Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2018
    Bài viết
    120
    Cảm ơn!
    2,462
    Thanked 2,685 Times in 112 Posts

    Mặc định Bố tôi được Thầy chữa bệnh đi tiểu ra máu

    Bố tôi năm nay đã ngoài 70 tuổi, có thể nói ông là người theo chủ nghĩa vô thần. Ngoài việc thờ cúng gia tiên thì ông không bao giờ đi chùa, đi xem bói hay nhờ các thầy cúng bái giải hạn gì cả, nếu nói đến các vấn đề tâm linh là ông gạt đi ngay vì vậy việc thuyết phục để ông chuyên tâm ngồi thiền theo Khí Công Tâm Linh là điều vô cùng khó khăn.
    Bố tôi bắt đầu bén duyên với Khí Công Tâm Linh cách đây khoảng 7 năm, lúc ấy Ông bị mắc bệnh đi tiểu ra máu. Lúc đầu thì bệnh nhẹ nên không phát hiện ra, đến lúc bệnh nặng hơn nước tiểu đậm đặc và chuyển màu hồng nhạt thì mới phát hiện ra bệnh. Gia đình đã đưa Ông đến bệnh viện bạch mai để khám và điều trị tuy nhiên sau gần 1 ngày làm đủ các xét nghiệm nhưng bác sỹ vẫn chưa thể tìm ra nguyên nhân gây bệnh, có thể Ông thuộc trường hợp “ Tiểu ra máu vô căn ” lúc này bác sỹ tiếp tục chỉ định đi làm tiếp các xét nghiệm, vì quá mệt mỏi sau một ngày chạy quanh viện và ngày hôm sau vẫn phải đến thực hiện tiếp các xét nghiệm mà không chắc đã tìm ra nguyên nhân gây bệnh nên chị tôi lại tiếp tục thuyết phục và động viên Bố ngồi thiền để mong được Thầy chữa bệnh. Thấy các con vất vả và quá tốn kém nên Bố tôi cũng đã đồng ý, ngày hôm sau Ông bắt đầu ở nhà tập thiền và không đi viện nữa.
    Sau một thời gian tập thiền thì bệnh tình bắt đầu thuyên giảm nên Ông càng có niềm tin để tập hơn, tập được một thời gian thì nước tiểu bắt đầu trong và loãng hơn tuy nhiên quanh vùng bàng quang như có một ổ kiến cứ bò xung quanh cả ngày rất khó chịu. Đến hôm có thông báo của lớp về việc Thầy tổ chức cho các học trò, gia đình học trò và các bệnh nhân theo tập KCTL được về Côn Sơn dã ngoại và chữa bệnh chúng tôi đã đăng ký cho Bố tham gia. Bố tôi kể rằng khi được Thầy gọi lên phản ngồi để Thầy chữa trực tiếp thì vừa ngồi xuống Thầy chưa cần chữa đã thấy khỏi bệnh ngay, xung quanh vùng bàng quang không còn thấy cảm giác kiến bò nữa, sau buổi chữa bệnh ấy Bố tôi đã khỏi bệnh nước tiểu đã trở lại bình thường, đến nay đã 7 năm nhưng chưa thấy có dấu hiệu bệnh tái phát trở lại.


    (Ảnh Bố Mẹ tôi trong một lần được Thầy chữa bệnh tại Côn Sơn)
    Gia đình chúng con xin cảm ơn Thầy đã giúp Bố con khỏi bệnh, nếu Bố con không gặp được Thầy thì không biết gia đình còn phải tốn bao nhiêu tiền và bệnh tình của Bố con đến giờ sẽ như thế nào?

  2. 22 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Trung Nghĩa

    bần tăng (01-10-2023),Hanhthong (03-10-2023),Hoa Cát Tường (01-10-2023),HoangSyHiep (29-10-2023),kiencuong304 (02-10-2023),Lobbyvietnam (17-10-2023),nganuoc (07-10-2023),Ngô Minh Thành (01-10-2023),NguyetQuangTu (01-10-2023),PhongThuyGia (03-10-2023),Phương Nam (02-10-2023),Tamhuongthien (02-10-2023),tamminh (06-10-2023),tam_thuc (04-10-2023),Thanh Bình (02-10-2023),THANHTINH (04-10-2023),thiện tai (01-10-2023),trangpham (04-10-2023),TuMinh (01-10-2023),youme (02-10-2023),Đậu Đậu (01-10-2023),ĐINHQUANG HIỆP (01-10-2023)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •