Kết quả 1 đến 10 của 12
Threaded View
-
05-07-2011, 21:29 #2
Tuổi trẻ có khác, cảm nhận nhanh hơn và tốt hơn mình
.
Lúc Thầy lễ, mình chỉ lầm rầm khấn Cụ là Cụ phù hộ cho các học trò của Thầy có thể lĩnh hội được kiến thức để cùng phụ với Thầy trong việc hành thiện chữa bệnh giúp người.
Lúc Thầy xin phép Cụ cho các học trò thiền thì tự nhiên thấy bất ngờ quá, thiền mà không có trợ giúp bởi lời hô của Thầy cũng không có nhạc thiền sao mà khó quá (mọi khi tập vẫn phải nghe trước 1 bài nhạc thiền để dẫn...). Tập trung được khoảng 10 phút đầu là sau đó hết vào được, đủ các loại âm thanh ùa vào tai không thể tập trung được nữa.
Trong 10 phút đó mình đã nhìn thấy vầng hào quang đầu tiên khoảng 2-3 phút, sau đó là chỉ một mầu sen tím. Sau cùng cũng nhớ ra là có mang tai nghe theo liền đeo tai nghe vào và bật nhạc thiền lên, ôi sao vào nhanh thế chỉ thấy một màu đỏ huyết dụ trước mặt... được chưa đến hai phút đã thấy Thầy hô dừng lại, tiếc quá. Rút kinh nghiệm cho lần sau vậy
Khi Thầy hỏi có ai cảm nhận gì không, mình không dám nói vì có thiền được đâu cơ chứ, nhưng hóng hớt thấy có bạn gái nói nhìn thấy màu tím sen (giống mình quá), rồi mấy cậu ngồi gần mình kêu thấy màu đỏ...(không nhớ rõ nữa) (lại cũng thấy giống mình).
Rồi Thầy hỏi có ai chưa cám ơn Cụ không, mọi người lại im lặng... mình thì chưa nên giơ tay, vì thường lễ tạ các Cụ trước khi đứng lên, nhưng sẽ rút kinh nghiệm là cám ơn các Cụ ngay sau khi tập xong.
Nhưng phải nói là hay thật, trời nắng chang chang lúc đi, đến nơi thì mưa to rồi lại nắng, thế mà lúc ngồi thiền chỉ một lúc là trời nổi gió mát thế. Chúng con cám ơn các Cụ, cám ơn Thầy.
Lâu không biết say xe, vậy mà lúc về lại thấy mệt mới lạ trong khi lúc đi thì khỏe re
-
13 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới bgone
boystyle83 (06-07-2011),Dieu Minh (06-07-2011),HoaXuan (07-07-2011),HuyenAnh (05-07-2011),nhuhainguyen (06-07-2011),PhongThuyGia (06-07-2011),phongvan (06-07-2011),thanhphong (09-08-2014),tindohuongthien (06-07-2011),tuluyenthantam (25-02-2022),ĐINHQUANG HIỆP (06-07-2011)