, NU đã tiếp thu để sắp xếp công việc được hợp lý hơn. NU xin chia sẻ với mọi người một số bài học mà NU đã được Thầy chỉ dạy.
1. Bài học thứ nhất: về việc tưới cho cỏ
Thầy đã dạy: Phải biết yêu thương cây, tưới cây phải nhẹ nhàng mà thấm được nhiều nước chứ không phải cầm vòi phụt thật mạnh, cũng không phải tưới lướt qua. Và khi tưới cây thì tưới cả cho các cây cỏ!
NU thấy lạ nên mới thắc mắc hỏi Thầy: Thầy ơi, cỏ thì cần phải nhổ bỏ sao lại phải tưới cả cỏ ạ?
Thầy giải thích: Lúc chưa nhổ cỏ thì vẫn phải tưới. Còn lúc cần nhổ thì phải nhổ thôi. Việc nào ra việc đó!
Lúc đó, NU nghĩ Thầy thật là công minh, rõ ràng!
2. Bài học thứ 2: lau nước mắm rớt trên bàn
NU nhớ rất rõ có lần Thầy dạy từ cách lau bàn ăn: Ví dụ ta không may làm đổ nước mắm ra bàn thì ta phải lấy giấy ăn thấm những giọt nước mắm đó rồi mới lấy khăn lau. Làm như vậy sẽ không bị loang ra khắp bàn, sẽ nhanh và sạch hơn.
Đây chỉ là một số ít trong số rất nhiều bài học mà thời gian vừa qua NU được Thầy chỉ dạy khi may mắn được sống, học tập, tu luyện và làm việc ở NNLĐ.
Con rất cảm ơn Thầy đã luôn ở bên chỉ dạy cho con nhiều điều từ những việc nhỏ nhất để giúp con “đỡ đần” hơn mỗi ngày ạ!
/
-
25 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nganuoc
bần tăng (30-12-2023),haixuyentb (30-12-2023),hiepqf3 (30-12-2023),Hoa Ban Trắng (31-12-2023),HoangSyHiep (01-01-2024),hoanlinh (31-12-2023),hoasen (02-01-2024),hoatuyet (30-12-2023),kiencuong304 (30-12-2023),lê chí công (30-12-2023),Một điều lành (31-12-2023),Minh Toàn (30-12-2023),Ngô Minh Thành (30-12-2023),NguyetQuangTu (30-12-2023),Phương Nam (02-01-2024),QuyenNguyen (01-01-2024),Thanh Bình (03-01-2024),Thanh Quang (30-12-2023),THANHTINH (31-12-2023),thiện tai (31-12-2023),tuluyenthantam (30-12-2023),TuMinh (30-12-2023),Vidieu (30-12-2023),youme (30-12-2023),ĐINHQUANG HIỆP (31-12-2023)