Kết quả 1 đến 1 của 1
-
18-12-2023, 14:23 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Jul 2010
- Bài viết
- 240
- Cảm ơn!
- 172
- Thanked 10,131 Times in 246 Posts
Thầy Huệ Tâm CHỮA BỆNH NGHIỆP KIẾP!
.
.
.CHỮA BỆNH NGHIỆP KIẾP 1
Ngày 24/12/2019
* Lúc16h38p.
- Hocdao đến chữa bệnh cho cô Lan đi – cô ta đang ở nhà Thầy đây.
- Vâng!
- Các con về giúp Thầy chữa bệnh đi.
- Có Huệ Minh, Hà Minh và Y Bạch ạ!
Huệ Tâm quay về bệnh nhân rồi nói tiếp:
- Chụp năng lượng hiện hình chụp lên cơ thể bệnh nhân, Truy Nguyên Kính xuất hiện, truy tìm nguyên nhân gây bệnh.
- Thưa Thầy có một đám khí đen mật độ rất dày phát mạnh vào đản trung và vùng giữa ngực bệnh nhân, hiện đang xâm nhập sâu vào khí quản. Đây là năng lượng của nghiệp kiếp hội tụ về.
- Các con chú ý này, có một kiếp cô này là con trai, ta nhìn thấy có một người thanh niên bị trói lăn ở dưới đất, có một đám lính đánh anh ta liên tục. Không biết là tội gì? Đánh lăn đi lăn lại. Mọi người có nhìn thấy không?
- Vâng! Chúng con nhìn thấy rồi ạ.
- Thôi được rồi trước hết bây giờ hãy về quá khứ để cứu người đó trước nhé.
- Vâng ạ.
- Bay về gần đấy đi, đến sát chưa? Thầy sẽ dùng kim châm Thầy ném vào để điểm huyệt cho bọn lính đứng im rồi mang người này đi bởi vì mình chưa biết nguyên nhân vì sao!.
- Vâng ạ.
- “Kim châm điểm huyệt tất cả đám lính đứng im rồi đem người này đi.” Được chưa?
- Được rồi ạ.
- Cho lùi thời gian rồi cho hiện rõ nguyên nhân người này bị bắt là vì sao?
- Thưa Thầy khi người này vừa đi rừng về thì đám lính họ đến để bắt lính. Người này không chịu đi mà định chạy trốn nên bọn họ đã bắt lại và đánh đập.
- Rồi! Chữa cho anh ta đi, còn đám lính cứ để cho họ đứng đấy rồi huyệt sẽ tự giải cũng được. Khí đen ở đây bắt đầu tan rồi đúng không, loãng dần, giảm dần rồi.
- Vâng đang giảm dần ạ!.
- Vùng đản trung có khí đen tụ về nhiều lần. Anh ta bị đập mạnh ở vùng ức, bị máu tụ ở bên trong.
- Để Thầy đặt tay chữa. Bạch Viên về giúp Thầy cùng giải quyết máu tụ đi.
- Bạch Viên đắp lá cho máu tan rồi ạ.
- Tan rồi thì phải hút máu đó ra chứ.
- Vâng…Anh ta đang nôn được máu độc ra.
- Dùng thuốc trị thương, trong uống ngoài xoa, cả thuốc để hồi phục sức khỏe nữa.
- Anh ta được dìu vào nhà rồi ạ.
- Đưa anh ta vào cho nằm nghỉ đi. Cử người chăm nom cẩn thận nhé, để ta quay về đây chữa trên người thực cho cô này.
Cô này bây giờ phải dùng thực công đúng không?
- Vâng.
- Hocdao dùng thực công đi. Thầy sẽ nhập vào hocdao cho nó nhanh.
- Huệ Minh nói: một mặt dùng thực công, một mặt Thầy phải dùng Ngũ Hành Linh Địa Hỏa để giải khí độc, cái khí thực trong người cô ấy đi.
- Rồi rồi, trong khi hocdao làm thì Thầy dùng lửa để giải nhé.
- Vâng ạ.
- Rồi làm đi: “Ngũ Hành Linh Địa Hỏa xuất hiện tại địa cung. Ngũ Hành Linh Địa Hỏa từ từ, từ từ bốc lên cơ thể giải tỏa tất cả thực khí độc, giải tỏa tất cả thực khí độc cho cơ thể bệnh nhân. Năng lượng thực công của hocdao hỗ trợ cho bệnh nhân, cơ thể bệnh nhân cũng tự giải quyết khí độc trong người đi. Năng lượng hỏa hỗ trợ bệnh nhân tự giải quyết, giải tỏa tất cả thực khí độc trong cơ thể….
Ngũ Hành Linh Địa Hỏa xoáy lên khắp cơ thể giải quyết tất cả thực khí độc, đẩy hết ra ngoài…Hệ thống trục sinh lực chuẩn, luân xa chuẩn đi vào cơ thể bệnh nhân. Trục sinh lực chuẩn hiệu chỉnh trục sinh lực thực của cơ thể, trục sinh lực thật thẳng thật sạch thật trong thật sáng. Vòng định tâm xuất hiện, đinh bạc xuất hiện ghim chân toàn bộ hệ thống luân xa bách hội, ngọc chẩm, ấn đường, thiên đột, đại chùy , đản trung, linh đài, khí hải, mệnh môn, khúc cốt, trường cường, luân xa tỳ, luân xa tâm và tất cả những luân xa phụ khác. Toàn bộ hệ thống luân xa đồng loại khai mở, quay đúng vị trí đúng tần suất phù hợp với nhịp sinh học của cơ thể. Năng lượng Huệ Tâm phát thành những tia bắn thẳng vào huyệt đạo, khai mở huyệt đạo, khai thông kinh mạch, lạc mạch, huyết mạch, thần kinh. Khai thông toàn bộ đường ống dẫn năng lượng trong khắp cơ thể. Khai thông toàn bộ đường ống dẫn dịch trong khắp cơ thể. Khai thông toàn diện để hỗ trợ cho việc giải tỏa độc khí, thực khí độc và tất cả những chất độc khác, cùng năng lượng thải trong cơ thể xả bỏ hết ra ngoài…Liên tục khai thông đê tạo điều kiện cho giải tỏa, khai thông để lưu thông khí huyết, lưu thông chất dịch, lưu thông năng lượng. Tao điều kiện giải tỏa triệt để khí xấu, năng lượng xấu, rác thải năng lượng ra khỏi cơ thể.”
- Thưa Thầy! Tại sao có một cái túi đen nó cứ bay liên tục về chụp vào đầu cô này, con giật nó ra nó lại bay về?
- Thầy sẽ bắt nó, dùng túi của mình hứng tất cả những cái túi đen đó về đi. Trong túi đựng chất rất độc rất bẩn… Giải tỏa, rửa ngay tất cả những chất độc chất bẩn từ túi đã đi vào cơ thể cô này. Chăng lưới ở trên hứng không cho những cái túi đen ném xuống nữa. Năng lượng Nhật Nguyệt Trùng Quang đi ngược lên xem những cái túi đen này từ đâu về.
- Thưa Thầy! Các túi đen này bay ra từ một đám mây đen.
- Phong tỏa toàn bộ đám mây đó lại, bắt sống kẻ nào làm việc này! Bắt được rồi, trông như tên ăn cướp, nó to cao râu ria xồm xoàm. Đem nó xuống đây đã, tí nữa hỏi sau. Vậy là cô này bị 2 nghiệp kiếp liên tục rồi!
Phát thực công như thế được rồi đấy đúng không?
- Vâng.
- Thôi được rồi, ngâm vía cô này vào bồn nước Vạn Thủy Cổ Linh, lựa chọn dung dịch Vạn Thủy Cổ Linh, ngâm ngập cả đầu, chụp ống thở lên để thở, khoắng đều nước xung quanh để rửa cho thật sạch, giải độc triệt để.
Huệ Tâm gọi: Bản Nguyên Thần của Lan về đây.
- Một người mặc váy chùm to, nền trắng có điểm kim tuyến, tóc đen, búi cao khá sang trọng.
- Cô gái này tên là gì?
- Thưa Thầy con tên là Kim Hoa.
- Bây giờ con làm ở đâu?
- Con là người hầu trong động Bà Chúa Sơn Trang.
- Thế tại sao cô gái trong kiếp này lại khổ thế, vì sao hả con? Con có biết cái túi đen chụp lên đầu con là từ trước hay là liên quan thế nào không?
- Thưa Thầy! Đó là một kiếp của con. Kiếp đó con yêu một người nhưng rồi người đó đánh con, không chịu được con đã lên chùa xuống tóc. Người đó đã vào chùa rồi đánh con đến chết.
- Chính là người mà Thầy vừa bắt về đây đấy à?
- Vâng ạ.
- Đưa tên đấy ra đây! Nhà ngươi tên là gì?
- Thưa Thầy con tên Tài, họ Lục.
- Lục Tài à?
- Dạ.
- Bây giờ làm ở đâu?
- Từ trước đến nay con chỉ có một việc “Chặn Đường..”
- Ăn cướp có phải không?
- Người này cúi đầu.
