Kết quả 1 đến 10 của 12

Threaded View

  1. #8
    Ngày tham gia
    Sep 2014
    Bài viết
    164
    Cảm ơn!
    5,151
    Thanked 3,653 Times in 160 Posts

    Mặc định

    Phần 2: Gia đình tôi được Thầy giúp giải bùa và giải khí xấu
    Chiều thứ 6 (ngày 13/10/2023) các gia đình KCTL Thanh Hóa dự kiến sẽ đón Thầy tại thị trấn Hậu Lộc, Thầy vào giúp làm bàn thờ cho nhà manhtuongngo rồi mới vào thành phố Thanh Hóa. Vì có công việc đột xuất nên Thầy báo lại sẽ không kịp qua Hậu Lộc, khoảng 17 giờ chiều Thầy sẽ đến thành phố Thanh Hóa luôn, lịch làm bàn thờ chuyển sang ngày chủ nhật.

    Tranh thủ thời gian, tôi mời các bạn đồng môn về nhà chơi. Đến nhà, vừa ngồi được một chút, Hanhthong đã thốt lên: “Khí nhà anh có vấn đề, em cảm thấy cứ bồng bềnh như ngồi trên thuyền ấy”. Một lúc sau, Thanh Bình cũng cho biết: “Em cũng vậy, bây giờ còn buốt cả hai cánh tay nữa”. Đến tối, Trung Nghĩa gọi điện: “Anh nên xin Thầy kiểm tra và xử lý khí của nhà đi, em thấy khí nhà anh không ổn đâu”.

    Sáng hôm sau, trước khi đi thăm quan Bến En, mấy thầy trò đang ngồi uống cà phê, bố tôi định trình bầy về chuyện của nhà mình thì Thầy như đã đọc trước suy nghĩ của bố tôi. Thầy bảo tôi gọi điện nhờ HuVo đi cùng Thầy đến giúp nhà bác Tuân và dặn mọi người tập trung chờ sẵn ở dưới sân khách sạn, sau khi đi giải quyết công việc xong là đi Bến En luôn.

    Đến nhà, Thầy và HuVo không vào ngay mà đứng ở cổng để kiểm tra, rồi hai thầy trò đi ra ghế đá ở bờ hồ (cách nhà gần trăm mét) ngồi làm việc ở đó, sau khoảng 10 phút Thầy đi vào trong nhà làm việc với Phật Bà (năm ngoái bố tôi được Thầy tặng một bức ảnh Phật Bà đã được Thầy hóa thân nhập ảnh).




    Hồi năm ngoái bố tôi được Thầy tặng bức ảnh Phật Bà
    đã được Thầy hóa thân nhập ảnh


    Tôi chỉ nghe loáng thoáng được được mấy câu Thầy nói to khi đang làm việc với Phật Bà, Thầy đã gọi “Huệ Tan Chú” và giao cho Phật Bà để phá bùa. Chỉ đến khi được nghe Thầy kể lại, tôi mới hiểu ra sự việc:
    Do anh trai tôi bị ảnh hưởng bởi lời phán của cô đồng là đất nhà này có vấn đề; thứ hai là mẹ tôi mất như thế mà vẫn cứ đi đi về về, không khéo sẽ bị trùng tang. Vì quá lo sợ nên anh H đã đặt bùa ở giữa nhà (tôi hiểu là vía của anh H đem bùa về đặt), cái bùa này rất nặng, nó đặt ở giữa nhà và ngay ở đó mọc lên một cái cây độc, cây độc này hút khí tốt từ người rồi xả độc ra, đồng thời hút độc từ xung quanh vào nhà.
    Thầy bảo anh H nhà tôi cứ tin vớ vẩn rồi về làm hại bố, hôm nay Thầy đã phải trói vía anh H lại. Còn cái cô đồng ấy đã bị Thầy chém vía, lẽ ra Thầy phải chém vía “nó” từ trước thì tốt hơn.

    Được đón Thầy và các học trò KCTL về với quê hương Thanh Hóa, không chỉ gia đình tôi mà tất cả các thành viên của gia đình KCTL Thanh Hóa vô cùng hạnh phúc, bởi chúng tôi là những người may mắn biết rằng không chỉ riêng các gia đình KCTL, mà người dân của quê hương chúng tôi đã luôn được Thầy và các vị bề trên yêu thương, che chở.
    Với gia đình tôi, đây còn là một cơ hội để mọi người trong gia đình tự xem lại chính mình trong việc nhìn nhận và ứng xử với những vấn đề thuộc về thế giới tâm linh.
    Lần sửa cuối bởi Thanh Quang, ngày 30-10-2023 lúc 10:21. Lý do: chính tả

  2. 26 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thanh Quang

    bần tăng (13-11-2023),haixuyentb (13-11-2023),Hạnh An (01-11-2023),Hieuhoc (29-10-2023),Hoa Ban Trắng (30-10-2023),HoangSyHiep (17-11-2023),hoanlinh (14-11-2023),lê chí công (19-11-2023),Minh Toàn (30-10-2023),nganuoc (19-11-2023),Ngô Minh Thành (29-10-2023),PhongThuyGia (31-10-2023),Phương Nam (31-10-2023),tamminh (13-11-2023),THANHTINH (29-10-2023),thanhvinh (14-11-2023),theoThầy (02-11-2023),Thutrang (30-10-2023),tranquang1510 (29-10-2023),tuluyenthantam (20-11-2023),TuMinh (29-10-2023),Vidieu (29-10-2023),youme (30-10-2023),Đại Minh (15-11-2023),Đậu Đậu (31-10-2023),Đức Tin (30-10-2023)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •