Ba Giai đoạn Luyện Tập Của Môn KC-TL
I/ Giai đoạn 1: Thanh khí - Khai tâm
Giai đoạn này có hai phần Thanh khí và Khai tâm, ở giai đoạn này dùng Linh pháp là chính nhưng l òng tin v à sự cố gắng kh ông mệt mỏi của mỗi cá nhân là hết sức quan trọng.
A/ Thanh khí
Thanh khí có thể hiểu là làm sạch cơ thể,khái niệm làm sạch cơ thể ở đây được hiểu theo nghĩa rộng,tức là phải làm sạch đến từng tế bào của cơ thể,phải làm sạch được cả phần thực thể và sạch cả phần tư duy.Nhiệm vụ cuối cùng của làm sạch cơ thể là tạo ra cho cơ thể lúc nào cũng có được một năng lượng sạch.
Chúng ta đang sống trong thế giới trần tục có nghĩa là ta đang chịu ảnh hưởng lớn từ thế giới trần tục.Trong thế giới trần tục này có nhiều điều tốt đẹp nhưng cũng có không ít những điều xấu xa.
Người trần tục cần phải ăn uống hàng ngày để duy trì và phát triển năng lượng của cơ thể,khi thức ăn thức uống được tiêu hóa trong cơ thể nó sẽ sinh ra một phần năng lượng sạch và một phần năng lượng không sạch.Phần năng lượng sạch giúp chúng ta tồn tại và tiến hóa nhưng phần năng lượng không sạch lại cản trở sự phát triển và tiến hóa của chúng ta.Thức ăn càng nhiều chất bổ bao nhiêu thì cũng càng nhiều chất độc bấy nhiêu.Bản chất của việc ăn chay chính là hạn chế những chất độc đi vào cơ thể theo con đường ăn uống,tạo điều kiện để làm cho cơ thể sạch hơn.Tất nhiên cơ thể chúng ta có sạch hay không còn phụ thuộc rất nhiều vào khả năng hấp thu hay đào thải chất độc của mỗi cơ thể.
Người trần tục cần phải hít thở không khí để lấy Ôxy,trong không khí có rất nhiều chất độc hại đối với cơ thể,những chất độc này góp phần làm cho năng lượng cơ thể xấu đi.
Người trần tục phải tư duy,phải hành động để tồn tại và duy trì cuộc sống.Trong xuy nghĩ cũng như hành động của mỗi người dù nhiều ít khác nhau đều có hai phần,phần trong sáng tốt đẹp và phần xấu xa đê tiện.Khi chúng ta có những xuy nghĩ tốt đẹp trong sáng thì năng lượg tốt trong ta được duy trì và củng cố bền vững hơn,khi chúng ta có những xuy nghĩ xấu xa thì năng lượng xấu trong cơ thể sẽ xuất hiện và được củng cố.
Khi Phật dạy chúng ta : “ Phải ăn chay,không tham-sân-si…” cũng chính là dạy chúng ta cách làm sạch cơ thể đấy bạn ạ.Chân lý bao giờ cũng rất đơn giản nhưng nhiều người lại cứ thích làm phức tạp hóa nó lên.
Ngoài những nguyên nhân trên thì có thể có những nguồn năng lượng xấu đang di chuyển trong không gian vô tình xâm nhập cơ thể chúng ta.Cũng có những trường hợp một thế lực xấu nào đó đẩy năng lượng xấu vào cơ thể chúng ta.
Để loại bỏ phần năng lượng xấu này chúng ta cần phải thanh khí thường xuyên.
1/Vì sao cần phải có năng lượng sạch?
Ai bước vào con đường tu luyện cũng mong được giải thoát,mong được đắc đạo nhưng có một điều rất đơn giản mà mọi người ít để ý đến đó là :
“ Những người ở tầng trên chúng ta có năng lượng sạch hơn chúng ta,muốn đến được nơi ấy thì chúng ta phải có được năng lượng sạch như những người ở đó.”
Cũng từ những hiểu biết ấy mà tôi nói “ Trước hết chúng ta phải tu Con thành Người”.Sau khi đã thành Người theo đúng nghĩa của nó thì ta hãy bàn đến việc đắc đạo để trở thành Thần-Thánh-Tiên-Phật và cao hơn nữa.