- Hiện nay vẫn thế, cũng vẫn đang làm cướp à?
- Lâu nay hận quá con chẳng làm gì nữa.
- Hận gì, tại sao lại căm thù cô này đến mức ấy? Nói rõ nguyên nhân xem nào.
- Đời con lục lâm thảo khấu chỉ quý mỗi người này, mà rồi cô ta cũng bỏ con mà đi.
- Nhưng con đối xử với người ta như thế nào?
- Vâng con biết lỗi rồi.
- Biết lỗi mà đến bây giờ vẫn theo người ta để vùi dập người ta là thế nào?
- Lòng con cứ có lửa hận.
- Không nguôi được à? Thế bây giờ chỗ lục lâm thảo khấu có tất cả bao nhiêu người?
- Từ ngày con như thế này, anh em cũng giải tán rồi.
- Thế bây giờ con có muốn làm lục lâm thảo khấu nữa không?
- Có gì sướng đâu Thầy!
- Thế tại sao cứ đi theo mãi con đường ý.
- Con biết làm gì hơn?
- Khỏe mạnh thế này, chắc giỏi võ hả? Có giỏi võ giỏi phép thuật không?
- Phép thuật con không biết thưa Thầy.
- Chỉ giỏi võ thôi?
- Vâng cũng chỉ hơn vài người.
- Bây giờ theo ta thế này, chuyện lục lâm tí ta giải quyết nhưng tình cảm với cô này này, tình cảm hai người nam nữ với nhau nó phải xuất phát từ hai phía chứ một bên bắt ép thì dã man quá. Bây giờ con thử nghĩ nếu có một cô gái nào đó bắt rồi trói con vào và nó hành hạ con như thế thì con có chịu được không? Có phải không? Tình cảm thì nó phải được đồng thuận từ hai bên chứ.
- Vâng, vâng! Con hiểu rồi.
- Bây giờ ta giúp con cắt sợi dây tình cảm này đi nhé. Con có thể yêu người khác chứ cô này không nên yêu nữa vì hận nhau quá mức rồi.
- Thầy ơi! Người anh này lóe lên một cái rồi tự tan đi mất rồi.
- Vì sao thế Huệ Minh?
- Thưa Thầy khi tâm người này đã sáng tỏ do nghe Thầy nói nên năng lượng nghiệp đó đã được giải tỏa luôn rồi.
- À! Nó chỉ là biểu tượng của năng lượng nghiệp kiếp của cả hai người thôi đúng không?
- Vâng ạ.
- Ừ ừ thôi được rồi. Bỏ cô này ra khỏi Thủy Bồn đi. Nước Cam Lồ xuất hiện rót xuống đỉnh đầu bách hội, thấm đẫm cơ thể, vừa giải độc lần cuối vừa tăng cường sinh lực hồi phục sức khỏe cho bệnh nhân.
Nào Huệ Minh thấy thế này được chưa?
- Thưa Thầy tạm thời cho bệnh nhân nghỉ ngơi.
- Ừ được rồi.
/View more the latest threads:
Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 22-12-2023 lúc 08:52.
Sức mạnh của người tu luyện là lòng tin và sự kiên trì
-
40 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NhuMai
bần tăng (18-12-2023),cảnh thắng (19-12-2023),Hanhthong (19-12-2023),hiepqf3 (19-12-2023),Hoa Ban Trắng (19-12-2023),HoangSyHiep (19-12-2023),hoanlinh (22-12-2023),hoasen (20-12-2023),hoatuyet (18-12-2023),huongtamlinh (18-12-2023),kiencuong304 (18-12-2023),lê chí công (19-12-2023),Lobbyvietnam (18-12-2023),manhcao277 (18-12-2023),manhtuongngo (18-12-2023),Một điều lành (18-12-2023),Minh Toàn (18-12-2023),Ngô Minh Thành (18-12-2023),Nghệ Linh (18-12-2023),Nguyệt Lan (19-12-2023),NguyetQuangTu (19-12-2023),PhongThuyGia (19-12-2023),phuongdet (19-12-2023),Tamhuongthien (18-12-2023),tamminh (18-12-2023),tam_thuc (20-12-2023),Thanh Bình (18-12-2023),Thanh Quang (19-12-2023),THANHTINH (19-12-2023),thanhvinh (20-12-2023),theoThầy (21-12-2023),thiện tai (18-12-2023),Trung Nghĩa (20-12-2023),tuluyenthantam (18-12-2023),TuMinh (19-12-2023),Vidieu (19-12-2023),youme (18-12-2023),Đại Minh (19-12-2023),Đức Tin (19-12-2023),ĐINHQUANG HIỆP (18-12-2023)