Nếu một mai luyện tập vất vả con vô tình bị tẩu hỏa nhập ma. Thầy có bỏ rơi con không ạ?
Printable View
Nếu một mai luyện tập vất vả con vô tình bị tẩu hỏa nhập ma. Thầy có bỏ rơi con không ạ?
Đề nghị các đồng môn muốn trả lời thay Thầy tự lập 1 topic khác, kiểu như Trò hỏi xoáy - Trò đáp xoay. Ở đây, cái hay là được nghe những câu trả lời bất ngờ, hóm hỉnh, hài hước, trí tuệ của Thầy, chứ đôi khi câu hỏi không phải một sự thắc mắc thuần túy.
NQT trả lời kimthuan :
Luyện tập vất vả, không "tẩu hỏa nhập ma". Luyện tập qua loa, không "nhập ma tẩu hỏa". Luyện tập tham quá,không đúng qui trình. Kiến thức linh tinh, mỗi môn một ít. Muốn nhanh thành Phật, muốn chóng thành Tiên. Gặp lúc vô duyên,"tẩu hoa nhập mả". Nếu con bị ".............." thì thầy cũng không thể bỏ rơi con được nữa, việc con thích "nhập mả" là con tự quyết định đấy chứ.
kính thầy, hôm qua được nghe thầy nói chuyện vui quá, cả đêm con ko ngủ được. đêm nay con lại thức vì ký ức, chuyến đi Yên Tử và chuyện ở nhà thầy, đêm nào cũng được ngủ chung với thầy, con thấy mình vô cùng hạnh phúc.
Thưa thầy. có câu nầy con muốn hỏi thầy : con biết nhà thầy có hai con cu, cu trẻ nó gáy cả ngày lẩn đêm. còn cu già có gù, gáy gì ko thầy ?...con thềm được đọc câu đáp thật xoay, trí tuệ và hài hước của thầy.
NQT trả lời thuan tam :
Con cu già thầy vẫn thấy nó gù nhưng ít khi nó gáy, không biết có phải vì nó già hay không. Mà cũng không biết có phải nó già nên trái tính trái nết hay sao mà có khi đang đêm khuya, những con khác ngủ im cả rồi thì nó lại gáy...!...!...!....
Thưa Thầy, con xin hỏi 1 câu:
Tại sao trong các bức ảnh thì con thấy Phật tổ vẫn có tóc mà các nhà sư lại cạo trọc ạ?
NQT trả lời TruongKhoat :
"TU THÌ LÂU, CẠO ĐẦU MẤY CHỐC"
Thầy ơi ! Nếu có kiếp sau Thầy vẫn làm Thầy của chúng con nhé
Nếu kiếp này con chăm chỉ luyện tập, và kiếp sau con vẫn chăm chỉ học tập môn của Thầy thì chắc chắn con vẫn là học trò của Thầy rồi.
Cháu Kem cốc xin phép hỏi ông Nguyệt Quang Tử một câu ạ.
Con xin thuật lại nguyên văn câu chuyện:
Hai mẹ con đang ngồi chơi ngoài sân thì ông hàng xóm đi về và …
Ông hàng xóm: Ông vừa được cơ quan cho khám sức khoẻ tổng thể, ông bị bệnh nặng lắm.
Hươngvdl: Thế ạ! Ông mắc bệnh gì hả ông ?
Ông hàng xóm: Ông bị bệnh “viêm màng túi”.
Hươngvdl: Ồ !!!
Kem cốc: Mẹ ơi, ông bị bệnh thương nhỉ ! Mẹ hỏi xem ông Nguyệt Quang Tử có chữa được bệnh “viêm màng túi” không. Mẹ bảo ông Nguyệt Quang Tử chữa bệnh cho ông đi.
Cháu cảm ơn Ông! Cháu chào Ông ạ.