Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jan 2020
    Đang ở
    Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội - VN
    Bài viết
    96
    Cảm ơn!
    1,108
    Thanked 2,190 Times in 95 Posts

    Mặc định Cảm nhận của hct sau 10 buổi chữa bệnh online (p1)

    CẢM NHẬN CỦA HOA CÁT TƯỜNG
    SAU 10 BUỔI CHỮA BỆNH ONLINE (Phần 1)

    "Ngồi đếm trăm năm thấy cũng dài,
    Thế rồi…không quá một tầm tay…
    Nghìn thu gói trọn trong gang tấc
    Thoảng đến rồi đi …như gió bay…

    Ngồi ngó trời xanh thấy cũng xa,
    Khi nao nhắm mắt tới thiên hà
    Nay còn mai mất phù du lắm
    Trời đó người đây…ai cũng qua…

    Ngồi ngắm hoa tươi nở rộn ràng,
    Sáng tươi chiều úa tối rụng tan…
    Dung nhan giữ mãi làm sao được
    Chỉ có "thiền định" trường tồn với thời gian

    Ngồi ngóng Côn Sơn trong sương khói
    Bốn bể năm châu tụ về rồi
    Hỏi mây cho gởi tình thương nhớ
    Về Nguyệt Quang viên ta tôn thờ

    Duyên đến duyên đi định sẵn rồi
    Chỉ cần tâm thiện sẽ an vui
    Lợi danh thoảng nhẹ như mây khói
    Thiền định thiên thu với nụ cười".

    Vâng. Duyên đến nên HCT được chữa bệnh đợt này cùng 1 nhóm gồm có 10 bệnh nhân, trong 10 buổi liên tiếp. Buổi chữa bệnh đầu tiên băt đầu từ thứ 4 ngày 9 tháng 8 năm 2023 và kết thúc vào thứ 2 ngày 02 tháng 10 năm 2023 dương lịch.
    Từ ngày đầu khi bắt đầu được khám và chữa bệnh- thì trước tiên là hau chữ Tâm an. Tâm an vì bắt đầu được chữa bệnh một đợt cũng khá dài ... đương nhiên bệnh nặng sẽ thuyên giảm đi nhiều, còn một số bệnh lặt vặt thì sẽ khỏi. Có thể nói đây là một tâm thế chưa xuất quân đã nắm chắc phần thắng trong tay ...
    Bụng cứ bảo dạ vậy là yên tâm rồi. Mà làm sao cũng lại từ một chữ Duyên, 41 năm nay bụng dạ không sao, mà bây giờ lại bị Trào ngược dạ dày (nội dung này sẽ có một bài viết riêng); rồi lại vẫn là cái bệnh mãn tính Mất ngủ nó hành tới hành lui ...
    Vậy mà nhờ có được chữ Duyên, sau mười buổi chữa bệnh HCT cảm nhận được: Tâm càng an hơn, đầu óc thanh thoát, nhẹ nhàng hơn, ... Cũng nhờ có những lần chữa bệnh như thế này mà HCT đã vượt qua những thứ tưởng chừng như không thể vượt qua, trong nhiều ngày, nhiều tháng.... Mọi thứ đều thay đổi theo hướng tốt hơn ...Điều tốt nhất HCT đang có được là mỗi buổi sáng mặt trời mọc, HCT biết mình đang sống và muốn được sống tiếp ..HCT xin chân thành cảm ơn Thầy Huệ Tâm, các Thầy thuốc trong không gian, ... đã chữa bệnh cho con đợt này. (Còn nữa)
    Hà Nội ngày 03 tháng 10 năm 2023
    HOA CÁT TƯỜNG

  2. 14 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoa Cát Tường

    Diệu Hồng (06-10-2023),hiepqf3 (05-10-2023),hongvulien (19-10-2023),MinhTam8 (08-10-2023),NguyetQuangTu (04-10-2023),PHUCLONG (05-10-2023),Phương Nam (09-10-2023),tamminh (04-10-2023),THANHTINH (05-10-2023),Trung Nghĩa (04-10-2023),tuluyenthantam (14-11-2023),TuMinh (07-10-2023),Vidieu (06-10-2023),Đức Tin (05-10-2023)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •