Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    457
    Cảm ơn!
    4,886
    Thanked 11,224 Times in 458 Posts

    Mặc định Chia sẻ về buổi lễ báo ân 2023

    Là học trò của Thầy, mỗi năm cứ vào tháng 7 âm lịch là tôi lại mong chờ đại lễ báo ân do Thầy tổ chức, bởi vì đây là buổi lễ mà ở đó chúng tôi được gặp gỡ, tặng quà, mời cơm và giao tiếp với ông bà, tổ tiên, người thân đã mất của mình.

    Buổi lễ năm nay được tổ chức tại đền thờ Tiến sĩ nữ đầu tiên của Việt Nam, bà Nguyễn Thị Duệ, còn được gọi là Bà Chúa Sao Sa. Vì hồi hộp và háo hức nên tôi đến sớm nhất đoàn, khi sân đền còn chưa có ai, và một không gian vắng lặng, thanh tịch, thanh khiết chào đón chúng tôi. Bà phụ trách đền còn khoe, “cô thấy không, chúng tôi đã chuẩn bị rất chu đáo đón đoàn nhà mình đấy..”

    Chỉ 1 loáng sau, đoàn chúng tôi gần 200 người đã ngồi kín sân đền và sẵn sàng cho buổi lễ. Buổi lễ năm nay được chia làm 3 phần.
    + Thanh lọc cơ thể cho đoàn
    + Giao lưu năng lượng với gia tiên, người thân đã mất
    + Chia sẻ những câu chuyện thú vị sau buổi lễ
    Ngoài ra Thầy còn đặc biệt cho những gia đình có người thân mới mất được trực tiếp gặp gỡ, truyện trò.


    (gần 200 người tham gia buổi lễ ngồi kín cả sân đền)

    Không rõ do tôi quá mong chờ buổi lễ này hay do thời tiết mấy hôm mưa nắng thất thường mà tôi khó ngủ 2 đêm nay, cứ thi thoảng tôi lại bị chợp mắt vài phút và lại gặp những giấc mơ gặp gỡ. Lúc thì mơ thấy mình trong 1 buổi lễ nào đó, lúc thì mơ thấy mình gặp gỡ rất đông người, lúc thì thấy mình cứ đi đâu rất xa, lúc thì cùng các đồng môn làm gì đó, ngay khi vừa giật mình tỉnh thì nhớ mà sau đó thì lại quên ngay. Trao đổi với 1 số đồng môn, cũng nhận được vài chia sẻ, cũng có người thì khó ngủ, toàn 2-3h sáng đã tỉnh giấc, người thì mơ thấy người thân đã mất….

    Ngay khi bắt đầu buổi lễ, Thầy đã cho chúng tôi vào kho của Thầy, nơi ấy có đầy đủ mọi thứ đồ mà người âm có thể dùng được. Thầy cho phép các học trò muốn lấy gì tùy thích để tặng người thân, gia tiên nhà mình. Năm nay, tôi đã xin cho mỗi người nhà tôi 1 viên linh đan. Xin cho mỗi người thân 1 món quà nhỏ. Còn bố tôi, ông chia sẻ xin 1 cái cối giã trầu và 1 chiếc vòng tặng bà nội. Không hiểu sao, năm nay tôi có cảm nhận rất lạ, tôi cứ nghĩ đến ai thì lập tức trong đầu tôi lại có hình ảnh 1 món đồ quà tặng gì đó, thế là tôi cứ theo chỉ dẫn vào kho xin đúng những thứ đó. Sau khi xin đồ ở kho, Thầy tổ chức 1 bữa tiệc mời các vong và cho phép chúng tôi xuất vía tham gia bưa tiệc này. Vừa mới chỉ nghe câu XUẤT của Thầy mà tôi đã thấy mình lao vút đi, và rồi cứ từ lúc đó, tôi không thể làm chủ được mình nữa.

    Tôi thấy trong lòng cuộn lên những cảm xúc nghẹn ngào, tôi cười, tôi khóc, tôi lúc thì thấy nhói trong tim, lúc lại hân hoan trong lòng.
    Tôi thấy mình được ôm vào lòng, được dựa đầu vào vai người nào đó, được ôm, được vỗ về
    Tôi cũng thấy tôi ôm những ai đó thật chặt, tôi rúc đầu tìm kiếm những yêu thương thân thuộc như của ông bà thời thơ bé
    Rồi tôi thấy tay tôi thoăn thoắt rót rượu, đưa ly
    Tôi cảm nhận 1 bầu không khí đông vui, rộn ràng, của sự đoàn tụ, gặp gỡ

    Tôi chợt thấy 1 vài hình ảnh những người thân đã mất của mình
    Tôi thấy bác tôi, một ông bác rất hiền lành tự dưng ra bảo: Cho bác đi học với
    Tôi thấy anh tôi, người anh mất vì bệnh tim khi còn khá trẻ cũng ra cười hì hì trêu đùa với tôi
    Tôi cảm thấy có lời hối thúc tôi rót rượu đi, mời rượu đi và tay tôi có thoăn thoắt làm điều này..


    (Tôi xin được cái ảnh chụp mình đang như ôm 1 ai đó)

    Cuộc gặp nào rồi cũng đến phút chia tay, khi Thầy hô các vía chuẩn bị về không gian của mình thì tôi giật mình, bâng khuâng, tiếc nuối, buồn bã và lưu luyến… Lúc ấy chỉ kịp trao quà, trao những nhắn nhủ, lời biết ơn của mình với họ hàng, gia tiên của mình.

    Buổi lễ kết thúc, tôi mở mắt, biết ơn Thầy mà mà nước mắt vẫn còn chưa kịp khô đi.

    Được học Thầy, được tu luyện theo Khí công tâm linh chúng tôi được Thầy cho bao nhiêu là đặc ân, trong đó Lễ Báo Ân hàng năm là 1 ân huệ lớn. Các vong đau yếu được Thầy chữa bệnh, những món quà mình muốn tặng người thân cũng được lấy từ kho của Thầy. Ngay cả những tâm nguyện của người thân đã mất cũng được Thầy giúp đỡ, hỗ trợ.


    (Cuối buổi lễ, Thầy cho các gia đình có người thân mới mất lên giao lưu trò chuyện)

    Chúng con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn hệ thống trong không gian của Thầy, BTC, BCS lớp đã tổ chức buổi lễ đặc biệt này để chúng con được gặp gỡ, tặng quà, thể hiện lòng biết ơn với gia tiên, tiền tổ, những người thân đã khuất của mình.

    Một lần nữa con xin cảm ơn Thầy rất nhiều ạ
    Lần sửa cuối bởi Hoasentrang, ngày 31-08-2023 lúc 10:58. Lý do: ct
    Đời thay đổi khi ta thay đổi

  2. 24 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoasentrang

    bần tăng (31-08-2023),cảnh thắng (31-08-2023),Diệu Hồng (01-09-2023),haixuyentb (07-09-2023),hoanlinh (31-08-2023),huongtamlinh (05-09-2023),lê chí công (30-08-2023),manhcao277 (31-08-2023),nganuoc (07-10-2023),NguyetQuangTu (30-08-2023),PhongThuyGia (31-08-2023),Phương Nam (31-08-2023),Tamhuongthien (31-08-2023),tamminh (07-09-2023),Thanh Bình (01-09-2023),thanhvinh (05-09-2023),theoThầy (05-09-2023),thiện tai (31-08-2023),Tieutrucxinh (03-09-2023),TuMinh (31-08-2023),Vidieu (31-08-2023),youme (31-08-2023),Đức Tin (31-08-2023),ĐINHQUANG HIỆP (31-08-2023)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •