-
cháu vẫn tập thường xuyên cô à, vào mỗi sáng, chiều tối và trước khi đi ngủ, cháu trọn giờ đấy vì khí trời mát mẻ, tập trong người ko cảm thấy bức bí, và giờ đấy cũng chẳng ai làm phiền cháu. vì nhiều lúc người thân và bạn bè cháu lên chơi =.=
cháu rất xúc động khi mọi người ở ngôi nhà kctl rất quan tâm và lo lắng cho cháu, xin cảm ơn mọi người đã mang nhưng điều tốt đẹp cho sophan, con xin cảm thầy rất nhiều.
vài ngày nay sophan vẫn vào dđ nhưng chưa dám post bài báo cáo tình trạng và quá trình luyện tập, vì sophan chưa cảm nhận đc nhiều, tại bị mất cảm giác từ ngực nên cảm giác ngoài là ko có.
mỗi lần tập tkkt thì chỉ nhận đc 1 chút cảm giác ở bách hội là hơi ngứa ngứa và chân tóc giật giật. khi tập đến đoạn thầy hô '' vòng xoáy khí xoáy cuồn cuộn xuống địa cung đi sâu vào lòng đất '' thì sophan k cảm nhận đc gì, mà thay vào đó thấy trong bụng vùng eo lưng có thứ gì đo' xoay tròn, rất đều, trong mỗi hơi thở thì cảm giác rất rõ nó xoay, và cứ xoay cho đến khi hết bài tập. sophan rất thích nghe đoạn nhạc trống ở bài tkkt, vì nó như 1 sự phiêu linh í, cảm nhận sâu sẽ thấy như là, niềm vui thú hạnh phúc, khi mình đã giải quyết đc 1 vấn đề khó khăn nào đó, vd đơn giản như là, mình đã giải đc 1 bài toàn khó và dc điểm 10.
những lúc rảnh sophan ko nghe nhạc hay chơi dt, mà thay vào đó là nghe thơ của thầy, với mong muốn đc sạch cái đầu hay suy nghĩ lung tung và hơi hoang tưởng này, để chuẩn bị tập tkkt đc tốt hơn. khi nghe thơ của thầy thì vùng eo sau lưng rất căng và túc nhẹ, vùng mà đoạn cột sống L1 í, hix.
dù sao sophan vẫn lười, vì vẫn còn sự nản chán, nhưng dần chắc cũng sẽ quen và thích, vi tập xong sophan thấy người sảng khoái và tâm trạng rât tốt.
giờ sophan ko còn buồn về bệnh tật của mình nữa, sẽ cố gắng sống vì còn nhiều ng vẫn luôn bên mình. chỉ chán 1 điều là sophan yêu và cưng e gái út nhất nhà từ khi nó xuất hiện trên thế gian.
vậy mà hum qua vào chơi với anh nó, nó đi qua nhìn vờ 1 cái rồi đi. kể từ khi bị bệnh sophan luôn có cảm giác , út lục coi sophan như ng xa lạ, dù sao nó còn bé và tuổi ăn chơi cũng ko thể trách gì.
Cám ơn mọi ng. con cảm ơn thầy.
Chúc mọi người có 1 ngày đầy may mắn
-
Em Sophan, cố gắng lên em nhé, chị tin với sự giúp đỡ của Thầy và các học trò của Thầy bệnh tình của em sẽ thuyên giảm, chúc em có nhiều nghị lực, sự kiên trì để tập luyện và chữa bệnh em nhé. Mọi người luôn bên em.:)
-
Oh, tinh thần sophan đã vui lên nhiều rồi. Chị rất mừng cho em. Em gái em khi trưởng thành hơn sẽ hiểu và thương yêu anh trai thôi em à. Tiếp tục kiên trì luyện tập rồi điều kỳ diệu sẽ đến với em thôi. Chị tin là thế :)
-
Khi thấy tinh thần em phấn chấn, chăm tập bài và có nhiều cảm nhận thú vị như thế tự dưng chị cảm giác như đó chính là niềm vui, niềm hy vọng của mình được thắp sáng! Mong em vượt qua số phận!
-
Chúc mừng sophan. Em đã tập bài TKKT và có cảm nhận được như thế là rất tốt, còn có thể tốt hơn nhiều người đấy. Em tiếp tục cố gắng tập luyện nhé. Có Thầy, số phận của em sẽ được THAY ĐỔI.
-
Cố gắng lên em, chăm chỉ luyện tập bài thanh khí khai tâm và đặc biệt nghe thơ của Thầy thường xuyên mỗi khi rãnh, thơ của Thầy có tác dụng cực mạnh đấy em.
Vững tin và luôn lạc quan, tinh thần thoải mái thì mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến. Chúc em luôn khỏe mạnh tinh tấn
-
Trong chữa bệnh, yếu tố tinh thần đóng vai trò không nhỏ. Tình thần em vui vẻ như vậy là tốt lắm. Hãy giữ vững tinh thần và cố gắng lên em nhé. Chị tin rằng, nhất định số phận em sẽ thay đổi. Chúc em có thêm nhiều sức mạnh và niềm vui.
-
SO PHAN ĐANG DẦN THAY ĐỔI
Kể từ hômThầy vào thăm và chữa bệnh cho Sophan, Sophan đã tìm lại được niềm vui sống và làm việc. Hàng đêm Sophan ngủ ngon hơn, buổi sáng đã dậy được sớm chứ không còn ngủ mê mệt như trước nữa. Khí sắc của Sophan đã thay đổi rồi. Theo lời hứa với Sophan, cứ khoảng 2 tuần Thầy lại vào chữa trực tiếp cho Sophan một lần, thời gian còn lại Thầy sẽ chữa từ xa.
Lần này Thầy vào chữa cho Sophan và tặng Sophan cái vòng gỗ hóa thạch, trong cái vòng này Thầy đã nạp một nguồn năng lượng lớn để giúp Sophan tập luyện và chữa bệnh.
Bà nội của Sophan kể:
- Từ hôm cháu nó gặp được Thầy và các anh các chị, tôi thấy nó khá hơn rồi. Trước đây suốt ngày nó buồn bực, chỉ nằm dài ra, bảo nó ăn nó không chịu ăn. Có hôm nó còn bảo với tôi: “Bà cứ để cho cháu chết đi, sống thế này thì sống làm gì !”
Khi tiễn Thầy ra cổng bà nói:
- Gia đình tôi đã chữa cho cháu đủ các kiểu rồi, nhưng cái môn tâm linh này có vẻ hợp với cháu. Xin hỏi thật Thầy, có phải lễ lạt như thế nào thì Thầy cứ bảo, để chúng tôi gửi Thầy sắm sửa.
Nghe bà nói vậy, thầy cười rồi bảo: “ Không phải lễ lạt gì đâu bà ạ, cứ động viên cháu luyện tập cho tốt là được rồi.”
http://i75.photobucket.com/albums/i2...6062012330.jpg
Thầy tặng vòng gỗ hóa thạch cho Sophan, Sophan vui lắm
http://i75.photobucket.com/albums/i2...6062012323.jpg
Thầy trò tâm sự
http://i75.photobucket.com/albums/i2...6062012320.jpg
Thầy chữa bệnh cho Sophan, Sophan của ngày hôm nay không còn giống Sophan của hôm trước.
-
Nhìn sophan càng ngày càng rạng rỡ, tươi vui khiến chị cũng vui lây, cố gắng lên em nhé :)
-
Sophan thân mến, bạn hãy quyết tâm cố gắng như người có tên Morris Goodman này nhé:
http://chiase.tgm.vn/morris-goodman-...n-ong-ki-dieu/
http://www.youtube.com/watch?v=OVdOlGPzmBE
http://vn.360plus.yahoo.com/lopchinmot/article?mid=50
Tôi tin rằng vừa tập TKKT, vừa có niềm tin mạnh mẽ như Morris Goodman, nhất định có ngày bạn sẽ vượt qua khó khăn này.