Ở đây tôi đang bàn đến con đường tu luyện của những người tu chân chính,còn con đường tu của bọn tà đạo thì nó ngược với chúng ta.Mục đích của bọn người tu theo tà là tham vọng có quyền năng cao để khống chế người khác, để thực hiện mộng bá chủ của chúng.Quyền năng của bọn tà đạo càng cao thì năng lượng trong chúng càng xấu.Khi chọn đường tu các bạn nên cẩn thận nếu không sẽ bị nhầm lẫn.Tu theo Đạo nào,theo Pháp môn nào thì rất dễ chọn nhưng ở giai đoạn đầu thì ảnh hưởng của Đạo và Pháp môn đến chúng ta chưa nhiều mà ảmh hưởng của Thầy đến chúng ta mới thật sự nhiều.Các bạn cần lưu ý rằng : “ Bọn tà đạo bao giờ cũng dùng cái vỏ chính đạo để giúp chúng thực hiện mục đích.”
2/ Biện pháp Thanh khí
Việc Thanh khí cơ thể trong bước đầu tu luyện cũng giống như ta học chữ trong những ngày đầu tiên,nó sẽ để lại trong chúng ta một dấu ấn suốt đời và cũng cần được ôn luyện suốt đời.
Trong môn này chúng ta sử dụng Linh pháp để Thanh khí.
Việc đầu tiên là sử dụng những công cụ vô hình để khai mở huyệt đạo,khai thông kinh mạchv…v…Nếu không khai thông thì không làm sạch được.
Việc tiếp theo là đưa Linh khí vào cơ thể và dùng Linh khí này đưa “các chất bẩn” ra khỏi cơ thể.
Việc thứ ba là chữa bệnh để giải tỏa một phần khí bệnh ra khỏi cơ thể,vì khí bệnh là năng lượng xấu.
Để thực hiện được việc Thanh khí tôi đã dùng ba trận pháp sau :
a/ Trong bài Thanh khí-Khai tâm là :Vạn pháp khai tâm mở huệ,trí huệ từ bi thiên địa linh quang trận.
b/ Trong bài chữa bệnh thứ nhất là : Trận khí cắt lớp của Huệ Tâm Dược sư.
c/ Trong bài chữa bệnh thứ hai là : Lửa thiêng trận pháp của Địa Vương Mẫu Phật.
3/ Yêu cầu phải đạt được.
Sau một thời gian luyện tập phải đạt được kết quả sau:
a/ Cảm nhận được khí chạy ở trong người tương đối rõ.
b/ Cơ thể cảm thấy sảng khoái nhẹ nhàng và ham muốn luyện tập.
c/ Da dẻ bắt đầu có khí sắc tốt hơn trước.
Muốn đạt được kết quả nhanh và tốt thì người tập phải có lòng tin vào môn pháp,phải siêng năng luyện tập và có cơ địa tốt.Đối với những người khác có thể kết quả sẽ đến chậm hơn.
B/ Khai Tâm- Khai Trí
Mỗi con người chúng ta đều tiềm ẩn những tiềm năng đặc biệt,cho nên:
- Khai Tâm-Khai Trí có tác dụng giúp định hướng đi cho người tu luyện.
- Khai Tâm-Khai Trí vừa có tác dụng làm sạch vừa có tác dụng kích phát những tiềm năng sẵn có.
- Khai Tâm-Khai Trí để chuẩn bị cho việc nâng cấp năng lượng sau này.
Việc Khai Tâm-Khai Trí được thực hiện bởi hai trận pháp :
a/ Hộ Tâm toàn năng trận pháp.
Trong trận này có sử dụng Bát quái luyện tâm đồ và thuốc Hộ tâm toàn năng pháp Linh đan.
b/ Hộ Não toàn năng trận pháp.
Trong trận này có sử dụng Bát quái luyện não đồ và thuốc Hộ não toàn năng pháp Linh đan.
Muốn đạt được kết quả nhanh và tốt thì người tập phải có lòng tin vào môn pháp,phải siêng năng luyện tập và có cơ địa tốt.Đối với những người khác có thể kết quả sẽ đến chậm hơn.
Lưu ý :
1/Khi trận khí bắt đầu xuất hiện mà người tập nhận biết được ngay là môi trường xung quanh mình đang có sự thay đổi tức là chúng ta đang tiếp cận tốt Công pháp này.
2/Nếu việc tập luyện trong giai đoạn một có được kết quả như thế nào thì các bạn nên thông báo cho tôi biết...
Nghe bài Thanh Khí Khai Tâm
Thưa Thày, lần đầu tiên nghe Thanh Khí Khai Tâm con nghe cùng với 2 người bạn (1 nam, 1 nữ). Hôm đó con đang ốm nên con không ngồi ngay ngắn được như 2 người bạn mà gục xuống bàn để nghe. Nghe hết bài, con ngóc đầu lên nhìn hai bạn. Bạn nam cười: “ong hết cả thủ”. Bạn nữ hỏi con: thế nào. Con nói là thấy khỏe hơn (Từ đó đến hết buổi chiều con không còn hắt hơi sổ mũi, nhức đầu nữa). Còn bạn ấy bảo bị đau đầu và nói là lần sau không nghe nữa. Sáng hôm sau gặp, bạn ấy bảo: “Cả tối hôm qua chị bị đau bụng quằn quại, tưởng hôm nay không đi làm được”. Con nghi bạn ấy bị đau dạ dày hoặc ngộ độc thức ăn, nhưng bạn ấy phủ nhận vì đồ ăn không có gì khác ngày thường và cả nhà cùng ăn mà không có ai bị làm sao, bạn ấy bảo tại nghe TKKT, còn nói là: “Ngay lúc đấy chị đã nói với em là nghe xong chị đau đầu rồi còn gì, thôi lần sau không nghe nữa nhé”. Con giải thích với chị ấy đó là triệu chứng tốt, chứng tỏ khí huyết trong cơ thể chị không lưu thông, cứ nghe đi rồi sẽ chuyển biến dần, nhưng chị ấy không đồng ý với con. Sau đó thì con nghe TKKT một mình. Con xin Thày giải thích giùm con một số thắc mắc ạ.
1. Con vẫn nghĩ chị ấy đau là do bài luyện đã có tác động lên vùng bệnh để chữa bệnh và đấy là một dấu hiệu khả quan. Nhưng thực tình con không hiểu, nếu thế thì con phải thấy đau trước các bạn chứ vì cả hai người bạn con đều là người khỏe mạnh, còn con thì thể lực yếu hơn 2 bạn rất nhiều, lại đang ốm nữa. Hay tại tư thế nghe hôm đó của con không đúng? Còn 2 người bạn của con vì quá chăm chú dẫn đến căng thẳng đầu óc?
2. Những lần nghe TKKT về sau, con bắt chước 2 người bạn, ngồi ngay ngắn, tập trung vào từng lời của Thày (con muốn kiểm chứng có phải do 2 người bạn tập trung quá nên bị đau đầu không). Nhưng chưa bao giờ con tập trung được lâu cả, chỉ nghe được một tẹo là con đã rơi vào trạng thái lâng lâng nhẹ bẫng, không nghĩ gì, không để tâm gì đến nội dung của bài luyện rồi. Chính vì thế, vài lần con đã hơi giật mình khi giọng Thày cất lên ở cuối bài sau đoạn nhạc dạo. Lẽ ra con đã phải lên diễn đàn để hỏi Thày, nhưng không hiểu sao con lại thấy rất thoải mái với cái trạng thái lâng lâng khoan khoái khi nghe TKKT, vả lại thấy thể trạng cũng tốt hơn nên con cứ tiếp tục như vậy. Sau này đọc một số bài trên diễn đàn, nghe mọi người nói thấy khí chạy khắp cơ thể, con lo là con đã có sai sót gì đó trong quá trình nghe TKKT. Vì con chưa bao giờ có cảm giác khí chạy trong cơ thể con. Trái lại, khi nghe TKKT con thường xuyên bị một cái gì đó xoáy từ từ, nhẹ nhàng theo chiều kim đồng hồ xuống đỉnh đầu con, sau đó thì người con nhẹ bỗng đi. Con xin Thày chỉ cho con chỗ sai để con kịp thời sửa ạ.
3. Con có người bạn vì buồn chuyện gia đình nên đã tự vẫn. Bạn ấy ra đi rất thảm. Con nghĩ là khi không còn thể xác, vong linh sẽ cảm nhận mọi thứ bằng tâm thức nên sẽ cảm nhận được rất nhanh, rất rõ. Vì vậy con định hôm nào đến viếng mộ bạn ấy con sẽ bật cho vong linh bạn ấy nghe TKKT để bớt đi sân hận. Xin Thày cho con biết như vậy có được không ạ?
Con cảm ơn Thày!
NQT trả lời:
1/ Bệnh có đau giống nhau không mà đòi hỏi cảm nhận giống nhau ?
2/ Trạng thái lâng lâng , mơ mơ màng màng chính là trạng thái nhập thiền tốt hất rồi . Bạn còn muốn thế nào nữa ?
3/ Con đang có ý định đem niềm vui đến cho bạn con đấy. Chúc con thành công.