Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Cái Kết CUẢ NHỮNG KẺ XẤU! (P2)
Threaded View
-
06-12-2023, 07:57 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Jul 2010
- Bài viết
- 240
- Cảm ơn!
- 172
- Thanked 10,131 Times in 246 Posts
Cái Kết CUẢ NHỮNG KẺ XẤU! (P2)
.
.
.... CÁI KẾT...
Ngày 21/10/2023
*Lúc 18h 51p
Chiều tối nay Tịnh gọi điện cho Thầy nói là đang ở nhà Hùng…Hùng bị làm sao ấy, xin Thầy giúp đỡ…
Qua hình ảnh trên điện thoại thấy Hùng nằm co quắp trên giương đầu đắp khăn, Tịnh ngồi bên cạnh…
Biết có chuyện chẳng lành, Thầy cùng học trò liền vào ngay…
Khi vào đến nơi, Huệ Tâm hỏi:
- Huyền Thân thầy gì thì nói đi!
- Thưa Thầy, mình đang đứng ở ngoài thôi, chưa vào. Chúng con đang nhìn thấy là cái nhà này nó giống như một cái hố, ở đây xuất hiện một cái hố rất to. Chúng con đang quan sát trước ạ. Hiện đang không thấy ai còn ở trong cái nhà này cả.
- Tịnh đang ngồi ở đấy mà?... À! Phần linh cuốn đi hết rồi à?
- Vâng ạ!
Con Quang Huệ ạ!
- Quang Huệ nói đi.
- Con đang để Thiên Huệ nhìn thử, bằng con mắt của Thầy, phía trước em đang nhìn thấy một cái hố rất là sâu, đang chưa biết nó dẫn đến đâu. Chứ giờ thì đang thấy nó hút về chỗ tảng đá…
Huệ Tâm nói ngay:
- Ở chỗ Bermuda phải không?!.
- Vâng! Nhưng mà chưa tới nơi, mới chỉ đang hướng thôi, chúng con đang nhìn thấy là nó hướng về phía đấy.
- Cái tảng đá vẫn còn ở đó à?
- Không ạ, chỉ là vị trí của cái tảng đá ấy ạ, vị trí chỗ tảng đá ở tam giác Bermuda đấy. May là nó chưa đến được cái khu vực đấy. Con đang nghĩ là đã xuất hiện một số các đường ống khác, cái đường ống này nó chỉ là một đường thôi. Cái đường ống hút này nó chỉ là một thôi còn một số chỗ nó đang hình thành, đang xuất hiện rất nhiều, miệng hút có diện tích lớn hơn nhiều. Thưa Thầy, chắc là chúng con tìm thấy điểm đầu mối ở dưới rồi.
- Đầu mối dưới lòng đất chứ gì?
- Vâng ạ!
- Nó có sức hút rất mạnh đúng không?
- Vâng ạ! Nó giống như ngày xưa khi bốn Thầy trò chúng ta ở trong các tâm bão…
- Phá cái dòng khí này thì có nên làm như phá bão không hay là đẩy một khối thuốc nổ xuống cho nó nổ trong lòng đất?
- Nếu mà nổ như thế thì bao nhiêu phần linh của mọi người bị hút xuống đây thì bị chết hết.
- Thế nay mai nó làm ra một trăm cái hố như thế này, một nghìn cái hố như thế này thì sao?
- Vấn đề là mình đi tìm phương án để mình kiểm soát được nó. Đương nhiên là sẽ phá nhưng mà bây giờ thì sẽ phải trả tất cả những cái vía bị nó hút xuống đây để trả họ lên trên rồi mình sẽ phá sau thì nó sẽ hợp lý hơn ạ.
- Thôi đi xuống đấy đi! Ta đi xuống trước nhé, các con chờ ở trên được không?
- Thưa Thầy tất cả bốn Thầy trò, Thầy với cả 3 Tiểu đồng chúng con cùng đi xuống còn anh Huyền Thân và mọi người đứng ở bên trên và vòng ngoài. Con xin ý kiến mình sẽ giống như lần trước mình sẽ hòa vào…
- Dòng khí đó.
- Đúng như vậy ạ!
- Trước hết xuống xem tại sao đã nhé?
- Thưa Thầy vâng ạ.
- Đi! Huyền Thân ở trên nhận tín hiệu. Bạch Cúc và Huệ Minh về đây nữa đi.
- Thưa Thầy chúng con ở đây rồi ạ.
- Các con đứng ở các vòng ngoài để nhận tín hiệu từ trong truyền ra xem thế nào rồi thông báo ngay nhé.
- Thưa Thầy vâng ạ!
- Rồi.
- Mình đi xuống rồi ạ. Con thấy tầng dưới này áp suất rất mạnh. Cấu
trúc năng lượng của…
- Rồi.
- Mình đi gần đến nơi đấy rồi ạ. Nó giống như có một cái cột khí và nó giống như một cái máy xay. Cái năng lượng dưới đấy nó làm cho cái tốc độ xay và tốc độ quay càng nhanh. Càng xuống sâu thì tốc độ xay càng nhanh, giống như nó hút thêm cả năng lượng phần trên, hút cả năng lượng đằng sau nó để nó tạo ra lực hút mạnh ở phía đằng trước. Bây giờ chúng ta làm cái động tác là chúng ta phong tỏa toàn bộ cái năng lượng phía sau của cái “cối xay” này…
- Nếu thế sẽ lộ là ta đang có mặt, và có thể bị rơi vào bẫy. Điều tra xem có ai điều hành cái này không? Chỉ là những luồng khí thôi hay còn gì nữa không?
- Con Huyền Thân ạ: Hiện nay thì ở tất cả các trạm quan sát từ phía cả ngoài cả ở trong Vũ trụ của mình thì chúng con đều chưa thấy động tĩnh gì mà chỉ duy nhất là nơi này đang có sự vận động năng lượng.
- Bây giờ mà chúng ta lộ diện, biết rằng có người, tức là bây giờ nếu xảy ra chuyện gì thì chúng nó biết là chúng ta có mặt đúng không? Chứ lúc ấy chúng nó khỏi phải nghi ngờ gì nữa rồi. Nếu rơi vào bẫy thì chết hết.
- Con Thanh Huệ ạ. Bây giờ thì mình sẽ đi ra ngoài chứ mình không ở lại đây nữa ạ.
- Đi ra ngoài xong sẽ làm gì?
- Sau khi mình đi ra ngoài rồi thì, bây giờ chúng ta cứ đi ra ngoài đã rồi chúng con ...
- Rồi, đi ra ngoài.
- Mình đi ngược theo chiều lúc nãy mình vào ạ… Khi mình vừa đi ra ngoài thì cái vỏ ngoài của cái cối nó đang bốc cháy, chứng tỏ nó cũng đã phát hiện ra mình xâm nhập, nó có phản ứng rồi ạ.
- Thoát ra thật nhanh!
- Cái vỏ ngoài “cối xay” nó đang cháy rất nhanh.
- Cháy thì sẽ thay đổi áp suất đấy, có khi lực hút nó sẽ còn khác nữa đấy.
- Bây giờ em Thanh Huệ sẽ dùng một lực hút mạnh để hút rất nhanh toàn bộ cái năng lượng phía trên nhằm hỗ trợ luôn cho việc hút tất cả các vía đã bị hút vào đây để đưa ra ngoài đã.
- Rồi rồi đúng rồi. Cứu những vía đó ra.
- Bây giờ cái phần cháy ở dưới nó đang cháy rất nhanh, nó đang bùng lên rất là nhanh.
- Chúng ta đã ra được chưa?
- Các vía bắt đầu được hút ra rồi ạ. Nhiều vía của nhiều người ở khu vực này bị rơi vào trong đấy đã được hút ra rồi ạ.
- Hút hết chưa?
- Hút ra hết rồi.
- Ý ta vẫn muốn đánh.
- Mình có thể cho nổ thoải mái rồi ạ?
- Quả cầu Thiên Địa Nhân đâu? Bây giờ có sẵn sàng chiến đấu được không?
- Thưa Thầy! Có nên dùng vũ khí...mới không ạ?
- Vũ khí mới có làm được không?
- Mình thử đi ạ...
- Vũ khí …Vũ khí mới của ta hãy dẫn một loại năng lượng phản năng lượng ở trong lòng đất, phản năng lượng của cái lực hút này đi vào… Đánh nhanh! Áp sát đánh thật nhanh! Đánh hủy diệt! Đánh mạnh xuống phía dưới!”
Vũ khí có xuống được tâm của nó không?
- Nó đang xuất phát từ hai hướng, nó đã chia ra xuất phát từ hai hướng để đánh cả phía trước và phía sau luôn.
- Vũ khí của mình á?
- Vâng ạ!
- Đánh từ hai phía, cả đằng trước đằng sau à?
- Vâng ạ. Đánh cả từ trên xuống, từ dưới lên
- Rồi. Đánh nhanh đi không nó chạy.
- Nó đang dồn mạnh rồi ạ. Nó đang dồn tương đối nhanh… Khu vực bị dồn nó đang xuất hiện nhiều loại năng lượng rất đen… cả rất nhiều những cái năng lượng...chết của những con rắn, con rồng đen và của cả những con gì đấy không biết nữa!?
- Những năng lượng này ở đâu ra mà nhiều thế nhỉ?
- Theo con thì vừa qua Thầy đánh chết rất nhiều Quỉ, Rắn và cả Rồng đen nữa cho nên …
- Thế đây là năng lượng từ linh hồn chết của chúng nó à?
- Linh hồn của chúng cũng không còn mà đây chỉ là tàn dư của những năng lượng xấu tụ lại với nhau thôi ạ!
- Thế mà nó vẫn có sức mạnh lớn thế cơ à?
- Vâng! Vì chúng rất nhiều và rất gian manh ghê ghớm ạ!
- Thôi, bây giờ dồn vào và cho nổ sớm đi. Đừng cố ép, cố ép thì có thể chúng thoát ra được đấy.
- Bắt đầu kích nổ… Nổ…!
- Bây giờ đang có sự rung chuyển rất là mạnh trong lòng đất.
- Bây giờ thì không thấy gì nữa đúng không?
- Vâng! Nó đang giống như có một sự thay đổi gì đấy rất lớn! Có thể có cả việc đất bị nứt…
- Vũ khí có thu hồi được không hay bị nổ tất?
- Nó đang thu hồi dần về rồi!
- Vũ khí thu hồi được phải không?
- Vâng ạ!
- Tốt rồi, bây giờ các con cử người theo dõi, xong báo cáo sau nhé!
- Các cái vía được đưa về thì đang bị mất năng lượng rất lớn.
có nhiều vía như kiểu sinh nhớt… như kiểu sắp chết.
- Dùng nước Cam Lồ rửa qua đi.
- Vâng chúng con sẽ làm ạ.
- Các con cứ làm tiếp nhá!
- Thưa Thầy! Vâng ạ!
- Rồi, Thầy chào!
- Chúng con chào Thầy!
/View more the latest threads:
- CHIẾN TRANH T L trên - ĐẤT VIỆT pc
- CUỘC CHIẾN với XÀ TINH– Pc
- CHIẾN TRANH TL trên ĐẤT VIỆT – P4
- CUỘC CHIẾN với XÀ TINH – P4
- CHIẾN TRANH T L trên - ĐẤT VIỆT p3
- CUỘC CHIẾN với XÀ TINH - P3
- CHIẾN TRANH TL trên ĐẤT VIỆT p2
- CUỘC CHIẾN với XÀ TINH P2
- CHIẾN TRANH TÂM LINH Trên ĐẤT VIỆT- P1
- CUỘC CHIẾN với XÀ TINH! P1
Sức mạnh của người tu luyện là lòng tin và sự kiên trì
-
50 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NhuMai
bần tăng (06-12-2023),cảnh thắng (06-12-2023),Diệu Hồng (08-12-2023),haixuyentb (06-12-2023),Hùng Hiên (06-12-2023),hiepqf3 (06-12-2023),Hoa Ban Trắng (06-12-2023),HoangSyHiep (08-12-2023),hoanlinh (08-12-2023),hoatuyet (07-12-2023),hongvulien (06-12-2023),kiencuong304 (09-12-2023),lê chí công (06-12-2023),Lobbyvietnam (06-12-2023),manhcao277 (06-12-2023),manhtuongngo (06-12-2023),Một điều lành (06-12-2023),Minh Toàn (06-12-2023),MinhTam8 (06-12-2023),nganuoc (07-12-2023),Ngô Minh Thành (06-12-2023),Nghệ Linh (09-12-2023),Nguyệt Lan (06-12-2023),PHUCLONG (06-12-2023),phuonganhhp (09-12-2023),phuongdet (08-12-2023),phuongpham (09-12-2023),PhuongThao36 (06-12-2023),Phương Nam (07-12-2023),QuyenNguyen (11-12-2023),Tamhuongthien (06-12-2023),tamminh (06-12-2023),tam_thuc (07-12-2023),Thanh Bình (06-12-2023),Thanh Quang (06-12-2023),thanhphong (08-12-2023),THANHTINH (06-12-2023),thanhvinh (12-12-2023),theoThầy (10-12-2023),thiện tai (06-12-2023),tiendung23680 (10-12-2023),Trung Nghĩa (06-12-2023),tuluyenthantam (06-12-2023),TuMinh (07-12-2023),Vidieu (06-12-2023),xuangiang14 (06-12-2023),youme (06-12-2023),Đại Minh (07-12-2023),Đức Tin (06-12-2023),ĐINHQUANG HIỆP (06-12-2023)