Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2012
    Đang ở
    Hoang Hoa tham, Hanoi
    Bài viết
    133
    Cảm ơn!
    2,272
    Thanked 4,295 Times in 132 Posts

    Mặc định Chữa huyết áp bị tụt bất thường cho mẹ bằng Khí Công tâm linh

    Mẹ tôi có tiền sử bệnh tim, đã 75 tuổi. Cách đây khoảng hơn 1 tháng, giữa trưa tôi thấy bố gọi điện nói mẹ bị tụt huyết áp, người mệt lắm, con có thể lên xem mẹ thế nào không?

    Bình thường, bố tôi vốn rất ngại phiền con cái, nhất là giữa trưa là giờ ăn cơm, nhưng khi ông đã gọi, chắc mẹ tôi cũng bị nặng hoặc đặc biệt. Mẹ tôi vốn có tiền sử hay bị huyết áp cao, hàng ngày mẹ tôi vẫn phải uống 1 viên thuốc hạ huyết áp vào mỗi buổi sáng. Mẹ đang ăn trưa tại nhà thì thấy người rất mệt, mồ hôi vã ra nhiều, người run và khi đo huyết áp thì bị tụt xuống còn 90/60. Nhận được điện thoại thì tôi xuống ngay nhà bố mẹ.
    Khi tôi đến nơi thì bố đã kịp cho mẹ tôi uống nước gừng pha với chút nước đường ấm, sau đó thì mẹ tôi có đo huyết áp lên được 105/70. Nhưng mồ hôi vẫn tiếp tục vã ra, mẹ tôi có bảo là bà cảm thấy rất mệt, người vẫn bị run và bị lạnh toát.
    Những dấu hiệu hiện tại cho thấy bà đang có hiện tượng giống như là thoát dương. Đo lại huyết áp lần nữa thì huyết áp lại bị tụt rất nhanh, chỉ số là 60/40, huyết áp quá thấp và nguy hiểm đến tính mạng. Tôi cũng rất lo lắng nhưng tâm niệm phải bình tĩnh xử lý cho bà.
    Tôi tiến hành làm vài động tác sơ cứu, xoa chân, xoa tay, xoa vùng vai cổ gáy và dọc cột sống, làm ấm cơ thể để cho khí huyết lưu thông được tốt hơn. Tôi lại tiếp tục sử dụng bài học về việc điều chỉnh huyết áp của Thầy mà tôi đã có vài lần á dụng chữa cho bà, đó là:
    - Bước 1 : Thanh lọc toàn bộ cơ thể cơ bản, thanh lọc tạng tâm.
    - Bước 2 : Điều chỉnh toàn bộ hệ thống luân xa và các huyệt đạo theo hệ thống luân xa chuẩn, điều chỉnh luân xa tâm về đúng vị trí, điều chỉnh chiều quay và góc mở của luân xa tâm phù hợp với nhịp sinh học của cơ thể của mẹ tôi.
    - Bước 3 : Tôi xin Thầy Huệ Tâm cho thuốc Thiên sứ hộ tâm đan, thuốc Thiên sứ hộ tâm đan đi vào cơ thể và đi thẳng vào tạng Tâm.
    Sau đó tôi để cho bà nghe nhạc thiền là nhạc nền của diễn đàn trong vòng khoảng 10 phút như là khoảng thời gian để ngấm thuốc. Sau đó thì tôi xin điều chỉnh cho cơ thể của mẹ tôi về trạng thái cân bằng.
    Tôi đo lại huyết áp cho mẹ tôi thì huyết áp đã trở về bình thường ở mức 125/80. Để yên tâm hơn thì tôi vẫn yêu cầu mẹ tôi nằm nghỉ, thả lỏng cơ thể và 15 phút sau, tôi bật bài Thanh Khí Khai Tâm cho bà nghe.
    Sau khi trải qua lần bị tụt huyết áp như vậy, mẹ tôi bảo như vừa trải qua cửa tử, mẹ cũng bảo nếu không có con hôm nay ở đây, mẹ gọi xe cấp cứu có lẽ đã chết ở trên đường đến bệnh viện. Sao phương pháp của con hay thế nhỉ.

    Tôi thì luôn hiểu, đấy là nhờ hỗ trợ của Thầy và hệ thống của Thầy giúp đỡ thì tôi mới có thể làm được như vậy, và khi tôi có lòng tin thì tôi nghĩ tôi sẽ giúp mẹ vượt qua được thời khắc nguy hiểm nhất.

    Con xin cảm ơn Thầy Huệ Tâm, con xin cảm ơn các Vị Bề Trên và hệ thống của Thầy đã cứu mẹ con vượt qua lúc cận kề nguy hiểm ấy.
    "Tương lai chẳng phải tại Trời
    Tương lai , phụ thuộc vào người trần gian "

  2. 22 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hanhthong

    bần tăng (01-09-2023),Hoasentrang (01-09-2023),hoatuyet (22-09-2023),hongvulien (04-09-2023),Một điều lành (03-09-2023),nganuoc (07-10-2023),Ngô Minh Thành (07-09-2023),Nguyễn Quyên (08-09-2023),NguyetQuangTu (01-09-2023),PhongThuyGia (06-09-2023),tamminh (02-09-2023),Thanh Bình (01-09-2023),Thanh Quang (01-09-2023),THANHTINH (03-09-2023),theoThầy (05-09-2023),thiện tai (03-09-2023),tiendung23680 (12-09-2023),tranquang1510 (02-09-2023),TuMinh (04-09-2023),Vidieu (04-09-2023),Đại Minh (06-09-2023),ĐINHQUANG HIỆP (01-09-2023)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •