Từ báo hiếu cha mẹ tới báo hiếu Thầy
Vidieu là người có niềm tin lớn vào Thầy ngay từ lần gặp đầu tiên, cứ ngỡ như mình đã đi tìm Thầy từ rất rất lâu rồi. Nhưng cũng là người ít may mắn hơn các anh chị em đồng môn khác nhất. May mắn ít hơn ở chỗ ít được tham gia các sự kiện của lớp nhất, ít được đi chơi cũng như được đi làm việc cùng Thầy nhất và cũng ít được gặp Thầy nhất mặc dù trong lòng rất muốn. Chắc ít ai biết được trong các dịp được tham gia sự kiện của lớp KCTL Vidieu đều lặng lẽ nhận trông con để cho bố mẹ, anh em được tham gia đầy đủ, Vidieu nghĩ mình may mắn hơn vì được theo Thầy đi học, mình có niềm tin lớn vào Thầy thì dù có sóng gió nào cũng tìm cách để vượt qua nhưng những người thân thì khác, sóng to gió lớn có thể ngăn cản bước chân theo Thầy của họ. Đoán trước là sẽ không may mắn như kể ở trên nên từ hơn 6 năm về trước Vidieu có tự làm tặng mình bài thơ:
Đường về muôn nẻo dặm trường
Mải vui lạc bước biết nhường nào ra?
Thỉnh kinh mộng báo ta bà (Vidieu coi Côn Sơn là nơi để lấy chân kinh)
Côn Sơn nghìn dặm xa xa Thầy chờ! (Côn Sơn gần Hà Nội nhưng đối với Vidieu xa tới cả nghìn dặm)
Năm nay là năm Vidieu sinh bé, sẽ phải nhờ sự giúp đỡ của nội ngoai rất nhiều nhất là bà nội và bà ngoại. Sau khi sinh cơ thể người phụ nữ rất yếu đồng thời bà nội và bà ngoại sẽ phải rất vất vả trong tháng ở cữ của Vidieu. Nhân dịp này Vidieu chuẩn bị một số thực phẩm bổ dưỡng vừa là để lấy lại sức lực sau thời gian dài mất sức và sau sinh, cũng là để có cơ hội chăm sóc, bồi dưỡng sức khỏe cho hai bà luôn. Vidieu đã mua vài củ sâm nhỏ để tần gà cho hai bà cùng ăn nhưng đã không thực hiện được do thời gian này cả hai gia đình nội – ngoại nhà vidieu đều gặp hoạn nạn.
Vào dịp sinh nhật Thầy Vidieu nghĩ mãi mà không ra món quà gì thật tốt để biếu Thầy. Nghĩ tới mẹ, vidieu nghĩ ngay tới “Sâm Hàn Quốc” mà mình đã mua để chăm sóc cho hai bà, nhưng sinh nhật Thầy sẽ chọn loại Sâm nào tốt nhất trong số Vidieu có khả năng mua. Vidieu đã nhờ hàng xóm sang Hàn Quốc mang về…nhưng thời gian lại bị chậm so với lễ sinh nhật của Thầy.
Lễ Vu Lan năm nay Vidieu không được tham gia cùng mọi người như những năm trước. Thay vì buồn, vidieu nghĩ ngay tới lời Thầy dạy “Hãy báo hiếu cha mẹ từ khi còn sống”. Vidieu lại nhờ hàng xóm mang “Nhân Sâm” từ Hàn về để biếu bố mẹ nội ngoại, thời gian này bố mẹ cần nhiều nhất là sức khỏe. Vidieu luôn dặn lòng, Bố mẹ chồng cũng như bố mẹ đẻ, có chồng mới có các con của mình, hành động của mình chính là tấm gương phản chiếu lại cho thế hệ sau. Vidieu đã tự tay tần sâm cho mẹ ăn, nấu những thứ mà mẹ thích ăn, nói những lời mà mẹ muốn nghe…và thấy tự sâu trong lòng thấy thanh thản và vui biết bao. Niềm vui này các lễ báo ân trước Vidieu chưa từng cảm nhận được. Trước đây Vidieu luôn nghĩ tới Thầy nhiều nhất thì giờ đây Vidieu đã có thể chia thành 3 tuy có lúc nặng nhẹ khác nhau nhưng vidieu luôn cố gắng để cho cả 3 trọn vẹn nhất.
Rất khó để có thể trực tiếp nói lời cảm ơn vì tính cách con nó thế. Con xin được thông qua diễn đàn cảm ơn bố mẹ hai bên nội – ngoại đã sinh thành – dưỡng dục chúng con.
Con cảm ơn Thầy rất nhiều ạ!