Kết quả 1 đến 1 của 1
Threaded View
-
20-12-2023, 15:17 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Apr 2016
- Bài viết
- 139
- Cảm ơn!
- 4,508
- Thanked 3,835 Times in 133 Posts
KCTL chữa bệnh cho 3 bà cháu từ xa – phần 2
- Ngày 26.10.23, cô H bị mệt, cơ thể như cái bình ac quy hết điện. Tôi đoán, cô đã cống hiến 200% sức lực, trong thời gian đám cưới con trai thứ 3. Nhìn hình ảnh cô nằm vật ra giường, bẹp như con gián. Tới bữa, cô chỉ ăn cháo hành. Chồng cô đã mất năm 2019. Một mình cô “cầm càng”, trụ cột cho 4 đứa con xoay sở. Tôi thấy thương em gái quá. Tôi biết cô bị dầm mưa & phơi nắng cả nửa tháng nay, nên khí xấu tích tụ, gây bế tắc kinh mạch của lục phủ ngũ tạng. Tôi gọi điện, nhờ 1 cô em họ đánh cảm bằng trứng gà & đồng bạc trắng cho cô H. Sau 1 hồi sơ cứu, 2 mặt của đồng bạc trắng đổi màu. 1 mặt có màu vàng cam, 1 mặt đen xì. Đúng như tôi dự đoán, cô bị cảm hàn & cảm nắng. Tôi dặn cô em họ, phải xông lá thuốc Nam cho cô H.
Rồi, tôi lại lao vào việc xin Thầy cho dùng HVLB & BTAS, xin Thầy khai thông các HT... Xin Thầy…làm mọi việc giúp tôi chữa bệnh cho cô bằng NL tình thương. Tôi cũng không quên xin Thầy cân bằng âm dương ngũ hành cho cô… Người tôi có lúc mệt lả, vì tiêu hao năng lượng. Nhưng, tình thương đã vực tôi dậy. Tôi xin Thầy: “Cho con không thể có bệnh trong thời điểm này, Thầy nhé!”…
Lạy Thầy, nhờ bài Thanh khí & mấy bài Hộ của Thầy, mà con vẫn trụ được.
Tôi dặn cô quan sát, chú ý mùi của phân, nước tiểu & mồ hôi, mỗi ngày, rồi báo lại. Dựa vào đó, mà tôi có thể phân tích, phán đoán được sự phục hồi của lục phủ ngũ tạng. Dặn cô cố gắng ăn rau củ theo màu sắc(ngũ hành). Loại màu xanh, tốt cho gan. Loại màu đỏ, tốt cho tim. Loại màu vàng, tốt cho tỳ. Loại màu trắng, tốt cho phổi. Loại màu đen, tốt cho thận… Tôi khuyên cô, mỗi ngày khi đọc kinh cầu nguyện, cô cứ xin Đức Mẹ chữa bệnh cho cô. Và cô cứ tin rằng có 1 Vị Sứ giả của Đức Mẹ & Chúa Jesu đang ở trên cao, chữa cho cô đấy. Chữa liên tục hàng ngày, thì rồi Thầy cũng thấy quyết tâm cao độ của tôi, mà giúp học trò toại nguyện. Điều tôi mong mỏi đã đến, chỉ 3 ngày sau, tức ngày 29.10.23, cô H lại ăn uống, sinh hoạt bình thường, lại trông/giữ/bế 2 cháu nội như chưa từng bị mệt.
Cô ngạc nhiên lắm, vì lần ngã bệnh này, cô không đi viện, không uống thuốc Tây, mà sao lại nhanh khỏi vậy. Nghe cô cười sặc sụa trong điện thoại, tôi vui lắm.
- Ngày 30.10.23, bé Chip(con thứ 2 cháu T) bị ho, sốt. Nhận được tin nhắn, tôi lại hăng hái bắt tay vào chữa bệnh cho bé. Thì, lại chắp tay xin Thầy cho dùng HVLB & BTAS, xin Thầy cho dùng các PB. Xin Thầy giúp đủ thứ để hạ sốt & chữa chi tiết đường thở cho BN. Và rồi, cũng chỉ sang tuần đầu tháng 11.23, thì cháu hết bệnh, để đi chơi cùng các bạn.
Con xin cảm ơn Thầy đã giúp con làm vài việc tốt.View more the latest threads:
- KCTL chữa bệnh viên tai giữa cho bé
- KCTL chữa 2 mắt bị đục Thủy tinh thể
- Tác dụng của máy sấy tóc
- KCTL kết hợp Nhiệt trị chữa ho, lạnh chân đã...
- Bắt Quỷ cứu Người
- Phương pháp chữa bệnh NNTT và những điều...
- Chuyện hiếm muộn và “đón con” đầy gian nan...
- Chữa bệnh phụ khoa cho cháu dâu mang thai
- KCTL chữa sưng mé ngón cái bàn tay trái
- Bị đau tức ở phủ vị do ngộ độc thức ăn
Nguyện lòng thương yêu chúng sinh
-
8 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới bần tăng
Diệu Hồng (26-12-2023),Hoa Ban Trắng (21-12-2023),lê chí công (20-12-2023),phuongdet (20-12-2023),Phương Nam (21-12-2023),theoThầy (21-12-2023),tuluyenthantam (21-12-2023),Vidieu (22-12-2023)