Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Bình yên
-
01-10-2023, 15:01 #1
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Jan 2020
- Đang ở
- Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội - VN
- Bài viết
- 96
- Cảm ơn!
- 1,108
- Thanked 2,190 Times in 95 Posts
Bình yên
BÌNH YÊN
Bình yên là khi mỗi sáng thức giấc ngẩng mặt đón nhận cơn gió trong lành, đem theo hương hoa ngào ngạt đến, rồi đi. Là được ngắm dải mây bồng bềnh, tựa thảm nhung trắng muốt lượn lờ trong thung lũng, hoặc dãy núi xa gần.
Là được ngả lưng trên thảm cỏ xanh mướt mềm mại trên cánh đồng. Để khi mặt trời đã lặn dần trên đỉnh núi cao lại được quay trở về ngôi nhà ấm cúng.
Bình yên là được ngồi trên bãi cát vàng lúc chiều tà ngắm ánh hoàng hôn buông xuống, trái cầu lửa to bằng cái đĩa, đỏ ửng nhuộm màu nước biển đỏ một vùng. Nhoẻn miệng cười mãn nguyện, khẽ hít hà lấy bầu không khí man mát mang chút hơi mặn của biển. Cảm thấy lòng mình thật thanh thản.
Bình yên là sau giờ tan tầm, dù cho công việc cả ngày ngập đầu, lúc ra về đã mệt lả, đầu tóc rối tung, ánh mắt đờ đẫn mệt mỏi; vậy mà vừa bước vào nhà, có mẹ vẫn còn ngồi chờ bên mâm cơm đã nguội tự lúc nào, bao nỗi phiền muộn, tảng đá nặng trĩu trong lòng cũng theo đó mà tiêu tan. Một mái nhà ấm áp, chan chứa bao yêu thương, cách xa với thế giới ồn ã bên ngoài; chỉ cần một nụ cười, một câu nói từ người thân trong ngôi nhà ấy - thì mình chẳng còn lo sợ giông bão ngoài kia.
Bình yên là khi cơn mưa chiều nay thả trôi nỗi buồn qua từng kẽ lá, ngồi một mình trước hiên nhà góp nhặt từng chút nhớ thương. Nghe trong tiếng mưa thì thầm một khúc hát xưa cũ: "mưa vẫn hay mưa cho đời biển động, làm sao em biết bia đá không đau"
Cơn mưa dù có lớn đến đâu thì đến một thời điểm cũng phải ngừng rơi hạt. Tuy nhiên không phải cơn mưa nào cũng có thể mang đến sắc cầu vồng. Và sau cơn mưa mọi thứ sẽ lại được tươi mới, sẽ có những chồi non vươn mầm mạnh mẽ. Sự sống bắt đầu sinh sôi. Mà có những cơn mưa - cơn mưa buồn- đem đến bao phiền muộn, quan trọng nhất vẫn chính là bản thân ta. Sau cơn mưa buồn ấy bản thân ta - biết đứng lên và bắt đầu đón nhận một cuộc sống mới, đường rộng thênh thang và phía chân trời kia luôn ngập tràn những tia nắng đẹp...
Thật ra BÌNH YÊN rất đơn giản, dù là núi non trùng điệp, dù là vùng biển tựa mộng, dù là một mái ấm gia đình, nơi nào cho ta cảm giác an toàn, nơi đó chính là nơi bình yên. Nơi nào ta cảm thấy tâm tĩnh, nơi đó chính là nơi bình yên.
Và hơn hơn tất cả .... Bình yên với HCT là ngày ngày được Thiền định, từ bài thiền này nối tiếp các bài thiền khác...
Vậy là Bình yên- vậy là có sức khỏe để đi tiếp đoạn đường còn lại của kiếp này và mong rằng kiếp sau, tôi vẫn được sống cuộc đời thế này. Sinh ra không giàu sang để bản thân biết vươn lên. Có nhiều người yêu thương để mình biết hạnh phúc mới là thứ đáng giá. Hiểu chuyện sớm hơn để biết nhận lại cũng cần phải cho đi. Và quan trọng hơn hết ....là...
HCT vẫn lại được gặp Thầy, gặp các Đồng môn- để tôi được đi tiếp con đường ..tôi đã chọn, để tôi được yêu thương, được chăm sóc và được bao bọc...
Bình yên với HCT là mỗi sáng thức dậy thấy Tim mình vẫn còn đang đập trong lồng ngực ... và bắt đầu 1 ngày mới bằng một bài Thiền định...
Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2023
HOA CÁT TƯỜNG
-
7 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoa Cát Tường
bần tăng (02-10-2023),MinhTam8 (12-10-2023),nganuoc (07-10-2023),Tamhuongthien (02-10-2023),Trung Nghĩa (02-10-2023),Vidieu (04-10-2023),youme (02-10-2023)