Kết quả 1 đến 4 của 4

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2018
    Bài viết
    120
    Cảm ơn!
    2,462
    Thanked 2,685 Times in 112 Posts

    Mặc định Món quà vô giá từ Thầy Huệ Tâm nhân dịp tết trung thu!

    Tết trung thu là ngày tết đoàn viên, ngày mà các thành viên của đại gia đình Khí Công Tâm Linh được đoàn tụ bên nhau, được về tề tựu bên Thầy, một không khí vô cùng ấm cúng của một đại gia đình lớn.
    Năm nay là một năm rất đặc biệt khi gia đình Khí Công Tâm Linh đã có được một mảnh vườn khang trang và sạch đẹp để tổ chức tết trung thu cho các cháu.
    ( Các cháu chụp ảnh cùng thầy Huệ Tâm )
    Gần đến ngày tổ chức trung thu không chỉ riêng các cháu mới háo hức đón chờ để được gặp nhau, vui chơi cùng nhau và được nhận những món quà từ gia đình Khí Công Tâm Linh và đặc biệt là từ Thầy Huệ Tâm mà cả bố mẹ các cháu cũng rất háo hứng mong chờ ngày này.
    Năm nay ngoài việc dành tặng những món đồ chơi yêu thích cho các cháu, Thầy Huệ Tâm còn có một món quà đặc biệt dành tặng cho các cháu và các học trò trong ngày tết trung thu đó là “ Tinh Tuệ của Thầy Huệ Tâm”. Đây là một món quà vô giá mà Thầy Huệ Tâm dành tặng cho học trò, nó thể hiện tình yêu vô bờ bến mà Thầy dành tặng cho chúng tôi, luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho học trò của mình.
    Tôi tin rằng sau khi nhận được món quà này các cháu sẽ chăm ngoan, học giỏi hơn, sau này lớn lên sẽ là những người tốt, người giỏi có ích cho sự phát triển bền vững của quê hương đất nước. các học trò lớn cũng “ đỡ đần” để giúp được nhiều hơn cho gia đình mình, cho môn phái của mình và cả cho quê hương đất nước.
    Chúng con xin cảm ơn Thầy đã luôn dành sự quan tâm và những điều tốt đẹp nhất cho chúng con. Thầy vừa là người Thầy, vừa là người Cha mà chúng con luôn kính trọng và tự hào.
    Con Trung Nghĩa!

  2. 33 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Trung Nghĩa

    bần tăng (11-10-2023),dangthanhha (17-10-2023),Diệu Hồng (15-10-2023),haile (15-10-2023),haixuyentb (16-10-2023),Hanhthong (12-10-2023),Hoa Ban Trắng (20-12-2023),Hoa Cát Tường (10-10-2023),HoangSyHiep (12-10-2023),hoatuyet (11-10-2023),hongvulien (23-10-2023),lê chí công (12-10-2023),Lobbyvietnam (17-10-2023),manhtuongngo (11-10-2023),Một điều lành (12-10-2023),Minh Toàn (11-10-2023),MinhTam8 (12-10-2023),nganuoc (11-10-2023),NguyetQuangTu (10-10-2023),PhongThuyGia (19-10-2023),Phương Nam (15-10-2023),Tamhuongthien (12-10-2023),tamminh (12-10-2023),tam_thuc (13-10-2023),thanhphong (13-10-2023),THANHTINH (16-10-2023),thanhvinh (16-10-2023),theoThầy (17-10-2023),tuluyenthantam (21-12-2023),TuMinh (11-10-2023),Vidieu (11-10-2023),Đại Minh (12-10-2023),Đức Tin (11-10-2023)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Apr 2023
    Bài viết
    38
    Cảm ơn!
    1,368
    Thanked 877 Times in 38 Posts

    Mặc định

    Trung thu năm nay tôi may mắn được Thầy cho phép tham dự cùng với gia đình KCTL và được về NNLĐ. Ngôi nhà chung ấy với mỗi người chúng tôi đều rất đặc biệt. Nhưng với riêng tôi, có lẽ có cả những cảm xúc riêng khác bởi tôi bây giờ ở một hoàn cảnh khác với tôi ngày trước.
    Tôi nhớ về hình ảnh trung thu năm đầu tiên ở ngôi nhà chung, năm 2014, khi ấy mới chỉ là mảnh đất Thầy vừa mua được. Thầy trò hân hoan vui mừng khôn xiết bởi ước nguyện có “ngôi nhà” đặc biệt này đã có từ lâu lắm, từ khi Thầy còn chẳng có tiền! Thậm chí ngay cả lúc mua đất cũng là cả một quyết định táo bạo với nguồn tài chính khi đó của Thầy, của các trò. Các cụ trong không gian cũng đã mong chờ từ lâu nên mừng lắm! Tôi nhớ, Thầy cứ nhắc đi nhắc lại mãi câu của cụ Tam Tổ Trúc Lâm: “Về được Côn Sơn là tốt rồi! Về được Côn Sơn là tốt rồi!”. Thế là trung thu năm ấy, Thầy trò quyết định tổ chức luôn ở đất nhà mình – với hiện trạng là một khu vườn rậm rạp. Một sân khấu rất đơn sơ, dựng lều, căng phông, treo đèn ngay dưới gốc cây vải, mọi người ngồi dưới tấm bạt to trải trên đám cỏ với ánh trăng vàng sáng lung linh trên đầu. Những tiếng cười vui tươi, giòn tan, những khuôn mặt rạng rỡ… vẫn lưu lại trong ký ức của tôi về kỷ niệm trung thu năm ấy. Nhớ lại trước năm đó, có lần Thầy dẫn các học trò đến nhà một vị chủ tịch huyện ở Hà Tây cũ vào buổi chiều muộn và gia chủ mời Thầy trò ở lại dùng bữa tối. Nhà ông ấy đất rộng nên xây được cái sân gạch rất rộng rãi, sạch sẽ. Tối đó gia đình họ cùng với tất cả Thầy trò đều ngồi ăn cơm ở chiếu trải ngoài sân, vừa ngắm trăng vừa uống rượu. Hôm đó Thầy cũng rất vui! Thầy trò đều mơ ước có một khoảng sân rộng để quây quần ngắm trăng như thế…
    Và trung thu năm nay, một lần nữa mơ ước năm nào đã thành hiện thực. Gia đình KCTL có một khu vườn mới rộng rãi được quy hoạch gọn gàng, một cái sân lát gạch hoa khang trang sạch sẽ. Vậy là, số tôi may mắn vì những sự kiện đặc biệt tôi đều được có mặt, để tận hưởng cảm xúc, cảm giác niềm vui lâng lâng khi ước mơ thành hiện thực. Những năm trước, mỗi lần tổ chức sự kiện cho gia đình KCTL là một lần BTC phải đau đầu tìm kiếm địa điểm phù hợp. Nhất là dịp trung thu, chọn địa điểm nào để có sự riêng tư, an toàn, để có thể ngắm trăng, để làm được nhiều hoạt động cho trẻ con vui chơi… Năm nay, người lớn trẻ con đội đầu lân, rước đèn đi quanh vườn, đánh trống thổi kèn rộn ràng cả xóm. Không khí Tết trung thu phong cách truyền thống này, có lẽ bao nhiêu năm rồi mới lại có được như thế. Và một cái kết ngày Tết đoàn viên tuyệt vời, trọn vẹn khi tất cả đều vui sướng nhắm mắt nhận quà của Thầy – một món quà đặc biệt, bất ngờ, quý giá nhất, sáng hơn bất cứ một sự kết tinh trí tuệ nào: Tinh Tuệ của Thầy Huệ Tâm.
    Khép lại trung thu năm nay là hình ảnh bong bóng bay lên trời mang theo niềm tin, ước mơ, khát vọng, hạnh phúc của tất cả những con người có mặt tại nơi đây. Nơi này, đã, đang và sẽ mãi là “thánh địa” của môn phái KCTL - là nơi thờ phụng; gìn giữ những giá trị tâm linh, tôn giáo chân chính, văn hóa đặc thù thuần Việt, lưu truyền tinh hoa cho muôn đời sau. Và hơn thế nữa, nơi đặc biệt duy nhất trong vũ trụ này được gây dựng không chỉ vì dân tộc, vì đất nước này mà dành cho tất cả chúng sinh, cho hiện tại và cho cả tương lai.

    Tái bút: Các bạn biết không, ở đây có nhiều người được Thầy phong thần lắm! Nhưng các “thần đằng” từ nay đều vui sướng tin rằng sẽ mình tiến bộ hơn vì đã có Tinh Tuệ của Thầy thắp sáng trưng trong não rồi! Vậy nên bất cứ khi nào thấy tù mù, tối tăm thì hãy nhắm mắt lại xin Tinh Tuệ của Thầy Huệ Tâm thắp sáng lên nhé!

    Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 11-10-2023 lúc 19:45.

  4. 40 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Đức Tin

    bần tăng (12-10-2023),dangthanhha (17-10-2023),Diệu Hồng (15-10-2023),Dungnph (19-10-2023),haile (15-10-2023),haixuyentb (16-10-2023),Hanhthong (12-10-2023),Hạnh An (15-10-2023),hiepqf3 (20-12-2023),Hoa Ban Trắng (20-12-2023),HoangSyHiep (12-10-2023),Hoasentrang (12-10-2023),hoatuyet (11-10-2023),hongvulien (23-10-2023),kiencuong304 (12-10-2023),lê chí công (12-10-2023),manhtuongngo (11-10-2023),Một điều lành (12-10-2023),Minh Toàn (21-10-2023),MinhTam8 (12-10-2023),nganuoc (11-10-2023),Ngô Minh Thành (12-10-2023),Nghệ Linh (12-10-2023),NguyetQuangTu (11-10-2023),PhongThuyGia (19-10-2023),phuongngoc (13-10-2023),Phương Nam (15-10-2023),Tamhuongthien (12-10-2023),tamminh (12-10-2023),tam_thuc (13-10-2023),thanhphong (13-10-2023),THANHTINH (16-10-2023),thanhvinh (16-10-2023),theoThầy (17-10-2023),Trung Nghĩa (12-10-2023),tuluyenthantam (14-11-2023),TuMinh (11-10-2023),Vidieu (16-10-2023),youme (11-10-2023),ĐINHQUANG HIỆP (12-10-2023)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Mar 2014
    Đang ở
    Hà nội
    Bài viết
    143
    Cảm ơn!
    7,727
    Thanked 2,936 Times in 144 Posts

    Mặc định

    Tết Trung Thu Trong Khu Vườn Bí Ẩn
    Vậy là một mùa tết trung thu đã khép lại. Tết trung thu trước kia chủ yếu chỉ dành cho trẻ em , nhưng ngày nay thì đã khác kinh tế phát triển đời sống con người ngày càng được nâng cao , kèm theo đó là mạng xã hội phát triển . Cho nên phố Hàng Mã không chỉ là nơi để bán những đồ chơi cho trẻ em mà giờ đây còn là một nơi sống ảo của các bạn trẻ.

    Đặc biệt là tết trung thu năm nay Thầy cho tổ trức tại Côn Sơn tại khu vườn mới của Gia Đình KCTL. Cánh người lớn chúng tôi cũng cảm thấy vô cùng háo hức . Lại nói mới đầu năm đây còn là một khu vườn còn khá hoang vu cây cối um tùm. Vậy mà chỉ sau mấy tháng đó đã thành một khu vườn đẹp lung linh , có cả một khuôn viên sân chơi , để khi có sự kiện sẽ tổ trức ở đó.

    Hôm đó chúng tôi như được sống lại tuổi thơ của mình , được cười nói vui vẻ, được tham gia rước đen ông sao cùng các bạn nhỏ.
    Được thả hồn mình vào khung cảnh thiên nhiên , không còn cảnh ồn ào sô bồ nơi phố thị, một cảm giác thật yên bình.

    Thầy Huệ Tầm chụp ảnh cùng các bạn nhỏ
    Thầy đã rất tinh tế để mọi người đi sang thăm vườn đi lại thuận lợi. bao quanh khu vườn Thầy cho lát gạch vòng quanh.
    Thầy cũng cho trồng nhiều loại cây trái trong vườn,
    Thế mới thấy được tầm nhìn của Thầy luôn xuy nghĩ cho thế hệ mai sau . Từng cái cây trong vườn được trồng như nào, khoảng cách ra sao để sau này không làm ảnh hưởng đến các cây xung quanh, rồi đến việc mua phân bón cây như nào...
    Dù biết rằng Thầy còn rất nhiều những công việc quan trọng hơn rất nhiều. Cuộc chiến với thế lực xấu ngày càng khốc liệt, mà học trò chúng tôi thì gần như không giúp gì được , nhiều khi còn để Thầy phải phiền lòng rất nhiều.
    Vâỵ mà Thầy vẫn dành rất nhiều tâm huyết cho khu vườn, cho thế hệ trẻ mai sau .

    Sau khi đợt đi Yên Tử vừa rồi ,chúng tôi đã được Thầy cho thưởng thức món sắn tại chính khu vườn nhà mình.


    Trong lòng tôi lúc đó cảm thấy vô cùng xúc động. Đó là thành quả của Thầy của các anh chi em Đồng môn và đặc biệt hơn cả là một người Chị Đồng môn đáng kính của tôi Chị Ngân Ươc đã hàng ngày luôn chăm lo cho khu vườn. Có Chị ở bên cạnh Thầy con cảm yên tâm khi mà Thầy đã có tuổi
    Đạo lý ‘‘ Ăn quả nhớ ơn người trồng cây ’’.
    Vậy mà nhiều lúc vì vài lý dó tôi đã không thu xếp được để về.
    Attachments Pending Approval Attachments Pending Approval
    Lần sửa cuối bởi lê chí công, ngày 20-12-2023 lúc 15:49. Lý do: lỗi chính tả
    Làm việc thiện cứu đời
    Giữ lòng mình trong sạch

  6. 13 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới lê chí công

    bần tăng (20-12-2023),Hoa Ban Trắng (20-12-2023),hoatuyet (20-12-2023),manhtuongngo (20-12-2023),Minh Toàn (21-12-2023),NguyetQuangTu (20-12-2023),Phương Nam (20-12-2023),thanhvinh (20-12-2023),theoThầy (21-12-2023),thiện tai (20-12-2023),Vidieu (20-12-2023),youme (20-12-2023),ĐINHQUANG HIỆP (20-12-2023)

  7. #4
    Ngày tham gia
    Oct 2014
    Đang ở
    Long Biên, Hà Nội
    Bài viết
    67
    Cảm ơn!
    2,912
    Thanked 1,633 Times in 66 Posts

    Mặc định

    Ngày xưa, mỗi dịp trung thu là trái tim tôi lại rộn ràng và háo hức, lớn dần lên trung thu không chỉ của riêng tôi mà tôi muốn mang lại cho con những kí ức ngọt ngào về tuổi thơ, về trung thu. Nhưng thật tiếc, mọi việc dù đã được sắp đặt nhưng cũng không tránh khỏi ngoại lệ, háo hức thông báo với con về việc được về Côn Sơn tổ chức Trung Thu thế mà đến gần ngày lại phải hủy, làm con đến tận bây giờ vẫn cứ nhắc việc mẹ cho con về ông Thầy chơi Trung Thu. Tiếc cho con, tiếc cả cho mình. Hi vọng sẽ bù đắp cho con vào những dịp khác.
    Thế nhưng, có một trải nghiệm của bản thân mà tôi muốn chia sẻ vào dịp trung thu.
    Vào mỗi ngày rằm, trăng thường to tròn và rất sáng, ánh trăng tràn ngập như xóa tan đi bóng đêm. Nhất là đây lại là ánh trăng rằm trung thu, nó lại càng có ý nghĩa đặc biệt hơn nữa. Được thu năng lượng thái nguyệt vào những ngày như thế này còn gì tuyệt vời hơn. Đêm hôm đó tôi đã lựa chọn bài Nguyệt Minh Gương để luyện tập
    Khi vừa bắt đầu vào bài tập tôi đã tâm niệm xin thu nhận năng lượng thái nguyệt, năng lượng thái nguyệt tràn ngập cơ thế, chợt thấy một luồng năng lượng rất mạnh dồn vào đỉnh đầu bách hội, hai lòng bàn tay xoáy khí, cơ thể bắt đầu cảm thấy bồng bềnh dễ chịu. Nguồn năng lượng từ Nguyệt Minh Gương tác động mạnh vào cơ thể mỗi người: Làm cho trái tim nhân hậu hơn, tâm hồn trong sáng hơn, làm cho tư duy lôgic hơn, chuẩn xác hơn, trí tuệ minh mẫn hơn, làm cho họ nữ tính hơn, dịu dàng hơn, làm cho hình dáng khuyến rũ hơn, gương mặt xinh đẹp hơn, khí sắc tươi nhuận hơn, rạng rỡ hơn, trẻ trung hơn, làm cho họ trở thành một cô gái ngày càng hoàn thiện.
    Nội dung bài luyện đều là những thứ mà mỗi đứa con gái như chúng tôi mong mỏi, mong sao trở thành một người con gái có vẻ đẹp hoàn thiện cả từ bên trong ra bên ngoài. Từng lời dẫn như những món quà mà Thầy và các vị bề trên ban tặng, tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ được yêu thương, được chiều chuộng, thấy yêu đời đến lạ, tâm hồn trở nên trong sáng, trái tim trở nên ấm áp.
    Con xin cảm ơn Thầy đã dành tặng cho chúng con những bài luyện hay như vậy ạ. Con luôn cố gắng để hoàn thiện bản thân mình ạ!

  8. 2 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thutrang

    lê chí công (05-01-2024),Phương Nam (10-01-2024)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •