Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Sống, sống, sống!
Threaded View
-
04-07-2011, 22:07 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Apr 2011
- Bài viết
- 21
- Cảm ơn!
- 13
- Thanked 100 Times in 20 Posts
Sống, sống, sống!
Con kính tặng thầy và các anh chị trên diễn đàn bài thơ con sưu tầm được, nếu con có viết sai chỗ nào mong thầy và các anh chị bỏ qua cho con, trân trọng gửi tặng thầy và các anh chị.
Sống, sống, sống!
Sống không giận, không hờn, không nuối tiếc.
Sống mỉm cười trước thử thách chông gai.
Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai.
Sống chan hòa với những người chung sống.
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương.
Sống là động nhưng lòng luôn bất động
Sống yên vui danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.View more the latest threads:
- Chúc mừng Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8-3
- Một câu chuyện nhỏ
- Chúng con kính chúc Thầy nhân ngày Thầy...
- Chúng con kính chúc Thầy năm mới 2026
- Chúc mừng năm mới
- Khí công làm chậm quá trình lão hoá giúp trẻ...
- Hành trình một năm khí công tâm linh
- Tết (phần 2)
- Tết!
- Cảm nhận khi tập Vạn pháp Lương Tri Tâm Huệ...
-
5 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới phamgia_trang
longtadinh (29-03-2014),Nganpham (24-04-2016),nhuhainguyen (05-07-2011),thanhphong (07-07-2014),tindohuongthien (05-07-2011)

Trả lời kèm Trích dẫn