Kết quả 1 đến 10 của 12
Threaded View
-
12-11-2023, 16:07 #10
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Oct 2023
- Bài viết
- 8
- Cảm ơn!
- 33
- Thanked 173 Times in 8 Posts
Con kính chào Thầy Huệ Tâm!
Chào tất cả các thành viên của gia đình Khí công Tâm linh!
Con là Phương Thảo mẹ đẻ của Trung Nghĩa và Vidieu. Vì con chưa thành thạo việc sử dụng máy tính và đăng bài lên diễn đàn nên con nhờ các con giúp con. Con xin phép Thầy cho con được viết vào giấy rồi các con đăng vào diễn đàn giúp con ạ!
THANH HÓA MÙA THUThứ 6: 6h tối ngày 13/10/2023 đón Thầy và đoàn Hà Nội tại khách sạn Phượng Hoàng Thanh Hóa
9 giờ ngày 14/10/2023 được đi Như Xuân làm việc cùng Thầy.
Ôi! mùa thu đã về được đón Thầy và đoàn Hà Nội trong đó có gia đình Thắng – Vidieu cùng 3 cháu đi cùng đoàn cũng là quê Ngoại luôn. Cháu nhỏ nhất trong đoàn là con Vidieu tuổi mới vừa tròn 18 tháng 4 ngày. Được ngồi trên chiếc xuồng bé nhỏ cùng đoàn và cùng Thầy. Cháu ngoan lắm Thầy ơi. Với những màu áo phao nhấp nhô đỏ thắm đang rẽ sóng ra khơi để tìm đến núi rừng. Đến rừng rồi Thầy nghỉ chân làm việc, được chụp ảnh cùng Thầy để làm kỷ niệm của những ngày không quên ấy. Con vẫn đứng bên Thầy con nói: “Thầy ơi! Đúng là thu thật” – Thầy cười!
Con được chụp ảnh cùng Thầy tại vườn Quốc gia Bến En
(Ảnh từ máy của Thầy)
Con nhìn thấy những luồng gió thổi quyện với những ánh nắng vàng tươi man mát lòng người như thúc đẩy cho đoàn ta Thầy ạ, làm việc dẻo dai mà không mệt mỏi. Đi với Thầy là như thế đấy, trời đã chuẩn bị cơn mưa rồi lại nắng hằn lên như là đang phù hộ cho chúng ta trong những ngày làm việc ấy đẹp tuyệt vời từ đầu tới kết thúc chuyến đi.
Sau đó đoàn đi tiếp đến Sầm Sơn nghỉ tại khách sạn Quân Đội. 8 giờ tối con được nghe Thầy kể chuyện, có ai muốn hỏi gì thì Thầy giải thích luôn, rồi ăn hoa quả cùng Thầy.
Con là Phương Thảo cũng gặp nhiều may mắn, được Thầy nhận vào nhập môn từ đây.
Con cảm ơn Thầy, cảm ơn lớp ạ! Con vừa vui, vừa cảm xúc trong lòng vì được Thầy và lớp nhận con. Con xin hứa phải cố gắng hơn nhiều, vì là người mới chưa quen và chưa có kinh nghiệm. Con mong rằng Thầy và lớp giúp đỡ con và thông càm cho con.
Chủ nhật: 9h sáng đi Hậu Lộc cùng Thầy và học trò về làm bàn thờ cho gia đình bác Bồi. Ăn cơm trưa xong, 3h chiều Thầy và đoàn về Hà Nội.
Thầy ơi! Thanh Hóa chúng con cảm ơn Thầy, cảm ơn học trò đã để lại cho Thanh Hóa chúng con những điều tốt đẹp mà không ai có được, những điều tốt đẹp của Khí công trong chuyến đi này thật là mĩ mãn.
Cuối bài con kính chúc Thầy mạnh khỏe và thành công bền vững!
Thanh Hóa ngày 17 tháng 10 năm 2023
Con
Phương Thảo
-
23 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới PhuongThao36
bần tăng (13-11-2023),haixuyentb (13-11-2023),Hanhthong (15-11-2023),hiepqf3 (12-11-2023),Hieuhoc (12-11-2023),HoangSyHiep (14-11-2023),hoanlinh (14-11-2023),lê chí công (19-11-2023),nganuoc (19-11-2023),NguyetQuangTu (12-11-2023),tamminh (13-11-2023),Thanh Quang (14-11-2023),THANHTINH (15-11-2023),thanhvinh (14-11-2023),thiện tai (15-11-2023),tranquang1510 (13-11-2023),Trung Nghĩa (16-11-2023),tuluyenthantam (20-11-2023),TuMinh (14-11-2023),Vidieu (13-11-2023),youme (13-11-2023),Đại Minh (13-11-2023),Đức Tin (14-11-2023)