Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: KCTL chữa bệnh mạn tính
Hybrid View
-
11-10-2023, 15:57 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Apr 2016
- Bài viết
- 139
- Cảm ơn!
- 4,508
- Thanked 3,835 Times in 133 Posts
KCTL chữa bệnh mạn tính
Ngày 24.05.23, phân tích nhanh, tôi thấy, có thể do công lực của mình còn yếu, chưa phục hồi, nên kết quả chữa bệnh chỉ giữ được phập phù. Tôi thay đổi cách chữa theo kiểu “Đông Tây y kết hợp”, vừa chữa cho linh thể, vừa chữa cho thực thể.
Ngày 25.05.23, bà vợ giục tôi đi siêu âm ở Trung tâm y tế VS ở Vũng Tàu. Sau 5 giờ đồng hồ & 2 lần đi về cả trăm km, tôi nhận được kết quả là “Suy tĩnh mạch biên-mạn-ngoại biên”.
Tôi chưa tin, ngày 27.05.23, lại tới BV BA ở Bà Rịa để siêu âm lại. Thì kết quả vẫn là “Suy tĩnh mạch mạn, ngoại biên”. Bác sỹ giải thích là, suy van tĩnh mạch mãn tính, rồi kê đơn 2 loại thuốc HasanFlon 500(chữa suy giãn tĩnh mạch) & Agifuros(lợi tiểu, chống phù nề), uống mỗi ngày 2 viên. Uống theo nhịp 1 tuần, 2 tuần, & 1 tháng để theo dõi bệnh. Bác sỹ yêu cầu không được ngồi thiền(kiểu gập chân), phải “nằm gác chân cao, đi bộ nhanh, tránh đứng ngồi lâu”. Tìm hiểu tôi được biết, vị thuốc chính này làm theo công thức của người Pháp chiết xuất từ vỏ cam non, nên có phần yên tâm dùng. Hàng ngày, tôi phải cò cưa với nó, ngày 2 lần, mỗi lần 1 viên. Thuốc phải uống suốt đời. Không được bỏ, vì có người giám sát(là bà vợ).
Ngán. Tôi như tù bị giam lỏng, cố chịu cho qua ngày. Điều phải ghi nhận là, 2 bàn chân tôi xẹp xuống, nổi tĩnh mạch màu xanh rõ rệt từng ngày.
Sau gần 60 ngày tích cực tập luyện chạy nhẹ, đi bộ nhanh, thiền trên ghế…cuối cùng, tôi cũng thuyết phục, năn nỉ được BS: “BS ơi, cho chú không uống thuốc mà dùng vật lý trị liệu nhé. 4 lần tái khám, chân chú đi lại bình thường mà”. Thấy tôi quyết tâm & thiệt tình quá, nên BS đồng ý với lời dặn:”Khi nào thấy chân đau, thì chú phải đến cháu khám ngay đấy!”...
Tôi vui lắm, vì từ ngày mai, tôi không phải mỗi ngày, mỗi uống thuốc Tây nữa. Tôi lại được tự chữa theo tâm nguyện của mình. Thế rồi, tôi lên kế hoạch chi tiết & rèn luyện sức khỏe nhiều hơn cho giai đoạn 2 (từ 22.07.23). Tôi quyết tâm tập ngồi thiền lại từ đầu. Ban đầu là ngồi trên ghế đẩu, rồi ngồi duỗi 2 chân, ngồi chân co chân duỗi, dần dần ngồi co 2 chân, rồi tập ngồi xếp bằng. Cứ thấy bắt đầu có hiện tượng tê chân, là tôi lại đổi chân để các “van tĩnh mạch” không bị suy yếu thêm, như lời khuyên của BS. Nhớ đến vài chục năm đã ngồi được kiểu kiết già, tôi thèm lắm nhỏ dãi.
Thế rồi, ngày nào tôi cũng thiền, kết hợp tập đi bộ nhanh, chạy bộ chậm, bấm huyệt, dậm gót Kucumin để chữa bệnh. “Món ăn” hàng ngày là bài VPT Thanh khí KT & các bài Hộ: Tâm, Phế, Can, Thận, Tỳ, Cốt, Não. Mỗi lần chữa, tôi xin Thầy cho dùng HVLB & BTAS. Xin Thầy giúp con khai thông HT Kinh mạch, lạc mạch, HT thần kinh, HT tuần hoàn, HT hô hấp. Xin Thầy cho con dùng BTAS phẫu thuật HT tĩnh mạch(TM), van tĩnh mạch 2 chân. Xin Thầy cho bình nước Vạn thủy CL rửa sạch bên trong HT TM, xin cho con nồi thuốc hấp sau khi rửa. Xin cho con dung dịch ngâm để phục hồi sự đàn hồi của HT TM…
Kiên trì chữa bằng KCTL & luyện tập, sự kỳ diệu đã đến với tôi. Đến ngày 30.8.23, thì tôi đã ngồi thiền kiểu xếp bằng gần như bình thường. Tôi cố gắng giữ & nâng cao kết quả chữa bệnh mạn tính này, mà BS tây y kết luận là phải sống, phải dùng thuốc với nó suốt đời.
Con xin cảm ơn Thầy đã giúp con chữa bệnh mạn tính.View more the latest threads:
- KCTL chữa bệnh viên tai giữa cho bé
- KCTL chữa 2 mắt bị đục Thủy tinh thể
- Tác dụng của máy sấy tóc
- KCTL kết hợp Nhiệt trị chữa ho, lạnh chân đã...
- Bắt Quỷ cứu Người
- Phương pháp chữa bệnh NNTT và những điều...
- Chuyện hiếm muộn và “đón con” đầy gian nan...
- Chữa bệnh phụ khoa cho cháu dâu mang thai
- KCTL chữa sưng mé ngón cái bàn tay trái
- Bị đau tức ở phủ vị do ngộ độc thức ăn
Nguyện lòng thương yêu chúng sinh
-
34 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới bần tăng
Diệu Hồng (15-10-2023),haile (15-10-2023),haixuyentb (16-10-2023),hiepqf3 (25-10-2023),hoanlinh (15-10-2023),Hoasentrang (12-10-2023),hoatuyet (11-10-2023),hongvulien (19-10-2023),lê chí công (12-10-2023),Lungnhi (01-05-2025),Một điều lành (12-10-2023),MinhTam8 (12-10-2023),nganuoc (11-10-2023),Ngô Minh Thành (13-10-2023),Nghệ Linh (12-10-2023),NguyetQuangTu (11-10-2023),PhongThuyGia (21-10-2023),PHUCLONG (12-10-2023),phuongngoc (13-10-2023),Phương Nam (12-10-2023),Tamhuongthien (12-10-2023),tamminh (13-10-2023),tam_thuc (13-10-2023),THANHTINH (16-10-2023),thiện tai (13-10-2023),trangpham (13-10-2023),tranquang1510 (13-10-2023),Trung Nghĩa (12-10-2023),TuMinh (18-10-2023),Vidieu (16-10-2023),youme (11-10-2023),Đại Minh (17-10-2023),Đức Tin (12-10-2023),ĐINHQUANG HIỆP (12-10-2023)
-
12-10-2023, 09:23 #2
Học trò
- Ngày tham gia
- May 2018
- Bài viết
- 120
- Cảm ơn!
- 2,462
- Thanked 2,685 Times in 112 Posts
Cháu chào chú Bần Tăng.
Tuy chưa được gặp Chú nhưng cháu rất khâm phục tinh thần và nghị lực của Chú, đặc biệt là niềm tin chú dành cho " Khí Công Tâm Linh. Các bài viết của Chú rất hay và ý nghĩa. Cháu rất mong chờ nhận được nhiều các bài viết tiếp theo của Chú.
Cảm ơn Chú.
Trung Nghĩa !
-
13 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Trung Nghĩa
bần tăng (13-10-2023),haile (15-10-2023),HoangSyHiep (13-10-2023),hoanlinh (15-10-2023),lê chí công (18-10-2023),PhongThuyGia (21-10-2023),Phương Nam (15-10-2023),tamminh (13-10-2023),tam_thuc (13-10-2023),THANHTINH (16-10-2023),TuMinh (18-10-2023),Vidieu (16-10-2023),Đại Minh (17-10-2023)