Kính mừng Thầy nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2
Nhân ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2
Con xin kính chúc Thầy Huệ Tâm nhiều Sức Khoẻ, Niềm Vui và luôn Chiến Thắng trong mọi cuộc chiến để bảo vệ chúng sinh và xây dựng Vũ trụ Muôn Màu tốt đẹp, hoà bình, vững mạnh.
Con xin tạ ơn Thầy Huệ Tâm đã luôn độ trì, dạy bảo và chữa bệnh cho chúng con!
Con cũng xin tạ ơn các vị bề trên, tạ ơn các thầy thuốc trong không gian đã luôn hết lòng vì chúng sinh, vì người bệnh!
Mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/2023
Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam, 27 tháng 2 năm 2023, gia đình chúng con xin kính chúc Thầy Huệ Tâm và các Thần Y trong không gian sức khỏe dồi dào và tràn đầy năng lượng.
Gia đình chúng con xin được tạ ơn Thầy Huệ Tâm, các Vị Bề Trên và các Thần Y trong không gian đã độ trì, chữa bệnh cho gia đình chúng con.
Trái tim người thầy thuốc
Không nằm trong ngực mình
Trái tim người thầy thuốc
Đặt trong kiếp nhân sinh.
(sưu tầm)
Gia đình hanhthong và hoasentrang.
Chúng con kính mừng Thầy nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2024
Nhân ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27/02/2024. Gia đình chúng con Nguyễn Đình Tuân, Nguyễn Tiến Hạnh xin được bày tỏ lòng thành kính tri ân tới thầy Huệ Tâm, tới các vị Thần y đã luôn che chở, phù hộ độ trì cho chúng con có được sự bình yên trong cuộc sống.
Chúng con xin kính chúc thầy Huệ Tâm và các vị Thần y luôn mạnh khoẻ, bình an và hạnh phúc!
Kính mừng Thầy Huệ Tâm nhân ngày thầy thuốc Việt Nam
Hôm nay 27/2/2024 là ngày kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam, Chúng con xin tỏ lòng biết ơn đến Thầy Huệ Tâm Dược Sư, đến các Thầy thuốc trong không gian. Con xin kính chúc Thầy Huệ Tâm và các Thầy thuốc trong không gian luôn được mạnh khoẻ, bình an và sẽ có thêm những phương pháp, phác đồ điều trị mới tốt hơn nữa đáp ứng với tiến trình phát triển mới của nhận loại (VT).
Con Trung Nghĩa!
Kính chúc Thầy nhân ngày Thầy Thuốc VN 27/2
Con không nhớ hết là đã được Thầy chữa bệnh cho bao nhiêu lần kể từ ngày con được gặp Thầy, có những lúc Thầy đang mệt, nhưng Thầy cũng không ngại để chữa bệnh cho con mà luôn là bệnh nặng, khi Thầy chữa bệnh cho có khi tay Thầy rất buốt, hao tốn cả năng lượng nhưng Thầy luôn chủ động hỏi thăm rồi Thầy chữa bệnh chưa cần con xin Thầy. Thầy đã giúp con rất nhiều mà con chưa giúp được Thầy việc gì, bản thân tu luyện còn chưa nhiều tiến bộ. Con thực sự thấy xấu hổ!
Con mong Thầy thứ lỗi cho con!
Con không biết nói gì hơn, từ tận đáy lòng con Biết ơn Thầy vô cùng!
Nhân ngày Thầy Thuốc VN 27/2, con xin được kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, con mong Thầy luôn được bình an, vui vẻ và mong rằng có nhiều học trò giỏi cùng Thầy giúp dân, để Thầy được nghỉ ngơi nhiều hơn ạ!