Kết quả 1 đến 2 của 2

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Đang ở
    Cầu Giấy, Hà Nội
    Bài viết
    401
    Cảm ơn!
    4,525
    Thanked 8,153 Times in 368 Posts

    Mặc định Những tảng đá trên con đường tu luyện

    NHỮNG TẢNG ĐÁ TRÊN CON ĐƯỜNG TU LUYỆN

    Khi bước chân vào con đường tu tập, hẳn không ít lần chúng ta đã gặp phải, đối mặt phải với những điều, những thời điểm, những hoàn cảnh, hoặc cả một quãng dài thời gian dài không thuận ý. Nguyên nhân tại sao ư? Có rất nhiều. Tuy nhiên nếu mỗi chúng ta có những cách tiếp cận với nghịch cảnh một cách thích hợp: Nhận ra và coi chúng như là những khảo nghiệm, những thử thách, những tảng đá trên con đường tu luyện mà tự mình cần phải vượt qua. Thì cuối cùng những tảng đá ấy tưởng chừng như là trở ngại thì lại hóa thành những công cụ, bàn đạp để mình tự hoàn thiện dần lên trên hành trình tu tập.

    Dưới đây, tôi xin chia sẻ cùng với các anh chị và các bạn, hình dáng, mặt mũi của một số tảng đá như thế và một vài gợi ý về cách nên xử lý với chúng như thế nào. Nội dung của bài viết này một phần là những trải nghiệm của cá nhân tôi, một phần là tôi quan sát và tổng hợp lại từ một chuỗi những người bạn mà tôi đã gặp trên con đường tu tập của mình. Hy vọng sẽ đem lại một chút thông tin hữu ích với mọi người.

    1. Những tảng đá đến từ bên trong.

    Đó có thể là những tảng đá đã ẩn sâu bên trong chúng ta từ rất lâu rồi, cũng có thể là những tảng đá vừa ngẫu nhiên được sinh ra, hoặc những tảng đá mà chúng ta tự vác nó lên vai mình. Khi bước vào con đường tu tập, bỗng nhiên ta lại gặp chuyện ốm đau, bệnh tật, hoạn nạn tai ương, kinh doanh thua lỗ, buôn bán thất bát, hoặc gặp những điều kém may mắn trong cuộc sống trần tục, cũng như trên con đường tu tập... Đây là những tảng đá mà chúng ta rất dễ bắt gặp, nếu xử lý không khéo dễ làm chúng ta chán nản, ganh ghét, hận đời,... làm chúng ta chệch đường, đi chậm, thậm chí dừng lại, bỏ cuộc.

    Cách xử lý: Tôi chỉ thử gợi một vài ý để mọi người có thể tham khảo. Nếu ai có những cách xử trí hợp lý hơn, hay hơn thì hãy chia sẻ cho tôi với!

    Nếu dùng lực: Thì nhất định phải kiên định, bền trí với con đường mình đã chọn.

    Nếu dùng trí: Thì có thể hiểu rằng mọi việc trên đời này xảy ra đều là những tác động đa chiều và có những nguyên nhân sâu xa của nó, bản thân mình cái nhìn còn hạn hẹp không thể xét đoán đến tận cùng được. Dù có cưỡng cầu, bi quan, chán nản, oán trách cũng chẳng ích gì. Chi bằng cứ đón nhận chúng một cách tự nhiên sau khi chúng ta đã nỗ lực tối đa rồi. Và nếu muốn có thể rút “thanh gươm trí tuệ” chuyên dùng để phá đá ra, vừa chém vừa hét to “ đây là thử thách mà tôi cần phải trải qua!”.

    Dọn dẹp, vượt qua được mấy tảng đá đến từ bên trong này, người mình cũng khá nhẹ đi rồi, cả trí và lực cũng tăng thêm mấy phần: Lực thì bền tâm, kiên định. Trí thì cũng hiểu rõ thêm về: “nhân quả” “vô thường”, “tất cả chỉ là thử thách”.

    2. Những tảng đá đến từ bên ngoài
    .....

    (Ảnh minh họa)
    Lần sửa cuối bởi PhongThuyGia, ngày 05-12-2023 lúc 08:11.
    Đường Lương Tri Tâm Huệ đã mở ra
    Đem ánh sáng an vui đến mọi nhà

  2. 28 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới PhongThuyGia

    bần tăng (06-12-2023),Hanhthong (05-12-2023),hiepqf3 (05-12-2023),Hieuhoc (09-12-2023),Hoa Ban Trắng (06-12-2023),HoangSyHiep (06-12-2023),hoatuyet (07-12-2023),huongtamlinh (06-12-2023),kiencuong304 (09-12-2023),manhcao277 (05-12-2023),manhtuongngo (05-12-2023),Minh Toàn (05-12-2023),MinhTam8 (06-12-2023),nganuoc (06-12-2023),NguyetQuangTu (05-12-2023),phuongngoc (05-12-2023),Phương Nam (06-12-2023),Tamhuongthien (05-12-2023),tamminh (05-12-2023),tam_thuc (07-12-2023),THANHTINH (06-12-2023),thanhvinh (12-12-2023),theoThầy (05-12-2023),thiện tai (05-12-2023),TuMinh (05-12-2023),youme (05-12-2023),Đại Minh (05-12-2023),ĐINHQUANG HIỆP (05-12-2023)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •