Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chúng con xin gửi lời tri ân tới Thầy Huệ Tâm, tới các Thầy thuốc trong không gian ạ.
Chúng con xin tạ ơn Thầy tạ ơn các Thầy thuốc trong không gian luôn giúp đỡ và độ trì dạy bảo chúng con ạ.
Printable View
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chúng con xin gửi lời tri ân tới Thầy Huệ Tâm, tới các Thầy thuốc trong không gian ạ.
Chúng con xin tạ ơn Thầy tạ ơn các Thầy thuốc trong không gian luôn giúp đỡ và độ trì dạy bảo chúng con ạ.
Mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, gia đình chúng con xin kính chúc Thầy Huệ Tâm và các Thầy trong không gian, các Thầy của chúng con nhiều đời nhiều kiếp luôn nhiều sức khoẻ, đào tạo được nhiều thế hệ học trò giỏi, giúp ích cho vũ trụ muôn màu
Gia đình chúng con xin tạ ơn Thầy Huệ Tâm và các Thầy trong không gian đã luôn độ trì dạy bảo chúng con trên con đường học tập, tu luyện để chúng con được trưởng thành hơn, tốt đẹp hơn
Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, con xin kính chúc Thầy cùng các bậc Thần Y trong không gian thật nhiều sức khoẻ, bình an và hạnh phúc ạ.
Con kính mừng thầy nhân ngày 20/11/2024, mong rằng thầy và các thầy cô vô hình trong không gian đều có được những niềm vui trọn vẹn nhất cả về sau này ạ :)
http://www.tukhicongdentamlinh.net/d...2-c1593bdd4d76
Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Con xin thay mặt gia đình gửi lời tri ân sâu sắc đến Thầy Huệ Tâm .
Con xin kính chúc Thầy và các Thầy trong không gian luôn vui vẻ, mạnh khỏe và thật nhiều niềm vui ạ !
Kính chúc đến các Thầy Cô trên toàn thể đất nước Việt Nam luôn mạnh khỏe, thật nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống.
Nhân ngày nhà giáo Việt Nam con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và có nhiều trò giỏi hơn nữa ạ!
Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20.11.2024, con xin được kính chúc Thầy Huệ Tâm và các Thầy trong không gian mạnh khỏe, có nhiều niềm vui và hạnh phúc.
Con rất biết ơn các Thầy đã che chở con và những người có trái tim trong sáng trong cuộc sống trần tục, đặc biệt là dẫn dắt con trên con đường tu luyện ạ.
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, con xin chúc Thầy kính yêu nhanh khỏi bệnh, mạnh khoẻ hơn ngày xưa rất nhiều để bắt đầu một giai đoạn mới diệt trừ kẻ ác và giữ bình yên cho vũ trụ, cho vạn vật muôn loài ạ!
Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 con xin gửi lời tri ân tới Thầy Huệ Tâm cùng các Thầy cô trong không gian đã luôn độ trì, dạy bảo, dìu dắt chúng con đi trên con đường chính đạo của Thầy Huệ Tâm. Cảm ơn Thầy đã luôn bao dung, độ lượng với những thiếu sót của con. Có lúc Thầy là người Thầy vô cùng nghiêm khắc, có lúc Thầy lại như người mẹ hiền dịu dàng chở che với bao yêu thương, có lúc Thầy như người cha đáng kính là chỗ dựa vững chắc cho con nương tựa vào, có lúc Thầy là bề trên luôn soi đường dẫn lối, độ trì, dạy bảo; có lúc Thầy như ánh mặt trời chiếu sáng muôn nơi ; có lúc Thầy như mặt trăng soi rọi trong đêm tối....Dù Thầy là ai, con mãi luôn kính yêu Thầy!
Con kính chúc Thầy Huệ Tâm cùng các Thầy cô luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công ạ....
Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11, chúng con xin kính chúc Thầy Huệ Tâm luôn khỏe mạnh, vui vẻ và nhanh chóng bình phục ạ. Chúng con cũng xin kính chúc các Thầy Cô trong không gian có thật nhiều năng lượng, bình an, hạnh phúc!
Chúng con xin được tạ ơn Thầy Huệ Tâm, các Thầy Cô trong không gian, các vị bề trên đã luôn độ trì, dạy bảo, dẫn dắt cho chúng con vững bước trên đường Đời cũng như đường Đạo ạ!
Chúng con đã tìm lại ảnh cũ và tạo 1 video ảnh kính tặng Thầy nhân ngày 20.11
Chúng con xin kính mừng Thầy Huệ Tâm và các Thầy Cô, các Nhà giáo trong không gian nhân ngày Lễ Hiến chương Nhà giáo Việt Nam - một ngày Lễ để tôn vinh và tri ân công ơn của tất cả những người Nhà giáo, những người làm nghề dạy học!
Chúng con đã được học Thầy dạy, được nghe Thầy kể những câu chuyện về tình Thầy trò thiêng liêng trong không gian, dù trải qua hàng nghìn, hàng vạn năm cũng không phai mờ được nghĩa tình ấy. Tấm lòng biết ơn đối với các Thầy Cô không chỉ là một ngày hôm nay mà chúng con luôn luôn khắc ghi trong trái tim mình.
Được biết đến Thầy, được gặp Thầy, được Thầy độ trì, dạy bảo, dẫn dắt trên con đường Đời - Đạo song tu, chúng con quả là những người trần tục vô cùng may mắn mới có được duyên lành, phúc lớn để kiếp này tìm được Thầy! Chúng con - những học trò, những con dân của nước Việt, những người trần tục, xin tạ ơn Thầy, tạ ơn các vị Bề Trên luôn luôn phù hộ, độ trì, dạy bảo, che chở, cứu giúp chúng con.
Chúng con xin kính chúc Thầy Huệ Tâm, các Thầy Cô và tất cả các Nhà giáo luôn dồi dào sức khỏe, có thật nhiều niềm vui, hạnh phúc, và thành công ạ!
Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11, con kính chúc Thầy Huệ Tâm luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an ạ! Con cảm ơn Thầy đã luôn phù hộ, độ trì, dạy bảo, che chở cho chúng con để chúng con luôn vững bước trên con đường học Đạo theo Thầy ạ!
Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11, con xin được Tạ Ơn, Tri Ân Thầy Huệ Tâm và các Thầy trong không gian đã chỉ bảo, dạy dỗ chúng con được học tập, tu luyện trên con đường Chính Đạo!
Con xin Kính chúc Thầy Huệ Tâm và các Thầy trong không gian nhiều sức khỏe, nhiều thành công và bình an ạ!
Xin chúc các Đồng môn, Thành viên trong Gia đình KCLT đã và đang là Thầy- Cô Giáo luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và nhiều niềm vui trong sự nghiệp trồng người!
Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11, chúng con xin kính chúc Thầy Huệ Tâm luôn khỏe mạnh, vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Chúng con xin kính chúc các Thầy Cô trong không gian có thật nhiều năng lượng, bình an, hạnh phúc!
Chúng con xin được tạ ơn Thầy Huệ Tâm, các Thầy Cô trong không gian, các vị bề trên đã luôn độ trì, dạy bảo, dẫn dắt cho chúng con vững bước trên đường Đạo và đường Đời ạ!
Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11!
Con xin tạ ơn Thầy Huệ Tâm! Tạ ơn các vị Bề Trên đã luôn dạy dỗ, che chở và bảo vệ chúng con ạ.
Con xin kính chúc Thầy Huệ Tâm và các vị Bề Trên Sức Khỏe, Bình An và mọi điều Như ý ạ!
*
*
Kính thưa Thầy Huệ Tâm,
Con luôn luôn ghi nhớ những lời dạy của Thầy Chu Văn An và của Thầy về đạo nghĩa Thầy - Trò:
“Đã là thầy thì muôn đời vì trò, đã là trò thì muôn đời cũng phải kính thầy. Các con cứ học Chữ Kính – Chữ Nghĩa. Học được hai chữ đấy thì sẽ trở thành người.”
Thầy đã từng giải thích:
Thầy Chu Văn An dạy chỉ cần học hai chữ Kính và Nghĩa là đủ thì các con hiểu thế nào?
Kính tức là mình phải biết kính trọng cha mẹ, ông bà tổ tiên nhà mình vì không có những người đó thì không có mình. Kính trọng Thầy Cô giáo những người đã dạy dỗ mình vì không có những người đó thì mình không giỏi được. Kính trọng những người lớn tuổi hơn mình, kính trọng những người giỏi hơn mình vì những người đó sẽ giúp đỡ mình rất nhiều. Trước hết phải kính trọng những người đó rồi mới có thể yêu thương đồng bào mình được.
Nghĩa tức là phải biết sống có tình có nghĩa, phải biết ơn những người sinh ra mình, dạy dỗ mình, giúp đỡ mình. Phải biết yêu thương những người xung quanh, phải biết giúp đỡ những người đang cần giúp đỡ. Chăm chỉ học tập , lao động, rèn luyện thì chính là sống biết ơn và có nghĩa tình đấy.
Các con làm được như thế tức là các con là người tốt và người giỏi. Khi sống các con sẽ giúp đỡ được cho gia đình, khi chết đi các con sẽ không xuống địa ngục và không phải làm ma ...
Chúng con cứ thế khôn lớn từng ngày, thấm nhuần những lời dạy của các Thầy, các vị Bề Trên. Đối với các Thầy, chúng con luôn luôn khắc ghi trong lòng sự biết ơn, không ngừng cố gắng học hỏi để hoàn thiện bản thân. Nên không chỉ ngày 20/11 mà bất cứ ngày nào, lúc nào chúng con cũng ghi tạc trong lòng công ơn dạy bảo của các Thầy. Chúng con xin tạ ơn sự độ trì, dạy bảo của Thầy và các Thầy Cô trong không gian. Chúng con xin kính chúc Thầy và các Thầy Cô luôn luôn khỏe mạnh, bình an, hạnh phúc!
Được làm học trò của Thầy, được chứng kiến những thành tựu huy hoàng rực rỡ nhất trong kiếp tu luyện thành công nhất của Thầy, là một niềm vinh dự và tự hào tột cùng của chúng con ạ! Chúng con xin tạ ơn Thầy kính yêu vì tất cả những gì Thầy đã hi sinh, đã cống hiến hàng vạn năm vì vạn vật chúng sinh ạ.
Kính thưa Thầy Huệ Tâm, các Thầy Cô trong không gian, các anh chị trong lớp KTCL và các thành viên khác của đại gia đình KTCL: con xin chân thành tạ lỗi đã đưa bài chúc mừng trễ lên diễn đàn - lần đầu vào viết và đăng bài nên còn lúng túng ạ! Con cũng xin cảm ơn chị TTX đã động viên con đăng bài và anh HSH đã update setting trên diễn đàn để cho con có cơ hội đóng góp.
***
Kính thưa Thầy Huệ Tâm,
Nhân dịp ngày 20/11 là ngày Nhà Giáo Việt Nam, con xin Tạ ơn và Tri Ân Thầy! Trong một dịp giao lưu và chữa bệnh tại Côn Sơn, Thầy có nói rằng trong đời này Thầy “mê ông Nghiêm Tân là chính, mấy người khác là phụ phụ” (con xem qua video ạ!). Thật ra thì từ khi biết đến Thầy...con thấy mình cũng “mê ông Huệ Tâm” là chính ạ!
Con xin đặc biệt Tri Ân Thầy đã luôn che chở và bảo vệ cho cả vũ trụ này, trong đó có con và bao người thân yêu. Từ khi biết đến con đường tu luyện trải bằng gai, các câu chuyện và chiến tích của Thầy, bản thân con đã được làm sống dậy nhiều ước mơ, cùng một niềm tin đang dần lớn. Con mong Thầy luôn khỏe mạnh và được sống cùng ước mơ (rất rất rất) lớn của mình ạ!
Con cũng xin chúc các Thầy Cô trong không gian nhiều năng lượng, niềm vui và bình an!
***
Ngoài ra...
Năm sau con sẽ chắc chắn nhớ post bài đúng ngày!! (Con nhớ có một lần Thầy nói là trong không gian làm việc ngày giờ rất chính xác, muốn thay đổi gì là phải hỏi chứ không "xuề xoà" thỉnh thoảng như ở đời thường... :))
https://www.tukhicongdentamlinh.net/...ntid=780&stc=1