Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Nhìn lại CHUYẾN ĐI YÊN TỬ - 2019
-
30-11-2023, 13:43 #1
Nhìn lại CHUYẾN ĐI YÊN TỬ - 2019
.
.
.
VÌ SAO KHÔNG ĐI YÊN TỬ MÀ LẠI VỀ QUỲNH LÂM
Ngày 08/11/2019
- Các con có những ai ở nhà thì về làm việc đi xem nào.
- Thưa Thầy, chúng con có Thành Tâm, Huệ Minh, Huyền Thân, Hà Minh ạ.
- Chắc có chuyện gì quan trọng phải không con?
……………..
- Về phía nhà mình ở đây thì có tín hiệu gì lạ không?
- Thưa Thầy, tín hiệu lạ thì chỉ có từ hôm qua tới giờ. Trước đây mấy ngày thì nó không rõ ràng. Nhưng đặc biệt từ hôm kia, hôm qua đến hôm nay thì có một… có một thời điểm…, Có một vía của Thầy đi đến Yên Tử bị gặp một … giống như một cơn gió độc nhưng sau đó nó quấn vào chân Thầy. Nhưng hiện nay nó giống như một con rết đỏ nhưng lại rất độc… nó quấn vào chân. Cái vía này thì không phải vía chính, nhưng nằm trong 240 vía của Thầy. Nhưng khi bị năng lượng quấn vào chân như thế này thì nó làm cho cơ thể thực của Thầy bị phản ánh năng lượng, và kích hoạt nghiệp kiếp không phải kiếp chính mà là kiếp phụ. Một khoảng thời gian rất là ngắn Thầy ở… kích hoạt kiếp Thầy ở trong rừng mà lại bị một cây độc quấn vào chân và treo ngược lên rồi chết - giống như bị mắc bẫy và bị giật treo lên cao.
- Bây giờ có cần phải đi giải nghiệp kiếp ngay không?
- Bây giờ phải đi giải trước cho cái vía bị rết cuốn vào chân đã! …
- Cái vía bị chết à?
- Vâng ạ.
- Nó nằm ở đâu ? Đưa về nhà mình chưa ?
- Thưa Thầy, chúng con đã đưa về đây rồi ạ.
- Con rết vẫn quấn ở chân à? Hay chỉ bị cắn.
- Nó không phải là con rết mà nó là một loại năng lượng rất là lạ. Nó chỉ có hình dạng con rết nhưng không phải con rết. Nó giống như là một cái chất độc mà nó bám vào, nó tự mọc chân ra, giống hình con rết. Cái độc này nó lại giống như là nó có khả năng truyền thông qua các tín hiệu thông tin để nó có thể lây lan sang các vía khác.
- Gà Thần, Gà Thần, cả Gà Phượng Hoàng. Gà Phượng Hoàng lên đây đi. Gà Thần của ta về đây đi. Mời Linh Cát Bồ Tát. Gà 9 cựa về đây đi. Mời Linh Cát Bồ Tát về giúp, cùng với các con gà khác bàn xem là: Cái năng lượng của con rết này nó cắn vào vía đấy, có cách gì hóa giải được không?
- Năng lượng này nó lại lạ quá Thầy ạ. Nó nhìn thế nhưng mà khi nó nhìn thấy con gà thì nó lại tách toàn bộ ra, nó lại không còn hình con rết nữa.
- Phong tỏa nó lại. Năng lượng Nhật Nguyệt Trùng Quang phong tỏa nó lại. Năng lượng Nhật Nguyệt Trùng Quang biến thành con gà, có tính năng đặc biệt của gà, vây bắt năng lượng rết. Đấy, nó phải biến thành con rết thật rồi đấy.
- Vâng, đúng rồi ạ.
- Đúng không? Con gà đang mổ đấy. Nó chết rồi đúng không? Nó có viên ngọc à? Con rết có viên ngọc đúng không?
- Bây giờ, nó lại là năng lượng của rất nhiều con…, rút ra được một con thì nó lại tiếp tục sinh ra từ cái vỏ ra một con khác.
- Không sao đâu. Năng lượng Nhật Nguyệt Trùng Quang nhập vào những con gà thần, nhập cả vào Linh Cát Bồ Tát. Sức mạnh của năng lượng Nhật Nguyệt Trùng Quang mang tính gà, mang đặc thù của gà, tạo ra một sức mạnh năng lượng của gà, vây bắt toàn bộ năng lượng rết, phong tỏa nó lại, không cho biến mất. Bắt giữ phong tỏa chặt lại.
Năng lượng NNTQ này biến thành gà trống đang gáy đúng không, gáy làm chấn động cả khu vực này lên cơ mà. Rồi,…..
- Hocdao: Cái chỗ mà Thầy tưởng viên ngọc đấy, hình như cái gì nó đang phát sáng, không phải viên ngọc đâu.
- Thu giữ cái đó, phong tỏa tín hiệu đó lại. Có khi là tín hiệu nó phát đi đấy, các con chú ý xem có phải cái máy nó phát tín hiệu đi không, phong tỏa lại. Vô hiệu hóa, vô hiệu hóa nó đi. Nó đang bị đen dần hết đi.
- HuVo: Đây chính là cái nơi mà nó….đây là cái máy nó kích hoạt để làm lây lan những năng lượng độc từ vía này sang các cái vía khác.
- Kích hoạt bằng máy à? Phong tỏa lại, phong tỏa lại, nếu cần thì phá hủy cái máy ấy đi. Phá hủy là lập tức các năng lượng kia nó sẽ ngừng hoạt động đấy, nó không bị kích hoạt nữa. Xong rồi thì thu hồi, vây bắt và thu hồi đi.
- Nó đang tan nhưng nó rơi rớt thành rất nhiều chữ.
- Chụp ảnh thật nhanh những chữ đó nhé. Đừng để mất tín hiệu như trước. Bằng mọi giá phải chụp thật nhanh, lưu giữ hình ảnh nó lại để đọc xem nó là cái gì. Nhật Nguyệt Quang Thư đọc đi. Nhật Nguyệt Quang Thư đọc thật nhanh, lưu giữ lại.
- Gỡ được toàn bộ cái độc ra, chân Thầy bắt đầu xả, bắt đầu xả độc.
- Trò trẻ con này, trêu tao à? Vớ vẩn.
- Hết cái này thì cái nghiệp kiếp kia của Thầy nó tự đứt dây.
- Nó phải tự cứu nó sống dậy mà. Nó bị dính cái bẫy nó bật lên một phát, rồi nó treo lên, treo xong rồi thì cái dây độc nó mới quấn vào, hay là vấp vào cái dây độc nó ngã rồi như vậy.
- Hocdao: là cái bẫy.
- Uh, đúng rồi. Kiếp đấy cũng sống được rồi đấy đúng không?
- HuVo: Vẫn sống ạ. Mình đưa cho cậu í cái gậy, cậu í tự giải quyết được rồi ạ.
- Không đưa cậu í về đây à? Hay đưa về không gian của cậu í?. Xong rồi.
- Hocdao: cái năng lượng nghiệp kiếp ở đây nó tan ra rồi ạ.
- Uh.
- HuVo: Xong rồi ạ.
- Bây giờ các con tạm thời cho HV nghỉ tí, Thầy cũng nghỉ tí. Các con suy nghĩ xem phương án đi ngày mai thế nào, và ngoài chuyện con rết này thì dự đoán xem qua tình hình các con biết được, thực tế ngày mai có thể xảy ra chuyện gì trên đường đi Yên Tử không. Xong lúc nữa ta bàn lại.
Ngày 08/11/2019
Các con này, Thầy nghĩ là thế này, một là dành thời gian cho các con để tối nay các con kiểm soát khu vực Yên Tử và nắm tình hình chung của Vũ trụ liệu ngày mai chúng có gây chuyện gì không, xong rồi sáng mai ta bàn một lúc. Quyết định đi Yên Tử không và đi như thế nào nhé, có được không? Còn bây giờ Hà Minh đâu?
Thưa Thầy con Hà Minh ạ.
……………..
Ngày 09/11/2019
- Các con đâu về bàn việc đi.
- Thưa Thầy, con Huệ Minh ạ.
- Ừ, Huệ Minh báo cáo đi.
- Thưa Thầy, chúng con đã đi lên Yên Tử để kiểm tra. Từ lúc hôm qua tới giờ thì yên bình, không có dấu hiệu gì lạ ạ.
- Chắc chắn không?
- Thưa Thầy, ở tầng không gian thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Theo sự tuyệt đối thì con cũng không dám hoàn toàn chắc chắn. Nhưng theo tất cả sự kiện mà chúng con đã kiểm tra, tất cả các chiều chúng con đã kiểm tra, thì không có gì ạ.
- Con có kiểm tra ở ngay bên trong núi rừng Yên Tử, ngay mặt đất không?
- Con có ạ. Thì ở đấy nó có những bẫy thú và những bẫy riêng về chân thú. Chúng con cũng đã giải quyết cơ bản là sạch cái đấy rồi ạ.
- Có những con thú xấu không? Những con thú năng lượng xấu hoặc nó ẩn mình ở đâu đấy, không?
- Những cái đấy thì có vì đấy là nguyên bản của núi rừng của họ chứ không phải là có sự xâm nhập ở chỗ khác ạ.
- Ừ. Bởi vì Thầy nghi ngờ … Vì hôm qua con rết nó ra trước, còn những con thú xấu khác nó ẩn mình trong núi rừng đấy. Hoặc năng lượng thú xấu khác. Liệu có không?
- Con rết mà nó quấn vào chân Thầy, nó cũng không phải hoàn toàn là năng lượng rết từ núi rừng. Mà giống như hôm trước nữa là được tạo ra bởi dư địa sóng, năng lượng sóng, và nó bị đẩy (quấn) độc ở đấy lên, chứ không hoàn toàn là do xuất phát từ con rết ở Yên Tử ạ.
- Cái độc ở phía bắc về à? Năng lượng xấu ở phía bắc à?
- Vâng, ở tất cả quốc gia nó đều có; và ở Việt Nam mình cũng có cái đấy ạ.
- Bởi vì Thầy đang có phương án thế này: nếu như ở Yên Tử không đảm bảo thật chắc chắn, thì hôm nay nói với mọi người về chùa Quỳnh Lâm không đi Yên Tử nữa – lý do là các Cụ bảo về chùa Quỳnh Lâm; thế là xong. Con thấy thế nào? Lý do cũng chính đáng vì chùa Quỳnh Lâm là một trong những nơi ngày xưa thiền phái Trúc Lâm Yên Tử dậy học ở đấy mà, nơi đấy là trường học của Trúc Lâm Yên Tử mà.
- Thưa Thầy, thế cũng được ạ. Vì bản chất mình đi đâu thì đi lên đấy cũng là cho mọi người tri ân và thắng cảnh là chính, chứ cũng không phải có rất nhiều năng lượng ở đấy.
- Ở Yên Tử chứ gì? Ừ, đúng. Bây giờ có nên mời Tam Tổ Trúc Lâm vì hôm nay Thầy sẽ tổ chức cho học trò về chùa Quỳnh Lâm, thì mời Tam Tổ về đấy nói chuyện thì có nên không?
- Thưa Thầy, vâng ạ.
- Nên nói trước với Tam Tổ. Vì là sợ nguy hiểm trên đường, vì hôm qua vía của Thầy bị mắc vào con rết đấy; cho nên hôm nay để đảm bảo an toàn tất cả mọi mặt thì xin mời Tam Tổ về chùa Quỳnh Lâm để Tam Tổ nói chuyện, nhé! Như thế cho yên tâm, chắc chắn.
- Vâng ạ .
- Thôi được rồi, con đi làm đi. Còn mọi việc khác ta bàn sau.
- Cái chân của Thầy thì từ hôm qua tới giờ năng lượng độc nó xả ra cũng cơ bản rồi. Nhưng những tế bào thần kinh ở chân Thầy nó vẫn có những xung đột. Thì chúng con vẫn tiếp tục xả độc, gia cố lại thần kinh, cũng như giảm sự xung đột dây thần kinh đấy, và chúng con tăng cường thêm một chút chất dịch ở phần khớp ạ.
- Rồi, cảm ơn con. Chính vì vậy cho nên Thầy cũng không muốn leo lên Yên Tử, về chùa Quỳnh Lâm thì xe nó vào tận nơi.
- Thưa Thầy, vâng ạ.
- Thế tốt hơn, đúng không ? Vì Thầy bỏ dở chừng thì mọi người cũng không đồng ý. Thế nhé, con lên nói với các Cụ là vì hoàn cảnh như thế, mời 3 Cụ về chùa Quỳnh Lâm rồi mời các Cụ nói chuyện.
- Thưa Thầy, vâng ạ.
/View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Vui mà hành thiện,tâm con thiện
Buồn mà hành thiện,con thiện tâm
-
50 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu
bần tăng (30-11-2023),cảnh thắng (30-11-2023),Diệu Hồng (03-12-2023),Dungnph (30-11-2023),haixuyentb (30-11-2023),Hạnh An (01-12-2023),hiepqf3 (30-11-2023),Hieuhoc (30-11-2023),Hoa Ban Trắng (30-11-2023),HoangSyHiep (03-12-2023),hoanlinh (03-12-2023),hoatuyet (07-12-2023),hongvulien (30-11-2023),huongtamlinh (02-12-2023),kiencuong304 (02-12-2023),lê chí công (13-12-2023),longtadinh (02-12-2023),manhtuongngo (01-12-2023),Một điều lành (30-11-2023),Minh Toàn (01-12-2023),MinhTam8 (06-12-2023),Ngô Minh Thành (30-11-2023),Nguyệt Lan (30-11-2023),PhongThuyGia (30-11-2023),PHUCLONG (03-12-2023),phuonganhhp (03-12-2023),phuongngoc (02-12-2023),PhuongThao36 (04-12-2023),Phương Nam (30-11-2023),Tamhuongthien (04-12-2023),tamminh (30-11-2023),tam_thuc (04-12-2023),Thanh Bình (02-12-2023),Thanh Quang (02-12-2023),thanhphong (04-12-2023),THANHTINH (01-12-2023),thanhvinh (04-12-2023),thiện tai (30-11-2023),ThienTruong (01-12-2023),Thutrang (30-11-2023),tiendung23680 (30-11-2023),Tieutrucxinh (01-12-2023),Trung Nghĩa (01-12-2023),tuluyenthantam (30-12-2023),TuMinh (01-12-2023),Vidieu (30-11-2023),youme (30-11-2023),Đại Minh (01-12-2023),Đức Tin (30-11-2023),ĐINHQUANG HIỆP (30-11-2023)