Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Đang ở
    Đông Anh-Hà nội
    Bài viết
    4
    Cảm ơn!
    54
    Thanked 44 Times in 3 Posts

    Red face Cảm xúc Lễ Báo Ân 2023.

    Con kính chào Thầy!
    Tôi xin chào các bác, các cô cùng các anh,chị,em trong gia đình Khí Công Tâm Linh!
    Đây là lần đầu tiên vợ chồng tôi được tham dự Lễ Báo Ân do
    Thầy tổ chức tại Đền Bà Chúa Sao Sa và buổi lễ để lại trong tôi cảm xúc không bao giờ quên, tôi xin phép được chia sẻ cùng các cô bác ,anh chị trong diễn đàn!
    Mặc dù biết đến diễn đàn KCTL đã hơn 10 năm nhưng do nhiều nguyên nhân mà những năm trước tôi không tham gia được Lễ Báo Ân do Thầy tổ chức. Năm nay,khi đọc được thông báo thời gian,địa điểm tổ chức Lễ Báo Ân 2023,tôi bàn với vợ nhất định phải đăng ký tham dự. Từ 5h sáng tôi dạy thắp hương xin phép gia tiên về chuyến đi hôm nay và mong muốn được gặp gia tiên nhà mình trong Lễ Báo Ân. Vợ chồng tôi đi xe máy sang 34 Phan Kế Bính và đi xe chung cùng mọi người khởi hành khoảng 6h30. Khoảng 8h , xe đến đền Bà Chúa Sao Sa, mọi người xuống uống nước,nghỉ ngơi chờ đến giờ làm lễ.Vợ chồng tôi tranh thủ thời gian vào chùa làm lễ và vãn cảnh , cũng như đọc hiểu thêm về công lao của bà Chúa Sao Sa- Nguyễn Thị Duệ, nữ tiến sĩ duy nhất thời phòng kiến và có đóng góp to lớn cho nền giáo dục đương thời.
    Khoảng 9h ,mọi người ổn định chỗ ngồi và Thầy bắt đầu buổi lễ. Do thời tiết nắng nóng, Thầy đã ra lệnh đưa gió , đưa khí lạnh từ các dòng sông băng ,dòng suối về , làm cho không khí dịu mát hơn rất nhiều. Sau đó , Thầy cho mọi người ngồi thiền mục đích để thành lọc khí xấu ra khỏi cơ thể, để có trạng thái tốt nhất khi gặp gia tiên nhà mình. Đồng thời trong lúc thiền , Thầy cũng nhắc mọi người định tặng quà gì cho gia tiên nhà mình thì chuẩn bị sẵn tinh thần. Sau khi thiền thanh khí xong ,Thầy cho biết gia tiên của các thành viên tham dự lễ đã đến nhà Thầy từ hôm trước và được Thầy sắp xếp ở một không gian riêng biệt. Thầy cũng chia sẻ Thầy đã bị Mẹ Thầy trách vì đến sáng nay mới thông báo cho Cụ biết,qua đây tôi cũng rút ra bài học cần thông báo cho gia tiên nhà mình từ tối hôm trước để có sự chuẩn bị tốt nhất cho cả trần và âm.
    Sau đó , Thầy cho mở kho và cho xuất vía, đưa vía của mọi người vào kho của Thầy để chọn những món quà tặng cho gia tiên nhà mình. Tôi tâm niệm xin quần áo, giày ,mũ , nữ trang, cả xe máy cho gia tiên nhà mình mà không biết vía mình có mang hết không do cảm nhận còn kém . Sau khi các vía đã chọn xong,Thầy cho đóng kho và mở không gian của các vong gia tiên để vía có thể sang tặng quà ,mời rượu,gặp gỡ gia tiên nhà mình. Lúc này,tôi cảm nhận thấy niềm vui,xúc cảm trào dâng, nước mắt lăn trên má. Tôi tặng những món đồ đã chuẩn bị cho gia tiên nhà mình và thấy niềm hạnh phúc dâng lên mặc dù không nhìn được.Qua một thời gian , thời gian gặp mặt đã hết ,Thầy hô các vía trở lại cơ thể, mọi người trở lại trạng thái bình thường. Thầy hỏi các học trò ai có cảm nhận tốt đứng lên chia sẻ với mọi người về lúc gặp người thân của mình.Sau đó Thầy hỏi có ai có người thân mới mất mà muốn gặp nói chuyện thêm không?. Tôi đã giơ tay xin Thầy cho phép tôi được gặp Bố tôi,ông mới mất vào tháng 4 năm 2023 do bệnh ung thư phổi. Ngay khi Thầy mời Bố tôi về,tôi đã khóc oà không kìm được. Thầy cho biết bố tôi nằm cáng và rất yếu, nói chuyện khá khó khăn do cục u to ở cổ. Tôi tâm nguyện nhờ Thầy chữa bệnh giúp bố và thật vô cùng vui sướng khi Thầy đã nhận lời ,Thầy cho đưa bố tôi về bệnh viện tâm linh để chữa trị. Con xin cảm ơn Thầy rất nhiều,xin cảm ơn các y bác sỹ trong không gian đã và sẽ chữa cho bố tôi, tôi tin bố sẽ sớm khỏi bệnh. Sau đó , Thầy còn mời nhiều học trò khác lên gặp người thân của mình.
    Khoảng 10h30 Kết thúc buổi lễ, tôi trông Thầy khá mệt ,Thầy ngồi nán lại hỏi han mọi người,sau đó Thầy cùng mọi người trở về Nhật Nguyệt Linh Đường. Đây là lần đầu vợ chồng tôi được về Ngôi nhà chung Nhật Nguyệt Linh Đường. Khi vừa bước qua cửa,cảm giác dịu mát lan tỏa khắp người, cảm giác thoải mái khác hẳn không khí ơi ả bên ngoài.Vợ chồng tôi có mang tặng Thầy ít bịch phôi nấm linh chi,tôi tin ở nơi linh khí như NNLD , chúng sẽ phát triển tốt . Sau khi nghỉ ngơi, vợ chồng tôi được dùng cơm trưa thân mật với các anh chị em trong gia đình KCTL, được quen biết với nhiều anh chị,tôi mong rằng sau này được sự hỗ trợ,chỉ bảo nhiều hơn từ các anh chị đi trước. Ăn trưa xong,vợ chồng tôi ngồi nghỉ trong Nguyệt Quang Viên,nghe cô Diệu Hồng kể chuyện tu tập từ những ngày đầu gặp Thầy 12 năm trước , cảm ơn cô đã cho chúng cháu nhiều kiến thức bổ ích!
    Khoảng 14h, mọi người tập trung tại Nhật Nguyệt Linh Đường , Thầy cho mọi người ngồi thiền,thanh lọc cơ thể. Tôi cảm thấy năng lượng rất mạnh xoáy vào cơ thể. Người tôi nhiều lúc gồng cứng, hai tay đẩy mạnh như muốn đẩy khí xấu ra khỏi cơ thể! Sau khi kết thúc bài thiền, vợ chồng tôi chào Thầy ra xe về. Một lần nữa,con xin thay mặt gia đình cảm ơn Thầy rất nhiều, con xin hứa sẽ tu tập tốt hơn để có thể cảm nhận nhiều hơn trồng Lễ Báo Ân năm sau.
    Con chào Thầy!

  2. 22 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Nhất Tâm

    bần tăng (31-08-2023),Diệu Hồng (01-09-2023),Hieuhoc (02-09-2023),Hoasentrang (31-08-2023),huongtamlinh (05-09-2023),lê chí công (30-08-2023),manhcao277 (31-08-2023),Merci (02-09-2023),MinhTam8 (06-09-2023),nganuoc (07-10-2023),NguyetQuangTu (30-08-2023),PhongThuyGia (31-08-2023),Phương Nam (31-08-2023),theoThầy (05-09-2023),Tieutrucxinh (03-09-2023),trangpham (02-09-2023),tuluyenthantam (04-09-2023),TuMinh (31-08-2023),Vidieu (31-08-2023),youme (31-08-2023),Đức Tin (31-08-2023),ĐINHQUANG HIỆP (31-08-2023)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •