Kết quả 1 đến 4 của 4

Threaded View

  1. #2
    Ngày tham gia
    May 2016
    Bài viết
    122
    Cảm ơn!
    1,975
    Thanked 3,527 Times in 119 Posts

    Mặc định

    Tôi may mắn là một trong những người đầu tiên được Thầy dùng chuỗi hạt Huệ Tâm vạn năng hành pháp để trục năng lượng xấu ra khỏi cơ thể.
    Khi Thầy thông báo tin này, tôi liền đăng ký ngay. Tôi nhận thức được đây là việc quan trọng đến sinh mệnh của mình, của những người xung quanh mình. Nên nó phải là việc được ưu tiên hàng đầu. Chỉ cần Thầy sắp xếp được lịch và gọi, tôi sẽ đến ngay.
    Như thể biết trước là đến ngày đó, giờ đó tôi sẽ được Thầy kiểm tra và xử lý, nên trước khi đến Thầy khoảng 2 ngày, năng lượng xấu trong người kích hoạt và làm tôi cảm thấy bồn chồn, khó ngủ, khó thở và khắc khoải.
    Đến nơi, Thầy cho tôi xem pháp bảo và nói về xuất xứ và sức mạnh của nó. Thầy đã luyện chuỗi hạt này được 10 năm và nó là pháp bảo duy nhất không bị ảnh hưởng bởi chất độc trong người Thầy. Tự nhiên mới đây Thầy nhớ ra và sử dụng chuỗi hạt này để kiểm tra năng lượng xấu tàn dư trong người của mỗi học trò.
    Rõ ràng là chuỗi hạt không quá dài, chỉ khoảng 20cm, nhưng khi Thầy đặt chuỗi hạt lên cổ để kiểm tra và xử lý năng lượng xấu trong người tôi, tôi thấy nó rất nặng, nặng như thể nó phải dài giống chuỗi vòng 108 hạt để niệm Phật vậy (dài gấp 5 – 7 lần).
    Năng lượng của chuỗi hạt kiểm tra và xử lý lần lượt hai nửa người của tôi, từ trái sang phải. Tôi cảm thấy đau theo vùng ở diện rộng, nặng nhất là ở phế. Chiếc vòng tiếp tục phát năng lượng ra để quét và xử lý, phạm vi đau nó cứ thu hẹp dần, từ vùng đau thành điểm đau, quét lần lượt từ trái sang phải. 2 điểm đau nhất được xử lý cuối cùng là 2 huyệt phế du. Trong quá trình xử lý, tôi dùng sự căm hận để tâm niệm loại bỏ mọi khí độc, mọi tàn dư năng lượng xấu ra khỏi cơ thể. Tại các điểm xả khí, tôi thấy đau buốt mạnh hơn, khí xấu ra nhiều hơn.
    Sau khi cảm thấy nhẹ đi ở huyệt phế du, cơ thể tôi như bay lên, nhẹ nhàng và được giải phóng. Chuỗi hạt cũng không còn nặng như lúc ban đầu, thậm chí tôi không có cảm giác nó đang ở trên cổ mình nữa.
    Buổi kiểm tra và xử lý kết thúc. Tôi thấy hơi thở của mình đã sâu hơn, nhẹ hơn và ngủ được. Nhưng do mất năng lượng nên tôi vẫn bị mệt.
    Kết quả kiểm tra của Thầy: Tôi bị năng lượng rắn tập trung tụ tại vùng phế, khiến bệnh của tôi chữa mãi không khỏi, gây tổn thương nhiều hơn và dễ bị bệnh hơn.
    Năng lượng này nguy hiểm ở chỗ: Nó rất xấu, nó nguy hại cho bản thân mình và có khả năng lan toả cái xấu từ mình sang những người xung quanh mình. Nếu không có Thầy cứu, thì chúng ta phải sống chung thân với nó suốt đời và mang năng lượng đó sang kiếp sau. Quá khủng khiếp phải không ạ?
    Không có Thầy, chúng con không có cơ hội để thoát ra khỏi sự khủng khiếp trên. Con tạ ơn Thầy rất nhiều vì đã cứu con một lần nữa.

  2. 30 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới phuongngoc

    bần tăng (13-12-2023),Hanhthong (17-12-2023),hiepqf3 (13-12-2023),Hoa Ban Trắng (18-12-2023),HoangSyHiep (18-12-2023),hoanlinh (13-12-2023),hoasen (13-12-2023),Hoasentrang (13-12-2023),lê chí công (13-12-2023),manhcao277 (12-12-2023),manhtuongngo (17-12-2023),Một điều lành (13-12-2023),Minh Toàn (13-12-2023),Nghệ Linh (17-12-2023),NguyetQuangTu (13-12-2023),Phương Nam (17-12-2023),Tamhuongthien (14-12-2023),tamminh (18-12-2023),Thanh Bình (18-12-2023),THANHTINH (13-12-2023),thanhvinh (15-12-2023),theoThầy (21-12-2023),thiện tai (13-12-2023),Trung Nghĩa (20-12-2023),TuMinh (13-12-2023),Vidieu (13-12-2023),youme (15-12-2023),Đại Minh (13-12-2023),Đức Tin (20-12-2023),ĐINHQUANG HIỆP (12-12-2023)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •