Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Nhật ký chữa bệnh
-
20-10-2023, 11:24 #1
Nhật ký chữa bệnh
Nhật ký chữa bệnh ngày 19/10/2023
Hôm qua tôi bắt đầu buổi chữa bệnh đầu tiên của đợt chữa bệnh này, lần này tôi xin được phép ghi lại Nhật Ký chữa bệnh, vừa để ghi lại những trải nghiệm, vừa để lưu lại cho đỡ quên quá trình vi diệu này.
Tôi đã được tham gia chữa bệnh 3 lần, đây là lần thứ 4, mỗi lần đều cho tôi những cảm nhận khác nhau. Lần này tôi đăng ký vì sức khỏe nhìn chung không tốt, hay đau đầu, đau phần tim, nhiều lúc cảm giác lồng ngực bị trống 1 mảng lớn...
Buổi chữa bệnh đầu tiên, giống như mọi lần, tôi cảm nhận mình tự đến viện của Thầy và được khám chữa. Ngay từ phần thanh lọc đầu tiên, tôi đã thấy khí xả khá mạnh, mạnh hơn khi tôi tập các bài luyện. Khi bắt đầu phần nhập viện, tôi thấy mình được chữa phần đầu. Tôi cảm nhận như đầu tôi được đưa những chiếc que hút vào, và có lực hút rất mạnh các chất kết dính ra, bắt đầu từ phía não phải rồi sang bên não trái. Sau đó, tôi cảm nhận nguồn nước mát lạnh được đổ vào, xối vào và ra rất nhiều chất bẩn, tôi thấy lúc đầu tôi khá đau, đầu óc bung biêng, sau đó thì nhẹ dần, nhẹ dần và 1 lúc sau thì hết hẳn các cảm nhận lên não. Tôi thấy đầu mình nhẹ đi vài phần. Sau đó tôi cảm giác được chữa phần mắt phải, cả khoang mắt, hốc mắt được có sóng năng lượng dịu dịu, lan tỏa rất thoải mái.
Kết thúc buổi chữa bệnh, tôi thấy đầu tôi nhõm dễ chịu, cảm giác như vừa trút được những lo lắng, phiền muộn vậy. Vào cuối giờ, Thầy có hỏi thăm các bệnh nhân: Khi tôi nói con cảm nhận được chữa phần não, Thầy bảo: Não đấy hỏng lâu rồi... Tôi biết Thầy nói đùa thôi, nhưng đúng là Não con người luôn là thứ lúc nào cũng cần thanh sạch, để loại bỏ những ý nghĩ không cần thiết, để giảm bớt mọi suy nghĩ trần tục để điều khiển hành vi của chúng ta được tốt hơn. Chắc đó là lý do, khi đăng ký chữa bệnh, tôi đã được chọn chữa đợt này.
Tôi xin ghi lại cảm nhận buổi chữa đầu tiên trong hành trình chữa bệnh đợt này.
Con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn các Thần y trong bệnh viện đã chữa bệnh cho chúng con.View more the latest threads:
- Nhật ký chữa bệnh trong Bệnh viện của Thầy
- Những ngày tháng kinh hoàng
- Kết quả chữa bệnh online đợt 11
- Nhật ký chữa bệnh
- Chia sẻ chữa bệnh online Đợt 10
- Chữa đa nang buồng trứng tại bệnh viện của...
- Chia sẻ kết quả chữa bệnh
- Kết quả chữa bệnh online đợt 8
- Bệnh viện hạnh phúc :)
- Kết quả chữa bệnh online nhóm 2 - Đợt 6
Đời thay đổi khi ta thay đổi
-
26 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoasentrang
bần tăng (18-12-2023),cảnh thắng (20-10-2023),Diệu Hồng (22-10-2023),haixuyentb (21-10-2023),Hoa Ban Trắng (24-10-2023),hoatuyet (26-10-2023),manhcao277 (18-12-2023),manhtuongngo (24-01-2024),Ngô Minh Thành (21-10-2023),NguyetQuangTu (20-10-2023),PhongThuyGia (23-10-2023),PhuongThao36 (24-10-2023),Phương Nam (22-10-2023),tamminh (20-10-2023),Thanh Bình (25-10-2023),THANHTINH (24-10-2023),thiện tai (21-10-2023),Trung Nghĩa (20-10-2023),tuluyenthantam (19-12-2023),TuMinh (24-10-2023),Vidieu (22-10-2023),youme (22-10-2023),Đại Minh (20-10-2023),Đậu Đậu (20-10-2023),Đức Tin (26-10-2023),ĐINHQUANG HIỆP (21-10-2023)
-
18-12-2023, 09:10 #2
Kết quả chữa bệnh tại bệnh viện Đa Khoa 260819
Thế rồi gần 2 tháng chữa bệnh online tại Bệnh Viện Đa Khoa 260819 đặt tại Côn Sơn cũng kết thúc, tôi xin được chia sẻ cảm nhận của mình về đợt chữa bệnh này.
Tôi là bệnh nhân thuộc nhóm chữa số 2, đợt 11 đủ tiêu chuẩn chữa bệnh. Sở dĩ phải nói như vậy, vì trong số rất nhiều người đăng ký, các bác sĩ sẽ chọn ra những người có bệnh lý cần chữa nhất để cho nhập viện. Và lần này tôi thuộc nhóm được chữa. Trong lòng thấy vui vì được chữa bệnh, cũng lo lắng vì mình đã đến giai đoạn mọi thứ đều lão hóa…
Nói đến bản thân tôi, bước sang tuổi 48 thấy cơ thể mình khá nhiều vấn đề
Trước tiên là mắt phải có hiện tượng máy giật, nhìn bắt đầu kém hơn, nhòe hơn
Thi thoảng xuất hiện những cơn co thắt ngực, vùng tim.
Thận yếu, vùng thận du bên ngoài lạnh.
Hay nhiễm khí lạnh mỗi khi đi đám ma, bệnh viện, ngoài gió.
Tay chân hay bị lạnh buốt khi mùa đông về.
Hay đau vai cổ gáy, tay phải khó sinh hoạt bình thường.
Khớp chân đau mỏi, mỏi lưng…
Môi nhợt, có hiện tượng thiếu máu.
Gần đây thi thoảng xuất hiện cơn trào ngược dạ dày nhẹ.
Thi thoảng xuất hiện những cơn đau đầu nhẹ.
1 số ngày khi ngủ dậy thì cơ thể mỏi mệt.
Hay quên, thậm chí quên hoàn toàn 1 sự việc nào đó trong quá khứ..
Khi ngồi thiền thiếu tập trung, đầu óc hay nghĩ lan man các vấn đề khác…
Nhật ký chữa bệnh.
1. Ngày 19/10: Tôi cảm nhận được chữa não và hốc mắt phải (đã có bài cảm nhận trên diễn đàn).
2. Ngày 25/10: Tôi không có cảm nhận rõ rệt, chỉ thấy phần não tiếp tục được chữa, sau đó là vai phải, cảm giác được bơm chất gì đó lên khớp vai.
3. Ngày 31/10: Vẫn tiếp tục chữa gì đó trong đầu, lần này là khơi thông vi mạch hoặc mạch máu, tôi cảm nhân được bơm khí vào đó, mát mát và buồn buồn như đang trong đường ống.
4. Ngày 6/11: Không có cảm nhận rõ rệt, chữa xong cơ thể khá mệt.
5. Ngày 12/11: Cảm giác được nối đường kinh giữa khu vực bụng và chân. Sau khi nối xong từ đó lòng bàn chân ấm hơn, không lạnh như trước.
6. Ngày 18/11: Cảm thấy phần nội tạng trong cơ thể được ngâm trong thuốc.
7. Ngày 24/11: Không có cảm nhận rõ rệt, nhưng tôi nhận ra đã lâu mắt phải tôi không bị giật, miệng không bị giật giật nữa.
8. Ngày 30/11: Ngày đó tôi đang đi công tác, tôi dùng zoom qua điện thoại nhưng không hiểu sao bắt đầu bài luyện thì tôi không nghe thấy tiếng gì, tuy nhiên tôi vẫn ngồi thiền suốt bài và cũng kết thúc đúng lúc Thầy hô dừng lại. Tôi cũng không có cảm nhận rõ rệt.
9. Ngày 6/12: Tôi cũng không có cảm nhận rõ rệt, chỉ thấy lúc đầu có tác động vào não và sau đó có tác động vào phần tim, tôi thấy mình thổn thức trong quá trình chữa.
10. Ngày 12/12: Buổi chữa cuối cùng, tôi thấy cơ thể như được quét đèn soi rất sáng, kiểu như chụp Xquang, tôi đoán có thể đó là Linh Quang đèn chiếu, cảm nhận sau đó của tôi không rõ rệt.
-----
Giờ đây, khi tôi ngồi viết lại và xem list những vấn đề mà cơ thể có trước khi chữa bệnh. Tôi thấy cải thiện rõ nhất là
* Thần sắc khuôn mặt hồng hào hơn
* Tay chân lạnh đỡ lạnh hơn
* Tôi vừa có đợt công tác đến miền khí lạnh 1-2 độ, trời mưa rét nhưng tôi vẫn hoạt động ngoài trời mà không sụt sịt, không hắt xì, không đau họng… điều mà trước đây tôi rất khó tránh khỏi
* Đã lâu không còn thấy mắt phải bị nháy giật
* Không thấy xuất hiện các cơn đau thắt ngực như trước
* Mật độ trào ngược còn rất ít, thưa
Khi nhìn lại quá trình chữa bệnh, nhìn lại những vấn đề sức khỏe tồn tại trước kia và bây giờ, tôi nhận thấy mình đã được chữa rất nhiều bệnh trong đợt này. Năm nay cũng là năm mà tôi may mắn được chữa 2 đợt. Mỗi đợt như 1 đợt tổng kiểm tra, thanh lọc, chữa bệnh toàn cơ thể.
Buổi chữa bệnh kết thúc vào dịp cuối năm, sắp sang 1 năm mới, tôi cảm thấy mình vô cùng may mắn khi mình đã sẵn sàng 1 sức khỏe thật tốt, tinh thần tốt cho năm mới tuổi Thìn, năm tuổi của tôi.
Con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn các Thần y và bác sĩ trong không gian đã chữa bệnh và phục hồi sức khỏe cho con và các anh chị em trong đợt chữa bệnh này.
Con xin gửi lòng biết ơn của mình đến Thầy, các Vị Bề Trên đã luôn độ trì, dạy dỗ và cứu giúp chúng con trong những lúc khó khăn, hoang mang về sức khỏe để chúng con có được như ngày hôm nay. Một lần nữa con xin cảm ơn Thầy rất nhiều ạ.Đời thay đổi khi ta thay đổi
-
19 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoasentrang
bần tăng (18-12-2023),Hoa Ban Trắng (19-12-2023),hoatuyet (18-12-2023),manhcao277 (18-12-2023),manhtuongngo (24-01-2024),Nghệ Linh (18-12-2023),NguyetQuangTu (18-12-2023),PhongThuyGia (20-12-2023),tamminh (18-12-2023),Thanh Bình (18-12-2023),THANHTINH (19-12-2023),theoThầy (21-12-2023),thiện tai (18-12-2023),tuluyenthantam (19-12-2023),TuMinh (19-12-2023),Vidieu (19-12-2023),youme (18-12-2023),Đức Tin (20-12-2023),ĐINHQUANG HIỆP (18-12-2023)