Kết quả 1 đến 1 của 1

Chủ đề: Thầy tôi!

  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    260
    Cảm ơn!
    5,610
    Thanked 8,264 Times in 259 Posts

    Mặc định Thầy tôi!

    Hôm nay, những dòng chữ này để tri ân Thầy của tôi theo dòng sự kiện tuy hơi muộn màng, nhưng không chỉ trong dịp Tri Ân ngày 20/11 mà sẽ là lúc nào tôi muốn gửi tới Thầy lòng Biết ơn Thầy sâu sắc nhất - Người luôn bên cạnh tôi những lúc khó khăn nhất, mặc dù có những lúc tôi không muốn thậm chí còn sợ gặp Thầy chẳng phải vì tôi có tư tưởng là chán nản mà vì tôi thấy mình xấu hổ chưa xứng đáng với những gì Thầy đã làm cho tôi.

    Tôi đã từng trải qua những thử thách lớn trong cuộc sống, tôi cảm thấy cuộc đời thật mong manh, nó khiến tôi luôn ở tâm trạng nặng nề, vì thế tôi nhìn mọi thứ như vô nghĩa.

    Thời điểm đó tôi tự nhận thấy Tâm mình chưa tĩnh, chưa đủ tỉnh táo để có thể tập trung với môn phái chứ không phải tôi chán ghét mọi thứ như ở trần tục. Điều đó, khiến tôi nghĩ như thế tôi sẽ không có sự tác động của thế lực nào, mà chính cuộc sống khiến mình nghĩ tiêu cực, đôi khi mất bình tĩnh như vậy. Tôi thấy thanh thản là khi tôi bật bài “Tình thương của các Đức Mẫu Mẹ" cảm thấy nhận được tình thương của Mẫu được vỗ về an ủi, khi đầu óc tôi căng thẳng là tôi lại mở bài "Tuệ Pháp Trận", để giúp cho đầu óc nhẹ nhàng, suy nghĩ được minh mẫn hơn. Và đó là công cụ giúp tôi có bản lĩnh nhìn nhận để đối diện với những gì đã diễn ra. Tôi cũng cố tự để giải quyết mọi việc cho đến khi cuối cùng thì vẫn phải là Thầy, vẫn phải gọi “Thầy ơi,…” để được Thầy trợ giúp thêm. Rất may, cuối cùng tôi cũng vượt qua được!

    Suốt 10 năm trời đi theo Thầy, tôi chưa giúp được gì cho Thầy, cho môn Phái, hay đơn giản là chỉ giúp cho chính bản than mình tốt hơn tôi thấy chưa được nhiều tiến bộ. Thầy đã luôn bên cạnh, đã giúp tôi những lúc khi tôi có vướng mắc trong gia đình, khi tôi có bệnh Thầy đã chữa bệnh trong một thời gian dài, thậm chí Thầy luôn chủ động hỏi để chữa bệnh cho tôi, trong khi tôi còn chưa dám đề cập vì ngại nhờ Thầy. Tôi luôn được nhiều hơn những gì mình đã bỏ công sức ra, được nhiều hơn cả sự quan tâm là bổn phận của học trò đối với Thầy. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình luôn là sự phiền hà với Thầy.
    Tôi biết rằng dù có thế nào Thầy cũng không bỏ mặc học trò khi còn niềm tin đối với Thầy! Tôi sẽ cố gắng dù chậm tôi vẫn tiếp tục đi trên con đường Thầy đã định.

    Tôi muốn gửi lời tới Thầy rằng:

    Con xin được Cảm ơn Thầy vì tất cả ạ!
    Dù thế nào con đã và sẽ cứ đi theo Thầy, rồi việc gì đến sẽ đến!
    Con mong Thầy luôn mạnh khỏe, bình an và Thầy sẽ thành công trong bất kể việc gì, bất kể nơi đâu! Thầy sẽ có nhiều học trò ưu tú giúp Thầy làm việc ạ!




    Thấm thoắt đã 05 năm kể từ năm 2019, cứ vào dịp 20/11 Gia đình tôi luôn hạnh được Thầy chọn làm nơi tổ chức, mà “Không phải Học trò Tri Ân Thầy, mà là Thầy tri ân học trò” Thầy mời tiệc cho tất cả học trò và gia đình cùng tham dự bữa tiệc. Việc làm này chắc chắn chỉ có Người Thầy “không bình thường” của chúng tôi làm như thế thôi.

    Nhân tiện tôi có dịp tìm lại những hình ảnh kỷ niệm 20/11 mà tôi có mặt, không chỉ tôi và tin chắc rằng những học trò ở trong ảnh cũng luôn tự hào vì được là học trò của Thầy.



    Năm 2019 - năm đầu tiên tổ chức tại đây



    Năm 2020 - Học trò nữ chụp với Thầy



    Năm 2021 - do ảnh hưởng dịch, chỉ có một số học trò về CS chúc mừng Thầy



    Năm 2022



    Năm 2023


    /
    Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

  2. 35 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamminh

    bần tăng (24-11-2023),Diệu Hồng (26-11-2023),haixuyentb (24-11-2023),Hanhthong (27-11-2023),hiepqf3 (23-11-2023),Hoa Ban Trắng (23-11-2023),HoangSyHiep (24-11-2023),hoanlinh (26-11-2023),Hoasentrang (28-11-2023),hoatuyet (24-11-2023),huongtamlinh (29-11-2023),lê chí công (24-11-2023),manhtuongngo (23-11-2023),Một điều lành (23-11-2023),Nguyệt Lan (23-11-2023),NhuMai (23-11-2023),PHUCLONG (27-11-2023),phuongngoc (24-11-2023),Phương Nam (29-11-2023),Tamhuongthien (24-11-2023),tam_thuc (24-11-2023),Thanh Bình (26-11-2023),Thanh Quang (26-11-2023),Thanhduong (26-11-2023),theoThầy (24-11-2023),thiện tai (23-11-2023),ThienTruong (25-11-2023),Trung Nghĩa (23-11-2023),tuluyenthantam (25-11-2023),TuMinh (01-12-2023),Vidieu (23-11-2023),youme (23-11-2023),Đại Minh (27-11-2023),Đức Tin (29-11-2023),ĐINHQUANG HIỆP (24-11-2023)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •