Hôm đi thăm mộ cụ Trưởng Cần em cũng có một số cảm nhận như sau. Về thời tiết thì em không thấy ngạc nhiên lắm vì em được đi với Thầy mấy lần rồi, thời tiết cũng nhiều kỳ lạ và thuận lợi lắm. Lần này cũng có nhiều cái kỳ lạ nhưng không còn nhiều ngạc nhiên nữa và chỉ khẳng định lại một lần nữa là đi với Thầy không phải lo về thời tiết xấu. Trước em đã từng đọc bài của Thầy viết về cụ Trưởng Cần trên 4rum của mình rồi nhưng em không nhớ đầy đủ thông tin, chính vì thế nên buổi tối hôm đó em đã được Thầy phạt cho một cốc bia
. Trên đường đi vào mộ cụ TC tâm trạng em rất vui và hồi hộp, hồi hộp vì biết mình sắp được vào thăm một thần y. Khi đến mộ và nghe Thầy nói về cụ, lúc đấy em đã rất xúc động, Thầy lễ xong thấy chị HX cũng khóc. Sau khi Thầy xin cụ cho học trò ngồi thiền và xin cụ giúp đỡ cho các học trò. Khi nhắm mắt lại em thấy luôn mầu đỏ tím như lửa dàn chuyển sang mầu sáng trắng. lúc ngồi em luôn tâm niệm xin cụ chữa bệnh chúng con và em cũng xin cụ dạy cách chữa bệnh cho chúng con để chúng con có thể cùng Thầy đi hành thiện . Một lúc sau lòng bàn tay phải của em nóng lên, dần lan rất nhanh ra cả bàn tay và tiếp lan ra đến cả cổ tay. Cảm giác nóng đấy rất khác với các lần khác, nóng đến nỗi như là bàn tay em cảm giác có lửa cháy trên bàn tay nhưng lại không đau rát như lửa thật
lúc đó em chỉ sợ là do nắng sói vào bàn tay nên mới nóng hơn mọi khi nhưng may không phải, còn bàn tay trái của em chỉ thấy hơi tê tê nhẹ sau tăng dần. Bàn tay phải chỉ nóng như thế khổng 10 – 15 phút đầu, sau đó chuyển về cảm giác như mọi khi là tê tê cảm nhận rõ khí chạy vào hai lòng bàn tay. Đồng thời toàn bộ vùng đầu nóng lên và cảm nhận thấy khí chạy vào BH và ÂĐ và đến giữa bài thì cảm nhận khí chạy theo mạch nhâm đốc, và tâm tê tê mạnh hơn mọi khi . Lúc kết thúc chắp tay cảm ơn cụ, lúc về em cũng cúi lạy cụ một lần cảm ơn cụ và chào cụ.
Trên là cảm nhận của TĐHT, mọi người chia sẻ tiếp nhé.
Thanks all.
"Chỉ cần có đức siêng năng
Có lòng nhân hậu, quyền năng sẽ về"