Lễ Giải hạn năm Giáp Ngọ -2014
Đầu xuân năm mới người ta thường dành nhiều thời gian hơn cho việc đi lễ ở các đền chùa, người đi lễ để được thỉnh kinh niệm phật, người cầu bình an, người xin tài lộc…cầu cho quốc thái dân an. Đó không chỉ là tín ngưỡng mà còn là nét đẹp văn hóa trong tâm thức của người Việt.
Cũng thời gian này, việc cúng sao giải hạn diễn ra trong các đạo quán của Nho giáo, Phật giáo, Lão giáo và trong dân gian- cũng với mục đích cầu tốt lành, hóa giải tai ương. Hiện giờ trong nhân dân hay làm lễ giải hạn trong các chùa- tuy rằng việc giải sao không có trong giáo lý Nhà Phật nhưng phật giáo vào Việt Nam gặp nghi lễ tốt đẹp của nhân dân nên kết hợp lại, nhà chùa giúp dân bày tỏ nguyện vọng nơi cửa chùa. Vậy thì những điều tốt đẹp đó được làm thế nào cho đúng, cho hợp lý không phải ai cũng làm được. Như Thầy đã giải đáp thì Lễ giải hạn là do bên “chính quyền” làm chứ bên Phật không làm trực tiếp. Người đứng ra giải hạn thường là Thánh Mẫu hoặc Ngọc Hoàng hay các vị Thánh, Thần được ủy quyền (vị trí ở trong không gian cao hơn vị trí của Cửu Diệu Tinh Quân).Theo quan niệm, có chùm sao Cửu diệu tinh quân gồm 9 ngôi sao theo dõi số mệnh của người trần tục, cụ thể, có 5 vì sao xấu gồm sao La Hầu, Thổ Tú, Kế Đô, Thái Bạch, Vân Hán. Các sao tốt như Thuỷ Diệu, Thái Dương, Thái Âm và Mộc Đức. Tính chất tốt, xấu của các sao này cũng chỉ mang tính tương đối.
http://i384.photobucket.com/albums/o...58160805_n.jpg
(Ảnh: anh Hanhthong)
Trước kia khi chưa biết tới Khí công Tâm linh, chưa biết tới Thầy Nguyệt Quang Tử thì Bảo Châu luôn có một điều băn khoăn là: Tại sao trong Phật giáo có luật nhân quả mà việc cúng sao giải hạn lại tồn tại? và nếu giải được thì có giải được hết hạn không, thì Thầy đã từng nói về ý nghĩa của việc cúng sao giải hạn thế này: Trong năm thì ngôi sao chiếu mệnh luôn luôn chiếu thẳng xuống tham gia vào việc theo dõi điều chỉnh số mệnh của người đó trong một năm .Người được giải hạn phải là người có lòng thành tâm hướng thiện và đã tích đủ phúc đức để xứng đáng được hưởng việc thay đổi số mệnh trong năm theo chiều hướng tốt . Đối với những kẻ xấu thì không ai có thể giải cho họ được! Luật trời nghiêm minh hơn luật đời rất nhiều.Và tôi nghĩ đó còn là cái duyên may của mỗi người. Người giải hạn được là người có đủ quyền năng xoay ngôi sao đó chiếu lệch đi càng xa càng tốt nếu là sao xấu, nếu là sao tốt thì phải có cách để làm cho hiệu quả của cái tốt tăng thêm
Đến giờ Bảo Châu luôn nghĩ rằng những ai tìm được đúng nơi, đúng người Thầy quyền năng để giải hạn là điều vô cùng may mắn, việc giải hạn với nghi lễ trang trọng mà đơn giản đúng với ý nghĩa cầu mong. Bởi cúng sao không có nghia là dâng thật nhiều vàng mã vì các bậc bề trên ở một không gian khác, không dùng những đồ mà người trần tục cúng lễ, nó chỉ để thể hiện tấm lòng thành kính.
Năm nay với lòng thành kính và niềm tin vững chắc Bảo Châu cùng với đồng môn và những người thân ở khắp mọi miền háo hức chờ đợi để được Thầy đưa đi giải hạn. Việc tổ chức được các anh chị em chuẩn bị chu đáo và chi tiết phải có tấm lòng hướng thiện, học đạo và hành đạo thì mới có thể bỏ hết tâm sức vào việc tổ chức kỹ càng như vậy.
http://i384.photobucket.com/albums/o...26141598_n.jpg
(Ảnh: anh Hanhthong)
Bước vào tam bảo, dù rất đông nhưng mọi người nhanh chóng ổn định vị trí, trật tự để Thầy làm lễ:
“Chúng con xin dâng năm thức hương thơm,hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát, hương giải thoát tri kiến. Năm thức hương này kết thành đài mây sáng trưng pháp giới, cúng dường mười phương chư phật chư phật mười phương, cúng dường chư vị Bồ tát, cúng dường hội đồng thánh mẫu, cúng dường Ngọc Hoàng Thượng Đế, cúng dường chư Tiên, chư Thánh, chư Thần. Chúng con xin kính dâng lên Tam Bảo nhiều lẵng hoa thơm, nhiều mâm lễ vật, xin kính dâng lên các vị bề trên mỗi vị một lẵng hoa thơm, một mâm lễ vật.
Nam mô Nhật Nguyệt Quang Minh Phật, Nam mô Địa Vương Mẫu Phật, Nam mô Ta bà Giáo chủ bổn su Thich Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật, Nam mô Tây Phương Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, Nam mô mười phương chư Phật, chư Phật mười phương, Nam mô chư vị Bồ Tát. Kính lạy Hội đồng thánh mẫu. Kính lạy Ngọc Hoàng Thượng Đế. Kính lạy chư Tiên, chư Thánh, chư Thần.
……….
Xin kính mời Ngọc Hoàng Thượng Đế hiển linh giải hạn!”
http://i384.photobucket.com/albums/o...06560204_n.jpg
(Ảnh: anh Hanhthong)
Tiếng nhạc thiền vang lên làm cho Bảo Châu xúc động vô cùng, thấy mình và người thân và những ai được giải hạn hôm nay thật may mắn! Trong suốt thời gian ngồi thiền cơ thể như được sưởi ấm, và khoảng không trên bách hội chuyển dần từ vùng tối mù mịt cứ sáng dần ra cho đến khi tiếng nhạc thiền dừng lại. Lần này khi Thần Tài, Thần Lộc phát lộc đầu năm hai lòng bàn tay mình không còn ấm nóng như lúc trước nữa mà cảm giác như khí mát cứ xoáy trong lòng bàn tay “nhẹ bẫng” làm mình cứ bâng khuâng mãi!
http://i384.photobucket.com/albums/o...67511669_o.jpg
(Ảnh: anh Hanhthong)
Sau khi lễ giải hạn hoàn thành trên khuôn mặt mỗi người đều như rạng rỡ hơn, cùng với tiết trời mùa xuân mọi người trò chuyện hân hoan. Mong một năm an lành cho tất cả mọi người! Con xin kính tạ ơn các bậc bề trên, kính tạ Thầy vì những điều quý giá vô cùng mà chúng con nhận được!
Lễ Giải hạn năm Giáp Ngọ -2014
Kính thưa Thầy và tất cả các bác,các cô, chú, anh, chị, em trong Diễn đàn!
Đây là lần đầu tiên con tham gia chuyến đi giải hạn tại chùa Non Nước, Sóc Sơn, Hà Nội. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Dù con đã xem trước băng VIDEO năm ngoái do bạn hipqf3 đăng tải trên mạng, nhưng đúng là chỉ xem mà chưa cảm nhận được bằng chính tâm thức của mình. Con xin cảm ơn Thầy và các anh, chị trong Ban Tổ chức đã dành thời gian, công sức và tâm huyết của mình để tổ chức buổi lễ giải hạn đầu năm, đem đến niềm vui và hạnh phúc cho mọi người. Dù chưa cảm nhận được mình nhận được quà gì trong lễ Giải hạn, nhưng trong lòng con rất vui và thấy rất thanh thản. Con xin kính chúc Thầy cùng gia đình Thầy, cùng tất cả các bác,các cô, chú, anh, chị, em trong Diễn đàn một năm Giáp Ngọ dồi dào sức khỏe và an khang thình vượng.
Mỗi người sẽ có một cảm nhận chuyến đi khác nhau, riêng con vì đây là lần đầu tiên, nên con đi với lòng háo hức và tò mò. Trước đây, đi đâu con cũng bị say xe, nhưng lần này thì hoàn toàn tỉnh táo, con cũng không biết vì sao nữa, Thầy ạ.
Con đã được xem ảnh của Thầy trên diễn đàn, nhưng thực sự khi ở xe ô tô trước khi khởi hành, con nhìn thấy Thầy thì thật là lạ, con thấy thật sự xúc động. Con cứ nhìn, nhìn mãi Thầy ạ. Thấy Thầy với các anh chị nói chuyện vui vẻ, con cũng muốn chạy xuống để được tận mắt nhìn thấy Thầy gần hơn nữa mà sao con không dám. Hình ảnh Thầy thật gần gũi, thân thương, như Tiên ông vây. Con không biết nịnh ai bao giờ đâu Thầy ạ! Con chỉ biết nói thật lòng mình mà thôi.
Khi vào chùa, con thấy không khí ở đây thật trang nghiêm. Khi Thầy bắt đầu mời Ngọc Hoàng Thượng Đế làm việc, từ đâu một luồng khí lạnh ập vào con khiến con rùng mình. Trong suốt quá trình ngồi thiền, con cảm thấy hai tay thật lạnh, luồng khí xoắn qua kẽ tay con rất lạnh, tê buốt đầu ngón tay. Phía đầu bên trái của con hơi nặng. Lúc đó, xung quanh con nghe thấy mọi người ho rất nhiều. Rồi đến lượt con. Lạ lắm. Như có ai đó con cảm nhận rõ Thầy ạ, chọc nhói vào dây thanh quản trên cổ của con, và con muốn ho nhưng con tự nhủ không ho, nuốt vào. Nhưng rồi một lần nữa như có cây kim chọc tiếp con lần thứ hai, và lần này thì con không thể kìm được, con ho 2 tiếng. Con không biết có phải các cụ bề trên đang chữa bệnh, giải độc cho con hay không?
Lúc Thầy hô xòe tay nhận quà, con cũng cảm nhận được hai bàn tay con có cái gì đó đặt vào, nhưng con chưa có thể nhìn thấy. Con biết mình còn phải cố gắng tập luyện nhiều. Con mới tập nên chưa thể nhìn thấy là điều bình thường, phải không ạ?
Trên chặng đường về, con cũng được nghe chuyện các anh chị có người nhận được quà này, quà khác. Tất cả mọi người ai cũng vui. Nhưng đối với con, món quà ý nghĩa nhất là con được Thầy giải hạn cho chúng con, và chúng con cùng mọi người chụp ảnh cùng Thầy, đó là món quà vô giá nhất!
Con cũng mong anh, chị nào chụp ảnh thì đăng ảnh lên cho mọi người cùng xem nhé. Mỗi năm là một kỷ niệm. Và năm sau, con lại muốn được theo Thầy đi giải hạn!
Kính Thầy
Lễ Giải hạn năm Giáp Ngọ -2014
Hôm nay là ngày 17 tháng Giêng năm Giáp Ngọ (16/02/2014), các Học trò và gia đình học trò của Thầy lại nô nức cùng nhau đi về Chùa Non Nước (Sóc Sơn - Hà Nội) để tham dự lễ Giải hạn đầu năm Giáp Ngọ do Thầy chủ trì. Đây cũng là dịp để mọi người gặp nhau, chia sẻ cảm xúc và kinh nghiệm luyện tập cũng như những lời chúc an lành cho nhau trong năm mới. Đặc biệt hơn, những người chưa được gặp Thầy ngoài đời thực sẽ có cơ hội đuợc gặp Thầy.
Năm nay là năm thứ hai tôi may mắn được tham dự buổi lễ giải hạn của Thầy. Cảm xúc mỗi năm là khác nhau. Lạ thay, cả hai năm đều có mưa trước thời gian giải hạn. Năm ngoái, theo xe của Đoàn lên chùa giải hạn, tôi như một cô trò lần đầu tiên được đến trường, thấy cái gì cũng lạ nên chăm chú quan sát và chỉ dám đứng từ xa nhìn Thầy (mặc dù rất muốn được đến gần chào Thầy). Năm nay, vì lý do riêng nên tôi không đi cùng đoàn được. Trước ngày giải hạn một ngày, kế hoạch đi lên Chùa Non Nước bị thay đổi nên sáng nay tôi đưa mẹ đi cùng bằng xe máy. Trời mưa lất phất, không khí lạnh buốt nhưng tôi vừa điều khiển xe vừa tâm niệm "Thầy ơi, chúng con đang cố hết sức để lên kịp dự buổi lễ". May mắn sao khi đến chùa, mọi người đang tập hợp xếp hàng theo sao. Rồi lời Thầy cất lên giới thiệu xuất xứ các sao trong Cửu Diệu tinh quân và ý nghĩa của việc giải hạn.
Lời Thầy ấm áp, pha chút hóm hỉnh làm mọi người bật cười thoải mái trước khi vào lễ chính thức. Từng hàng sao bước vào chùa theo sự chỉ dẫn của vị chỉ huy trưởng tài ba là Thầy. Năm nay do số lượng người đông nên Thầy đã sắp xếp lập đàn giải hạn ngay tại tượng Phật lớn nhất của chùa. Các sao hạn nặng theo quan niệm dân gian được xếp ngồi cạnh tượng Phật như Thái Bạch, Kế Đô, La Hầu. Các sao nhẹ hơn ngồi xa hơn chút. Theo Thầy, sự xa gần chỉ là khoảng cách ước lượng còn mọi người đều được giải hạn như nhau theo danh sách đã đăng ký, kể cả không đến được nhưng có đại diện gia đình. Thầy giải thích qua về việc lễ giải hạn của Thầy không có vàng mã và kể về thử thách của Thánh Mẫu với con người vì đồ mã chỉ đốt tượng trưng, các vị bề trên không mặc đồ giấy, kể cả đốt. Thầy bắt đầu buổi lễ, trịnh trọng kính dâng lên các vị bề trên năm thức hương thơm bao gồm hương Giới, hương Định, hương Tuệ, hương Giải thoát, hương Giải thoát Tri kiến cùng những lẵng hoa thơm kèm mâm lễ vật và kính mời các vị bề trên theo thứ tự Phật - Thánh - Thần. Thầy mời Ngọc Hoàng Thượng đế hiển linh chủ trì cùng Cửu Diệu Tinh Quân trực tiếp giải hạn. Mọi người cùng nghiêm trang thành kính hướng về tượng Phật lễ bái và bắt đầu ngồi thiền. Ba mươi phút thiền trôi qua cũng khá nhanh với những cảm nhận khá lạ với tôi. Tiếng Thầy cất lên yêu cầu mọi người tham dự buổi lễ xoè hai bàn tay ra và mời Thần Tài,Thần Lộc về phát quà đầu năm cho các gia đình. Tất cả chúng tôi ai cũng đều cảm thấy hoan hỉ mặc dù không phải ai cũng cảm nhận hoặc nhìn thấy món quà đó. Với cá nhân tôi, một cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái và trong lòng tràn ngập niềm vui mà tôi không thể lý giải nổi đã là món quà vô giá. Mẹ tôi cũng cùng chung cảm giác và đây là lần đầu tiên bà tham dự. Hạnh phúc hơn nữa, chúng tôi được chụp ảnh với Thầy trước lúc chia tay.
Thầy ơi, gia đình chúng con cảm ơn Thầy rất nhiều về những gì Thầy đã làm cho chúng con cũng như tất cả mọi người. Lễ giải hạn năm ngoái đã cho con hai món quà vô giá là gia đình lớn của con được sum họp, hoà thuận sau 10 năm chia cắt và con sinh được đứa con khoẻ mạnh (thú thật là nhiều lúc ngắm con trong lúc ngủ con thấy khuôn mặt cháu rất giống đức Phật trong lúc toạ thiền - con mạn phép Phật so sánh như vậy ).
HAI MẸ CON HÀ VỚI THẦY
Còn lễ giải hạn năm nay chắc chắn sẽ đem lại cho gia đình con cũng như mọi người thật nhiều niềm vui. Chúng con mong hàng năm sẽ được tham gia để Thầy giải hạn. Thay mặt gia đình, con kính chúc Thầy dồi dào sức khoẻ, luôn có đủ năng lượng để chống lại những bệnh tật mà những thế lực đen tối đã gây ra cho Thầy và trên gương mặt của Người luôn nở những nụ cười phúc hậu vì có được lũ trò chăm ngoan, biết sống không chỉ bản thân mình.
Lễ Giải hạn năm Giáp Ngọ -2014
Chùa Non Nước - Sóc Sơn - Hà Nội nhộn nhịp, vui hơn ngày thường vì hôm nay, hơn 500 người đã có mặt để tham gia Lễ Giải hạn do Thầy Nguyệt Quang Tử chủ trì. Tâm trạng lo lắng của một thành viên của BTC, hồi hộp của một người mong được giải hạn và náo nức của một đứa trẻ chờ quà của Thần Tài đã làm cho tôi mấy đêm không ngủ. Buổi sáng thức dậy, hơi lo vì cơn mưa tí tách suốt cả đêm, sáng thì sương mù dày đặc, không khéo lại quá mù sang mưa thì gay go, bối rối, liệu buổi Giải hạn có bị ảnh hưởng gì không, liệu công sức của Thầy, trò bao nhiêu hôm, rồi sẽ thế nào? Nhưng rồi tôi lại an ủi mình: “Yên tâm đi, có Thầy rồi mà!”. Rồi tâm trạng phấn trấn lấn át đi nỗi lo âu, cả nhà tôi vui vẻ lên đường đến nhà Thầy. Bốn xe ôtô đi tập thể, mọi người đều đến rất đúng giờ! Đúng 8h, ôtô chuyển bánh. Trên đường đi, các cuộc gọi đến đã thông báo cho chúng tôi biết, mọi người đi xe riêng đã có mặt rất sớm, các bác ở Thái Bình là một trong những người tiên phong có mặt tại sân chùa Non nước từ lúc 7h . Sân Chùa dần đầy người.
Mọi người bắt đầu xếp hàng rất trật tự vào từng sao theo hướng dẫn của BTC.
http://i1229.photobucket.com/albums/...psa6152710.jpg
XẾP HÀNG TRƯỚC SÂN CHÙA
Năm nay do lượng người đăng kí đông hơn rất nhiều so với các năm trước nên việc bố trí chỗ ngồi đã làm BTC phải nghiên cứu rất kĩ lưỡng, vị trí ngồi của mọi người theo từng sao được sắp xếp rất cẩn thận, ngồi xung quanh 4 phía của Tượng Phật chứ không chỉ ngồi đối diện vị trí Phật ngồi như mọi năm. Rồi Thầy cùng BTC hướng dẫn mọi người đi vào chỗ ngồi của mình, thứ tự, trật tự và trang nghiêm. Các học trò tản ra thực hiện nhiệm vụ của mình, để đảm bảo mọi người đều ngồi đúng sao, đúng chỗ và thoải mái nhất cho việc ngồi thiền.
http://i1321.photobucket.com/albums/...ps2198f8b7.jpg
PHẬT TỔ THÍCH CA MÂU NI
Như mọi năm, Thầy giảng giải lại ý nghĩa của việc dâng sao giải hạn cho mọi người hiểu lại, đối với các sao có thể gây ra những tác hại xấu với người trần thì cùng với mức năng lượng của người đó, với sự cố gắng sống tốt và khả năng của người Thầy trực tiếp thực hiện Lễ, có thể làm giảm bớt hoặc hết hẳn vận hạn đen đủi mà đáng lẽ người đó phải chịu bằng cách đẩy và làm lệch hướng chiếu mệnh của ngôi sao tới người đó. Ngược lại, với các sao tốt, việc dâng sao làm cho những việc tốt đẹp mà người nhận sao được nhận có thể tốt hơn rất nhiều lần, tùy thuộc vào khả năng và mức độ tốt xấu của mỗi người. Trong buổi lễ hôm nay, khi Thầy khấn mời Ngọc hoàng thượng đế về trực tiếp làm lễ giải hạn, tôi lại chợt nhận ra cái cảm giác mà mình đã gặp và chỉ gặp 1 lần ở mỗi năm, trong lễ Giải hạn, cảm giác vui mừng, quen quen và vô cùng ấm áp, thân thiết.
http://i1321.photobucket.com/albums/...ps8b5fa620.jpg
NGỒI THIỀN Ở PHÍA TRƯỚC TAM BẢO
http://i1321.photobucket.com/albums/...ps40d8f8ee.jpg
NGỒI THIỀN Ở HẬU CUNG PHÍA TAY PHẢI
http://i1321.photobucket.com/albums/...psab6d6731.jpg
NGỒI THIỀN Ở HẬU CUNG PHÍA TAY TRÁI
Rồi cùng với tiếng nhạc réo rắt, êm ả, tôi như thấy có 1 cái cột bằng năng lượng từ chỗ Thầy, đi lên cao, rất rất cao. Có một số người đi đến, trong đó có 1 người rất to và sáng, xung quanh là một số người đi theo vòng tròn. Rồi bỗng nhiên, tôi tự thấy bộ quần áo mình đang mặc không còn đẹp đẽ như tôi đã từng nhìn thấy, lần này, nó rách rưới, cũ nát và tôi cảm thấy thật buồn. Có lẽ những điều mà tôi đang tiếp tục gánh chịu đã ảnh hưởng quá mạnh tới phần linh của bản thân. Một luồng ánh sáng chiếu trực diện tới mỗi người, tim tôi đau nhói, tức thở, tôi thấy mình thật tệ. Rồi bỗng nhiên, từ trên cao, có rất nhiều thứ giống như bột màu trắng, giắc xuống tất cả mọi người. Sao lại thế nhỉ??? Trông nó nhẹ nhẹ giống hình những bông tuyết mà tôi thường được xem trên tivi, lại giống như bột mì, chẳng hiểu nó là cái gì. Chỉ biết rằng sau đó, tôi thấy hình như nó bám vào mỗi người, có người bám nhiều, có người được bám rất ít, rồi một luồng ánh sáng lại chiếu xuống, đi một lượt tất cả mỗi người, ánh sáng từ những người xếp vòng tròn xung quanh NHTĐ lần lượt chiếu xuống, các bột từ mỗi người phát sáng lên, những người có bột bám nhiều trở nên sáng rực rỡ. Rồi lần lượt, các luồng ánh sáng chiếu đó tán ra thành rất nhiều hướng khác nhau. Cơ thể tôi cũng dần dần nhẹ dần, nhẹ dần và bộ quần áo tôi mặc lúc nãy cũng được thay thế bằng một bộ quần áo khác. Tôi thấy mình đẹp đẽ hơn trong bộ quần áo mới. Ánh sáng lúc nãy cứ hút mạnh trên đỉnh đầu tôi, bóp chặt lại thật khó chịu được thay bằng một thứ ánh sáng màu vàng nhẹ, dìu dịu và làm tôi thấy thật nhẹ nhàng, thoải mái. Rồi hình như các Cụ cũng tiến hành tổng hợp số liệu hay đánh giá gì đó được một lúc thì những hình ảnh đó mờ dần và biến mất. Những tiếng xung quanh cựu mình, sột soạt cử động cũng đưa dần tôi về thực tại, hình như chân mình cũng tê tê. Rồi Thầy mời Thần Tài, Thần Lộc về phát quà cho mọi người, ai ai cũng háo hức xòe bàn tay của mình ra với những gương mặt rất chờ đợi. Cái gì đây nhỉ, cái gì đây nhỉ??? Các Cụ cho mình điều gì trong năm nay???
Tôi cũng không ngoại lệ, cố tâm niệm nhìn cho thật rõ, nhưng có lẽ đây không phải chỗ để lòng tham lên ngôi, tôi thấy trên tay mình có hai cái hộp vuông vuông và phát ra ánh sáng, quay lại xem con gái mình được cái gì nhỉ? Tôi thấy hình như cháu được các Cụ ban cho thêm trí thông minh hay đại loại một cái gì đó cho cháu học tốt hơn. Khi xong việc, đi ra sân Chùa, cháu chạy lại phía tôi và hỏi: “Mẹ ơi, các Thần cho con cái gì mà tay con nặng lắm, mà con toàn thấy chữ ở trên tay nhưng con không đọc được, mẹ đọc cho con đi!” Cháu lại chạy đi chơi chỗ khác ngay khi thấy mẹ cười và chẳng trả lời gì cả. Mọi người ai ai cũng vui vô cùng, mặc dù chẳng ai biết chính xác là mình được nhận quà gì, chỉ biết một điều là mình được nhận quà. Bố cháu thì lạ lắm, gật đầu nói con mình cũng cảm nhận tốt ghê!
Lễ Giải hạn kết thúc, mọi người đều vui vẻ ra về. Với tấm lòng thiện tâm của Thầy, với các yêu cầu rất nghiêm khắc của Thầy với BTC, mặc dù có rất nhiều áp lực phải tổ chức Lễ Giải hạn thật chu đáo và nghiêm túc, chúng tôi đã đồng lòng, nhất trí, cố gắng hết sức mình để giúp Thầy đem bình yên đến cho mọi nhà. Cám ơn Thầy đã luôn thương yêu và hết lòng vì mọi nhà! Cám ơn đôi song tu HĐ-YX đã là những tấm gương về sự chu đáo, cẩn thận, hi sinh quên mình vì người khác!
..
Cảm nhận về buổi lễ giải hạn đầu năm 2014
Kính thưa Thầy NQT cùng toàn thể các thành viên trên diễn đàn.
Năm nay là năm đầu tiên tôi tham dự lễ giải hạn đầu năm, niềm vui thì khó tả và không thể diễn đạt được thành lời, chỉ biết gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy và BTC đã tổ chức đã giành thời gian và tâm sức để tổ chức buổi lễ giải hạn cho mọi người.
Để chia sẻ niềm hân hoan đó cùng mọi người tôi xin được ghi lại cảm nhận của bản thân trong quá trình giải hạn. Năm nay sao chiếu mạng của tôi là sao Kế Đô, theo sơ đồ phân công thì Sao Kế Đô được ngồi ở vị trí ngay dưới chân tượng Phật tổ.
Khi Thầy làm lễ tôi ngồi yên lặng và trong đầu nhẩm đọc theo những lời của Thầy, xong rồi ngồi thiền trong tiếng nhạc thiền êm dịu. không hiểu vì sao hôm nay khi ngồi thiền tôi lại rơi vào trạng thái mơ màng nhanh đến thế, Thầy bảo là hôm nay sẽ có người nhìn thấy được Ngọc Hoàng và các vị Cửu Diệu Tinh Quân giải hạn nên tôi ngồi im thở đều và quan sát xem hôm nay mình có cơ may được nhìn thấy gì.
Sự kiện đầu tiên mà tôi thấy đó là một luồng khí quang màu dát vàng óng ánh như những tia sáng từ trên đỉnh đầu của Phật tổ chiếu xuống đầu, được một lát thì dòng khí quang ấy biến mất. Tôi ngồi yên theo dõi hơi thở của mình và bắt đầu cảm giác thấy 2 lòng bàn tay có cái gì đó đè lên, rồi toàn những màu xanh đỏ tím vàng bay lượn trước mặt.
Được một lát thì có một ngôi sao (hình tròn) có màu sáng rọi một luồng sáng dịu xuống đầu tôi, cảm giác luồng sáng đó man mát, chiếu sáng được một lát thì luồng sáng đó biến mất. cơ thể tôi chìm vào trạng thái thiền sâu, một lát sau trước mặt tôi xuất hiện một cái đèn trong như cái đèn điện, nó hắt xuống một ánh sáng màu đỏ (như loại đèn sợi đốt thắp trong lúc điện yếu ấy) chiếc đèn ấy có một cái chao đèn và nó nằm ngang tầm ngực của tôi, lúc đó tôi chợt nghĩ : chắc là các vị Cửu Diện Tinh Quân đang tra sổ sách để xem công tội của tôi đây, cứ ngồi quan sát như thế rồi tôi chợt có ý định chui vào trong chùm ánh sáng đó xem ra sao, nhưng mà không thể chui vào nổi. Một lát sau chiếc đèn đó bay lên đỉnh đầu rồi tan đi, còn tôi như đang được ngồi trong một quả cầu năng lượng, màu của quả cầu đó lúc thì là màu sáng, lúc lại là màu đồng thau, người tôi thì như bị đổ bê tông đến tận cổ, muốn nhúc nhích để cử động một chút mà không làm nổi…. Tôi cứ ngồi yên như thế và dự định là sẽ ngồi trong quả cầu đó cho đến hết buổi lễ, nhưng mà thật đáng tiếc chỉ ngồi được một lát thì xung quanh có tiếng xì xào “ôi sao anh này ngồi … sao anh này …..” có lẽ là tôi ngồi im quá nên khiến cho mọi người xung quanh để ý. lúc này tôi mới hiểu là tại sao lại có từ “ xáo trộn năng lượng”, chỉ vài từ người ta bàn tán về tôi thế thôi mà quả cầu năng lượng của tôi bị méo đi hẳn một góc còn nhịp tim thì đập mạnh lên tựa như muốn văng ra khỏi lồng ngực, tại sao lại thế nhỉ phải chăng là trường năng lượng của những người đó quá mạnh hay là do tôi vẫn bị phân tâm, tại sao lúc trước đó có người bên cạnh ho sù sụ thì tôi chẳng cảm thấy gì còn họ mới nhận xét có vài câu mà tôi đã bị loạn hết cả lên thế này. “Phải điều hòa lại hơi thở, phải điều hòa lại nhịp tim” nghĩ vậy nên tôi tâm niệm có một vòng năng lượng bảo vệ ở phía trên đầu để tránh ảnh hưởng của các trường năng lượng khác, và bắt đầu điều hòa nhịp thở. Một vòng năng lượng như nửa bán cầu chụp lấy chỗ tôi ngồi và thật may mắn chỉ một lát sau tôi đã trở lại trạng thái thiền sâu như lúc trước, bỏ mặc xung quanh những tiếng ồn ào, tôi cứ ngồi yên như thế.
Ngồi được một lát thì Thầy hô “Thần tài, Thần lộc phát lộc đầu năm …” tôi có cảm giác như có cái gì đó dài dài được đặt vào tay, tôi chỉ nhìn thấy hai đầu có dạng hình hộp phần ở giữa thì tôi không nhìn thấy gì hết, trong đầu tôi nghĩ hay là thần tài phát lộc cho tôi thỏi vàng dài đây , nhưng dù đó là cái gì thì tôi cũng rất trân trọng và cảm ơn các vị bề trên đã phát lộc đầu năm cho tôi. Điều mà tôi vui nhất đó chính là cảm giác thư thái, an lạc, như vừa trút đi được một gánh nặng trên hai vai.
Cuối buổi lễ tôi tìm gặp Thầy để hỏi về những điều cảm nhận được, nhưng thấy Thầy có nhiều khách quá nên lại thôi, chỉ đến cảm ơn Thầy rồi nhường lại thời gian cho các vị khách quan khác gặp Thầy.
Con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn gia đình KCTL.
Cảm xúc chuyến đi giải hạn đầu năm
Gia đình con xin chân thành cảm ơn Thầy và các anh chị em trong diễn đàn đã tổ chức lễ giải hạn đầu năm Giáp Ngọ cho các gia đình học trò. Gia đình con cũng may mắn được tham gia giải hạn với diễn đàn mình đã vài năm, tuy vậy mỗi buổi lễ giải hạn, chúng con lại có những cảm nhận rất khác nhau. Hồi hộp nên đêm trước khi đi, con cũng mơ đi cùng lớp mình về chùa Non Nước, có rất đông người, mỗi người một việc đông vui, nhộn nhịp.
Buổi sáng trời lất phất mưa phùn, nhiều bác tham gia buổi lễ cứ lo trời mưa rét nhưng một số bác khác trên xe lại trấn an. Ông Thầy này lần nào đi làm lễ trời cũng mưa, không to thì nhỏ, giống như các cụ nói những giọt mưa này như để lau chùi, gột rửa không gian trước khi làm lễ. Một bác thì nói: Giống như giỗ tổ 10-3 năm nào trước đó cũng mưa, được gọi là mưa rửa đền. Tuy nhiên ông Thầy Quang Tử của mình thì cứ khi nào ông làm lễ lớn, tức khắc sẽ mưa, xong rồi nắng đẹp, ấm áp. Con ngồi nghe, lòng như nở hoa, Thầy mình được ví như trời đất, lòng tin của mọi người với Thầy ngày một cao, mỗi năm thấy số người đăng ký ngày một đông hơn. Cùng với nỗi lo làm sao để chu đáo mọi việc thì trong lòng mỗi học trò cũng cảm thấy sung sướng, diễn đàn ngày một uy tín, được nhiều người tin tưởng, được nhiều người coi là ngôi nhà thứ 2 của mình.
Năm nay con ở Sao Mộc Đức, một vì sao không “nặng” như quan niệm dân gian nhưng cũng khiến con lo lắng vì liên quan đến bệnh tật và khí huyết.Tuy nhiên, vì đã có những “bùa hộ mệnh” là các bài tập nên cũng đỡ lo lắng hơn. Buổi giải hạn hôm qua, con cũng có những cảm nhận mới lạ, đôi chỗ lờ mờ nhìn thấy những hình ảnh rất vi diệu. Con xin chia sẻ cùng Thầy và các anh chị em
Tất cả các gia đình, hơn 500 con người ngồi ngăy ngắn và thành kính đông kín trong chùa Non Nước, con chưa bao giờ thấy một số lượng người lớn mà lại giữ được sự im lặng trang nghiêm như vậy. Bắt đầu ngồi thiền, con tâm niệm mời vía cũa của những người vắng mặt trong gia đình không đến được xin về ngồi vào đúng sao để bắt đầu buổi lễ giải hạn. Không biết lúc đó tất cả có được vào để giải hạn hay không nhưng trong đầu con hiện lên hình ảnh của rất nhiều người trong gia đình nội ngoại.
Khi Thầy mời Ngọc Hoàng hiển linh về giải hạn cho học trò và các gia đình học trò. Lập tức con thấy có luồng khí lạnh thổi vào. Rồi thấy xung quanh mình lung linh ánh sáng. Những quầng sáng nhiều màu rực rỡ, đôi lúc chói lòa. Con cảm giác nhìn thấy như có một khối vuông sáng rực xuất hiện. Con cứ ngồi ngây ngất tiếp thu nguồn sáng đó, rồi có lúc con thấy như có ai phẩy những giọt nước vào mặt mình, lên tóc mình. Có khoảng 3 đợt khí lạnh thổi vào người mình, buốt cả một bên thận, sau đó thì từ từ hết. Có lúc, con thấy có nhiều những miếng hình vuông be bé , sáng trắng nhỏ nhỏ bay về phía mỗi người, không biết đó là cái gì, tuy nhiên không phải ai cũng được những miếng nhỏ đó bay vào, người có người không. Một lúc như vậy thì người con ấm dần, không còn cảm nhận rét buốt như ban đầu nữa, con bắt đầu bị phân tâm bởi những tiếng rì rào ngoài cửa của khách thập phương đi lễ chùa.
Khi thầy bắt đầu hô Thần Tài, thần Lộc phát quà thì con lại nhắm mắt xin lộc, lúc này đầu óc cũng hoàn toàn trống rỗng, không nghĩ mình sẽ xin gì cả, tuy nhiên cũng có cảm nhận mình nhận được món quà nho nhỏ, có thể là một nhành hoa, hoặc một cây bút… nhưng đi giải hạn mà lại được nhận quà thì chỉ có Thầy là người duy nhất làm được việc ấy. Buổi lễ giải hạn kết thúc trong niềm hân hoan, vui sướng của tất cả những người tham dự.
Em trai con, lần đầu tiên tham gia nhưng cũng có những cảm nhận khá tốt, ngay mới bắt đầu buổi lễ cũng cảm thấy nhiều luồng sáng chói lòa, lấp lánh và rồi thiền sâu nên chả còn biết gì khoảng 10 phút. Lúc Thần Tài, Thần lộc phát quà thì thấy khí xoáy ở tay rất mạnh, và đấy chính là một niềm hân hoan lớn khi được tham gia buổi lễ
Gia đình con xin chân thành cảm ơn Thầy, các anh chị em đã tổ chức buổi lễ giải hạn đầu năm mới, đem lại niềm vui, may mắn, bình an đến cho các gia đình nhỏ của gia đình lớn Khí công Tâm linh.
Nhìn lại ba năm được Thầy làm lễ giải hạn đầu năm
Năm đầu tiên Vidieu được tham gia lễ giải hạn đầu năm do Thầy Nguyệt Quang Tử chủ trì là năm 2012, lần đầu tham gia nên vẫn còn lơ ngơ lắm. Chỉ biết lễ giải hạn do Thầy chủ trì thì rất yên tâm nên cũng phấn khởi tham gia. Thầy thì lần đầu được nhìn thấy, cứ nghĩ Thầy chắc ăn mặc giống như những Thầy sư ở chùa nên cứ đợi ở ngõ nhà Thầy và tìm kiếm xem Thầy trông thế nào, thì ra không phải như mình nghĩ, Thầy ăn mặc cũng giản dị bình thường như mọi người nhưng nụ cười của Thầy có gì khác những người khác.
http://i1321.photobucket.com/albums/...pscd29bbec.jpg
LẦN ĐẦU GẶP THẦY
Không hiểu sao lần đầu tiên Vidieu không dám lại gần chào hỏi Thầy, chỉ dám đứng từ xa để quan sát và dõi theo Thầy, kể ra ngày đó cũng nhát thật. Nếu có ai cũng đang trong tình cảnh như Vidieu lúc đó thì cứ mạnh dạn đến gặp Thầy chứ đừng như Vidieu nhé.
http://i1321.photobucket.com/albums/...psd1fe767d.jpg
BÊN LÒ LUYỆN THUỐC CỦA PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG
Các anh, chị, em đồng môn thì cũng chưa quen ai nhưng thấy mọi người cũng thật gần gũi. Lần đầu tham gia nên không hiểu nên phải làm gì, cũng may là có sự hướng dẫn và tổ chức chu đáo của ban tổ chức mà Vidieu đã tham gia buổi lễ trọn vẹn. Mọi người ai cũng hỏi có cảm nhận được gì không, thật sự là lúc đó Vidieu có biết cảm nhận là thế nào đâu. Nhưng giờ nhìn lại, đúng là năm 2012 được tham gia lễ giải hạn đầu năm này mà mọi sự may mắn bắt đầu đến với Vidieu khác hẳn những năm trước, bản thân được khỏe mạnh hơn ít ốm đau bệnh tật, gặp được người bạn đời như ý, cuộc sống ổn định hơn, công việc cũng suôn sẻ hơn, gặp được những mối quan hệ tốt đẹp trong tương lai, bản thân và gia đình được an vui, trí tuệ cũng được tăng lên rõ rệt…và đặc biệt gặp được người Thầy vô cùng kính yêu của mình, như điều mong ước bấy lâu, được Thầy nhận vào lớp học, đó cũng là điều kỳ diệu nhất.
Năm thứ hai, Vidieu được tham gia lễ giải hạn đầu năm là năm 2013. Lúc này, Vidieu cũng đã hiểu rất rõ việc giải hạn đầu năm có tầm quan trọng như thế nào? vì sao chúng ta phải giải hạn đầu năm? Những ai có thể giải hạn được? và những ai sẽ được giải hạn. Bản chất của việc giải sao chiếu mệnh chính là “Xê dịch được vị trí tương đối giữa Sao chiếu mệnh và người được sao chiếu mệnh trong năm. Việc làm này sẽ thay đổi được sự tác động của Sao chiếu mệnh tới người được chiếu mệnh và từ đó sẽ làm thay đổi được một phần số mệnh của con người” Người có khả năng giải được sao phải là người có đủ quyền năng để tham gia vào việc thay đổi một phần số mệnh con người trong năm đó. Những người này là người có vị trí ở trong không gian cao hơn vị trí của Cửu Diệu Tinh Quân. Những người này không cần phải lập đàn cúng lễ, không cần lễ vật trọng hậu, không cần vàng mã. Hoặc Người không có khả năng trực tiếp giải sao nhưng có khả năng kêu cầu những vị bề trên về giải sao giúp. Đặc biệt, những người được giải hạn phải “là người có lòng thành tâm hướng thiện và đã tích đủ phúc đức để xứng đáng được hưởng việc thay đổi số mệnh trong năm theo chiều hướng: Tăng thêm phần tốt đẹp và giảm thiểu những điều xấu có thể xảy ra”
http://i1321.photobucket.com/albums/...ps40adc048.jpg
Thầy NQT phổ biến nội dung buổi lễ và Chúc mừng năm mới Xuân Qúi Tỵ
Hiểu được tầm quan trọng đó, lần này những người thân của Vidieu cũng phấn khởi tham gia lễ giải hạn đầu năm, cả những người ở xa và rất bận rộn công việc cũng thu xếp để về kịp buổi lễ. Kết thúc buổi lễ ai cũng phấn khởi vui mừng và còn không quên hẹn năm sau khi nào Thầy tổ chức buổi lễ giải hạn đầu năm thì báo cho mọi người biết để đăng ký.
Riêng đối với bản thân Vidieu ngoài niềm vui được gặp Thầy, gặp đồng môn, được gặp những người bạn, người thân ở xa. Vidieu còn được các Cụ tặng cho món quà quý giá nhất trên đời, món quà ấy đúng như những gì Vidieu nhìn thấy trong lúc thần tài ban lộc.
http://i1321.photobucket.com/albums/...psbb74d0dd.jpg
Ngồi thiền Giải hạn
Năm thứ 3, Vidieu được tham gia lễ giải hạn đầu năm là vào ngày 16/02/2014 tại chùa Non Nước – Sóc Sơn – Hà Nội. Nhờ có sự quan tâm chu đáo của các anh chị đồng môn và đặc biệt là anh hocdao và chị Y Xuân mà bà bầu như Vidieu được ưu tiên cầm biển sao để không phải lăng xăng chạy nhiều. Nhờ vậy, Vidieu có cơ hội quan sát rõ hơn mọi người đến từ khắp nơi để tham gia lễ giải hạn đầu năm do Thầy Nguyệt Quang Tử tổ chức, thấy ánh mắt mọi người ai cũng vui mừng phấn khởi, có đông các em nhỏ tham gia xếp hàng rất ngoan. Năm nay, số lượng người đông hơn năm trước rất nhiều, đứng kín hết cả sân chùa Non Nước. Vidieu cũng thấy vui lây, vì mọi người đã biết đến đúng nơi để giải hạn, cầu an cho mình và cho cả gia đình. Sau khi mọi người vào ngồi đúng vị trí, cả đoàn làm lễ dâng hương lên các vị bề trên xong, Thầy mời Ngọc Hoàng Thượng Đế về làm lễ giải sao cho những người xứng đáng, cả đoàn cùng ngồi thiền.
http://i1321.photobucket.com/albums/...ps8b5fa620.jpg
NGỒI THIỀN TRƯỚC TAM BẢO
http://i1321.photobucket.com/albums/...ps40d8f8ee.jpg
NGỒI THIỀN Ở HẬU CUNG PHÍA BÊN PHẢI TAM BẢO
http://i1321.photobucket.com/albums/...psab6d6731.jpg
NGỒI THIỀN Ở HẬU CUNG PHÍA BÊN TRÁI TAM BẢO
Trong tiếng nhạc du dương Thầy đã vất vả chuẩn bị, Vidieu thấy ấn đường mát rượi, cảm giác thật là thích nên cứ lâng lâng mãi, vừa lâng lâng vừa tò mò không hiểu vì sao? Có thể là những hạt bột màu trắng rắc xuống như chị theothay nhìn thấy, cũng có thể là cái mát dịu của ánh sáng từ những ngôi sao cùng tham gia giải hạn chiếu xuống không gian thiền, hay là năng lượng của các vị bề trên làm cho không gian nơi đây dịu mát đi….? Hết nửa thời gian thiền Vidieu nhớ lại lời Thầy nói lúc trước “năm nay và khoảng 3, 4 năm nữa vận khí của trái đất rất xấu, ảnh hưởng tới sức khỏe của con người”, những người được tham gia giải hạn năm nay thì không sao, nhưng còn có rất nhiều người tốt, rất nhiều người xứng đáng trên cả trái đất này không có cơ may được tham gia lễ giải hạn do Thầy chủ trì thì sẽ ra sao? Vidieu tâm niệm xin các vị bề trên giải sao cho những người thật xứng đáng, những người thật tốt mà chưa có cơ hội tham gia lễ giải hạn này, cầu mong cho mọi người luôn mạnh khỏe, an vui. Lúc này, tập trung quay lại thiền thì không còn thấy ấn đường mát nữa mà thay vào đó là hơi ấm.
Tiếng nhạc thiền dừng lại, Thầy hướng dẫn mọi người xòe tay để Thần Tài về phát quà cho mọi người. Vidieu không cầu gì cả nhưng cũng tò mò xem mình nhận được gì. Ồ, không gì cả, đôi tay nhẹ bẫng và cũng không nhìn thấy gì. Nhưng từ lúc kết thúc buổi lễ xong trong lòng có một niềm vui khôn tả, có lẽ các Cụ ban cho Vidieu sự an vui, đó là món quà giá trị nhất, chỉ thế thôi là đủ. Các Cụ thật là hiểu chúng sinh, biết những ai đang cần gì và những ai thật sự cần gì…
Bước chân ra khỏi cửa thờ Tam Bảo, Vidieu lon ton đi hỏi thăm những cảm nhận của mọi người. Người thì thấy lòng bàn tay xoáy, người thì thấy hai tay mát mát. Coco thì nhìn thấy Ngọc Hoàng Thượng Đế về “từ xa một ngôi sao màu vàng xuất hiện nhỏ rồi to dần cho tới lúc nhìn thấy Ngọc Hoàng Thượng Đến. Người mặc bộ quần áo màu vàng, đội mũ màu vàng rất đẹp. Ngọc Hoàng đứng ở một không gian khác bên trên chùa Non Nước, không gian đó có nắng rất đẹp…”. Em Khánh Ly thì thấy khi thần tài phát lộc tay trái nặng trĩu xuống, sau đó tay phải cũng nặng trĩu xuống cho cân bằng với tay trái. Mẹ Vidieu thấy khoảng không phía trước là màu xanh trong cả buổi lễ và cũng nhận được gì đó lúc Thần Tài ban lộc. Em Trai Vidieu nhìn thấy Ngọc Hoàng giống Coco nhưng chỉ trong thời gian rất ngắn và chỉ nhìn thấy một nửa khuôn mặt Ngọc Hoàng, xung quanh là rất nhiều ánh hào quang hay là thứ ánh sáng gì đó lấp lánh, và còn nhiều cảm nhận khác nữa…
Chúng con xin cảm ơn Thầy Nguyệt Quang Tử đã chủ trì buổi lễ để cuộc sống của những người xứng đáng được tốt đẹp hơn!
Chúng con xin cảm ơn các vị bề trên đã luôn lắng nghe, thấu hiểu và ban cho chúng con những điều thật sự cần thiết !
Vidieu xin chân thành cảm ơn các anh chị em trong ban tổ chức đã rất chu đáo chuẩn bị cho buổi lễ được thành công tốt đẹp!
Tôi là một trong số những người may mắn....được giải hạn hàng năm
Con kính chào Thầy!
Cháu chào toàn thể các bác, các cô chú, các anh chị trên diễn đàn KCTL ạ.
Kể từ khi làm học trò của Thầy Nguyệt Quang Tử đến nay đã 4-5 cái tết rồi, tết năm nào có giải hạn thì Diệu Minh cũng may mắn được tham gia lễ giải hạn do Thầy tổ chức tại chùa Non Nước - Sóc Sơn - Hà Nội. Và năm 2014 này cũng vậy, vẫn như mọi năm vẫn là cảm giác háo hức xen lẫn hồi hộp chờ đợi đến ngày giải hạn để được về chùa, để được gặp Thầy, gặp các anh chị, các cô bác đồng môn lâu lắm chưa được gặp mặt. Diệu Minh là học trò của Thầy, nhưng lại ở tận Tuyên Quang nên hàng năm chỉ được về gặp mọi người có 1-2 lần vào dịp đầu năm và những lần Thầy tổ chức cho lớp đi học tập dã ngoại. Vì thế nên lần nào chuẩn bị về với lớp Diệu Minh cũng chuẩn bị tinh thần từ trước đấy cả tuần.
Lần này về giải hạn, cả đoàn Tuyên Quang về tham dự lễ giải hạn 12 người. Chúng tôi xuất phát từ Tuyên Quang lúc 6h30 sáng, và đến Sóc Sơn là 8h25 phút. Thực ra buổi sáng khi tỉnh dậy thấy trời mưa, rét tôi cũng thấy lo, không biết ở Hà Nội có mưa không, nếu mưa sẽ rất vất vả cho BTC lễ giải hạn. Suy nghĩ thế nhưng tôi lại tự nghĩ lại, có lần trời mưa bão, Thầy tổ chức cho học trò đi Yên Tử, đến nơi bão còn biến mất. Lần này chỉ là mưa nhỏ, sẽ không vấn đề gì đâu. Trên đường đi có anh trong đoàn cũng lo trời mưa sẽ giải hạn ra sao, chúng tôi đùa nhau, đến nơi sẽ hết. Vì kinh nghiệm nhiều lần đi lễ, đi học cùng Thầy chúng tôi đều rất “may mắn” và được thời tiết ủng hộ nên không lo sợ gì cả. Quả đúng như dự đoán, trên đường đi trời mưa như thế, nhưng xuống đến Sóc Sơn, trời quang, mây tạnh, mọi thứ đều khô ráo sạch sẽ như thể chào đón Thầy trò chúng tôi. Có lẽ chúng tôi luôn “may mắn” như thế khi đi cùng Thầy :)
Ở xa nhất, nhưng đoàn Tuyên Quang chúng tôi lại đến Sóc Sơn sớm nhất, khi tôi đến chùa, quang cảnh nhà chùa vẫn vắng tanh, ở bãi đỗ xe, chỉ lưa thưa một vài xe máy, ô tô. Khoảng 5 phút sau, tôi gặp các Bác ở Thái Bình lên, lâu lắm mới gặp, nhưng mấy bác cháu không nói chuyện được nhiều, chỉ kịp hỏi thăm vài câu về tình hình sức khỏe, luyện tập…rồi mọi người tản ra vào chùa lễ Phật cầu bình an, sức khỏe, hạnh phúc cho bản thân, gia đình và tất cả mọi người tốt trên thế gian. Sau khi lễ Phật xong quay ra, cũng gần 9h, giờ Thầy chuẩn bị làm lễ, tôi thấy có nhiều người ra vào ở phía sân chùa, đông vui, nhộn nhịp hơn hẳn. Chỉ trong 30 phút đồng hồ, hơn 500 người may mắn chúng tôi từ khắp mọi miền đất nước đã về đến Sóc Sơn để được giải hạn đầu năm. Số lượng người hàng năm đều tăng, BTC lễ giải hạn khá vất vả trong việc ổn định trật tự và sắp xếp chỗ ngồi cho mọi người. Nhưng các anh chị làm mọi việc chu đáo lắm, chỉ một lúc sau khi tập trung, hơn 500 người chúng tôi đã xếp hàng theo sao chiếu mệnh của mình và được hướng dẫn đi vào phía bên trong chính điện, ngồi xung quanh tượng Phật để chuẩn bị giải hạn.
Trước khi giải hạn, Thầy có giải thích cho mọi người hiểu nguyên nhân, ý nghĩa của việc giản hạn đầu năm. Việc này học trò chúng tôi đã được Thầy dạy rồi nhưng với những ai mới tham gia lần đầu, hẳn sẽ cảm thấy rất bất ngờ về những kiến thức Thầy truyền đạt mà không có sách nào có thể viết và Thầy nào có thể dạy. Sau đó Thầy bắt đầu tiến hành làm lễ và mời Ngọc Hoàng Thượng Đế về giải hạn, chúng tôi ngồi ở tư thế Thiền trong vòng 30 phút. Nhạc thiền bắt đầu được mở, tôi dần dần chìm vào trạng thái thiền, thỉnh thoảng người lại bị giật nhẹ làm tôi tỉnh lại rồi lại chìm vào trạng thái thiền sâu. Trong lúc thiền, có lúc tôi thấy thấp thoáng có người cầm sợi dây giống sợi ruy băng màu vàng có phát sáng, vẫy qua vẫy lại trên đầu mọi người cùng ngồi. Những hạt ánh sáng cứ từ sợi dây rơi ra bám lên người tất cả mọi người làm người ngồi trong đó sáng rực lên. Ở gần chỗ tôi ngồi, ở phía trên có một vị mặc quần áo tím có phát sáng lấp lánh như đá thạch anh tím lóe sáng, trên tay cầm một cái gậy có tay cầm cũng màu tím, trên tay cầm lại được gắn nhiều viên đá quý màu tím lấp lánh sáng đứng ở trên. Giơ cái gậy trước mặt, làm gì đó. Tôi tò mò cố gắng nhìn thì hình ảnh lại vụt biến mất. Cứ như vậy đến hết bài nhạc, bên cạnh có người nói chuyện gì đó, tôi mở mắt ra cúi đầu tạ ơn Ngọc Hoàng giải hạn, tạ ơn Thầy đã cho chúng tôi được về đây cùng nhau để được giải đi cái hạn mà lẽ ra chúng tôi phải gánh chịu trong năm. Sau đó Thầy mời Thần Tài, Thần Lộc về cho tài lộc tất cả mọi người, tôi nhắm mắt cảm nhận thấy lòng bàn tay trái có gì đó trĩu nặng. Tôi không biết đó là vật gì, nhưng thấy lòng vui lạ.
http://i1321.photobucket.com/albums/...ps4efeb8c0.jpg
DIỆU MINH VỚI THẦY
Vậy đấy, lễ giải hạn của chúng tôi hàng năm đều diễn ra trong không khí bình yên như vậy, không mâm cao, cỗ đầy, không vàng mã quá nhiều, không gõ mõ khua chiêng. Chúng tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng thanh thản khi ra về. Vì ở xa và ngược đường nên chỉ trò chuyện một lát chúng tôi lại lên xe về nhà cùng với sự tiếc nuối lâng lâng…xen lẫn mừng vui khó diễn tả….
Lễ Giải hạn xuân Giáp Ngọ 2014
Đây là lần thứ hai gia đình tamminh được tham gia Lễ Giải Hạn tại Chùa Non Nước do Thầy Nguyệt Quang Tử tổ chức. Tuy là lần thứ hai nhưng cảm giác hồi hộp, xúc động vẫn như lần đầu tiên vậy. Mỗi năm danh sách người đăng ký giải hạn lại dài thêm, hơn 500 người đai diện cho các gia đình từ khắp ba miền Bắc, Trung, Nam về đây hội tụ trong lễ Giải hạn năm Giáp Ngọ 2014. Tôi được biết có người từ Sài Gòn, Gia Lai, Đà Nẵng, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nam, Thái Bình, Hưng yên, Hà Nội, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên...cùng về đây xin Thầy giải hạn cho năm nay.
Có lẽ cũng là cái duyên để đến được với Thầy, nhưng điều lớn nhất mà học trò chúng tôi vui, cảm thấy tự hào về người Thầy của mình đó là uy tín, sự tin tưởng Thầy và Khí Công Tâm Linh càng được nhân rộng. Bởi thế mà khi xếp hàng đứng thành sao chật kín cả sân chùa, cho đến khi vào đến bên trong chùa tất cả đều trật tư, và nghiêm túc đến thế.
http://s27.postimg.org/amqd4ls1f/IMG_5328.jpg
Mọi người ngồi theo vị trí sao của mình trật tự chờ Thầy làm Lễ
Năm nay đông người tham dự nên các sao được bố trí ngồi từ phía trong xung quanh tượng Phật và phía trước ban Tam Bảo, tất cả một lòng thành kính hướng về Thầy chủ trì cho buổi lễ. Sau khi dâng hương và mời Bề Trên làm việc, Thầy cho tất cả ngồi thiền 30 phút. Lễ giải hạn này chắc chắn có một không hai trong thời buổi hiện nay khi Lễ nào cũng lập đàn có gõ mõ, tụng kinh, đốt vàng mã quá trời luôn…
Kết thúc buổi lễ, câu hỏi thường trực của mọi người là: có thấy gì không, có cảm nhận gì không?. Thật thích khi nghe mọi người chia sẻ với nhau những gì đã “thấy”, đã cảm nhận trong buổi thiền. Đỗ Tương hồ hởi khoe: mẹ em lần đầu tiên ngồi thế mà cũng thấy đài sen bay lên, cô HươngNhu thì thấy có 3 vị mặc quần áo vàng chanh khuôn mặt rất to, mũ trên đầu có cánh chuồn đi tới… rồi nhiều, thật nhiều những chia sẻ, ai cũng không dấu được nét vui mừng phấn khích. Tôi không có may mắn để có được những cảm nhận tốt như các bạn đã viết chia sẻ, nhưng trong lòng rất vui, cảm giác khi ngồi thiền là thấy thanh thản, nhẹ nhàng, không còn những lo toan như trước đó…
http://s27.postimg.org/ce1ezwysz/IMG_5342.jpg
Tranh thủ chia sẻ cảm nhận với Thầy…
http://s12.postimg.org/lditvhlj1/IMG_5355.jpg
Cảm ơn Thầy!
Con và gia đình xin được cảm ơn Thầy Nguyệt Quang Tử đã tổ chức buổi Lễ Giải hạn long trọng này!
Cảm ơn các anh chị em đồng môn đã nhiệt tình, chu đáo góp phần cho buổi lễ thành công tốt đẹp!
Lễ giải hạn đầu năm - niềm vui khi được đón nhận thêm một nguồn năng lượng mới.
Trở về sau Lễ giải hạn đầu năm 2014 đã được 2 ngày mà niềm vui, niềm hân hoan vẫn vẹn nguyên trong con như ngay khi kết thúc lễ giải hạn đầu năm 2014 tại chùa Non Nước.
Lắng nghe thật kĩ những điều Thầy nói về Cửu Diệu Tinh Quân và những phân tích về việc giải hạn, con cảm thấy thật may mắn khi 2 năm nay được tham gia lễ giải hạn của Thầy.
Khi mới bắt đầu buổi lễ, cảm giác lạnh vây quanh con nhưng chỉ sau 5 phút thì dường như có một nguồn năng lượng rất ấm chiếu thẳng vào con, cơ thể ấm lên và nóng rát ở mặt. Dù không thể nghe, không thể nhìn và không biết nguồn năng lượng đó là gì nhưng con vẫn an tâm đón nhận như một nguồn năng lượng mới cho năm 2014.
Năm nay gia đình con có thêm một thành viên được tham dự đó là em gái con (sao Thổ Tú). Ngay sau khi nhắm mắt, tập trung tư tưởng, em gái con bắt đầu thấy khí bốc lên ngùn ngụt thành những vòng xoáy thoát ra khỏi bách hội cho đến khi có một luồng khí lạnh chạy khắp cơ thể (lạnh đến rùng mình) thì không còn thấy cuộn khí nữa. Trong suốt buổi lễ có tất cả 3 lần có luồng khí lạnh đi vào và bao quanh cơ thể. Kết thúc buổi lễ hỏi ra mới biết những người cùng hàng Nữ sao Thổ Tú cũng cảm nhận thấy 3 luồng khí lạnh như vậy.
Kết thúc buổi lễ, hai chị em cùng đến trò chuyện và lắng nghe những câu chuyện, được chia sẻ niềm vui và những cảm nhận của các thành viên tham dự buổi lễ.
Được tiếp thêm một nguồn năng lượng mới, 2 chị em tiếp tục ở lại khám phá các ngõ ngách của quần thể di tích đền Sóc. 17-2, một chuyến đi khởi đầu năm Giáp Ngọ thật tuyệt vời và đáng nhớ.
Con cảm ơn Thầy, cảm ơn gia đình KCTL đã cho con cơ hội tham dự Lễ giải hạn đầu năm.
Kính chúc Thầy và đại gia đình KCTL sức khỏe và luôn tràn ngập niềm vui.
Cảm Nhận Lễ Giải Hạn 2014
Con xin chào Thầy và các anh chị em trong gia đình KCTL.
Đầu tiên con xin gửi lời chúc sức khỏe tới Thầy và các anh chị trong gia đình KCTL, chúc Thầy và các anh chị cùng gia đình một năm mới an khang thịnh vượng.
Thật may mắn khi đầu xuân con và gia đình được tham gia Lễ giải hạn do Thầy và các anh chị trong lớp tổ chức. Đây là năm đầu tiên con được tham gia lễ giải hạn và hơn hết là cả gia đình con cùng được tham gia, con vô cùng xúc động. Trước dịp Tết nguyên đán nhận được thông báo Thầy và các anh chị tổ chức lễ giải hạn để giúp đỡ các gia đình con vui lắm. Trước khi con và bố mẹ cũng biết đến việc giải hạn nhưng cũng chỉ biết là đầu năm làm giải hạn để một năm đó giảm bớt đi những điều xấu giúp gia đình bình an để lo toan cuộc sống, nhưng chúng con vẫn chưa hiểu hết bản chấn và cụ thể của việc giải hạn như thế nào. Trước lúc đăng ký được Thầy giúp chúng con hiểu bản chất của việc giải hạn, hiểu được việc giải hạn sẽ giúp ích cho bản thân mỗi người trong gia đình như thế nào, chính vì thế con hiểu được ý nghĩa của buổi lễ và hiểu được tình thương của Thầy dành cho mỗi gia đình chúng con. Con được biết năm nay số lượng người đăng ký gần 500 người chính vì thế mà số lượng công việc của các anh chị và Thầy rất nhiều, hôm 16 khi sang nhà Thầy chơi con vẫn thấy Thầy vừa chữa bệnh cho bệnh nhân vừa tất bật in danh sách, rồi khi gặp chị Y Xuân nhìn nét mặt chị con biết áp lực công việc rất lớn để lo tất cả công việc cho gần 500 người trong buổi giải hạn. Từ những chuyến đi cùng Thầy và các anh chị con cảm nhận được tình thương của Thầy dành cho chúng con, cho dù việc lớn tới việc nhỏ Thầy đều chu đáo và hết lòng giúp đỡ, trên đường đi còn được Thầy cho mỗi người thuốc say xe để mỗi người có sức khỏe tốt nhất cho buổi lễ.
Khi lên đến chùa dù số lượng người rất đông nhưng công việc sắp xếp theo sao được diễn ra khá trật tự và nhanh chóng, nhìn nét mặt ai cũng háo hức cho buổi lễ, trước khi vào lễ Thầy còn cho mọi người hiểu thêm về lễ giải hạn và dặn dò chu đáo.
Khi Thầy bắt đầu làm lễ mời Ngọc Hoàng Thượng Đế về giải hạn tuy không được nhìn thấy Ngọc Hoàng và những điều kỳ diệu khi Ngọc Hoàng giải hạn như các anh chị nhưng con cũng có một số cảm nhận ở cơ thể. Ở đoạn đầu khi bắt đầu ngồi Thiền cơ thể con có nhiều cảm nhận, hai bàn tay lúc đầu khí lạnh thoát ra sau đó thay bằng khí nóng, khí cứ liên tục chạy ra khỏi hai lòng bàn tay, sau một lúc thì cơ thể lại trở lại trạng thái nhẹ nhàng du dương theo tiếng nhạc Thiền, ở đoán cuối trên khu vực ấn đường co giật liên tục, mắt của con nhắm tịt lại bên trong dường như có một bóng đèn đang rọi thẳng vào mắt hiện tượng đó kéo dài khoảng 1 phút. Sau đó cơ thể con trở về trạng thái nhẹ nhàng cho đến khi kết thúc buổi lễ.
Không những được giải hạn chúng con còn được Thầy mời Thần tài Thần Lộc về ban phát lộc cho mỗi người, mỗi gia đình nữa. Con luôn nghĩ rằng được giải hạn, được giảm bớt những điều xấu, tăng những điều tốt để gia đình có một năm bình an, may mắn là một điều vô cùng to lớn và ý nghĩa với chúng con rồi, những điều Thầy dành cho chúng con lúc nào cũng thật nhiều và bao la.
Được Thầy giải hạn cho gia đình là điều vô cùng may mắn, được Thầy mời Ngọc Hoàng Thượng Đế trực tiếp việc giải hạn con thầm nghĩ rằng không biết gia đình con đã xứng đáng được nhận những điều này chưa?, bởi vì được Thầy và các vị bề trên giúp đỡ thì phúc đức của mình phải đủ thì mới xứng đang nhận những sự giúp đỡ đó.
Chúng con sẽ cố gắng để làm nhiều việc thiện, làm nhiều việc tốt hơn nữa, cố gắng để không phụ sự giúp đỡ của Thầy và các vị bề trên, cố gắng để “ xứng đáng” được nhận những sự giúp đỡ đó.
Lời cuối con thay mặt gia đình cảm ơn Thầy và các anh chị đã tạo điều kiện cho gia đình chúng con được tham gia vào buổi lễ, được Thầy và các cụ bề trên giúp đỡ để gia đình chúng con có một năm bình an, đối với chúng con đó là món quà quý giá và ý nghĩa nhất.
Con: Mạnh Tường.
Gia đình tôi được Thầy giải hạn
Gia đình tôi được Thầy giải hạn.
Con kính chào Thầy!
Tôi chào GĐ:kctl, và mọi người xem diễn đàn.
Ra tết, đầu năm đi giải hạn
Vui xuân phơi phới, tình chứa chan
Gặp Thầy, gặp bạn: Nam, Trung, Bắc.
Giải hạn xong có lộc Trời ban.
GĐ tôi thật may mắn và có phúc đức, nên đã được Thầy giải hạn đươc 3 năm rồi.
-Năm 2011:gđ tôi gặp rất nhiều chướng ngại, tôi đau ốm, bệnh tật đầy người…Rồi một ngày nào đó con tôi TK gọi điện về báo với mẹ: “Mẹ ơi, con đã được Thầy đưa lên Chùa Non nước mời Ngọc Hoàng về trực tiếp giả hạn cho cả nhà ta rồi. Nếu có chuyện gì thì do nghiệp chướng, mẹ đừng có lo.”Sau đó TK mang thơ và các bài luyện về cho tôi tập thiền để chữa bệnh. Lúc đó tôi như cây khô gặp được trời mưa, và rất chịu khó học thiền theo sự hướng dẫn của TK từ xa. ..Rồi năm đó cũng trôi qua, mọi nghiệp chướng được lùi dần, bệnh tật của tôi thuyên giảm. Ba mẹ con chúng tôi bắt đầu làm nhà mới để ở.
-Năm 2012: mặc dù kinh tế gđ tôi rất khó khăn .Nhưng tôi rất muốn học tập, tò mò, tìm hiểu Thầy và học trò của Thầy thế nào mà TK cứ hết lời khen và tôn vinh, kính trọng đến thế.Tôi quyết tâm từ Nghệ an ra Hà nội một mình để được gặp Thầy, gặp lớp và được giải hạn.Lần đầu gặp Thầy và lớp KCTL.Tôi rất ngạc nhiên và rất kính trọng. Tôi thấy mọi người thật gần gũi và mến khách.Tôi rất chăm chú để ý, quan sát đến Thầy và mọi người.Tôi nhận thấy Thầy là một người nhìn bề ngoài ăn mặc rất bình thường,giản dị,không có người tháp tùng bên cạnh,ít nói. Đặc biệt Thầy có đôi mắt rất khác người,nếu nhìn vào ai thì cứ như thấy hết mọi suy nghĩ của người đó vậy…
Lễ giải hạn bắt đầu,(mọi nghi lễ thì tôi ko nói , vì các học trò giỏi viết cả rồi )Tôi chú ý lắng nghe và để tâm nhất đến câu Thầy nói “Tất cả mọi người tốt,có tâm trong sáng thì hôm nay sẽ được Ngọc Hoàng giải hạn hết.Nếu mà sao tốt thì sẽ được tốt hơn, nếu gặp phải sao xấu thì sẽ được xê xịch cho bớt xấu đi. Còn ai ăn ở Ko tốt thì cũng không được giải han đâu.”Thế là tôi lại đươc thêm một bài học đời thường đáng quý nữa.Tiếp theo là mọi người xòe tay để nhận lộc của Thần Tài,Thần lộc ban.Mấy phút trôi qua,thời gian đã hết .Thầy hỏi : “Ai được lộc gì, thấy gì không ?”Năm ấy tôi thấy ít người được nhận, vì thấy nhiều nét mặt kém vui, trong đó có 2 mẹ con tôi.Thấy thế nên Thầy động viên “Không phải ai cũng thấy và nhận được lộc đâu,cứ sống tốt và cảm nhận tư từ,chắc ai cũng được cả thôi.”Một năm nữa trôi qua, GĐ tôi vẫn an lành hạnh phúc và mạnh khỏe.Tôi thì thôi thế là được rồi, 80-90% bệnh tật đã khỏi rồi. Cả 3 mẹ con chúng tôi cũng làm xong nhà rồi.
Năm 2013 :Tôi, TK và có thêm một số người quê tôi đi nữa. Cũng theo thứ tự các bước như năm trước. đến giờ nhận lộc.Tôi thấy 1 lòng bàn tay hơi mát và hơi nặng , còn tay kia thì không thấy gì.Rồi một năm nữa trôi qua, gđ tôi vẫn bình an hạnh phúc, mạnh khỏe,các con tôi làm ăn có phần may mắn. Đặc biệt tôi và 4 thằng cháu ai nhìn cũng khen khỏe ra.
Giải hạn năm 2014: Năm nay gđ tôi đều gặp phải sao xấu: Toi và TK là :La hầu . 2 con dâu là :Vân hán. Con gái là :Thái bạch.Con trai cả là :Thổ tú.Thế nhưng tôi không buồn, mà rất tin tưởng vào Thầy và cách sống tốt mà Thầy thường dạy: Là luôn làm điều tốt thì sẽ được Ngọc hoàng giải hạn.Hơn nữa tôi không tham, tôi chỉ xin bề trên ban cho gđ tôi sức khỏe, an lành hạnh phúc,đoàn kết thương yêu nhau thôi.Còn công việc làm ăn của các con nếu có gì không may mắn thì cũng để cho mọi người rút kinh nghiệm và bớt tự mãn .Bắt đầu vào giải hạn tôi lại đươc Thầy dạy một bài học đáng quý nữa:Thầy nói rất hài hước,vui, nhưng rất thâm thúy: “Mọi người không nói nhiều, ai nói nhiều sẽ được giải ít, ai nói ít sẽ được giải nhiều,Ai có lòng tốt, trái tim nhân hậu, hướng thiện thì năm nay nếu gặp phải sao xấu thì cũng được giải hạn hết.”Thầy nói hợp lí, tình cảm,lô rích, có đôi chút pha trò và động viên .nên càng tăng thêm phần phấn khởi cho những ai có tấm lòng hướng thiện.
Tiếng nhạc thiền vang lên, tôi tập trung tâm niệm;xin bề trên hãy thương yêu tất thảy chúng sinh nghèo,hiền lành, chăm chỉ ,thật thà ,tốt bụng.Phù hộ ,dìu dắt mọi người biết đoàn kết, thương yêu,giúp đỡ nhau.Tiếp theo là tôi tâm niệm xin bề trên giải hạn cho từng người trong gđ và bạn bè của tôi :năm nay được mạnh khỏe, an lành hạnh phúc, biết đoàn kết ,thương yêu nhau.Nhạc thiền kết thúc,tuy không nhìn thấy gì nhưng tôi thấy trong người rất vui.Đến lúc Thầy mời Thần tài Thần lộc về ban lộc cho mọi người.Lời Thầy vừa dứt ,thì tôi thấy 2 dòng khí xoáy rất mạnh vào 2 lòng bàn tay tôi.khí vào làm cho 2 lòng bàn tay tôi mát, tê tê. Tiếp đến là tôi cảm nhận rất rõ là thấy như có 5 ngón tay thổ nhẹ vào lòng bàn tay như mát xoa vậy, cả 2 tay như thế.Ôi thật là sung sướng , đến tận lúc Thầy hô dừng thì mới thôi Buổi giải hạn kết thúc, mọi người đều có cảm nhận riêng.Bà Phú vui cười nói với tôi Khi vào thiền được một lúc thì thấy một vầng sáng vàng trên tượng Phật, tiếp theo là thấy rất rõ một con rồng màu vàng lượn một vòng quanh mọi người, sau đó là thiền định rất lâu đến khi mọi người nhốn nháo mới tỉnh lại mà không đau chân gì hết.Khi mở mắt ra mới thấy đau chân và biêt mình nhập định.Nhưng người thấy rất vui và khỏe.Còn cô Hòa thì ôm lấy tôi vui cười nói:Cô ơi, hôm nay cháu vui lắm, cháu thấy cả một vùng sao màu vàng rất đẹp,đẹp hơn cả ta nhìn sao trên bầu trời cô ạ.người cháu nhẹ bẫng, đến bây giờ cháu vẫn cảm thấy như người trên mây vậy..Tôi cũng vui lây,đúng là :niềm vui nhân đôi…
Lúc này dưới sân Chùa mọi người đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ.chắc năm nay rất nhiều người được lộc.Mọi người đang lưu lại chụp ảnh với Thầy. Đoàn chúng tôi cũng rất muốn , nhưng không làm phiền đến thầy vì thấy Thầy quá mệt rồi.
Đứng dưới sân chùa,tâm trạng tôi thật khó tả,trong lòng đang lâng lâng vui vì mới được ban lộc. Tôi ngắm nhìn quanh khu vực Chùa và nghĩ vu vơ :cứ mỗi năm ,mọi người theo Thầy giải hạn theo cấp số nhân này thì rất đông.Đó là báo hiệu tin vui vì Dân ta đã có nhiều người tốt biết đến địa chỉ này.Tin tương vào KCTL,biết đi đúng đường, Thầy có nhiều uy tín.Nếu cứ đà này thì không gian tốt đẹp màu xanh của Thầy sẽ lan tỏa nhanh như Thầy mong.Nhưng nếu thế thì Thầy và ban tổ chức lớp sẽ rất mệt mới giúp được mọi người hết được.
Thầy làm Tâm linh để giúp dân giúp nước nhưng hoàn toàn không mê tín dị đoan tí nào cả. Có phải câu nói: "Dân ngộ Đạo điềm hưng thịnh quốc gia" đang trở thành hiện thực.
Thầy ơi! Các bạn ơi .Khi chúng con về rất muốn lên nhà chào Thầy cô và mọi người, chúng con đứng ở dưới này rất lâu ,khi không còn ai nữa chúng con mới tản đi . Nhưng chúng con không muốn làm phiền Thầy và mọi người , Vì mọi người đã quá mệt. Mọi người chúng con ra về với một tấm lòng vô cùng biết ơn Thầy và ban tổ chức lớp.Nếu chúng con có gì sơ suất thì mong xin Thầy và ban tổ chức lớp hãy tha lỗi cho chúng con.