Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Feb 2013
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    164
    Cảm ơn!
    5,977
    Thanked 4,966 Times in 163 Posts

    Mặc định Món quà của Sư Tổ Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử

    Cũng giống như mọi năm, cứ khoảng thời gian này trong năm, Thầy trò chúng tôi lại hành hương về Yên Tử, nơi cội nguồn của thiền phái Trúc Lâm. Năm nay, tôi cũng rất mong chờ đến ngày này nhưng càng gần đến ngày thì có nhiều điều làm tôi cảm thấy hồi hộp khi chuyến đi đến gần.


    Cuối cùng thì ngày hành hương về Yên Tử cũng đến. Những gương mặt thân quen lại gặp nhau tay bắt mặt mừng, cùng nhau leo núi Yên Tử. Năm nay có một điểm khác biệt là cả đoàn sẽ không leo lên chùa Đồng nữa mà sẽ sang Ngoạ Vân am. Vì khi Thầy trò làm lễ tại Huệ Quang Kim Tháp thì Sư tổ hẹn sẽ làm việc với Thầy tại Ngoạ Vân am. Thầy giải thích rằng Ngoạ Vân am là nơi khởi nguồn, nơi bắt đầu quá trình tu luyện của Phật hoàng tại Yên Tử và cũng là nơi cuối cùng Phật hoàng ở trước khi nhập Niết Bàn.



    Thầy làm việc tại Ngoạ Vân Am


    Khi Thầy dẫn cả đoàn học trò lên Ngoạ Vân am làm lễ. Sư tổ cảm ơn Thầy trò đã về đây và cụ tặng cho mỗi một người trong đoàn một món quà là một hạt xá lị của cụ. Sư tổ nói: " Đây là xương, là máu, là linh hồn của ta!". Thầy thay mặt Sư tổ phát cho tất cả mọi người trong đoàn. Thầy hô to từ bàn tay của Thầy, xá lị bay về bàn tay của mỗi người ở trong đoàn. Tay phải xuất hiện xá lị của Sư tổ. Lúc này, tôi cảm thấy lòng bàn tay phải bắt đầu xoáy mạnh, rồi hình ảnh một mảnh xương nhỏ màu trắng như sứ kích thước bằng 3 đầu ngón tay và phát sáng xuất hiện trong lòng bàn tay của tôi. . Có lẽ Sư tổ biết tôi là người hay đi và thích đi, đặc biệt là thích được đi cùng Thầy nên cụ đã tặng xá lị này cho tôi. Thầy hô tất cả tâm niệm cất xá lợi vào trong tim. Tôi đưa bàn tay phải đặt lên ngực và tâm niệm cất xá lị của Sư tổ vào trong tim. Một cảm giác hạnh phúc khó tả lan toả khắp cơ thể. Tôi chắp tay cảm ơn Sư tổ đã ban tặng cho tôi món quà ý nghĩa này. Để cảm ơn món quà đặc biệt của Sư tổ, Thầy cho gọi toàn bộ hoa thơm của núi rừng Yên Tử dồn về khu vực. Tôi thấy hình ảnh hoa xếp dày đặc lại như một cánh đồng hoa. Các bông hoa đua sắc điểm xuyến các màu với nhau và toả hương thơm ngát ngọt ngào. Một khung cảnh mà tôi chưa bao giờ được thấy trong đời thực.



    Ảnh internet. Tôi đã cố tìm một bức ảnh trên mạng gần giống với hình ảnh mà tôi nhìn thấy nhưng cũng không có.


    Thầy hô mỗi người đang có mặt từ trái tim phát ra sợi dây dùng để bó hoa lại thành đài hoa để dâng tặng lên Sư tổ. Tôi thấy từ tim tôi phát ra những sợi tơ nhỏ kết với nhau thành một sợi dây to có màu trắng vàng. Tự nhiên lúc này trong đầu tôi lại hiện lên những hình ảnh không vui, những kỉ niệm buồn trong quá khứ. Tôi thấy một góc trái tim mình đang bị chất đen như keo bám vào, rồi những chất đen này cứ rạn vỡ rồi dần dần rơi rụng hết ra khỏi tim. Một trái tim đỏ hồng đang đập mạnh mẽ. Một trái tim mà tôi nguyện một lòng đi theo "con đường mà chúng tôi đang đi" dù phía trước có nhiều điều khó khăn chắn lối. Nhưng tôi tin là dù khó khăn thế nào thì vẫn luôn có Thầy, Sư tổ, các vị Bề trên che chở dẫn lối và anh chị em đồng môn chìa tay ra giúp đỡ vượt qua cùng nhau.




    Trăng lên trên Ngoạ Vân Am

    Có quá nhiều kỉ niệm trong buổi về Ngoạ Vân am lần này. Khi viết về những điều này thì trong lòng tôi vẫn thấy bồi hồi. Chia tay Ngoạ Vân am lúc trời đã tối và trăng đã lên, tiếng cười nói của Thầy và mọi người trong đoàn sẽ còn văng vẳng mãi nơi đây và trong kí ức của nhiều người. Chúng con mãi biết ơn Sư tổ đã dành tình cảm và tặng món quà đặc biệt thật ý nghĩa cho mỗi người. Chúng con mãi biết ơn Thầy đã dành tâm huyết cuộc đời để dạy bảo chúng con!





    /
    "Còn phải học nhiều! " - "Tâm vô ngã hay ngã vô tâm"

  2. 38 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Đại Minh

    bần tăng (27-11-2023),Dungnph (28-11-2023),haixuyentb (27-11-2023),Hanhthong (27-11-2023),Hieuhoc (28-11-2023),Hoa Ban Trắng (28-11-2023),HoangSyHiep (28-11-2023),hoatuyet (28-11-2023),hongvulien (30-11-2023),huongtamlinh (29-11-2023),lê chí công (28-11-2023),longtadinh (28-11-2023),manhtuongngo (29-11-2023),Merci (27-11-2023),Minh Toàn (28-11-2023),nganuoc (30-11-2023),Ngô Minh Thành (30-11-2023),Nguyệt Lan (27-11-2023),NguyetQuangTu (27-11-2023),PhongThuyGia (27-11-2023),phuongngoc (27-11-2023),Phương Nam (30-11-2023),Tamhuongthien (27-11-2023),tamminh (27-11-2023),Thanh Bình (27-11-2023),thanhphong (04-12-2023),thiện tai (27-11-2023),ThienTruong (27-11-2023),Thutrang (27-11-2023),Tieutrucxinh (01-12-2023),Trung Nghĩa (28-11-2023),tuluyenthantam (23-10-2024),TuMinh (29-11-2023),Vidieu (27-11-2023),youme (28-11-2023),Đậu Đậu (27-11-2023),Đức Tin (29-11-2023),ĐINHQUANG HIỆP (28-11-2023)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •