Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1
    Ngày tham gia
    Feb 2013
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    164
    Cảm ơn!
    5,977
    Thanked 4,966 Times in 163 Posts

    Mặc định Điều tôi nhận ra sau một chuyến đi

    Tôi vừa mới có chuyến công tác nước ngoài sang thăm nhà máy của đối tác. Cũng đã 5 năm rồi tôi mới quay trở lại thăm họ. Phong cảnh và con người vẫn vậy, chỉ có không khí không nhộn nhịp bằng trước khi dịch Covid-19 diễn ra.
    Đối tác của chúng tôi là một tập đoàn khá lớn trong khu vực. Tổng diện tích của nhà máy của tập đoàn khoảng 10 héc ta, tổng vốn đầu tư khoảng gần 100 triệu USD và xuất khẩu sản phẩm đi hơn 100 quốc gia. Ngày trước, mỗi khi chuẩn bị sang làm việc với họ, tôi thường thấy hồi hộp và kém tự tin. Khi làm việc thì tôi thường ở thế thấp hơn so với đối tác. Tôi cảm thấy họ lớn hơn và giống như anh của tôi vậy.

    Sau 5 năm, lần đi làm việc này thì tôi lại thấy khác. Tôi có cảm giác bình tĩnh đến lạ, nhẩn nha từ việc chuẩn bị cho đến khi bắt đầu chuyến đi. Gặp đối tác, sau khi bắt tay chào hỏi, họ mời tôi vào phòng làm việc. Tôi ngồi xuống với tâm thế rất vững chãi và bình tĩnh. Tôi cảm thấy tâm của mình tĩnh hơn những lần trước nhiều. Lần này, dường như tôi cảm thấy họ là người có vẻ không bình tĩnh và thậm chí còn hơi bối rối ... Tôi thấy mình lớn hơn trước đây rất nhiều theo cái nghĩa của một con người trưởng thành hơn hẳn. Giám đốc phụ trách bán hàng quốc tế của nhà máy nói rằng nhiệm vụ của chúng tôi là phục vụ bạn. Điều này họ chưa từng nói ở những lần trước. Tôi không hiểu và mang những điều này về hỏi Thầy. Thầy giải thích rằng khi năng lượng của con lớn ở mức lấn át được người ngồi đối diện thì họ sẽ cảm thấy họ nhỏ bé hơn con - điều đó người ta thường nói là bị át vía.



    Sau mỗi chuyến đi, tôi đều nhìn lại những việc đã làm. Chuyến đi lần này, tôi cảm thấy mình đã lớn hơn trước đây khá nhiều. Khi theo Thầy, nếu mình nhìn vào bản thân mình chỉ tính trong thời gian ngắn hạn theo ngày hoặc tuần, sẽ khó để nhận ra mình có sự thay đổi khác như thế nào. Nó không phải là một con số hay một hình ảnh cụ thể gì đó để có thể so sánh được ngay. Nhưng trong một khoảng thời gian đủ dài, tôi tin là anh chị em học trò chúng ta sẽ đều thấy mình thay đổi rất nhiều, tiến bộ rất nhiều so với trước đây. Nói một cách khác là mình thấy mình lớn nhanh hơn bình thường! Sau một thời gian nào đó chúng ta không chỉ lớn hơn trước về thể chất mà chúng ta nhận thấy rõ mình lớn hơn về kinh nghiệm về tư thế làm người …Thầy đã trao cho ta một kinh nghiệm sống phong phú, dầy dạn và hơn nữa Thầy đã trao cho ta một năng lượng lớn hơn hẳn trước đây…

    Con cảm ơn Thầy đã luôn dành công sức và tâm huyết để dạy bảo lũ học trò nhỏ dại chúng con ạ!

    /
    Lần sửa cuối bởi Đại Minh, ngày 08-09-2023 lúc 11:51.
    "Còn phải học nhiều! " - "Tâm vô ngã hay ngã vô tâm"

  2. 46 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Đại Minh

    bần tăng (08-09-2023),Hanhthong (08-09-2023),Học Thầy (13-09-2023),hiepqf3 (13-09-2023),Hieuhoc (14-09-2023),Hoa Ban Trắng (07-11-2024),HoangSyHiep (08-09-2023),hoatuyet (22-09-2023),hongvulien (08-09-2023),huongtamlinh (08-09-2023),kiencuong304 (08-09-2023),lê chí công (08-09-2023),longtadinh (18-10-2023),Lungnhi (10-11-2024),manhcao277 (08-09-2023),manhtuongngo (08-09-2023),Một điều lành (10-09-2023),nganuoc (19-09-2023),Ngô Minh Thành (08-09-2023),Nghệ Linh (08-11-2024),Nguyễn Quyên (08-09-2023),Nguyệt Lan (07-11-2024),NguyetQuangTu (08-09-2023),PhongThuyGia (09-09-2023),phuongdet (16-09-2023),phuongngoc (16-09-2023),Phương Nam (08-09-2023),Tamhuongthien (06-11-2024),tamminh (12-09-2023),tam_thuc (11-09-2023),Thanh Quang (13-11-2024),theoThầy (09-09-2023),thiện tai (08-09-2023),Thutrang (11-09-2023),tiendung23680 (10-11-2024),trangpham (19-09-2023),tranquang1510 (08-09-2023),Trần Kim Cương (08-09-2023),Trung Nghĩa (06-11-2024),TuMinh (08-09-2023),Vidieu (08-09-2023),youme (09-09-2023),Đậu Đậu (08-09-2023),Đức Thành (11-09-2023),Đức Tin (07-11-2024),ĐINHQUANG HIỆP (08-09-2023)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Feb 2013
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    164
    Cảm ơn!
    5,977
    Thanked 4,966 Times in 163 Posts

    Mặc định

    Ngồi thiền là một cụm từ mà người đi học khí công chắc chắn rất quen thuộc. Tuy nhiên tôi tin chắc rằng không phải ai cũng thích ngồi thiền, vì tôi cũng từng là một người như vậy. Ngồi thiền chỉ thấy tê chân, ngồi mãi mà chẳng thấy hết bài, sao mà bứt dứt khó chịu thế… Muôn vàn suy nghĩ, hình ảnh trong đầu cứ nhảy múa khi nhắm mắt lại. Và mỗi khi nghĩ đến ngồi thiền là một thử thách lớn đối với chính tôi.

    Khoảng thời gian 2 năm trở lại đây, tôi bắt đầu quyết tâm và lên kế hoạch khi ngồi thiền. Một kế hoạch cẩn thận hơn. Trước đây là cứ đến khi ngồi thiền là tôi mới mở điện thoại ra, lướt lướt danh sách các bài thiền và thích bài nào thì tập bài ấy. Nhưng tập mãi cũng chẳng thấy hiệu quả nhiều. Tập bao lâu xong vẫn thế, vẫn là một vòng luẩn quẩn ko hiệu quả, cũng chẳng thành thục được bài luyện nào cả.
    Và tôi lên kế hoạch luyện tập đủ 100 ngày liên tiếp với một bài luyện. Một ngày chia làm 2 lần, linh pháp và thực pháp. Một ngày ít nhất luyện tập 2 bài, nhiều sẽ là 3 bài. Kết hợp cùng luyện tập thể dục thể thao điều độ. Sức khoẻ của tôi cải thiện rõ rệt. Một ngày chỉ cần ăn 2 bữa là bữa sáng và bữa tối mà sức khoẻ vẫn rất tốt, không hề cảm thấy mệt mỏi. Trước đây tôi rất sợ gió, chỉ cần có quạt thổi thẳng vào người là tôi mệt ngay lập tức. Nhưng sau khi lên kế hoạch luyện tập tốt, tôi ngồi trước gió thoải mái không vấn đề gì, chạy xe máy đường dài cũng vẫn rất khoẻ mạnh. Làm việc từ sáng đến tối vẫn rất minh mẫn, không bị tình trạng mệt mỏi uể oải như ngày trước.

    Đầu năm nay, tôi có tham dự một buổi học trực tiếp mà Thầy dạy ở CS. Tôi nhớ một câu nói của Thầy ở lớp là đối với người học khí công, bài luyện là của Thầy, chỉ có thở thực công mới là của chính mình. Nghe xong tôi cũng không hiểu lắm, mà lúc ấy còn nghĩ bài luyện của Thầy tốt thế thì cứ tập để đạt hiệu quả cao, tại sao lại phải đi tự luyện tập thở làm gì nhỉ. Và thế là tôi vẫn cứ luyện tập theo bài của Thầy đều đặn. Quả thật là mọi chuyện rất tốt cho đến một ngày…

    Thời gian vừa qua là một khoảng thời gian khá phức tạp, vì vậy mỗi khi làm việc gì tôi đều cẩn trọng hỏi Thầy. Khi có một đợt đi công tác ở nước ngoài, tôi hỏi Thầy về việc có nên ngồi thiền hay không. Thầy dặn rằng sang nơi lạ thì không nên ngồi thiền. Chuyến đi của tôi kéo dài 7 ngày. Ngày đầu tiên thì thấy cũng bình thường không có quá nhiều vấn đề. Ngày thứ 2 thì bắt đầu thấy thiếu thiếu vì chưa ngồi thiền. Ngày thứ 3 thì rất mệt vì tôi phải di chuyển làm việc liên tục với tần suất cao, vì vậy năng lượng tổn hao rất nhiều, mà đồ ăn lại không hợp vì vậy lúc ấy tôi chỉ muốn ngồi thiền để hấp thu năng lượng cho đỡ mệt. Nhớ lại lời Thầy dặn thì tôi không mở bài thiền được. Lúc này tôi chợt nghĩ hay mình tự quán tưởng và thở vòng Nội chu thiên pháp xem sao. Sau một lúc một vòng luyện tập thì tôi thấy cơ thể đã ấm áp và khoẻ mạnh lên rất nhiều. Đến lúc này tôi mới hiểu ra câu nói của Thầy ngày đầu năm đã dạy chúng tôi.

    Quả thật là lời Thầy dậy thì phải luôn luôn lắng nghe, hiểu nhanh thì tốt, còn không thì lâu lâu mới hiểu cũng tốt lắm rồi. Con cảm ơn Thầy đã luôn dạy bảo điều hay và lẽ phải cho chúng con ạ! Con xin kính chúc Thầy mạnh khoẻ và bình an!

    Lần sửa cuối bởi Đại Minh, ngày 06-11-2024 lúc 15:31.
    "Còn phải học nhiều! " - "Tâm vô ngã hay ngã vô tâm"

  4. 34 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Đại Minh

    bần tăng (06-11-2024),Hanhthong (07-11-2024),Hieuhoc (11-11-2024),Hoa Ban Trắng (07-11-2024),HoangSyHiep (12-11-2024),Hoasentrang (06-11-2024),hongvulien (22-11-2024),kiencuong304 (08-11-2024),Lungnhi (10-11-2024),manhtuongngo (06-11-2024),Minh Toàn (07-11-2024),Ngô Minh Thành (14-11-2024),Nghệ Linh (08-11-2024),Nguyệt Lan (07-11-2024),NguyetQuangTu (06-11-2024),PhongThuyGia (09-11-2024),phuongdet (07-11-2024),Phương Nam (07-11-2024),Tamhuongthien (06-11-2024),tamminh (08-11-2024),Thanh Bình (11-11-2024),Thanh Quang (13-11-2024),thanhphong (08-11-2024),theoThầy (06-11-2024),thiện tai (07-11-2024),ThienTruong (06-11-2024),Thutrang (07-11-2024),tiendung23680 (10-11-2024),Trung Nghĩa (06-11-2024),tuluyenthantam (10-11-2024),TuMinh (09-11-2024),youme (07-11-2024),Đức Tin (07-11-2024),ĐINHQUANG HIỆP (07-11-2024)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •