Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Cuối thu
Hybrid View
-
01-10-2023, 21:20 #1
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Jan 2020
- Đang ở
- Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội - VN
- Bài viết
- 96
- Cảm ơn!
- 1,108
- Thanked 2,190 Times in 95 Posts
Cuối thu
CUỐI THU
Cuối Thu trời đã lạnh dần lên, lá khô rơi ngày càng nhiều, những cơn mưa như trút nước. Mưa cứ đến một cách bất chợt vào đầu giờ chiều rồi kéo dài lê thê tới tận tối khuya.
Tôi lang thang trên con phố đông đúc, nhìn dòng người qua lại, thấy tất cả mọi thứ đều bị cuốn theo một guồng quay nhộn nhịp, xô bồ, và âm thanh hỗn tạp của cuộc sống.
Là một cô gái với tâm hồn nhạy cảm, dễ tổn thương- tôi cũng không muốn ai đó bước vào thế giới của mình. Một thế giới với những nội tâm giằng xé, hỗn độn đổ nát như chính tâm trạng của tôi. Tôi yêu sự ưu tư, sự nhạy cảm, tính cách mạnh mẽ, lạnh lùng từ bên trong của mình. Dẫu cuộc đời có bao con sóng to, tôi vẫn bước đi hiên ngang kiên cường vượt qua tất cả. Tôi đã từng vượt qua lớp sương mù, mây đen của Trầm cảm, trải qua tháng ngày căng thẳng, vật vã, đau đớn khôn nguôi - tất cả chẳng điều gì đánh gục được tôi cả. Tôi mỉm cười, hứng trong tâm tư, vẽ lên mây một vài màu sắc tạo ra bức tranh tuy không hoàn hảo, xinh đẹp nhưng vẫn độc nhất riêng tôi.
Tôi không phải là một cô gái lúc nào cũng tràn đầy năng lượng để bất kể lúc nào cũng lao vào mọi việc. Thế nhưng, tôi đủ nghị lực và năng lượng tích cực để tự mình vững bước đi trên đôi chân của mình. Trong xã hội rộng lớn này - nhiều người sợ cô đơn lắm, sợ những tệ bạc dày xéo lắm- họ tìm mọi cách để lẩn trốn nó. Còn tôi vẫn sẽ ôm hết mớ suy tư này, gửi gắm cô đơn tâm sự của bản thân. Nhắc nhở chính mình cố gắng hơn mỗi ngày. Cuộc sống này cứ bình lặng bước qua, thi thoảng cần điểm thêm chút khó khăn, chơi vơi, trở ngại khiến mình càng phải nỗ lực theo đuổi chân trời ước mơ, hoài bão tự tay ấp ủ.
Bạn đã từng có lần nào cảm thấy hụt hẫng chưa - Cảm giác mất đi một thứ to lớn trong đời nhưng cố bình tĩnh, điềm nhiên như không có gì chưa ?. Nhìn lại quá khứ, mới hôm qua đó thôi, chỉ bằng sự vô tâm, bằng sự xa đọa của ai đó thôi tất cả đều trở thành muộn màng. Rồi tệ hơn thế nữa là khi bạn phát hiện ra - mình đã mất đi gần hết cả gia tài hữu hạn của mình.
Là lúc bạn tưởng rằng mình đang khỏe mạnh lắm, tưởng rằng trong cơ thể bạn đang đầy năng lượng để bước về phía trước. Nhưng, một ngày mai bạn biết rằng: mọi thứ không hề như bạn nghĩ- bạn tưởng những điều đó là hiển nhiên, nhưng cuối cùng lại không phải như vậy; bạn đâu hề có được điều đó. Khi đấy bạn mới hiểu được ...sự trống không, sự vô vọng, bạn thấy hình ảnh chiếc lá mùa Thu, chiếc lá cuối thu ... thật hiu hắt quạnh quẽ và chông chênh...
Rồi một ngày chính bạn cũng nằm bên song cửa và hướng mắt nhìn ra ngoài ... bạn cũng trông chờ ở một kỳ tích... cũng nhìn ngắm CHIẾC LÁ cuối cùng với hy vọng mong manh ... và thật may mắn bạn cũng đủ kiên trì để vượt qua ...
Hình vẽ chiếc lá vẫn còn đó... cũng như chính bản thân bạn - vẫn đang tồn tại và hiện hữu ...trên thế gian này...
Chỉ cần bạn có đủ niềm tin, nghị lực, bạn kiên trì bước tiếp theo con đường bạn đã chọn, thì bạn sẽ về đích. HCT xin được cảm ơn Thầy, cảm ơn những đồng môn- đã ở bên cạnh dìu dắt HCT bước đi .... bước qua khúc gập gềnh nhất ... và bước tiếp con đường phía trước.... đường còn dài ...núi non hiểm trở ...trông gai còn nhiều .....còn ta - nhiệm vụ của ta là phải đi đến Đích...
Hà Nội, ngày 2 tháng 10 năm 2023
HOA CÁT TƯỜNG
-
11 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoa Cát Tường
bần tăng (02-10-2023),manhtuongngo (03-10-2023),Minh Toàn (03-10-2023),nganuoc (07-10-2023),Tamhuongthien (02-10-2023),tamminh (04-10-2023),THANHTINH (04-10-2023),theoThầy (05-10-2023),Trung Nghĩa (02-10-2023),Vidieu (04-10-2023),youme (02-10-2023)