Kết quả 1 đến 1 của 1
Threaded View
-
20-11-2023, 12:24 #1
Thầy tặng quà học trò nhân dịp 20/11
Nhớ lại lần đầu tiên tôi được tham dự dịp lễ tri ân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2019, tôi đã rất bất ngờ khi Thầy mời tiệc học trò! Đúng là chỉ ở gđ KCTL tôi mới thấy điều đó: một tập thể vừa là nơi để chúng tôi học tập và tu luyện, lại vừa là một đại gia đình nên thấu hiểu, đoàn kết và yêu thương nhau. Và cũng chỉ có Thầy tôi mới xây dựng được một tập thể tuyệt vời tới vậy...
Và tới tận bây giờ, Thầy vẫn luôn dành tặng học trò cho chúng tôi những món quà đặc biệt, nhân những dịp mà ... học trò chúng tôi tri ân Thầy!
Ngày 19/10/2023 vừa qua, Thầy cũng đã bất ngờ gọi "Linh quang an lành, hạnh phúc" về để dành tặng cho học trò chúng tôi trong buổi học.
(Tập trung tư tưởng, nhắm mắt thở đều )*3
(Linh quang an lành hạnh phúc tràn ngập toàn bộ cơ thể )*2
Tạo cho chúng ta một cảm giác bình yên, an lành, vui vẻ, thoải mái, nhẹ nhàng,...
(Rũ sạch bụi trần )*2
Linh quang an lành hạnh phúc tràn ngập toàn bộ cơ thể,
Tác động thật mạnh vào hệ thống thần kinh của mọi người
(Điều hòa hô hấp trở lại )*2
Thở sâu, đều, nhẹ, chậm
Điều hòa hô hấp, ổn định nhịp tim
(Từ từ dừng lại )*2
Tôi cảm thấy vô cùng bất ngờ và hạnh phúc, bởi vì tôi lờ mờ cảm nhận rằng mình vừa được Thầy đưa cho một chìa khóa để giải bài toán khó của mình!
Tại buổi học đó, tôi chưa cảm nhận được rõ, chỉ cảm thấy các đợt năng lượng dồn xuống khắp người, rồi cơ thể bồng bềnh giống như đang nhập thiền.
Nên tối đó trước khi đi ngủ, tôi đã tập lại luôn đoạn này của Thầy (tôi còn cảm thấy ngắn quá nên tập liền 3 lần để mình ngấm hơn). Có một lúc tôi cảm thấy mình đang nằm trên một mặt phẳng khá trong giống như mặt nước, nhưng lại rất cứng - giống như tấm kính... Tôi cứ nằm đó rất lâu, rất lâu. Tới lúc bài kết thúc rồi tôi vẫn còn nằm đó. Mắt nhắm, nhưng đầu rất tỉnh táo, nhưng lại không có nhiều suy nghĩ... Tôi nghĩ có lẽ mình sẽ nằm mãi như thế này tới sáng luôn... nhưng thế rồi tôi ngủ quên... một mạch cho tới sáng
Tới sáng tôi tỉnh dậy và thấy khỏe khoắn trong người; cảm thấy mình vừa trải qua một giấc ngủ sâu và ngon lành mà có lẽ từ rất rất lâu rồi tôi không có được!
Mấy năm nay, kinh tế bị suy thoái, vòng xoáy công việc ép tôi phải gồng mình lên để theo kịp sức ép của thời cuộc (khách hàng giảm giá thành, công ty giảm lương, tăng giờ làm...). Tôi luôn ở trong trạng thái mệt mỏi và kiệt sức. Tôi đã phải chuyển việc vài lần. Nhưng mỗi lần chuyển việc thì hầu như không giải quyết được việc đó. Hoặc là tôi phải chuyển sang nghề khác, hoặc là tôi phải vượt qua khổ nạn này! Và không còn cách nào khác, tôi đã chọn phải vượt qua, nhưng tôi lại chưa đủ sức để vượt qua áp lực công việc quay cuồng đó!
Trong công việc, tôi luôn cảm thấy dự án bị cuốn vào một dòng xoáy quá lớn của các yêu cầu liên tục liên tục từ phía khách hàng. Mọi người trong dự án tâm trạng nhìn chung đều khá mệt mỏi và áp lực với lượng công việc lớn, luôn luôn thay đổi như vậy. Chất lượng công việc cũng không tốt, cho nên dù chúng tôi có cố gắng, vẫn cảm thấy không đạt được thành quả là bao... Tôi cảm thấy thiếu một điều gì đó tĩnh trong mội dự án phát triển quá động và không kiểm soát được như thế...
Tới khi tập xong bài "Linh quang an lành, hạnh phúc" của Thầy, tôi chợt hiểu được rằng: điểm tĩnh đó đã xuất hiện! Thầy đã cho tôi một "điểm tĩnh", "điểm neo", "một điểm tựa" để tôi nắm lấy, để tôi cân bằng, để tôi phục hồi,... Có lẽ điểm tĩnh này cũng chính là cách tháo nút thắt trong vòng xoáy công việc hiện nay của tôi. Tôi tin là Thầy đã rất thấu hiểu và đưa cho tôi một công cụ "nhỏ nhưng có võ" để tôi giải quyết vấn đề lớn mà bấy lâu nay tôi chưa tìm được cách giải quyết!
Thầy của chúng ta luôn như vậy đấy: luôn lặng lẽ quan sát học trò và có những cách giúp đỡ rất đặc biệt, tưởng như rất nhỏ nhưng hiệu quả tới kinh ngạc, mà phải là một người có tầm tư duy rất cao mới có cách giải quyết hay như vậy - và có lẽ rất lâu sau này tôi mới hiểu được sức ảnh hưởng của cách giải quyết đó!
Chúng con thật may mắn và hạnh phúc vì kiếp này được là học trò của Thầy, được Thầy yêu thương, che trở và dậy bảo chúng con trở thành người tốt và trưởng thành hơn trên con đường đời Đạo song tu này ạ.
Nhân dịp ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2023. Con xin kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc và luôn chiến thắng cái ác để Vũ Trụ Muôn Màu luôn tràn ngập an lành và hạnh phúc ạ.
/View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
"Không sợ thấp, không mong cao
Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"
_ trích thơ Thầy Huệ Tâm _
-
31 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme
bần tăng (21-11-2023),Diệu Hồng (26-11-2023),Hanhthong (21-11-2023),Hoa Ban Trắng (22-11-2023),HoangSyHiep (21-11-2023),hoanlinh (26-11-2023),Hoasentrang (21-11-2023),hoatuyet (24-11-2023),kiencuong304 (24-11-2023),lê chí công (21-11-2023),manhcao277 (21-11-2023),MinhTam8 (22-11-2023),Ngô Minh Thành (21-11-2023),Nguyệt Lan (21-11-2023),NguyetQuangTu (21-11-2023),PhongThuyGia (21-11-2023),PHUCLONG (21-11-2023),Phương Nam (22-11-2023),Tamhuongthien (23-11-2023),tamminh (21-11-2023),Thanh Bình (21-11-2023),THANHTINH (22-11-2023),thiện tai (21-11-2023),tranquang1510 (21-11-2023),Trung Nghĩa (21-11-2023),tuluyenthantam (22-11-2023),TuMinh (01-12-2023),Vidieu (21-11-2023),Đại Minh (04-12-2023),Đức Tin (21-11-2023),ĐINHQUANG HIỆP (21-11-2023)