-
Thầy ơi con ngồi được một lúc thì như có ai gõ vào đầu con một cái rất mạnh,đau lắm(không biết có phải con hay nói lung tung mà Thầy gõ đầu con không),sau đó có cái gì chạy trong đầu rồi chạy ra đỉnh đầu đầu con lúc ý giống như bị thủng...Lúc xong rồi đầu óc con nhẹ nhàng thoải mái lắm.Con cảm ơn Thầy,từ nay nếu Thầy gõ đầu thì gõ nhẹ thôi,con đau lắm hì...hì...
-
Kakaka, theo tôi thấy thì nguồn năng lượng do thầy phát khí ban đầu yếu (11h) sau đó tăng dần tăng dần lên mãnh liệt và rồi giảm dần xuống và tôi dừng thiền xem lại đồng hồ thì thấy 11h41'. Đến sáng 3h30 tôi có ngồi thiền lại thì không còn cảm giác này nữa (như mọi ngày thôi). Thiết nghĩ, nếu mình tìm được 1 nơi nào đó có nguồn năng lượng tiềm tàng tương tự như năng lượng thầy phát công thì công việc tập luyện của chúng ta gặt hái được nhiều thành quả hơn. Một lần nữa con cảm ơn thầy, chúc thầy nhiều sức khỏe và tràn đầy niềm vui.
-
Niềm an lac từ bi dường như dường như vô tận cuốn ta ra khỏi đời thực để được thăng hoa trong khoảnh khắc .
-
Khoảng 5phut đầu con không thấy gì sau đó con cảm giác người con quay lộn,chỗ thì đau chỗ thì bị giật giật có chỗ thì như bị khoan ra như ấn đường chẳng hạn.Lúc ngồi thì thấy mệt khó chịu nhưng xong rồi thì người rất sướng.Có phải Thầy đang khai mở cho con không ? Con cảm ơn Thầy nhiều.
TB nhưng con vẫn chưa nhìn thấy gì.
-
Con thấy Thầy về đứng trước mặt con,Thầy đứng cười một lúc rồi Thầy đặt tay lên đầu con lúc đó con cảm thấy có một luồng khí ấm áp lan tỏa trong cơ thể và con mê đi không biết gì nữa...Khi tỉnh lại thì Thầy đã đi rồi.Con tạ ơn Thầy.
-
Thưa bác Nguyệt Quang Tử.
Tối qua cháu ngồi tĩnh tâm và tâm niệm được hóa giải mọi bệnh tật trong cơ thể và cháu cảm nhận thấy râm ran khắp cơ thể, toàn cơ thể nóng ấm và cháu thấy vùng sau lưng đau như kim châm. Vùng đau đấy có phải là bác chữa bệnh cho cháu không ạ. Cháu cám ơn bác nhiều ạ.
-
Con chầu trực cả sáng để xem có ai viết về cảm nhận của mình không, mà chẳng thấy bài nào cả...và bây giờ thì nhiều ý kiến ghê hình như mọi người hẹn nhau tầm trưa lên diễn đàn thì phải?Thì ra cảm nhận của con cũng có giống 2 bạn là tùng lâm và NhuMai; khi bước vào thiền con cũng cảm nhận được có nguồn khí xung quanh mình rất ấm áp rất mạnh, tinh thần con cực kì sảng khoái , tỉnh táo vậy mà lại rơi vào trạng thái ngủ gật thế mới lạ, buổi ngồi thiền tối qua hoàn toàn khác so với những tối khác nhưng tiếc là con cũng chưa nhìn thấy gì cả...Con thật sự rất cảm ơn những tình cảm của thấy đã dành cho tất cả học trò bọn con...Thầy ơi, thầy phải luôn vui và đừng thở dài nhiều nha thầy nhé.
-
hôm qua con tập bài thanh khí khai tâm , ban đầu cũng tỉnh táo nhưng được khoảng 15' thì ....ko biết cái j nữa . chỉ tỉnh lại khi bên tai văng vẳng câu "từ từ dừng lại..." hix :( thật là kém quá
-
Con cảm ơn thầy Nguyệt Quang Tử hôm thầy phát khí con con cũng ngồi tập dù không có cảm nhận rõ ràng lắm. Con đã tập các bài luyện thầy đăng trên mạng con cảm thấy sức khỏe tốt hơn rất nhiều. Cảm ơn thầy rất nhiều
-
Lời đầu khi con viết bài này, con thật sự muốn nói lời cám ơn thầy nhiều lắm ạ, bởi vì con là người từ trước tới nay ko có niềm tin thật sự vào 1 điều gì đấy, và đến bây giờ con đã có những suy nghĩ hoàn toàn khác
Con muốn nói thật, những cảm nhận của con về buổi tối hôm ấy, hôm thầy phát khí chữa bệnh, mà 1 người ko có kiến thức về thiền như con có thể cảm nhận được..
Thời gian gần đây, con gặp nhiều chuyện ko hay, có thể là do năm hạn của con mà con phải gánh chịu những điều ấy .. Con mệt mỏi và bị ốm, ko có niềm tin vào cuộc sống, Huyenanh đã động viên con và giới thiệu con về những bài tập của thầy, mới ban đầu, con chỉ có 1 suy nghĩ đơn giản là có 1 điều gì đó để bấu víu vào, cũng là 1 niềm tin vào cuộc sống sẽ tốt hơn, nhưng con ko ngờ những điều đấy còn hơn những gì con tưởng tượng..
Trước khi thầy có thông báo phát khí chữa bệnh, con hoàn toàn là 1 người khách vãng lai của diễn đàn, con ko có phương hướng, ko có niềm tin, ko có 1 mục đích nào cụ thể, chỉ bởi vì con đã có những suy nghĩ tăm tối và ko tin vào 1 điều nào đấy..Thật sự là như thế!!
Huyenanh là người hướng con tới với những bài tập của thầy, từ khai tâm mở huệ tới cắt lớp chữa bệnh, con chỉ vừa mới bắt đầu nghe cách đây chính xác là 3 ngày, và con thật sự đã cảm thấy 1 điều gì đấy khác lạ, 1 điều gì đấy hướng cho con có 1 con đường cụ thể hơn… Và đấy là câu chuyện con muốn chia sẻ với thầy và các bạn trên diễn đàn này, điều mà đáng lẽ ra con đã có thể viết cách đây 2 ngày, nếu con ko gặp những sự cố bất ngờ