Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Tuyên Quang, Sđt: 0919899698
    Bài viết
    134
    Cảm ơn!
    1,161
    Thanked 1,955 Times in 121 Posts

    Mặc định Sử dụng năng lượng trong các bài luyện để chữa bệnh

    Con xin Kính chào Thầy, kính chào các Cô/Chú/Anh/Chị đồng môn!
    Sau một thời gian tự rèn luyện và thực hành các bài tập chữa bệnh của Thầy. Vừa qua Diệu Minh đã có trải nghiệm và thực hành chữa bệnh thành công cho một ca bệnh chậm nói, đó là một là em bé gái đã 5 tuổi nhưng không biết nói, bé mở miệng ra nói thì chỉ có hơi chứ không thành tiếng. Hàng ngày bé thường xuyên cáu gắt, đánh bố mẹ và cào cấu em trai, gần như không tiếp xúc với người ngoài.
    Ban đầu Diệu Minh biết năng lượng của bản thân thấp, không muốn chữa cho bé, nhưng tiếp tiếp xúc với bé nhiều lần cảm thấy thương bé vô cùng và quyết tâm giúp bé mặc dù biết nếu làm không đúng thì không những không giúp được bé mà còn ảnh hưởng đến bản thân mình.
    Đúng như Thầy đã viết trong thơ “Tình thương mới thực quyền năng lớn”, nhờ có tình thương thực sự dành cho bé mà Diệu Minh đã dũng cảm vượt qua được rào cản tự ti của bản thân để thực hành giúp bé. Thế là từ đó, cứ hàng tối Diệu Minh ngồi thiền bài TKKT xin Thầy để mời vía của bé về để cùng ngồi thanh lọc trong 3 ngày, sau đó mới dùng năng lượng để chữa lành tổn thương ở các vùng não, vùng cổ họng cho bé. Điều kỳ diệu là sau 1 ngày chữa lành bằng năng lượng đến chiều tối hôm đó bé tự nhiên nói được câu đầu tiên lớn tiếng “mẹ ơi, thước kẻ đâu?”. Mọi người có mặt ở đó đều bất ngờ vì từ nhỏ bé chưa nói thành tiếng bao giờ.
    Tuy nhiên, sau hôm đó bé vẫn nói rất ít, mặc dù đã nói được thành tiếng nhưng không chịu nói. Diệu Minh lại tiếp tục chữa cho bé bằng cách dùng năng lương trong bài VP TBHTT. Vẫn ngồi thiền, nghĩ đến các vùng tổn thương của bé và đặc biệt đến đoạn Thầy dẫn “Xoáy nước đảo chiều để rửa thật hết mọi bụi bẩn, chất độc, chất gây bệnh và các chất của cơ thể”… Diệu Minh đã thấy cơ thể và bệnh tật của bé được gột rửa trôi sạch. Ngày hôm sau, mẹ bé phản hồi con ngủ ngoan, không quấy khóc và nói được nhiều hơn…
    Câu chuyện chữa bệnh cho bé diễn ra rất nhanh, kết quả cũng thực sự kỳ diệu trong khi hơn 1 năm qua bố me cháu cũng chạy chữa nhiều nơi, cho con đến cả trung tâm phục hồi chức năng nhưng không có kết quả. Đến nay, sau hơn 2 tháng bé đã nói được rất nhiều, chủ động nói chuyện và không còn cáu gắt, không khóc quấy, không đánh em, đánh bố, đánh mẹ nữa.
    Khi thực sự có tình thương, chúng ta sẽ tự có dũng khí để làm nên những điều kỳ diệu.
    Các bài tập của Thầy ẩn chứa sức mạnh vô cùng vi diệu, Diệu Minh mong qua bài viết chia sẻ ngắn gọn này người đọc sẽ có thêm niềm tin và sự kiên trì đối với việc thực hành tập luyện và chữa bệnh.
    Con xin cảm ơn Thầy đã dành nhiều tâm huyết để làm nên các bài tập, gửi vào đó nguồn năng lượng vô cùng lớn cho người thực hành luyện tập. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài!
    Cuộc đời chẳng có là bao
    Cũng như giấc mộng tan vào hư không

  2. 33 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dieu Minh

    bần tăng (04-11-2023),Diệu Hồng (26-12-2023),Dungnph (06-11-2023),haixuyentb (05-11-2023),Hanhthong (06-11-2023),hiepqf3 (04-11-2023),Hoa Ban Trắng (07-11-2023),HoangSyHiep (07-11-2023),hoanlinh (09-03-2024),Hoasentrang (04-11-2023),lê chí công (04-11-2023),manhtuongngo (07-11-2023),Một điều lành (04-11-2023),Ngô Minh Thành (04-11-2023),Nghệ Linh (05-11-2023),Nguyễn Quyên (10-11-2023),Nguyệt Lan (06-11-2023),PhongThuyGia (04-11-2023),Tamhuongthien (05-11-2023),tamminh (05-11-2023),tam_thuc (06-11-2023),tantrao (04-11-2023),Thanh Bình (05-11-2023),Thanh Quang (05-11-2023),THANHTINH (08-11-2023),tranquang1510 (04-11-2023),Trung Nghĩa (05-11-2023),tuluyenthantam (02-01-2024),TuMinh (06-11-2023),youme (05-11-2023),Đại Minh (07-11-2023),Đậu Đậu (05-11-2023),ĐINHQUANG HIỆP (04-11-2023)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •