-
Những hình ảnh nhân dịp quốc tế thiếu nhi 2012
-
Gia đình Khí Công tâm linh
Gia đình có trẻ có già
Có cây có nụ, có hoa trên cành.
Mong cho tất cả viên thành,
Lương tri-Gieo hạt, để xanh đất trời.
-
Gia đình KCTL dịp 1.6 ở góc nhìn vui nhộn!
-
Nhân đây, em xin gửi lời cảm ơn đến Thầy, cảm ơn sự nhiệt tình và tâm huyết của Ban tổ chức: anh Hải, chị Hiên, chị Tú, chị Trang, Hoa Xuân, Hùng, Hiệp...và tất cả những thành viên khác đã ủng hộ, đóng góp công sức và tình cảm để các cháu cũng như bố mẹ các cháu có một ngày vui, vô cùng vui và ý nghĩa!
-
Con thay mặt gia đình xin được cảm ơn Thầy và lớp KCTL đã dành sự ưu tiên đặc biệt cho gia đình mình được có mặt trong buổi tối thật vui và đầy ý nghĩa.
Các thành viên đều nhiệt tình, chu đáo, hết lòng vì thế hệ mầm non. Không chỉ các con mà các bố mẹ đều vui lây. Các bé nhà mình rất vui và toại nguyện lắm vì cái gì cũng đều "trúng tủ" của cháu cả ạ. Chúng cháu cảm ơn các cô chú thật tâm lý, hihi.
Sau mỗi lần được tham gia hoạt động cùng gia đình KCTL mình thực sự ấn tượng và xúc động, đã đi một lần lại muốn có lần sau, hì.
-
Xem ảnh cả nhà thấy vui quá ạ. Hôm qua là ngày đầu tiên em đi offline nói chung và offline của diễn đàn KCTL nói riêng. Quả là rất ấn tượng ạ.
- Lần đầu tiên gặp toàn những anh chị mới, chưa quen biết nhưng cảm giác rất thân thiện. Cùng với sự giới thiệu của chị Tiểu Trúc thì dần "hé mở" những nickname của mọi người:
Tâm: "Chị ơi chị xinh gái áo xanh là ai vậy chị?"
Chị Tiểu trúc: Chị Mộc Lan vợ anh Hải
Tâm: "ơ thế Hoa Xuân tên thật là gì hả chị?"
Chị TT: Tên thật là Mai, nhưng mọi người thường gọi là Hoa Xuân, vì tên này cũng rất đẹp và cũng để chỉ loài hoa của mùa xuân, cũng là hoa Mai
--> Với những câu chuyện như vậy thì em đã khám phá ra được nhiều tên thật và nick của mọi người. Nhưng khổ cho cái nickname của em giờ đã thấy mọi người gọi lái sang là "tà tà tâm" :)). (có người gọi là Tác ta Tâm", thực sự thì Tata trong tiếng pháp là "CÔ" --> tata tâm nghĩa là Cô Tâm. Hết sức đơn giản đúng không ạ :D (chuyện này làm em nhớ ngày xưa em học đội tuyển Địa để thi học sinh giỏi và bị anh trai em ghép thành "tâm địa" luôn :)) )
Và 1 điều ngạc nhiên em khám phá được là về em "Đỗ Tương" vì trong đầu đã lầm tưởng sẵn Đỗ Tương là con gái ai dè hóa ra là con trai nên khi ngồi cạnh đã không khỏi ngạc nhiên và thốt lên "chị tưởng em là con gái" :D.
Và chị Y Xuân là người để lại nhiều Ấn tượng về sự dễ mến, dễ gần, nhiệt tình và chia sẻ. Mới gặp lần đầu nhưng chị trò truyện rất thân mật và chia sẻ về cách nuôi dạy con cái. Cảm ơn chị rất nhiều ạ !
Các bé trong gia đình KCTL thì quả là tuyệt vời: với những khuôn mặt thông minh, sáng ngời, ngắm không thấy chán và ao ước sau mình cũng có được những đứa con tuyệt vời như vậy...Và ấn tượng nhất là cái tên Phụng Minh. Rất ấn tượng, hay và lạ và cả khuôn mặt cô bé toát lên sự thông minh lém lỉnh cùng với ánh mắt biết cười (đảm bảo sẽ làm các anh điêu đứng sau này :) )
- Về BTC thì khỏi phải nói rồi ạ: chuyên nghiệp và chu đáo, BTC chọn chỗ tổ chức quá tuyệt vời, các cháu được vui chơi thỏa thích và người lớn được quay về thời thơ ấu với những trò chơi mà ngày bé có thể ao ước cũng chưa được chơi (thế nên mới có ảnh em ngồi suy nghĩ về việc câu cá :)) ). có bé câu rất giỏi, có bé thì thiếu kiên nhẫn và lấy tay túm luôn cá cho vào rổ, quả là cao thủ ạ :d
Còn một điều trăn trở suy nghĩ dành cho chính em là làm thế nào để học trò có thể thành một gia đình thân thiết như vậy... Thì em nghĩ điều quan trọng nằm ở người Thầy. Vì em cũng đang là 1 người thầy nên cảm thấy để thành một khối thống nhất, vui vẻ quả là khó và đây là điều rất có ích để em nhìn nhận về nghề nghiệp và cách tiếp cận học trò...
Cảm ơn Thầy và cả nhà đã tổ chức 1 buổi offline 1-6 thành công và bổ ích cho cả người lớn lẫn trẻ em ạ.
Hy vọng sẽ có nhiều cơ hội được tham gia cùng mọi người ạ !
-
Ôi hóa ra chị Tatatam là chị tóc ngắn đeo kính ạ! Hôm đi offline em cứ thắc mắc không biết là ai, vì em được tham gia chuyến đi dã ngoại Côn Sơn nên đã biết hầu hết mọi người. Em nhớ hôm đi Côn Sơn có một anh thắc mắc về trường hợp vong nhập vào anh "Bình Tĩnh", mọi người đã cười ồ lên vì anh ý đọc nhầm nên khi được nhìn trực tiếp anh BinhTinh ở bên ngoài tự nhiên em phì cười ^^
Em đến muộn lúc các cháu đang chơi đu quay ở công viên rồi, còn những "thanh niên" thì thi nhau chụp ảnh, đứng ngắm các cháu xuýt xoa “Các bé trong lớp KCTL xinh quá, đáng yêu quá!”. Lần thứ hai gặp mọi người em đã thấy bớt ngại và còn đứng buôn chuyện ác liệt với chị nhatchimai :)) Sau đó, chị Vũ Hiên điều động một nhóm đi vào nhà chị mang quà cho các cháu! Ôi, mới nhìn thấy quà chị Hiên gói em đã thích tít mắt lên rồi, trong lòng cũng muốn làm trẻ con để được nhận quà 1-6 lắm hihi :" Chị Hiên cẩn thận và muốn mọi việc phải thật là hoàn hảo, nên chị bảo phải tự tay làm mới yên tâm, hai chị em thật là giống tính quá!
Sau cuộc gọi của Thầy, Cô MC Tieutrucxinh bắt đầu lên giới thiệu và đi phỏng vấn các cháu mà các cháu thì còn đang mải ... gặm đùi gà. Cô TTX hỏi “Các bé có biết quà này của ai tặng không?” Các cháu lớn đồng thanh : “Ông Hòa ạ!”. Cô TTX: “Đúng rồi! Đây là quà của Thầy Nguyệt Quang Tử tặng cho các bé”. Ấn tượng nhất là bé thứ hai nhà anh hocdao 2 lần thể hiện bài hát “Hòa bình cho bé” có đúng 2 câu: 1 câu đầu tiên và 1 câu cuối cùng, làm các cô chú cứ lăn bò ra cười! Còn bé Xuân Yến nhà anh hocdao thì rất "người lớn" nhé, thấy cô Linh và cô Nhatchimai còn đang chống cằm chưa có suất nên hào phóng chia phần ăn của mình, còn cầm cả cái đùi gà mời cô Linh gặm :)) Nhà hàng KFC cũng cử 1 cô hoạt náo viên và 1 “chú gà” lên tổ chức cho các cháu. Có bé rất thông minh, trả lời được mấy câu hỏi của cô nhà hàng KFC và được nhận rất nhiều quà nữa. Kết thúc chú gà bị các cháu kéo co rách áo tơi bời hở cả lưng :)) Các bé gia đình KCTL trộm vía bé nào cũng ngộ nghĩnh đáng yêu lắm ạ! Các bé cũng rất sành ăn, hỏi món này là món gì thì trả lời vanh vách. Các cô bác người lớn thì tròn mắt nhìn ngưỡng mộ :)) Em thì thấy rất sướng chí vì lần này em tiếp xúc, nói chuyện với các bé dễ hơn, được dỗ và vỗ má iu bé Bông xinh nhà anh nhuhainguyen, được thơm trộm Kem nhà chị Firephoenix mà Kem vẫn chưa thích người lạ động vào nhưng may là bé không khóc :D ngồi cùng bàn nói chuyện với mấy bé hoa hậu nhí, còn nhiều bé đáng yêu nữa mà em chưa biết hết tên để kể... Em vốn thích trẻ con, lần đi Côn Sơn em cũng thích lắm nhưng lân la ra thì các cháu thấy lạ sợ chạy hết =)) lần này quả là thỏa nguyện hihi.
Mấy bàn ăn ở xung quanh và cả nhân viên nhà hàng rất tò mò và có chút “hâm mộ” gia đình KCTL đông vui của chúng ta ạ! Vì vậy nên con rất mong sớm trở thành một thành viên trong đại gia đình KCTL thân yêu hòa thuận ấy!
Buổi offline của các thành viên lớp lần đầu tiên con được chị Hiên xin phép Thầy cho tham dự, một buổi vui chơi giao lưu rất vui và ý nghĩa. Con xin cảm ơn Thầy đã luôn quan tâm ươm mầm cho thế hệ mầm non, và em cũng xin cảm ơn Ban tổ chức chu đáo, nhiệt tình, đặc biệt là cảm ơn chị Vũ Hiên vì tất cả ạ! :X
-
Mình thì muốn tháng nào cũng có 1/6, lần đầu tiên tô tượng, lần đầu tiên ăn gà KFC nhưng lần sau nhất định đòi quà của cô MC TTX, không có quà thì ....th.... một cái.:D
-
Trích dẫn:
Gửi bởi
trannam792003
Mình thì muốn tháng nào cũng có 1/6, lần đầu tiên tô tượng, lần đầu tiên ăn gà KFC nhưng lần sau nhất định đòi quà của cô MC TTX, không có quà thì ....th.... một cái.:D
:p Hơ hơ, Em cũng lần đầu tiên ăn KFC!
-------------------------------------
Vũ Hiên nhớ trước ngày Tết 1/6 cả chục ngày anh TranNam đã nhắc nhở về chương trình 1/6 cho các cháu, nhưng Vũ Hiên cứ lần lữa vì nghĩ Thầy đi vắng (TP. Hồ Chí Minh) thì tổ chức chắc sẽ kém vui. May quá có mấy anh chị khác cũng đề xuất ý kiến đó nữa nên cuối cùng sát ngày (28/05) mới quyết đinh chính thức. Khi tiến hành thấy Thầy cũng rất ủng hộ, tư vấn từ xa, thấy các Bố, Mẹ đều hào hứng đón nhận nên mình tăng thêm "cảm hứng cống hiến " gấp bội. (cứ Thầy vui, đồng môn vui, tụi nhóc vui là mình thấy Năng lượng mình thật tràn trề để làm những điều mình có thể!)
Sau buổi tổ chức để ý thấy các bé đều thích Quà do mình chọn giúp Thầy thì càng vui hơn. Mất 2 ngày tính tính, toán toán theo độ tuổi, theo giới tính đấy ah, buồn cười nhất là hôm ôm 1 đống thùng nhỏ trên công ty để chở về phòng làm hộp gói quà, Bác bảo vệ nhìn mình rất lạ bảo:" Ôi cháu! đáng bao nhiêu mà cháu thu gom" :o--> Tưởng mình gom để bán đồng nát mà! Mà cũng giống bà đi buôn nữa, vì túi to, túi nhỏ xếp lên xe, nhìn cồng kềnh ra phết.
Gói quà thì gói lần đầu nhưng ai cũng khen (tất nhiên là có sự trợ giúp của em Nhatchimai_2405 hỗ trợ phần khung hộp, phụ gói nữa). Ngắm nghía thấy cũng bõ công hai chị em.:D Thất nghiệp chắc ko lo đói!!!
Kinh nghiệm tổ chức của GĐ Khí công tâm linh mình để ý quả thực càng ngày càng chuyên nghiệp, đúng theo tiêu chỉ: Đoàn Kết - Hợp Lý - Yêu thương - Sức Mạnh của Thầy đề ra.
Mong ACE luôn phát huy!
-
Xem những hình ảnh của gia đình KCTL nhân ngày quốc tế thiếu nhi làm Bảo Châu càng thêm yêu sao những gương mặt thân quen! Như thể đã là người thân từ kiếp nào gặp lại. BC và Phương Linh không được tham gia trực tiếp nhưng cảm thấy rất phấn khởi vì được mọi người quan tâm! Con xin cảm ơn Thầy, bởi có Thầy nên chúng con có tình thân này!
-
Mấy ngày qua bận quá nên hôm nay em mới vào còm men về sự kiện 1/6 với các ACE được mặc dù cũng muốn đăng bài sớm sớm cho nóng hổi. Chắc ai cũng thắc mắc khi thấy một cô nàng lạ hoắc lạ huơ lạc vào nhóm KCTL phải không ạ? Cô nàng đó rất muốn cảm ơn em Vũ Hiên vì đã chịu “bảo lãnh” để được góp mặt cùng đại gia đình KCTL đây. Chị cảm ơn Vũ Hiên nhé!
Vốn đã muốn trở thành một phần trong ngôi nhà KCTL và sẵn tính thích trẻ con nên có cơ hội thế này thì không thể bỏ lỡ được, háo hức ghê lắm, trong đầu cứ hình dung ra xem “Vũ Hiên, tieutrucxinh ngoài đời thế nào nhỉ, chắc nhỏ nhỏ người như mình thôi”, anh nhuhainguyen giọng nghe qua điện thoại trẻ thế, lại được em Hiên lại “quảng cáo” ở KCTL ai cũng trẻ hơn tuổi rất nhiều nên càng tò mò, hiii… Rồi cũng đến lúc được diện kiến mọi người, quả thật là ai cũng khó đoán tuổi thật, đặc biệt là anh Hải ạ. Mặc dù đã được nhatchimai chỉ đính danh anh rồi mà em vẫn không tin nổi. Tieutrucxinh cũng rất trẻ trung, xinh xắn… Vũ Hiên trông “đậm đà” chứ không “chíp hôi” tẹo nào… Cũng giống như em tatatam, em cứ tò mò hỏi nick của từng người một và lưu lại trong bộ nhớ, dần dần thì cũng biết được hầu hết tên của mọi người rồi ;))
Đáng yêu nhất là các bé, mỗi bé một vẻ. Được nhìn các bé chơi đùa, nghe các bé nói cười, mình chỉ muốn “xin một vé về tuổi thơ” mà thôi. Nhớ lại tuổi thơ mà tiếc nuối! Mình tranh thủ chộp được vài pic ngộ nghĩnh của các bé ngồi xung quanh post lên cho cả nhà cùng chiêm ngưỡng nè:
http://i1261.photobucket.com/albums/...6-02184622.jpg
Khánh Chi thích điệu nhưng hơi nhút nhát
http://i1261.photobucket.com/albums/...6-02181952.jpg
Trọng Quân ăn KFC
http://i1261.photobucket.com/albums/...6-02181936.jpg
Bé Yến và... chiếc đùi gà
http://i1261.photobucket.com/albums/...6-02181018.jpg
Hiểu Linh nhí nhảnh
http://i1261.photobucket.com/albums/...6-02180534.jpg
Tranh thủ làm vài pô trước khi đợi đồ ăn
http://i1261.photobucket.com/albums/...6-02180310.jpg
Hiểu Linh và cô nhatchimai
http://i1261.photobucket.com/albums/...6-02180322.jpg
thêm 1 pic nữa nào...
http://i1261.photobucket.com/albums/...6-02175850.jpg
nhatchimai
http://i1261.photobucket.com/albums/...6-02180204.jpg
Linh & Vuhien (rút kinh nghiệm lần sau sẽ đứng lên đằng trước hehe...)
http://i1261.photobucket.com/albums/...6-02175504.jpg
Hai cô bày quà cho các cháu
Chất lượng ảnh không được đẹp và thứ tự thời gian các bức ảnh hơi ngược một tẹo, các ACE thông cảm ạ.
P/s: Cảm ơn ban tổ chức đã tạo điều kiện cho các thành viên được giao lưu bổ ích như thế này. Mong rằng sắp tới em sẽ được tham gia nhiều sự kiện như vậy nữa để còn có cơ hội đóng góp chút công lao gì đó cho đại gia đình KCTL ạ:)