Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2023
    Bài viết
    10
    Cảm ơn!
    252
    Thanked 194 Times in 10 Posts

    Mặc định Cảm nhận của học trò mới khi lần đầu được hành hương về Yên Tử

    Kính thưa Thầy!
    Lần đầu với tư cách là học trò của Thầy con xin được chia sẻ về cảm nhận của con về chuyến đi ý nghĩa con được tham gia cùng gia đình KCTL.

    Lần đầu được hành hương về Yên Tử !
    Có thể nói con như là một trang giấy trắng khi đến với KCTL, từ một người chỉ biết đến hình ảnh các vị sư ngồi Thiền trên các phương tiện truyền thông cho đến nay con thật may mắn khi có cơ duyên được trở thành học trò của Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử. Con được biết mỗi năm các học trò và gia đình học trò sẽ có chuyến đi hành hương về Yên Tử để tưởng nhớ cuội nguồn Thiền phái, đối với con chuyến đi năm nay là lần đầu tiên trong đời con được đến Yên Tử. Mấy ngày trước chuyến đi con cảm thấy hồi hộp, tò mò về nơi Thiền phái bắt đầu và đan xen là một chút lo lắng không biết có thể bắt kịp mọi người để lên đỉnh thiêng Yên Tử hay không?

    Rồi ngày hành hương về Yên Tử cũng đã đến, lần đầu tiên đặt chân đến đây ngay tại chân núi Yên Tử con cảm thấy trong người thật nhẹ nhàng, cảnh vật nơi đây thật trù phú, xanh mát cảm giác mang lại sự yên bình. Xen vào đó là sự ấm áp, trách nhiệm của các Anh Chị Cô Chú trong việc chuẩn bị đồ đạc lên núi. Sau đó là sự vui vẻ, tập trung và cố gắng của các Bà, các Bác và mọi người trong quá trình vượt những bậc thang, con dốc để hướng về đỉnh thiêng. Hành hương về Yên Tử năm nay khác với mọi năm, năm nay khi Thầy trò làm lễ tại Huệ Quang Kim Tháp thì Sư tổ hẹn Thầy và các học trò tại am Ngọa Vân thay vì đi lên Chùa Đồng như mọi năm. Sau khi dâng lễ tại chùa Hoa Yên, con lần đầu được dùng bữa trưa trên núi. Bữa trưa được các Anh Chị Chuẩn bị rất “đầy và đủ”, con đã được ăn một “bữa ăn ngon”. Sau đó chúng con được nghe Thầy giải thích: Am Ngọa Vân là nơi khởi nguồn quá trình tu luyện của Phật hoàng Trần Nhân Tông và cũng là nơi cuối cùng mà Sư Tổ ở trước khi nhập Niết Bàn. Con cảm thấy thật may mắn khi lần đầu được lên Yên Tử mà lại được đến đúng nơi khởi nguồn của Thiền phái, được theo bước chân Thầy diện kiến và dâng hương đến Sư Tổ.

    ( Thầy và các họ trò làm lễ tại am Ngọa Vân)

    Khi Thầy trò đến am Ngọa Vân, sau khi làm lễ xong Thầy cho mọi người ngồi Thiền dưới chân am Ngọa Vân. Sư tổ cảm ơn Thầy trò đã về đây và Cụ tặng cho mỗi học trò một viên xá lị của Cụ. Thầy hô từ bàn tay của Thầy, xá lị bay về lòng bàn tay phải của mỗi người. Lúc này con có cảm nhận được là lòng bàn tay phải của mình có xoáy mạnh và hình ảnh một viên xá lị tương đối tròn, màu tím. Con đã rất xúc động, nước mắt ứa ra khi nghe Thầy nói viên xá lị này là kết tụ từ xương, máu và linh hồn. Sư tổ tặng hạt xá lị với mong muốn thế hệ sau duy trì Thiền phái và có thể ứng dụng được vào đời sống trần tục. Thầy hô tất cả tâm niệm cất xá lị vào tim, con cảm nhận rõ rệt xá lị đi vào tim mình đó là một cảm giác ấm nóng rồi nghẹn ngào, thắt quặn mạnh. Để cảm ơn Sư tổ, Thầy đã cho gọi toàn bộ hoa thơm của núi rừng Yên Tử dồn về am Ngọa Vân. Thầy hô mỗi người đang có mặt tại đây từ trái tim phát ra sợi dây để bó thành đài hoa kính dâng lên Sư tổ. Con thấy từ tim con phát ra các sợi chỉ ánh lên màu vàng lấp lánh kết thành một sợi dây to màu vàng để bó những đóa hoa thơm ngát, cùng với lòng thành kính xuất phát từ trái tim kính cẩn dâng lên Sư tổ. Sau đó Thầy hô dừng Thiền và mọi người di chuyển xuống chân núi am Ngọa Vân để trở về Côn Sơn thì trái tim con lúc đó vẫn thổn thức, vẫn thỉnh thoảng thắt quặn lên đặc biệt là trên đường xuống núi.

