Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Feb 2014
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    161
    Cảm ơn!
    3,577
    Thanked 3,503 Times in 155 Posts

    Mặc định Dâng hương tri ân ngày 27/7 tại nghĩa trang xã Hòa tiến


    Ngày 27/7 hằng năm là ngày tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ dân tộc, bảo vệ đất nước Việt Nam. Mọi năm, tại cơ quan chúng tôi, trong phong trào Đoàn thanh niên đều tổ chức sự kiện dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ Ngọc Hồi, huyện Thường Tín, TP Hà Nội. Riêng năm nay, chúng tôi được tham dự thêm một khóa đào tạo do Đoàn thanh niên cấp trên tổ chức tại Đà Nẵng, cùng với đó là tổ chức chương trình thắp nến, dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ Hòa Tiến tại xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng nhân dịp 27/7 để tri ân, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

    Quá trình di chuyển trên xe ra nghĩa trang, tôi tâm niệm xin Thầy giúp tôi dồn năng lượng ra bên ngoài, tạo thành lớp bảo vệ vững chắc cho cơ thể, tránh bị khí lạnh, khí xấu ở nghĩa trang xâm nhập vào cơ thể và xin được Thầy, các vị bề trên bảo vệ trong quá trình vào nghĩa trang.

    Bắt đầu vào đến nghĩa trang, tôi cảm nhận được năng lượng lạnh, âm u ở đây. Chúng tôi vào làm lễ dâng hương, thắp nến, tôi tâm niệm xin được tri ân các Anh linh của các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc để chúng tôi có được những ngày bình yên như hiện tại.

    Sau đó tôi tâm niệm “Con tâm niệm xin Thầy Huệ Tâm, các vị bề trên giúp con, con tâm niệm xin mời HVLB xuất hiện, con tâm niệm xin mời Linh quang đèn chiếu và Linh quang chổi quét sạch khí xấu trong khu vực, con tâm niệm xin mời Linh Quang từ linh cầu khí nhà Phật phát xuống toàn bộ khu đất, Linh Quang Phật pháp giúp đỡ quét sạch khí xấu trong khu đất của nghĩa trang, Linh Quang Phật pháp giúp đỡ chữa bệnh cho các vong, thú có trên khu đất. Linh Quang Phật Pháp chữa bệnh cho vong, Linh Quang phân loại các vong, Linh Quang giáo hóa các vong xấu, Linh Quang an lành, hạnh phúc, độ trì các vong, giúp đỡ các vong có trên khu đất. Con tâm niệm xin Thầy Huệ Tâm giúp đỡ chữa bệnh cho vong hồn của anh hùng liệt sỹ. Sau đó tôi tâm niệm xin người của Thầy giúp đưa các vong về nơi cần đến và xứng đáng được đến”.

    Sau đó chúng tôi đi xuống khu mộ thắp hương cho các khu mộ, tôi thấy vẫn còn nhiều ngôi mộ vô danh và nhiều người ngã xuống khi mà tuổi đời còn chưa được 20, có những ngôi mộ mà ngày nhập ngũ và ngày hy sinh chỉ cách nhau 1 thời gian rất ngắn.

    Nhiều ngôi mộ còn chưa xác định được danh tính




    Bầu trời tại nghĩa trang xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng ngày 27/7/2023

    Kết thúc buổi lễ, tôi thấy tâm trạng nhẹ nhàng, thanh thản và cảm thấy khí ở khu vực đã tốt hơn rất nhiều. Những tia nắng cuối chiều như những luồng Linh quang vẫn đang tiếp tục chiếu xuống khu đất.


    Tôi ra xe mà trong lòng vẫn còn những xúc động, luôn luôn biết ơn những anh hùng đã ngã xuống. Lên xe tôi thấy cơ thể hơi đau đầu nhẹ, tôi nhăm mắt tâm niệm xin Thầy và các vị bề trên giúp con xả bỏ hết các khí độc, khí xấu, khí lạnh ra khỏi cơ thể. Chừng khoảng 5 phút thì cơ thể đã khỏe hơn.

    Chúng con xin tạ ơn Thầy, tạ ơn các vị bề trên đã luôn độ trì, dạy bảo và giúp đỡ chúng con.


  2. 24 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Ngô Minh Thành

    bần tăng (10-09-2023),cảnh thắng (09-09-2023),Diệu Hồng (10-09-2023),haixuyentb (15-09-2023),Học Thầy (13-09-2023),Hoasentrang (11-09-2023),hongvulien (11-09-2023),manhtuongngo (09-09-2023),nganuoc (07-10-2023),PhongThuyGia (15-09-2023),Phương Nam (12-09-2023),Tamhuongthien (18-09-2023),tamminh (15-09-2023),tam_thuc (11-09-2023),Thanh Bình (11-09-2023),theoThầy (11-09-2023),Thutrang (11-09-2023),tiendung23680 (12-09-2023),trangpham (13-09-2023),Trung Nghĩa (15-09-2023),TuMinh (11-09-2023),youme (10-09-2023),Đại Minh (11-09-2023),Đậu Đậu (10-09-2023)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •