Kết quả 1 đến 10 của 12
Threaded View
-
18-10-2023, 21:03 #4
Lợi lạc khi được đi cùng Thầy!
Được đi cùng Thầy là mong muốn của tất cả các học trò chúng tôi, và tôi cũng không ngoại lệ. Vì mỗi lần đi cùng Thầy, chúng tôi được học hỏi, được trải nghiệm rất nhiều điều bổ ích .
Lần này khi biết tin lớp tổ chức về Thanh Hóa, mặc dù công việc bận rộn, nhưng tôi cố gắng sắp xếp để được đi cùng Thầy và lớp.
Trước hôm đi tôi nghe dự báo thời tiết miền trung mưa nhiều, nhưng khi đi với Thầy luôn là những ngày nắng nhẹ, trời mát, thời tiết rất đẹp.
Ngày đầu tiên vào đến Thanh Hóa chúng tôi đã được các anh chị em đồng môn tại Thanh Hóa đón tiếp rất nồng hậu và chu đáo, từ chỗ nghỉ đến các bữa ăn, lịch trình đi lại đã được anh chị em tại Thanh Hóa sắp xếp đâu ra đấy.
Ngày tiếp theo đoàn đi thăm Vườn quốc gia Bến En vốn được mệnh danh từ lâu là “Hạ Long trên cạn của xứ Thanh”. Đúng quả không sai, hồ nước rộng lớn với rất nhiều các đảo nhỏ, không gian thiên nhiên vô cùng tuyệt đẹp, thanh bình…
Sau đó chúng tôi về bãi biển Sầm Sơn, cũng rất lâu rồi tôi mới quay trờ lại đó. Do cũng đã hết mùa du lịch tại nơi đây, nên đường phố khá vắng vẻ, không còn cảnh người người chen lấn tắm biển, mà thay vào đó là cảnh vô cùng yên ả, chỉ có điều là trời se lạnh, sóng biển lớn, nên hầu hết không ai ra tắm biển. Anh chị em chúng tôi vẫn tranh thủ lội biển, sóng biển dữ dộị liên tục xô bờ, nhưng rất đáng nhớ…
Tối đó chúng tôi ngồi quây quần bên Thầy, và Thầy nói ai có bất kỳ câu hỏi gì thì hỏi, Thầy sẽ giải đáp. Có thể có những người hiểu chỉ khi ngồi thiền mới được chữa bệnh, nhưng tôi hiểu cứ đi cùng Thầy hoặc ngồi bên Thầy là mọi người đã được chữa bệnh rồi. Cụ thể như tôi, trước khi đi mấy hôm tay phải của tôi rất đau, vì tôi bị đau vai cổ gáy đã lâu, nên chèn lên giây thần kinh, làm cánh tay bị đau không cầm được vật nặng, cũng như với ra đằng sau rất khó khăn, nhưng không hiểu sao, sau khi đi cùng Thầy về, tay của tôi khỏi lúc nào không biết, lúc đi bơi tôi mới thấy rõ điều đó, thật là vi diệu…
Mặc dù là nghỉ dưỡng, nhưng với Thầy đi đến đâu cũng vẫn phải làm việc, … Thầy đi đến đâu thì cả vùng đó được hưởng lợi lạc đến đó.
Chúng con cảm ơn Thầy rất nhiều ạ, cảm ơn anh chị em Thanh Hóa đã sắp xếp chuyến đi chu đáo cho đoàn.
Vô minh che mờ trí tuệ, giác ngộ khai sáng nhãn tâm!
-
33 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thanh Bình
bần tăng (24-10-2023),haixuyentb (21-10-2023),Hanhthong (20-10-2023),Hieuhoc (30-10-2023),Hoa Ban Trắng (24-10-2023),HoangSyHiep (31-10-2023),hoanlinh (14-11-2023),Hoasentrang (20-10-2023),hoatuyet (26-10-2023),huongtamlinh (23-10-2023),lê chí công (23-10-2023),Lobbyvietnam (22-10-2023),manhtuongngo (21-10-2023),Một điều lành (30-10-2023),Minh Toàn (21-10-2023),nganuoc (29-10-2023),Ngô Minh Thành (20-10-2023),NguyetQuangTu (20-10-2023),PhongThuyGia (20-10-2023),Phương Nam (20-10-2023),Tamhuongthien (26-10-2023),tamminh (20-10-2023),Thanh Quang (21-10-2023),THANHTINH (24-10-2023),thanhvinh (25-10-2023),thiện tai (20-10-2023),Thutrang (30-10-2023),Trung Nghĩa (22-10-2023),tuluyenthantam (14-11-2023),TuMinh (24-10-2023),Vidieu (22-10-2023),youme (20-10-2023),ĐINHQUANG HIỆP (21-10-2023)