Kính chúc Thầy nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam.
Con Kính chúc mừng Thầy nhân ngày 20/11 ạ!
Thầy ơi! Con xin được cúi chào Thầy ạ. Con thật may mắn cách đây hơn một tháng, từ cuộc nói chuyện vô tình với Anh Thanhvinh con được có duyên biết đến Thầy và Môn phái mà anh Vinh đang tu tập. Con đã vào diễn đàn mò mẫm đọc các bài viết của Thầy, vào Sổ tay học tập và Dành cho người mới tập đọc những trao đổi của các huynh đệ. Hôm nay con đã được cho phép viết bài, bài đầu tiên con muốn viết để kính chào Thầy. Con là một giáo viên, nhưng hôm nay con xin Thầy nhận con làm học trò và muốn được Thầy và các huynh đệ chỉ giáo con trên con đường tu đạo theo Khí Công Tâm Linh với ạ. Con biết là đường đi sẽ khó, nhưng con sẽ cố gắng từng ngày một ạ!
Kính chúc tất cả những người thầy - những người VĨ ĐẠI
Ngày hôm nay là ngày 20/11 - Ngày lễ Hiến Chương các nhà giáo, Con kính chúc các thầy - những người vĩ đại một ngày lễ nhiều niềm vui. Con chúc các thầy đạt được mong ước, đào tạo nên các thế hệ học trò tốt để giúp ích cho dân, xây dựng đất nước và bên ngoài đất nước...
Riêng với người Thầy gần gũi nhất đối với chúng con, con kính chúc thầy sức khỏe và có nhiều người có thể san sẻ được cái " số khổ" với Thầy. Thầy luôn là người mà con kính phục nhất !
Ngày còn bé, con thường nghe mọi người ví von : những người thầy giáo là những người lái đò đưa những con đò tri thức sang sông. Từng lớp từng lớp thế hệ qua sông và nên người. Nhưng từ ngày con biết Thầy, con đã hiểu : Con đò ấy không chỉ bao gồm tri thức mà bao gồm cả đạo đức và những hy vọng lớn lao mà tình thương của người thầy dành cho các thế hệ học trò.
Từ khi con biết Thầy con cũng hiểu : Thầy giáo của mỗi người không chỉ là người ngày ngày lên lớp giảng bài mà thầy giáo có thể là bố , là mẹ, là những anh chị em, là bạn bè, là đồng nghiệp , là đồng môn ...
Thầy đã từng nói : Tình thương làm nên sức mạnh lớn lao. Con tin rằng với tình thương của Thầy, lũ học trò kém cỏi như chúng con sẽ NÊN NGƯỜI , Môn phái KCTL của mình sẽ LỚN MẠNH !
Một lần nữa, con kính chúc thầy an vui .
Kính chúc Thầy nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam.
Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11,
Con xin kính chúc Thầy dồi dào sức khỏe, bớt đi những gánh nặng trần tục, có nhiều hơn nữa những học trò ưu tú để xây dựng gia đình khí công tâm linh ngày càng vững mạnh, những học trò sẽ làm được nhiều điều tốt và có ích cho xã hội.
Con: Nhuhainguyen
Kính chúc Thầy nhân ngày Nhà giáo Việt Nam!
Nhân ngày 20/11, con kính chúc Thầy sức khỏe dồi dào và luôn thật nhiều niềm vui!
Đính kèm 472
Chúc mừng Thầy nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20-11
Nhân ngày 20/11, chúng con kính chúc Thầy sức khoẻ và hạnh phúc,
để dạy chúng con thành người tốt và dùi dắt chúng sinh cùng hành Đạo.
Kính chúc Thầy nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2016
Chúc mừng Thầy ngày 20/11
CHÚC MỪNG THẦY ngày 20/11.
Không có trường khang trang
Không có lớp, có bảng
Không đứng giảng trên bục
THẦY tôi vẫn huy hoàng...
Thầy truyền bằng trái tim
Thầy là ngọn hải đăng
Thầy luôn đưa ánh sáng
Để dẫn đường con đi.
Thầy luôn mở cánh cửa
Cho con đang ngập ngừng
Trên đường đời chưa tỏ
Con bước vào an yên.
Thầy đã xóa màn đêm
Của con bao năm tháng
Thầy là người soi sáng
Để con tìm hào quang...
Chào mừng ngày 20/11. Con kính chúc thầy cùng gia đình luôn vui vẻ, an lành, hạnh phúc.