    Trước khi về Côn Sơn, Thầy và đoàn gia đình KCTL có dừng lại tại một nhà hàng để ăn tối, lúc này khi nhìn thấy Thầy con như vỡ òa,trái tim con cứ quặn thắt, cảm thấy khó thở, con khóc ngon lành như một đứa trẻ thơ trong lòng Thầy . Khi nghe trình bày của con thì Thầy đã ngay lập tức kiểm tra cho con. Con cảm nhận được nguồn năng lượng nóng truyền từ đằng sau lưng đi vào tim để kiểm tra. Con được nghe kể lại nguyên nhân con cảm thấy thắt quặn ở tim là do hạt xá lị con được nhận có mức năng lượng cao hơn so với mức năng lượng của con và con là người khá nhạy cảm nên mới cảm thấy nghẹn ngào, xúc động. Vậy nên, Thầy đã điều chỉnh mức năng lượng của hạt xá lị cho phù hợp với mức năng lượng của con. Ngay sau khi được Thầy điều chỉnh con cảm thấy trái tim mình dễ chịu hơn hẳn và không thắt quặn nữa! Hôm sau khi tập trung cả lớp, gia đình KCTL đã được Thầy cho nghe lại đoạn ghi âm mà Sư tổ dặn dò, một lần nữa trái tim con lại xúc động và nghẹn ngào nhưng chỉ kéo dài thời gian ngắn rồi lại trở về bình thường.
    (Hình ảnh con được Thầy kiểm tra điều chỉnh tại nhà hàng)

    Chuyến đi hành hương về Yên Tử này đối với con thật ý nghĩa và đầy cảm xúc vì đã được biết thêm nhiều điều và học được thêm rất nhiều bài học từ những lời Thầy dạy bảo và chia sẻ . Thật khó để viết lại đầy đủ cảm xúc, sự bồi hồi, sự xúc động nhưng đọng lại trong sâu thẳm suy nghĩ của con là sự tự hào, niềm vinh dự và thật may mắn khi được trở thành học trò của Thầy Huệ Tâm.
    Con xin cảm ơn Thầy vì đã cho con được là học trò của Thầy, được là một phần của gia đình KCTL đầy đoàn kết và sự yêu thương. Cháu/em xin cảm ơn các Cô, các Bác, các Anh Chị đồng môn đã luôn hỗ trợ, chia sẻ và tận tình chỉ bảo để cháu/em ngày càng tiến bộ.

  2. 33 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Nguyệt Lan

    bần tăng (06-12-2023),Diệu Hồng (11-12-2023),hiepqf3 (05-12-2023),Hieuhoc (09-12-2023),HoangSyHiep (08-12-2023),hoatuyet (07-12-2023),lê chí công (05-12-2023),manhcao277 (05-12-2023),manhtuongngo (05-12-2023),Minh Toàn (05-12-2023),nganuoc (06-12-2023),Ngô Minh Thành (05-12-2023),NguyetQuangTu (05-12-2023),PhongThuyGia (05-12-2023),PHUCLONG (05-12-2023),phuongdet (09-12-2023),phuongngoc (05-12-2023),Phương Nam (06-12-2023),Tamhuongthien (05-12-2023),tam_thuc (10-12-2023),Thanh Bình (06-12-2023),thanhphong (08-12-2023),THANHTINH (06-12-2023),theoThầy (05-12-2023),thiện tai (05-12-2023),ThienTruong (05-12-2023),tiendung23680 (21-12-2023),trangpham (10-12-2023),tuluyenthantam (09-12-2023),TuMinh (05-12-2023),Vidieu (05-12-2023),youme (05-12-2023),Đại Minh (05-12-2023)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •