Kết quả 1 đến 1 của 1

Chủ đề: Trung thu

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jan 2020
    Đang ở
    Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội - VN
    Bài viết
    96
    Cảm ơn!
    1,108
    Thanked 2,190 Times in 95 Posts

    Mặc định Trung thu

    TRUNG THU
    Khi tôi còn là một cô bé, tôi háo hức biết bao mỗi khi mùa Thu đến. Khi đó tôi được trông trăng phá cỗ, được cùng bạn bè người thân hát vang những bài đồng dao, được chơi: “đánh trận giả”, “bịt mắt bắt dê”, “dung dăng dung dẻ”, “rồng rắn lên mây” bây giờ ngồi đây - biết bao kỷ niệm chợt ùa về...
    Dưới ánh trăng thu, cảnh vật và con người như lung linh, huyền ảo hơn, đẹp hơn. Hàng tre soi bóng bên dòng sông quê như người con gái đẹp đang nghiêng mình chải tóc làm duyên. Và cứ thế, lũ trẻ chúng tôi ngày một lớn lên, rồi mỗi đứa một phương nhưng vẫn mang trong mình đầy ắp những kỷ niệm một thời ấu thơ, không thể nào quên...
    Tôi vẫn nhớ lắm - nhớ mùi cốm nếp mới vừa thơm, vừa dẻo, xanh mướt mà mẹ đã làm cho chị em tôi thưởng thức mỗi dịp Thu về. Chị em tôi cứ nhấm nháp từng hạt, từng hạt và tưởng như có cả mùi thơm từ đôi bàn tay tảo tần, khéo léo, đảm đang của mẹ gửi vào trong đó với tất cả tình yêu thương mà Người đã dành cho chúng tôi...
    Mới đó mà đã mấy chục năm qua đi. Trung thu bây giờ hàng hóa ngập tràn, chỉ thiếu mỗi ánh trăng.
    Trung thu bây giờ không còn chơi những trò chơi của chúng tôi ngày xưa nữa; thay vào đó là những trò chơi hiện đại các loại ...
    Trung thu bây giờ không cảm thấy được cái vẻ đẹp nguyên sơ, lung linh, huyền ảo của ánh trăng thu thuở nào, bởi muôn vàn ánh điện đủ sắc màu giữa chốn thị thành ồn ào, sôi động hôm nay. Đường phố vẫn đông và náo nhiệt tiếng còi xe, những ánh đèn pha loang loáng, những đèn ông sao khi xếp cạnh búp bê hay những siêu nhân... Trống cơm thì nép vào một bên để cho đèn lồng chạy bằng pin. Đầu sư tử treo tít trên cao để chỗ cho những mặt nạ nhựa đủ kiểu...
    Nhưng cũng chính từ những đêm trăng như đêm nay - đêm rằm tháng 8- đắm chìm trong những kỷ niệm xưa, lòng tôi bỗng thấy lâng lâng với bao cảm xúc khó tả.
    Tôi ngắm trăng mà hy vọng, Tôi nhìn trẻ thơ mà mong chờ, hồi tưởng... Tôi hoá thân vào dĩ vãng, tôi hoá thân vào tương lai, tôi hoà nhập vào trăng, vào đất trời, vũ trụ, thiên nhiên...
    Và vui nhất với tôi - đó là 2 đêm nay - cùng đón Thu về tôi được hòa mình vào bài thiền... NGUYỆT MINH GƯƠNG - dù tôi vẫn thiền một bài liên tiếp 2 đêm - mà sao HCT cảm thấy mỗi đêm là một ánh trăng mới lạ - một Cây đa- một chị Hằng - một cảm giác lâng lâng khó tả ... một tinh thần sảng khoái, một ánh trăng vàng nhẹ nhàng thanh khiết biết bao ...
    Cầu mong cho mọi trẻ em luôn được vui chơi, được tung tăng rước đèn trong đêm Trung thu, trong tiếng hát rạng ngời hạnh phúc của tuổi thơ - chúc cho Đại đại gia đình có một mùa Trung thu bình an, ấm áp trong tình yêu thương, hạnh phúc đủ đầy...
    Hà Nội, Rằm tháng 8 năm 2023
    HOA CÁT TƯỜNG

  2. 14 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoa Cát Tường

    bần tăng (01-10-2023),Hanhthong (03-10-2023),Hoasentrang (02-10-2023),nganuoc (07-10-2023),Ngô Minh Thành (01-10-2023),NguyetQuangTu (01-10-2023),Phương Nam (02-10-2023),THANHTINH (04-10-2023),thiện tai (01-10-2023),trangpham (04-10-2023),TuMinh (01-10-2023),Vidieu (04-10-2023),youme (02-10-2023),Đức Tin (11-10-2023)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •