.
http://i1321.photobucket.com/albums/...ps9pktkxsu.jpg
http://i1321.photobucket.com/albums/...ps5fgxc1rd.jpg
http://i1321.photobucket.com/albums/...psssrjwzlm.jpg
Cảm nghĩ thế nào là thuộc về các bạn!.
./
Printable View
.
http://i1321.photobucket.com/albums/...ps9pktkxsu.jpg
http://i1321.photobucket.com/albums/...ps5fgxc1rd.jpg
http://i1321.photobucket.com/albums/...psssrjwzlm.jpg
Cảm nghĩ thế nào là thuộc về các bạn!.
./
Thời khắc giao thừa chuẩn bị tới, con thay mặt gia đình con, con gửi lời chúc tết tới Thầy, Cô và đại gia đình. Con chúc Thầy, Cô và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và tình cảm tràn đầy.
Con xin gửi lời chúc tết tới các Thầy và anh chị học trò trong không gian, chúc các Thầy và anh chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Em xin gửi lời chúc sức khỏe, vạn sự như ý tới các anh chị học trò, đồng môn trong lớp KCTL, chúc các anh chị và gia đình năm mới sức khỏe, an khang thịnh vượng và gặt hái nhiều kết quả tốt trên con đường Đời - Đạo.
Nhìn những bức ảnh này con rất xúc động, chúng con rất nhớ Thầy, con muốn được ở bên cạnh Thầy để cùng Thầy đón năm mới, được dâng hương tới các Thầy các cụ bề trên trong thời khắc thiêng liêng và được nghe Thầy kể chuyện. Thầy cho chúng con về nhé..
Đầu xuân năm mới Bính Thân con thành kính gửi lời chúc mừng Thầy luôn luôn mạnh khỏe,thân tâm an lạc và hạnh phúc luôn đong đầy.
Xin gửi lời chúc tới toàn thể các cô bác,anh chị em trong gia đình KCTL một năm mới an khang thịnh vượng và tinh tấn trong tu luyện theo thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.
Thầy ơi, nhìn thì tưởng vắng, hoá ra lại rất đông. Thầy trò quây quần, thật ấm áp. Giá mà không phải vía mà là người thật được ở đó thì vui hơn biết bao nhiêu!
Chúc cả nhà mình năm mới vui vẻ, sum vầy, hạnh phúc! Con đường tu sẽ bớt dài vì luôn có đồng môn chung lối!
Con xin cảm ơn Thầy đã cho chúng con dược thấy hình ảnh thân thương của NNC vào thời khắc thiêng liêng của đất trời. Nhìn ảnh, con cảm thấy bâng khuâng nhiều cảm xúc, giá mà chúng con có thể về đón giao thừa và dâng hương lên các Cụ ….
Xuân mới đã về, con kính chúc Thầy và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tràn đầy niềm vui, thành công và toại nguyện.
Chúc tất cả thành viên đại gia đình KCTL một năm mới an khang, thịnh vượng, luyện tập tinh tấn và đạt nhiều thành công trên cả đường đời, đường Đạo.
Chúc cho Môn phái KCTL thuộc Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử ngày càng vững mạnh và phát triển, đạt được nhiều thành tựu.
http://i1321.photobucket.com/albums/...ps9pktkxsu.jpg
http://i1321.photobucket.com/albums/...ps5fgxc1rd.jpg
http://i1321.photobucket.com/albums/...psssrjwzlm.jpg
Cảm nghĩ thế nào là thuộc về các bạn!.
./[/QUOTE]
.
Đêm cuối năm trong ngôi nhà rộng rãi khang trang ở Côn Sơn chỉ có ba người, hai già và một cháu bé! Cũng thoáng buồn!
Sau giao thừa, tôi lên giường nằm...thì ra...Người về đông quá!
Một số Thầy của tôi về, các cụ trong dòng họ Đỗ về, một số bạn bè của tôi trong không gian về, vía của nhiều bệnh nhân về, tất cả vía của học trò trần tục đều về, vía học trò trong lớp Linh tâm hội tụ múa hát tưng bừng...
Chưa có tết nào được vui như thế!
Tôi tin rằng: Sau này khi mọi người rời bỏ thế giới trần tục thì tất cả những người tốt sẽ được về sống bên nhau.
Xin cảm ơn tất cả mọi người trong không gian, cảm ơn tất cả học trò đặc biệt là các con trong lớp LTHT, cảm ơn một số bệnh nhân và tất cả những người có tâm hướng thiện!
Xin chúc tất cả mọi người: Thân tâm khang thái, bản mệnh bình an!
Ở nơi xa con rất nhớ Thầy!
Hàng năm vào đúng thời khắc giao thừa con đều gọi điện chúc Tết Thầy đầu tiên. Năm nay vì một số lý do mà con không gọi điện cho Thầy vào thời khắc quan trọng được, trong lòng bộn bề. Đưa Vk đi ngủ mà nghĩ vẩn vơ không biết Thầy cô ở côn sơn thế nào? Có vui không? Bằng giờ năm ngoái đã gọi cho Thầy rồi mà năm nay chưa gọi được. Bằng giờ năm ngoái đã đang thiền để cầu bình an cho nhiều người mà năm nay vẫn chưa làm được. Đang suy nghĩ mông lung thì chìm vào giấc ngủ. Con thấy chị Nganuoc nắm tay chị Bảo châu tung tăng chạy về ngôi nhà chung chúc tết Thầy.
Sáng nay muốn gọi điện sớm cho Thầy mà sợ mất giấc ngủ của Thầy. Con rất nhớ Thầy Thầy ạ. Có lẽ vía của con còn yêu Thầy nhiều hơn cả con.
Nhân dịp năm mới, con kính chúc Thầy cô và gia đình năm mới luôn mạnh khỏe và bình an.
Con xin chúc các bác,các cô,các chú, các anh chị em trong gia đình khí công tâm linh luôn mạnh khỏe,vạn sự như ý
Con xin dành một phần năng lượng để cầu cho những người vô gia cư,những người không nơi nương tựa, trẻ em ,người già...không có Tết có một cái Tết ấm áp, có một nơi để đi về ...
Con chúc cho bản thân có một trái tim trong sáng, biết yêu thương, biết cảm thông, độ lượng bao dung, có một trái tim hướng thiện, một trái tim hướng Phật, là một người tốt thật tốt...
Thời khắc giao thừa điểm, sau khi cùng bố con làm lễ cúng giao thừa, nghênh đón quan Hành khiển năm mới. Trong lúc ngồi đợi tàn hương con đã thấy vía mình về Côn Sơn. Ở nơi đó, trong ngôi nhà chung đã có rất đông người. Cả các học trò trần tục đều về cả. Vui lắm... trong lòng con thấy vui, thấy nhớ nhà, nhớ Thầy. Con nói với Y Xuân: "vía về Côn Sơn rồi đấy". Không như mọi năm, năm nay ngồi uống rượu cùng mọi người trong gia đình, nhưng một phần tâm trí lại để ở ngôi nhà chung của KCTL.
Năm mới đã đến, con xin kính chúc Thầy, cô và toàn thể gia đình ta sức khỏe dồi dào và hạnh phúc.
Cám ơn Thầy đã đăng bức ảnh của ngôi nhà thân thương của chúng con vào thời khắc giao thừa. Nhìn bức ảnh con thấy lòng mình thật ấm áp – nơi đó có Thầy và các cụ, gia đình thứ hai của chúng con.
Con xin chúc Thầy, các vị bề trên và toàn thể gia đình KCLT một năm mới tràn đầy năng lượng yêu thương và đoàn kết!
Con chào Thầy ạ!
Khi thời khắc giao thừa vừa điểm cũng là lúc con ngồi thiền bài TKKT, con nghĩ đến Thầy đầu tiên, nghĩ đến ngôi nhà KCTL, con tâm niệm vía hãy về với Thầy, hãy đi chúc Tết Thầy. Ngồi thiền được 1 lúc thì con thấy nửa người bên trái lạnh như có gió thổi vù vù, nhưng nửa người bên phải thì thấy rất ấm. Đến khi gần hết bài thì con rùng mình, người lâng lâng.
Con chúc Thầy và các anh chị trong ngôi nhà chung mạnh khỏe. Con cảm ơn Thầy và các vị bề trên đã dẫn lối cho con đi trong cuộc đời trần tục này.
Nhìn Ngôi nhà chung con thấy ẩn chứa trong sự tĩnh lặng là cảm giác rất ấm cúng và trang trọng. Năm mới con xin chúc Thầy Cô và gia đình luôn hạnh phúc và an lạc. Chúc cho Gia đình KCTL ngày càng phát triển và gắn kết yêu thương.
Ngôi nhà chụp ban đêm nhưng thật ấm cúng, đơn giản nhưng thật trang nghiêm, cảm giác thông suốt, thoải mái , và an ổn lẫn với niềm vui không hiểu vì sao lại có trong khi con nhìn vào tấm hình thầy chụp !!!
Bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu. Không chỉ là suy nghĩ mà là nhìn ảnh ngôi nhà chung thôi là con muốn dừng ngay mọi thứ lại và đưa cả nhà về Côn Sơn luôn.
Nhớ gì mà nhớ da diết thế.
Dù vườn Nguyệt Quang chưa có cây khế ngọt mà sao lần nào về con cũng thấy có hình ảnh chùm khế thật sáng thật đẹp, thật ngọt đang lơ lửng trên cây trong vườn nhà.
Lũ trẻ thì nắm tay nhau tạo thành vòng tròn quanh gốc và bóng dáng Thầy kính yêu với nụ cười ấm áp đang truyền năng lượng vào các học trò nhỏ.
Nhớ thầy, nhớ nhà và mong tới ngày thứ 7 tuẩn này lắm ạ.
Thứ 7 tuần này con lại được về nhà.