Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Chia sẻ kết quả chữa bệnh
-
13-09-2023, 22:36 #1
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Sep 2017
- Bài viết
- 18
- Cảm ơn!
- 877
- Thanked 314 Times in 14 Posts
Chia sẻ kết quả chữa bệnh
Thời gian tôi rời xa Bệnh viện tây y để chuyển sang điều trị tại bệnh viện của Thầy thấm thoát cũng đã hơn 6 năm rồi. Khoảng tháng 9/2017 sau khi đã tiến hành phẫu thuật 3 lần tại bệnh viện TW (vào năm 2014, 2016) tôi đi khám định kỳ lại và bác sĩ lại thông báo là "u máu trong thân đột sống" của tôi đang phát triển to trở lại và đã gây chèn ép dây thần kinh, phải nhập viện để điều trị. Lại một lần nữa tôi nhập viện như bước vào một “cuộc chiến” nữa với bệnh tật mà không biết đến khi nào mới đến hồi kết. Tôi nhập viện, bệnh viện rút kinh nghiệm sau khi đã 3 lần phẫu thuật cho tôi, đặc biệt là lần phẫu thuật thứ 3, bệnh viện đã hội chẩn rất nhiều lần thậm chí còn mời cả nguyên phó GĐBV đã về hưu là BS đầu ngành vào để tham khảo ý kiến và trực tiếp theo dõi phẫu thuật, nhưng cuối cùng vẫn chưa thành công được; do vậy lần này phải có phương án, phương pháp nào để có hiệu quả; qua nhiều lần hội chẩn, các bác sĩ nhận thấy rằng nếu tiếp tục phẫu thuật thì rất khó để tiếp cận hết vì “u máu” ăn theo các mạch máu trong thân đốt sống, do đó lại tiếp tục phải cắt thêm phần đốt sống nữa, như vậy là quá nguy hiểm, hệ lụy để lại rất lớn; các phương án không thể giải quyết triệt để vấn đề được; cuối cùng kết luận của bệnh viện là chuyển sang phương án tạm thời là điều trị bằng phương pháp “xạ trị” để hy vọng kìm hãm sự phát triển của u máu và có thể an toàn hơn; nhưng trong quá trình xạ trị thì cũng có nhiều các tác dụng phụ, như tia phóng xạ mà đi đến đâu thì sẽ phá hủy các tế bào chỗ đó, đường ruột có thể bị mủn và xương sống chắc chắn sẽ bị giòn, dễ gãy; trong khi đó các lần phẫu thuật trước cột sống của tôi đã bị cắt gần 3 đốt sống rồi.
Như tôi đã từng chia sẻ ở các bài viết trước, tôi đã rất tin tưởng rằng khoa học hiện đại bây giờ rất phát triển và có thể điều trị được nhiều loại bệnh nan y cũng như bệnh của tôi, nhưng giờ đây nó chỉ dừng lại ở phương án “ tạm thời”, niềm tin của tôi đã bị sụp đổ, bao nhiêu hy vọng giờ không còn, tôi đã tự đặt ra cho mình rất nhiều câu hỏi, nhiều tình huống để mà tự mình tìm ra câu trả lời... Trước đó, được sự hướng dẫn, giúp đỡ của một người anh, tôi đã biết sơ qua về phương pháp chữa bệnh bằng KCTL và tôi đã tập một số bài tập cơ bản của KCTL; trong thời gian ở Bệnh viện TW tôi cũng đã tập đều đặn các bài tập của Thầy. Nên trong lúc này đây, tôi chỉ còn cách là “cầu cứu” đến Thầy Huệ Tâm; tôi đã mạnh dạn viết thư gửi cho Thầy bằng sự chân thành và gửi gắm niềm hy vọng của tôi đối với Thầy; thật là may mắn và phúc đức cho tôi khi Thầy đã đồng ý chữa bệnh cho tôi; được gặp Thầy là tôi như “đã tìm thấy ánh sáng ở cuối đường hầm”.
Được Thầy chữa bệnh nhiều đợt và quá trình tập luyện, tôi luôn luôn tâm niệm rằng, phải luôn nỗ lực, cố gắng, kiên trì và tin tưởng tuyệt đối vào phương pháp chữa bệnh bằng khí công tâm linh của Thầy Huệ Tâm, có như vậy thì hiệu quả mới cao.
Hàng năm vào các dịp Thầy tổ chức các sự kiện, các hoạt động chung, các dịp chữa bệnh tập trung ở Côn Sơn, ở Hà Nội và chữa bệnh online tôi đều được Thầy Huệ Tâm cho tham gia cùng với gia đình KCTL, các lần đó tôi đều được Thầy tiếp tục khám và chữa bệnh trực tiếp hoặc chữa bệnh thông qua các bài tập, hoặc được chữa ở Bệnh viện ĐK 260819.
Trong đợt khám bệnh định kỳ của năm 2023 tại bệnh viện TW, ngoài việc khám tổng quát theo tiêu chuẩn, tôi cũng đã tranh thủ xin khám, kiểm tra lại bệnh “Nan y của tôi”, tôi đăng ký vào phòng khám quen thuộc và tình cờ đã gặp lại anh Trưởng khoa (người đã trực tiếp theo dõi, điều trị và mổ cho tôi 3 lần), hôm đó anh ấy trực ở phòng khám, vừa nhìn thấy tôi đi vào, anh ấy đã kêu lên rằng, “ôi thằng em Huy, lâu lắm rồi anh không thấy mày đi khám, anh cứ tưởng chú mày “tèo” rồi chứ”, nghe anh ấy nói như vậy tôi cũng hơi giật mình, thứ nhất là rất lâu lắm rồi, khoảng hơn 6 năm rồi, bao nhiêu bệnh nhân mà anh ấy vẫn nhận ra mình, thứ hai là không biết anh ấy nói đùa hay là nói thật mà lại tưởng mình “tèo rồi”. Sau đó anh ấy kể chi tiết và hứng khởi trường hợp của tôi với cô Điều dưỡng bên cạnh là Bệnh nhân này là trường hợp rất đặc biệt, bệnh rất hiếm gặp và là ca rất khó của BV…anh ấy còn bảo với tôi là anh mừng vì chú còn khỏe mạnh và đi lại vẫn tốt và nói đùa với tôi là đợt này có nhập viện và mổ nửa không chú, hay nản rồi; tôi chỉ biết cười và nói, em cảm ơn anh, nhưng giờ nói mổ là em sợ lắm rồi ạ.
Tôi nói vậy vì trong lòng tôi đang nghĩ về BVĐK 260819 của Thầy, nơi có Thầy Huệ tâm và các vị Thần y luôn hết mình vì các Bệnh nhân. Tôi khỏe mạnh như ngày hôm nay là bao nhiêu công sức, tâm huyết của Thầy và các vị Thần y trong không gian đã dành cho tôi và các bệnh nhân.
Con rất biết ơn Thầy, con cảm ơn Thầy rất nhiều ạ!, để thể hiện lòng biết ơn đó, con chỉ biết chuyên tâm, chăm chỉ luyện tập, rèn luyện bản thân, sống tốt hơn, cũng như thông qua các bài tập mỗi ngày được chữa một chút, thêm một chút để giảm gánh nặng cho Thầy, con nghĩ đó cũng là một cách để đền đáp công ơn đối với Thầy, có như vậy Thầy mới có thời gian để làm những việc rất quan trọng và chữa bệnh cho các bệnh nhân khác nữa.
Con xin cảm ơn Thầy Huệ Tâm và gia đình KCTL đã luôn quan tâm, động viên, chia sẻ, dạy bảo để con có được như ngày hôm nay!View more the latest threads:
- Nhật ký chữa bệnh trong Bệnh viện của Thầy
- Những ngày tháng kinh hoàng
- Kết quả chữa bệnh online đợt 11
- Nhật ký chữa bệnh
- Chia sẻ chữa bệnh online Đợt 10
- Chữa đa nang buồng trứng tại bệnh viện của...
- Chia sẻ kết quả chữa bệnh
- Kết quả chữa bệnh online đợt 8
- Bệnh viện hạnh phúc :)
- Kết quả chữa bệnh online nhóm 2 - Đợt 6
-
28 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hieuhoc
bần tăng (20-09-2023),cảnh thắng (19-09-2023),Hoa Cát Tường (01-10-2023),kiencuong304 (19-09-2023),Lê Minh (21-09-2023),manhtuongngo (17-09-2023),Minh Toàn (17-09-2023),nganuoc (07-10-2023),Ngô Minh Thành (16-09-2023),NguyetQuangTu (15-09-2023),PhongThuyGia (19-09-2023),Tamhuongthien (18-09-2023),Thanh Bình (21-09-2023),Thanh Quang (16-09-2023),theoThầy (13-10-2023),thiện tai (16-09-2023),Thiện Tâm An (17-09-2023),Thutrang (18-09-2023),tiendung23680 (24-09-2023),trangpham (19-09-2023),tranquang1510 (16-09-2023),tuluyenthantam (21-09-2023),TuMinh (16-09-2023),Vidieu (16-09-2023),youme (16-09-2023),Đậu Đậu (17-09-2023),Đức Tin (05-10-2023),ĐINHQUANG HIỆP (16-09-2023)